HuyenAnh
23-11-2010, 16:11
Thưa thầy, mấy hôm nay con vẫn tiếp tục tập thiền, nhưng trong lúc tập thiền có ghi nhận lại một số hiện tượng lạ, con viết ra đây mong được thầy chỉ dạy việc luyện tập của con trong thời gian tới ạ
+ Ngày 21/11 con ngủ dậy trong trạng thái rất mệt mỏi, con đến công ty làm nhưng phải ngủ thêm 1 tiếng rưỡi rồi mới bắt đầu vào làm được
Cảm giá xuyên suốt trong các ngày từ ngày 21 đến 23 là đầu óc như ở trên mây, cảm giác rất khó tập trung vào công việc, suy nghĩ như bị chặn lại
Chiều 22/11 con ngồi thiền (bài Bát cổ) và rơi vào trạng thái gần như bị hôn trầm trong gần 1 tiếng, khi tỉnh dậy (dù vẫn ngồi thiền) con rơi tiếp vào trạng thái vô thức gần như hoàn toàn mặc dù đang mở mắt, biết là khí đang vận động mạnh trong người nhưng đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả, và đến khi bắt đầu cử động chân tay để ra khỏi trạng thái đó, thì một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, đó là một cảm giác vô thức nhưng không tỉnh táo, mà giống như vô thức và mất tự chủ..
Đêm 22/11 con đi ngủ, con thấy người mệt mệt nên nghĩ là đi ngủ luôn và con xin phần linh của thầy cho con bài tập trong lúc ngủ (bài khai tâm mở huệ hoàn thiện). Con ngủ và nửa đêm tỉnh dậy, một lần nữa rơi vào trạng thái vô thức nhưng không tỉnh táo... Khí trong cơ thể có vẻ căng và nhiều... Cảm giác cơ thể khá là bức bí như muốn đẩy một cái gì đó từ bên trong ra... Hai tay của con chủ động giơ thẳng ra phía trước ngực, như có một ai đó làm thay con vậy. Con cứ giơ thẳng tay ra như thế trong vài phút, mắt con mở, con nhận thức được con đang tỉnh nhưng đầu óc con hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả.
Con viết những dòng này để xin ý kiến thầy, con nên giải quyết vấn đề này như thế nào ạ, và nên luyện bài tập gì trong thời gian tới.
Con cũng đã trao đổi với anh Tùng Lâm, chị Vũ Hiên, và thấy mọi người cũng có những vấn đề khác hơn một chút trong những ngày vừa qua..
Con cảm ơn thầy..
+ Ngày 21/11 con ngủ dậy trong trạng thái rất mệt mỏi, con đến công ty làm nhưng phải ngủ thêm 1 tiếng rưỡi rồi mới bắt đầu vào làm được
Cảm giá xuyên suốt trong các ngày từ ngày 21 đến 23 là đầu óc như ở trên mây, cảm giác rất khó tập trung vào công việc, suy nghĩ như bị chặn lại
Chiều 22/11 con ngồi thiền (bài Bát cổ) và rơi vào trạng thái gần như bị hôn trầm trong gần 1 tiếng, khi tỉnh dậy (dù vẫn ngồi thiền) con rơi tiếp vào trạng thái vô thức gần như hoàn toàn mặc dù đang mở mắt, biết là khí đang vận động mạnh trong người nhưng đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả, và đến khi bắt đầu cử động chân tay để ra khỏi trạng thái đó, thì một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, đó là một cảm giác vô thức nhưng không tỉnh táo, mà giống như vô thức và mất tự chủ..
Đêm 22/11 con đi ngủ, con thấy người mệt mệt nên nghĩ là đi ngủ luôn và con xin phần linh của thầy cho con bài tập trong lúc ngủ (bài khai tâm mở huệ hoàn thiện). Con ngủ và nửa đêm tỉnh dậy, một lần nữa rơi vào trạng thái vô thức nhưng không tỉnh táo... Khí trong cơ thể có vẻ căng và nhiều... Cảm giác cơ thể khá là bức bí như muốn đẩy một cái gì đó từ bên trong ra... Hai tay của con chủ động giơ thẳng ra phía trước ngực, như có một ai đó làm thay con vậy. Con cứ giơ thẳng tay ra như thế trong vài phút, mắt con mở, con nhận thức được con đang tỉnh nhưng đầu óc con hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả.
Con viết những dòng này để xin ý kiến thầy, con nên giải quyết vấn đề này như thế nào ạ, và nên luyện bài tập gì trong thời gian tới.
Con cũng đã trao đổi với anh Tùng Lâm, chị Vũ Hiên, và thấy mọi người cũng có những vấn đề khác hơn một chút trong những ngày vừa qua..
Con cảm ơn thầy..