Đăng nhập

View Full Version : Được Thầy chữa đau đầu do khí xấu



Phương Nam
23-09-2012, 23:56
Hôm ấy con của bạn tôi phải nhập viện vì viêm phổi nặng, bé sinh non nên khi về nhà bị trào ngược thực quản nên gây ra viêm phổi nặng. Khi vào thăm bé tôi thấy có rất nhiều bé bị bệnh nặng ở trong phòng Hồi sức ấy nên có mời HVLB về rồi chữa bệnh cho bé con người bạn và các bé trong phòng, có lẽ do tôi chưa đủ khả năng nên lúc về tôi bị đau đầu và buồn nôn. Tôi về nhà tập bài TKKT nhưng tập xong mà vẫn không giảm được tý nào, cũng may là hôm ấy Thầy đang ở TP. HCM và tôi có hẹn tối ghé sang gặp Thầy. Lúc sang bên ấy đầu vẫn rất đau nhưng Thầy mới đi Vũng Tàu về nên tôi không dám nói gì với Thầy, tôi chỉ ra phòng khách cố gắng ngồi thiền để nhờ năng lượng của Thầy mà tự chữa, nhưng ăn thua.
Một lúc sau, Thầy ra ngoài phòng khách ngồi chơi thì tôi mới nói với Thầy là con đang bị đau đầu khi đến thăm bệnh ở BV nhi. Thầy cười và lại chữa bệnh cho tôi, tôi thấy Thầy vừa đặt tay lên đầu tôi thì tay thấy tay Thầy bật ra và nghe Thầy nói " khí ở đâu mà độc thế, đánh bật cả tay Thầy". Sau đó, tôi cảm thấy người xoay tròn và khi thoát ra khỏi bách hội khi Thầy dùng pháp bảo và dùng tay xoay trên đỉnh đầu của tôi. Khi chữa xong thì đầu của tôi đã hết đau đầu và buồn nôn.
Thật là may là hôm ấy có Thầy ở miền Nam, nếu không có Thầy tôi không biết bao giờ mới hết đau. Thầy ơi con cám ơn Thầy nhiều lắm, Thầy luôn giúp đỡ con khi con gọi mà con chưa cố gắng học tập hết mình để cho khí xấu dễ xâm nhập như vậy lại làm phiền Thầy chữa bệnh cho con.
Còn chuyện em bé nằm viện thì bé bình phục rất nhanh và còn lên cân khi đang nằm trong bệnh viện nữa. Thật ra, hôm ấy sau khi mời Thầy chữa bệnh cho em bé, con có nhờ TTBPHL đưa bé đến chỗ Thầy để nhờ Thầy chữa nữa, nhờ vậy mà bé mới mau hết bệnh và mạnh khỏe như vậy.
Con cám ơn Thầy đã chữa bệnh cho em bé và con!