Y Xuan
08-10-2012, 13:06
Đây là lần đầu tiên tôi được theo Thầy và các ACE lên Yên Tử, là nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm, đánh dấu sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm.
Trước khi cuộc hành trình bắt đầu, Thầy quay lại hỏi chúng tôi “Có ai biết hôm nay chúng ta lên Yên Tử làm gì không”? Không ai trả lời được câu hỏi của Thầy. Có lẽ phần vì chưa nắm hết mục đích, ý nghĩa của chuyến đi, phần thì nắm cũng chưa đầy đủ nên không ai dám trả lời. Rồi Thầy nói cho chúng tôi hiểu đầy đủ mục đích và ý nghĩa của chuyến đi là để “Sơ kết một năm chấn hưng Thiền phái”.
Năm ngoái sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, chính lớp học này đã quay về Quỳnh Lâm, nhiều học trò của Thầy được nhận vào lớp học đặc biệt của Thiền phái để đạo tạo cán bộ cho Thiền phái Trúc Lâm. Sư Tổ Huyền Quang đã nói “Đây là lớp học đặc biệt”.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0751a.jpg
Thầy của chúng tôi.
Sau khi đi qua tấm biển giới thiệu Đỉnh thiêng Yên Tử, Thầy cho các học trò dừng chân nghỉ trên lưng chừng đỉnh Phù Vân. Chúng tôi được Thầy cho tập “Yên Tử Phù Vân Trận pháp”. Ở độ cao 1068m so với mặt nước biển, trong không gian linh thiêng của đất trời Yên Tử, nhạc thiền được bật lên, tiếng Thầy cất lên gọi trận, tôi lặng người đi vì xúc động tôi thả mình trong trận khí để cảm nhận được linh khí của Yên Tử chạy trong cơ thể. Mỗi người đều có sự cảm nhận của riêng mình, còn tôi, tôi cảm nhận được Thầy đang đứng trên một đám mây trắng và trước mặt tôi (mặc dù lúc đó Thầy ngồi phía sau) với dáng hơi khom khom và hay tay chắp lại để sau lưng. Khi Thầy nói “Mỗi người tự nguyện, tự nguyện làm cây trúc nhỏ trong vườn Trúc Yên tử… để dù ở bất cứ nơi đâu, các học trò của Nguyệt Quang Tử cũng có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng từ núi rừng Yên Tử”. Lời thầy vừa dứt, tôi phát đi ý niệm của mình “Con nguyện làm trúc nhỏ Thầy ơi”.
Sau khi thiền xong ở đỉnh thiêng Yên Tử, Thầy trò lại tiếp tục hành trình lên Chùa Đồng. Lên đến nơi, ráng chiều cũng vừa đổ xuống. Thầy đưa chúng tôi đến làm lễ dâng hương.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0787a.jpg
Tại Chùa Đồng, Thầy và chúng tôi làm lễ dâng hương
Chúng con xin dâng năm thước hương thơm: Hương giới, Hương định, hương Tuệ, Hương giải thoát, Hương giải thoát tri kiến. Năm thước hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường mười Phương Chư phật, Chư phật mười phương, cúng dường Chư vị Bồ Tát.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật;
Nam mô Địa Vương Mẫu Phật;
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu – ni phật;
Nam mô mười Phương Chư phật, Chư phật mười phương;
Nam mô chư vị Bồ Tát;
Nam mô Điều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Sư Tổ;
Nam mô Tam Tổ Trúc Lâm.
Chúng con xin kính dâng lên Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
Chúng con kính dâng Tam Tổ Trúc Lâm, mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
“Hôm nay NQT dẫn học trò về Chùa Đồng – Trúc Lâm Yên Tử dâng hương lễ Phật, dâng hương lên các vị Sư Tổ, cầu mong Chư Phật, Tam Tổ Trúc Lâm khai tâm mở huệ, cầu mong Tam Tổ độ trì dạy bảo. Cầu mong Tam Tổ kết nạp tất cả học trò của NQT trở thành Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.
Thay mặt tất cả học trò chúng con xin hứa chấn hưng và chấn hưng bằng được thiền phái Trúc lâm Việt Nam”.
