FirePhoenix
14-10-2012, 20:16
Khoảng chiều ngày 26/9, đang trên đường đi công tác Hải Phòng, tôi gặp phải một loại "khí độc" (lúc đó tôi nghĩ thế) rất nặng. Năng lượng xấu làm tôi đau nhức toàn bộ phần gáy, cổ và họng. Đau đến mức như bị đánh vào đó vậy. Tôi thanh khí suốt trên đường đi, nhưng chỉ hơi đỡ một chút. Một lúc sau, cơn đau lại nghiêm trọng hơn. Sáng hôm sau, tôi bèn nhắn tin cho Thầy nhờ Thầy cứu! Thầy bảo "Lười tập quá nên dễ bị năng lượng xấu xâm nhập!". Tôi chả dám cãi, nhưng thực sự thấy rất đau đớn, may có Thầy chữa cho đỡ bớt đi, nếu không chắc tôi nằm bẹp mất. Sau khi về, tôi bị viêm họng rất nặng. Nặng đến mức phải uống thuốc giảm đau liên tục, và bị ho không ngừng suốt ngày đêm.
… Cuộc thi Karaoke 3 miền của KCTL đến rất gần, tôi vô cùng lo lắng. Đêm tôi tập bài "Tiêu vạn bệnh" những mong sẽ khỏi bệnh để chung vui với đại gia đình KCTL. Nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm như tôi mong muốn.
…Ngày thi đã đến. Chiều hôm đó, tôi gặp chị Tiểu Trúc Xinh tại nhà, chị bảo ngay hôm còn ở Sài Gòn đã bị đau họng rất kì lạ, đau từ cổ họng chạy dài xuống phổi. Hai chị em nhìn nhau ngao ngán nghĩ đến tối hôm đó mà không chỉ đau họng, mà còn đau cả lòng. Tôi bước vào phòng kêu ca với Thầy "Chắc Thầy đưa năng lượng "Viêm họng" ra để làm hỏng một số ca sĩ trước giờ thi có đúng không ạ?". Thầy chỉ cười và bảo ngồi đây Thầy chữa cho. Tôi gọi chị Tú vào. Hai chị em ngồi thiền. Thầy bắt đầu chữa bằng cách dùng rô-bốt sinh học khám bệnh, đột nhiên Thầy bảo "Bụi vũ trụ, hai đứa hít phải bụi vũ trụ rồi!". Bụi vũ trụ là dòng năng lượng dạng "bụi", thường rất độc, từ ngoài vũ trụ bay đến. Trước đây tôi cũng đã từng bị ốm một vài lần do nguyên nhân này, quả thực là vô cùng khốn khổ. Tôi nghĩ thầm: "đấy, bệnh nan y thế chứ có phải do tôi lười lắm đâu, nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra mồm. Bây giờ mà nói ra nhỡ Thầy bực Thầy không chữa cho thì có mà bỏ hát".
Thầy làm một cuộc thí nghiệm thực sự trên hai ca bệnh đang ngồi trước mặt. Đầu tiên, Thầy ra lệnh chế ra loại "keo dính giống như mứt dâu", rồi phết vào vùng họng bị đau và phết tận xuống các phế nang. Chất keo này phết đến đâu, thì bụi vũ trụ bị dính luôn vào keo đó. Đúng là chỉ có cách làm này mới có thể lấy sạch được bụi! Bụi vào cơ thể của chúng tôi tương đối nhiều, nên Thầy phải thay mấy lượt keo mới sạch phần bề mặt của những vùng bị bụi tấn công. Sau mỗi lần phết keo, Thầy lau sạch keo có trộn bụi ấy đi, phun dung dịch rửa sạch toàn bộ vùng đã phết keo, hút dung dịch bẩn này ra ngoài rồi lại lặp lại chu trình đó nhiều lần cho đến khi làm sạch được bụi. Còn những hạt bụi đã găm sâu vào thịt là những hạt lớn, găm sâu, Thầy lệnh cho gắp từng hạt ra, vì số lượng những dị vật này không còn nhiều. Suốt quá trình Thầy chữa, tôi cảm thấy cổ họng rất ấm, năng lượng tỏa ra cả khoang miệng. Thầy bảo "Xong rồi!". Chúng tôi mở mắt ra, chị Tú thì thấy đỡ rát cổ hơn, còn tôi thì thấy nhẹ hẳn vùng cổ-ngực-gáy. Tôi biết nếu không được chữa bệnh theo cách đó, chắc tôi sẽ bị viêm họng vài tháng mất, chưa kể có thể bị tổn thương cả xuống phổi. Thầy nói "Nhiều lúc Thầy cứ nghĩ vu vơ nhưng lại ra lắm thứ hay phết!". Con cảm ơn những cái "hay phết" của Thầy ạ!
