Tule
14-11-2012, 14:45
Con chào Thầy và ACE gia đình KCTL,
Không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng đến ngày hôm nay cảm giác TuLe vẫn còn vui vui và thật ý nghĩa khi tối qua vừa giúp được bạn tieuminhtam bệnh nhức đầu nhờ sự khích lệ và hướng dẫn sơ lược của Thầy qua điện thoại.
Thật sự, từ lúc mới tập luyện cho đến nay hơn một năm (tập rất ít) mình không nghĩ có khả năng giúp người khác ngoài tự trị cho bản thân là mừng lắm rồi. Tối hôm qua, tieuminhtam có hẹn gặp mình nhờ xem, soi và chữa bệnh giúp, nhưng thực tế mình có biết gì đâu, thấy được gì đâu và cũng tự biết bản thân mình chưa có đủ nguồn năng lượng lớn mạnh để chia sẽ với mọi người nên đã từ chối và chỉ hẹn gặp để chia sẽ kiến thức KCTL mà thôi.
Mấy chị em ngồi cafe với nhau được một lúc, tieuminhtam vẫn không từ bỏ ý định gặp chị Tú nhờ chữa bệnh mặc dù tule đã từ chối nhiều lần vì không có lòng tin với khả năng của mình. Nhưng tieuminhtam rất có lòng tin và cứ nhất định nhờ mình chữa bệnh nhức đầu đang hoành hành bấy lâu nay, hai chị em cứ qua lại một lúc thì tieuminhtam quyết định gọi cho Thầy nhờ Thầy hướng dẫn và nói chuyện với tule. Sau khi nghe Thầy khích lệ và chỉ dẫn cách làm thì mình liều thử một lần xem sao. Và như những lần Thầy đã trị bệnh cho học trò ngay tại quán ăn, quán cafe hoặc bất cứ nơi đâu có thể, mình đã làm liều tại chổ ngồi ngay sân ngoài lề đường quán cafe luôn với không gian phố phường cũng khá yên tĩnh.
Theo lời Thầy, mình đặt tay sau gáy tieuminhtam với tâm niệm " đẩy hết chất độc thoát ra khỏi đỉnh đầu bách hội " và cứ như thế được vài phút, trong lúc điều trị mình thấy tieuminhtam có phản ứng rùng mình mạnh nhiều đợt, không cần biết thế nào mình cứ nhắm mắt tiếp tục việc của mình cho đến khi kết thúc.
Sau khi buông tay ra, mình cũng hồi hộp không biết kết quả thế nào, liền vặn hỏi ngay:
- tule: em có cảm giác thế nào rồi ?
- tieuminhtam: em thấy không còn nhức đầu, nhẹ hẳn, cảm giác lúc trước có cây kim đen xuyên qua 2 thái dương cũng không còn.
- tule: có thật vậy không hay em có ảo giác (tule vẫn chưa tin vào sự thật)
(vì tieuminhtam thường thấy được vía của mình, thấy rất nhiều thứ... mà không phải ai cũng thấy được)
- tieuminhtam: em nói thật mà, trong lúc trị bệnh em còn cảm thấy quầng khí đen cuồn cuộn ngay trong bụng, bị đau bụng, người nóng lên xuất mồ hôi, nôn ra khí độc nhiều lần. nhưng bây giờ thì mọi thứ đều nhẹ nhàng và không còn nhức đầu nữa. (Tule nghe vậy cũng thấy mừng mừng vui vui trong lòng ...)
- tieuminhtam: à còn nữa, trong lúc đó em còn thấy có ánh sáng như đèn điện lóe ngay trên trán thay vì lúc trước toàn màu đen. (nghe vậy tule càng khoái chí và nghĩ thầm có lẽ do chị đã khai mở và thấy ánh sáng đó hoài nên em cũng được thấy hihi)
Không ngờ cái sự liều của mình lại được kết quả như thế, cảm giác thật khó tả khi có thể giúp được một người bệnh các bạn ạ.
Thưa Thầy, qua trải nghiệm trên, con lại có thêm động lực thúc đẩy tập luyện vì sức khỏe chung của mọi người. Con cám ơn Thầy nhiều!