Không hiểu sao lời Thầy vừa dứt, nước mắt tôi nhạt nhòa lệ.
Mỗi người chúng tôi một nén hương thơm, kính dâng lên Đức Phật, Chư Vị Bồ Tát, Tam Tổ Trúc Lâm.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau lắng nghe lời Thầy dạy.
Thầy nói “Lần này đi lên Yên tử là để sơ kết một năm chấn hưng thiền phái, một năm đã trôi qua, có những điều học trò được biết, có những điều học trò không được phép biết, Thầy chỉ tóm tắt những đều rất cơ bản. Nhiệm vụ năm ngoái mà chúng ta đặt ra để chấn hưng thiền phái có 3 việc lớn là:
- Thanh lọc đội ngũ.
- Củng cố, bổ sung sinh lực cho Thiền phái.
- Đưa kỷ cương, nề nếp vào hoạt động; Phát triển và song song với nó là sự mở rộng Thiền phái.
Đối với nhiệm vụ thanh lọc đội ngũ, ngay trong buổi tối năm trước chúng ta đã làm xong, “Trúc Lâm bảo kiếm” đã kiểm tra và thanh lọc xong. Thầy nói tiếp về cơ bản “đường lối của chúng ta là chính xác, phương pháp cơ bản là đúng”, bây giờ cứ thế mà làm.
Còn lớp học ở trần tục Thầy nói: “Cụ bảo, chúng chưa làm được đâu, cần phải rèn thêm. Ta không có ý chê những học trò này là khả năng yếu kém nhưng để tiếp thu những yếu tố mới thì thời gian là yếu tố không thể bỏ qua”.
Cuối cùng Đệ nhất Sư Tổ dặn cả lớp:
“Đã bỏ công ra làm, thì làm sao cho xứng đáng với chữ làm.
Đã bỏ công ra tu, thì phải tu cho đúng là tu.”
Điều này phụ thuộc vào tâm huyết và sự cố gắng không ngừng của mỗi học trò chúng ta.
Ngày hôm sau, Thầy và trò lại tạm biệt Yên Tử, hẹn mùa sau gặp lại!
Trước khi cuộc hành trình bắt đầu, Thầy quay lại hỏi chúng tôi “Có ai biết hôm nay chúng ta lên Yên Tử làm gì không”? Không ai trả lời được câu hỏi của Thầy. Có lẽ phần vì chưa nắm hết mục đích, ý nghĩa của chuyến đi, phần thì nắm cũng chưa đầy đủ nên không ai dám trả lời. Rồi Thầy nói cho chúng tôi hiểu đầy đủ mục đích và ý nghĩa của chuyến đi là để “Sơ kết một năm chấn hưng Thiền phái”.
Năm ngoái sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, chính lớp học này đã quay về Quỳnh Lâm, nhiều học trò của Thầy được nhận vào lớp học đặc biệt của Thiền phái để đạo tạo cán bộ cho Thiền phái Trúc Lâm. Sư Tổ Huyền Quang đã nói “Đây là lớp học đặc biệt”.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0751a.jpg
Thầy của chúng tôi.
Sau khi đi qua tấm biển giới thiệu Đỉnh thiêng Yên Tử, Thầy cho các học trò dừng chân nghỉ trên lưng chừng đỉnh Phù Vân. Chúng tôi được Thầy cho tập “Yên Tử Phù Vân Trận pháp”. Ở độ cao 1068m so với mặt nước biển, trong không gian linh thiêng của đất trời Yên Tử, nhạc thiền được bật lên, tiếng Thầy cất lên gọi trận, tôi lặng người đi vì xúc động tôi thả mình trong trận khí để cảm nhận được linh khí của Yên Tử chạy trong cơ thể. Mỗi người đều có sự cảm nhận của riêng mình, còn tôi, tôi cảm nhận được Thầy đang đứng trên một đám mây trắng và trước mặt tôi (mặc dù lúc đó Thầy ngồi phía sau) với dáng hơi khom khom và hay tay chắp lại để sau lưng. Khi Thầy nói “Mỗi người tự nguyện, tự nguyện làm cây trúc nhỏ trong vườn Trúc Yên tử… để dù ở bất cứ nơi đâu, các học trò của Nguyệt Quang Tử cũng có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng từ núi rừng Yên Tử”. Lời thầy vừa dứt, tôi phát đi ý niệm của mình “Con nguyện làm trúc nhỏ Thầy ơi”.