Sau đó hai chị em hỏi Thầy: "Loại keo Thầy mới chế ra, tên là gì ạ ?" Thầy cười rồi bảo :"Cái này là thuốc gia truyền..."
Tối hôm đó, tôi và chị TTX lại có thể hát, trong khi lúc chiều tôi nói còn méo tiếng. Thật là kì diệu!
… Cuộc thi Karaoke 3 miền của KCTL đến rất gần, tôi vô cùng lo lắng. Đêm tôi tập bài "Tiêu vạn bệnh" những mong sẽ khỏi bệnh để chung vui với đại gia đình KCTL. Nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm như tôi mong muốn.
…Ngày thi đã đến. Chiều hôm đó, tôi gặp chị Tiểu Trúc Xinh tại nhà, chị bảo ngay hôm còn ở Sài Gòn đã bị đau họng rất kì lạ, đau từ cổ họng chạy dài xuống phổi. Hai chị em nhìn nhau ngao ngán nghĩ đến tối hôm đó mà không chỉ đau họng, mà còn đau cả lòng. Tôi bước vào phòng kêu ca với Thầy "Chắc Thầy đưa năng lượng "Viêm họng" ra để làm hỏng một số ca sĩ trước giờ thi có đúng không ạ?". Thầy chỉ cười và bảo ngồi đây Thầy chữa cho. Tôi gọi chị Tú vào. Hai chị em ngồi thiền. Thầy bắt đầu chữa bằng cách dùng rô-bốt sinh học khám bệnh, đột nhiên Thầy bảo "Bụi vũ trụ, hai đứa hít phải bụi vũ trụ rồi!". Bụi vũ trụ là dòng năng lượng dạng "bụi", thường rất độc, từ ngoài vũ trụ bay đến. Trước đây tôi cũng đã từng bị ốm một vài lần do nguyên nhân này, quả thực là vô cùng khốn khổ. Tôi nghĩ thầm: "đấy, bệnh nan y thế chứ có phải do tôi lười lắm đâu, nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra mồm. Bây giờ mà nói ra nhỡ Thầy bực Thầy không chữa cho thì có mà bỏ hát".
Thầy làm một cuộc thí nghiệm thực sự trên hai ca bệnh đang ngồi trước mặt. Đầu tiên, Thầy ra lệnh chế ra loại "keo dính giống như mứt dâu", rồi phết vào vùng họng bị đau và phết tận xuống các phế nang. Chất keo này phết đến đâu, thì bụi vũ trụ bị dính luôn vào keo đó. Đúng là chỉ có cách làm này mới có thể lấy sạch được bụi! Bụi vào cơ thể của chúng tôi tương đối nhiều, nên Thầy phải thay mấy lượt keo mới sạch phần bề mặt của những vùng bị bụi tấn công. Sau mỗi lần phết keo, Thầy lau sạch keo có trộn bụi ấy đi, phun dung dịch rửa sạch toàn bộ vùng đã phết keo, hút dung dịch bẩn này ra ngoài rồi lại lặp lại chu trình đó nhiều lần cho đến khi làm sạch được bụi. Còn những hạt bụi đã găm sâu vào thịt là những hạt lớn, găm sâu, Thầy lệnh cho gắp từng hạt ra, vì số lượng những dị vật này không còn nhiều. Suốt quá trình Thầy chữa, tôi cảm thấy cổ họng rất ấm, năng lượng tỏa ra cả khoang miệng. Thầy bảo "Xong rồi!". Chúng tôi mở mắt ra, chị Tú thì thấy đỡ rát cổ hơn, còn tôi thì thấy nhẹ hẳn vùng cổ-ngực-gáy. Tôi biết nếu không được chữa bệnh theo cách đó, chắc tôi sẽ bị viêm họng vài tháng mất, chưa kể có thể bị tổn thương cả xuống phổi. Thầy nói "Nhiều lúc Thầy cứ nghĩ vu vơ nhưng lại ra lắm thứ hay phết!". Con cảm ơn những cái "hay phết" của Thầy ạ!
Sau đó hai chị em hỏi Thầy: "Loại keo Thầy mới chế ra, tên là gì ạ ?" Thầy cười rồi bảo :"Cái này là thuốc gia truyền..."
Tối hôm đó, tôi và chị TTX lại có thể hát, trong khi lúc chiều tôi nói còn méo tiếng. Thật là kì diệu!