Không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng đến ngày hôm nay cảm giác TuLe vẫn còn vui vui và thật ý nghĩa khi tối qua vừa giúp được bạn tieuminhtam bệnh nhức đầu nhờ sự khích lệ và hướng dẫn sơ lược của Thầy qua điện thoại.
Thật sự, từ lúc mới tập luyện cho đến nay hơn một năm (tập rất ít) mình không nghĩ có khả năng giúp người khác ngoài tự trị cho bản thân là mừng lắm rồi. Tối hôm qua, tieuminhtam có hẹn gặp mình nhờ xem, soi và chữa bệnh giúp, nhưng thực tế mình có biết gì đâu, thấy được gì đâu và cũng tự biết bản thân mình chưa có đủ nguồn năng lượng lớn mạnh để chia sẽ với mọi người nên đã từ chối và chỉ hẹn gặp để chia sẽ kiến thức KCTL mà thôi.
Mấy chị em ngồi cafe với nhau được một lúc, tieuminhtam vẫn không từ bỏ ý định gặp chị Tú nhờ chữa bệnh mặc dù tule đã từ chối nhiều lần vì không có lòng tin với khả năng của mình. Nhưng tieuminhtam rất có lòng tin và cứ nhất định nhờ mình chữa bệnh nhức đầu đang hoành hành bấy lâu nay, hai chị em cứ qua lại một lúc thì tieuminhtam quyết định gọi cho Thầy nhờ Thầy hướng dẫn và nói chuyện với tule. Sau khi nghe Thầy khích lệ và chỉ dẫn cách làm thì mình liều thử một lần xem sao. Và như những lần Thầy đã trị bệnh cho học trò ngay tại quán ăn, quán cafe hoặc bất cứ nơi đâu có thể, mình đã làm liều tại chổ ngồi ngay sân ngoài lề đường quán cafe luôn với không gian phố phường cũng khá yên tĩnh.
Theo lời Thầy, mình đặt tay sau gáy tieuminhtam với tâm niệm " đẩy hết chất độc thoát ra khỏi đỉnh đầu bách hội " và cứ như thế được vài phút, trong lúc điều trị mình thấy tieuminhtam có phản ứng rùng mình mạnh nhiều đợt, không cần biết thế nào mình cứ nhắm mắt tiếp tục việc của mình cho đến khi kết thúc.
Sau khi buông tay ra, mình cũng hồi hộp không biết kết quả thế nào, liền vặn hỏi ngay:
- tule: em có cảm giác thế nào rồi ?
- tieuminhtam: em thấy không còn nhức đầu, nhẹ hẳn, cảm giác lúc trước có cây kim đen xuyên qua 2 thái dương cũng không còn.
- tule: có thật vậy không hay em có ảo giác (tule vẫn chưa tin vào sự thật)
(vì tieuminhtam thường thấy được vía của mình, thấy rất nhiều thứ... mà không phải ai cũng thấy được)
- tieuminhtam: em nói thật mà, trong lúc trị bệnh em còn cảm thấy quầng khí đen cuồn cuộn ngay trong bụng, bị đau bụng, người nóng lên xuất mồ hôi, nôn ra khí độc nhiều lần. nhưng bây giờ thì mọi thứ đều nhẹ nhàng và không còn nhức đầu nữa. (Tule nghe vậy cũng thấy mừng mừng vui vui trong lòng ...)
- tieuminhtam: à còn nữa, trong lúc đó em còn thấy có ánh sáng như đèn điện lóe ngay trên trán thay vì lúc trước toàn màu đen. (nghe vậy tule càng khoái chí và nghĩ thầm có lẽ do chị đã khai mở và thấy ánh sáng đó hoài nên em cũng được thấy hihi)
Không ngờ cái sự liều của mình lại được kết quả như thế, cảm giác thật khó tả khi có thể giúp được một người bệnh các bạn ạ.
Thưa Thầy, qua trải nghiệm trên, con lại có thêm động lực thúc đẩy tập luyện vì sức khỏe chung của mọi người. Con cám ơn Thầy nhiều!