Sau khi thiền xong ở đỉnh thiêng Yên Tử, Thầy trò lại tiếp tục hành trình lên Chùa Đồng. Lên đến nơi, ráng chiều cũng vừa đổ xuống. Thầy đưa chúng tôi đến làm lễ dâng hương.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0787a.jpg
Tại Chùa Đồng, Thầy và chúng tôi làm lễ dâng hương
Chúng con xin dâng năm thước hương thơm: Hương giới, Hương định, hương Tuệ, Hương giải thoát, Hương giải thoát tri kiến. Năm thước hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường mười Phương Chư phật, Chư phật mười phương, cúng dường Chư vị Bồ Tát.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật;
Nam mô Địa Vương Mẫu Phật;
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu – ni phật;
Nam mô mười Phương Chư phật, Chư phật mười phương;
Nam mô chư vị Bồ Tát;
Nam mô Điều Ngự Giác Hoàng Trúc Lâm Sư Tổ;
Nam mô Tam Tổ Trúc Lâm.
Chúng con xin kính dâng lên Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
Chúng con kính dâng Tam Tổ Trúc Lâm, mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
“Hôm nay NQT dẫn học trò về Chùa Đồng – Trúc Lâm Yên Tử dâng hương lễ Phật, dâng hương lên các vị Sư Tổ, cầu mong Chư Phật, Tam Tổ Trúc Lâm khai tâm mở huệ, cầu mong Tam Tổ độ trì dạy bảo. Cầu mong Tam Tổ kết nạp tất cả học trò của NQT trở thành Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.
Thay mặt tất cả học trò chúng con xin hứa chấn hưng và chấn hưng bằng được thiền phái Trúc lâm Việt Nam”.
Không hiểu sao lời Thầy vừa dứt, nước mắt tôi nhạt nhòa lệ.
Mỗi người chúng tôi một nén hương thơm, kính dâng lên Đức Phật, Chư Vị Bồ Tát, Tam Tổ Trúc Lâm.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau lắng nghe lời Thầy dạy.
Thầy nói “Lần này đi lên Yên tử là để sơ kết một năm chấn hưng thiền phái, một năm đã trôi qua, có những điều học trò được biết, có những điều học trò không được phép biết, Thầy chỉ tóm tắt những đều rất cơ bản. Nhiệm vụ năm ngoái mà chúng ta đặt ra để chấn hưng thiền phái có 3 việc lớn là:
- Thanh lọc đội ngũ.
- Củng cố, bổ sung sinh lực cho Thiền phái.
- Đưa kỷ cương, nề nếp vào hoạt động; Phát triển và song song với nó là sự mở rộng Thiền phái.
Đối với nhiệm vụ thanh lọc đội ngũ, ngay trong buổi tối năm trước chúng ta đã làm xong, “Trúc Lâm bảo kiếm” đã kiểm tra và thanh lọc xong. Thầy nói tiếp về cơ bản “đường lối của chúng ta là chính xác, phương pháp cơ bản là đúng”, bây giờ cứ thế mà làm.
Còn lớp học ở trần tục Thầy nói: “Cụ bảo, chúng chưa làm được đâu, cần phải rèn thêm. Ta không có ý chê những học trò này là khả năng yếu kém nhưng để tiếp thu những yếu tố mới thì thời gian là yếu tố không thể bỏ qua”.
Cuối cùng Đệ nhất Sư Tổ dặn cả lớp:
“Đã bỏ công ra làm, thì làm sao cho xứng đáng với chữ làm.
Đã bỏ công ra tu, thì phải tu cho đúng là tu.”
Điều này phụ thuộc vào tâm huyết và sự cố gắng không ngừng của mỗi học trò chúng ta.
Ngày hôm sau, Thầy và trò lại tạm biệt Yên Tử, hẹn mùa sau gặp lại!