PDA

View Full Version : Đi xem bói



FirePhoenix
11-10-2012, 10:23
Tôi đã đi xem bói vài lần, nhưng lần nào cũng gặp những chuyện lạ. Lần thì người ta bảo không xem được, tay khó xem quá. Lần thì đi chơi cùng người bạn (mà người ta mới là người đến xem bói) thì thầy bói gọi tôi vào, sung sướng phán cho tôi những lời hay ý đẹp mà tôi cũng thấy “sung sướng” theo.

Lần này, tôi đi xem bói thật! Nghe một anh chơi cùng kể về bác của anh ý, biết xem bói theo kiểu “nhìn” như dân khí công, tôi vừa thích thú, vừa tò mò, nhờ anh ý dẫn đi. Tôi vẫn thấm nhuần những kiến thức mà Thầy nói: Số phận con người do 5 yếu tố chính cấu thành:
* Giờ…Ngày…Tháng…Năm sinh Ẩn số này gọi là Số phận.
* Hình dáng,tướng mạo. Ẩn số này gọi là Tướng mạo.
* Sinh ra trong một dòng tộc khác nhau,mồ mả tổ tiên khác nhau… Ẩn số này gọi là Phúc đức.
* Sinh ra và lớn lên trong những môi trường điều kiện khác nhau ( môi trường ở đây bao gồm cả dương trạch,điều kiện giáo dục, điều kiện kinh tế,hoàn cảnh gia đình…) Ẩn số này gọi là Môi trường sống.
* Sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân con người ấy. Ẩn số này gọi là Tu thân.
Ngoài ra còn những ẩn số rất quan trọng mà người trần tục thường không biết đến đó là:
* Bản nguyên thần của người này là ai?
* Lý do người này về thế giới trần tục?

Lần này đi xem bói, tôi muốn biết thêm thông tin về Ẩn số đầu tiên - ẩn số được lập trình theo một hệ mở. Nhưng trong vòng 20 phút ngồi trò chuyện cùng bác Thầy bói, tôi nhận ra được nhiều điều hay hơn là cái sự tò mò ấy nhiều.

Đầu tiên bác ấy bảo nhìn tôi không giống đã có con, nhìn còn trẻ và khuôn mặt không có sự vất vả. Nhưng khi nhìn tay thì bác ấy biết ngay. Bác ấy bảo nhìn thấy con tôi, khuôn mặt tròn, đáng yêu, rất giống mẹ.

Bác ấy nói bố/mẹ cháu có “căn”, ý bác ý là có duyên với tâm linh. Bố/mẹ cháu hay đi chùa cầu nguyện, và cháu được hưởng những phúc đức từ điều đó. Ôi, nghe đến đấy tôi thấy thật ấm lòng. Bác ấy còn bảo tôi không có vong nào đi theo. Thực ra điều đó tôi biết từ lâu rồi. Làm sao có vong nào đi theo tôi được. Khi tôi hỏi bác ý rằng bác nhìn thấy bố mẹ cháu thế nào, có khỏe không ạ? Bác ý bảo, bố cháu ngồi ung dung lắm, dáng vẻ rất ung dung, và rất thân với cháu, lúc nào cũng dõi theo cháu. Bố cháu khỏe hơn, còn mẹ cháu bị bệnh về xương khớp khá nặng. Khi hỏi về căn nhà tôi ở, bác Thầy bói bảo “Nhà cháu rất ấm, ấm lắm, đừng bao giờ bán đi nhé! Ở nhà đấy mới có lộc cháu ạ!”.

Đến đây thì tôi thấy tâm phục khẩu phục. Và cũng hiểu ra rằng, người này cũng có khả năng “nhìn” thấy một số hình ảnh y như học trò của Thầy. Nhưng trên khía cạnh là những thông tin về cuộc sống riêng của từng người, qua đó kết hợp với những kiến thức về bói toán để có những kết luận đưa đến cho người xem.
Thầy bói còn nói rằng nhìn thấy rất rõ hình ảnh có một bà cô tổ lúc nào cũng đi theo bảo vệ tôi khỏi những bất trắc. Lúc đó tôi ngẫm ra rằng, tình cảm gia đình là một điều gì đó quá đỗi thiêng liêng, xuyên qua cả thời gian không gian, vượt qua cả ranh giới âm dương để tồn tại một cách đầy ý nghĩa.

Trở về sau buổi xem bói, tôi thấy hài lòng về những gì mình đang có, dù đó không phải là tiền bạc, nhưng là những gì dù nhiều tiền đến đâu cũng chẳng thể mua được. Và tôi cũng hiểu rằng, mình phải sống thật tốt để con cái mình sau này cũng được hưởng những phúc đức mà mình có được như tổ tiên, cha mẹ mình đang dành cho mình.

Hoasentrang
11-10-2012, 11:06
Chị không biết có phải do là phụ nữ hay tò mò không nhưng trước chị cũng rất hay xem bói, đã kinh qua nhiều loại bói toán khác nhau. Có người xem bài, có người bổ cau, có người xem tay, có người bốc quẻ, rồi cả tử vi tướng số nữa. Trong tử vi của chị cũng nói chị có số đi tu, nếu tu thì đắc đạo, hồi ấy chị cứ nghĩ chả lẽ mình vô chùa tu, chắc là không đúng. Sau này gặp Thầy, chị mới biết thêm 1 đường tu mới, và thấy hình như mình đã có số phận báo trước. (hy vọng sau này đắc đạo)
Có lần chị đi xem bói về đường tình duyên trắc trở, dễ chia cách. Thế rồi hồi lấy chồng xong thì chồng đi học 1 mạch 5 năm về, cũng có thể coi là 1 sự chia cách ngắn hạn, và đúng là cái này đã được báo trước nhỉ.
Số phận mình hiếm con, quả đúng là hiếm con thât nhưng cũng nói mình sẽ có được đủ như mình muốn
Còn 1 chuyện chị cũng suy nghĩ đó là thầy bói bảo: Phụ nữ luôn thích 3 thứ: Tình duyên, con cái và của cải. Riêng chị sẽ luôn chỉ được 2 thứ mà thôi, hic hic

Có điều kỳ lạ là rất nhiều thầy bói tả quá khứ của mình rất đúng, chính xác, nhà mình như thế nào, có két sắt hay không, có cột điện ở đâu, hàng xóm tính tình ra sao... cứ như có người ở trong nhà mình kể cho vậy, rồi chuyện nhỏ chuyện to đều biết rõ. Nhưng khi nói về tương lai thì lại rất chung chung không rõ ràng và thường là không đúng.

Chị đi xem bói cũng được nói là mỗi lúc khó khăn trong cuộc đời, sẽ lại được gặp 1 quý nhân giúp đỡ, điều này quả thực chị cảm thấy rất đúng.

Tuy nhiên, có nhiều điều đi xem bói mình biết nhưng lại không biết cách để hóa giải cũng làm mình lo lắng, bất an. Có nhiều điều đi xem bói thấy những thứ tốt đẹp, mình tự tin yêu đời và tin tưởng vào tương lai... bởi vậy mà nhiều khi tò mò, đắn đo việc gì đó có khi lại đi tìm ông thầy bói.

(chia sẻ với em vài dòng nhân chuyện xem bói nhé)

Đỗ Tương
11-10-2012, 19:10
Em nhớ có lần bố em đi xem bói.
Thường ngày em chỉ nói với bố mẹ là mình đi tập thiền chứ không nói dòng thiền nào. Bố em kể: ban đầu ông thầy bói xin âm dương gì đó rồi xem cho em bảo trống không, hoàn toàn không thấy gì cả. Sau đó ông làm cách nào chỉ biết được em đang tu thiền phái Trúc Lâm. Còn không biết thêm gì nhiều.

Với câu chuyện chị FF kể trên, người bác kia nếu có thêm chút kĩ thuật thì chắc cũng thành thầy rồi.
Em đi xem bói mấy lần tất cả là toàn bị bắt ép và em rất muốn tìm hiểu và lý giải rõ ràng cách nhìn của các thầy hiện nay như nào.

Đi theo lớp nhiều nên em thấy trình độ của một số thầy bói, thầy cúng không cao. Đã hai lần bên nội và bên ngoại nhà em thử áp vong nhưng không được.
Họ nói rất giỏi, như không nghĩ, không nuốt nước bọt tràng dài liên tu bất tận, áp vong thì nịnh nọt đủ kiểu, đọc tên như điểm danh nhưng cũng không thấy hiện tượng gì xảy ra. Đôi mắt của họ nhìn rất lạ. Bên cạnh đó trùng hợp là ai đi xem bói họ đều nói có bà cô tổ phù hộ.

Có điều cũng có nhiều người tốt họ có những lời khuyên rất chân tình khiến ba mẹ em yên lòng đỡ phải lo lắng quá độ về anh em em mà sinh bệnh.

linhle264
10-12-2012, 14:59
Em cũng đi xem bói các chị ạ! Mà người xem cho em là 1 chị sinh năm 87, được ăn lộc căn ông Hoàng Bảy! Mà chị ấy còn bảo em có căn trình đồng mở phủ, ít nhất 35 tuổi phải ra trình đồng rồi. Hic, xem xong em thấy hoang mang quá các chị ạ! Em tìm hiểu thấy mỗi lần trình đồng kinh phí không nhỏ, mà quan trọng là, bên nhà chồng sắp cưới của em ý, bố mẹ chồng là người trí thức, nghe đến mấy vấn đề nhảy đồng thì cho rằng mê tín dị đoan ghê lắm! Em thì lại không biết những vấn đề căn đồng này là có thật hay không nữa! Rất mong có anh chị chỉ bảo!