View Full Version : Từ Nay Em Sẽ Liều
TrangNTN
14-09-2012, 20:46
Em bị đau bụng một tháng trời, đau lắm... Các bài tập đều được giở ra ôn luyện ,rồi tự chữa cũng có, bạn bè gần xa hỏi han, nhờ vả cũng có nhưng cơn đau rất ngộ: khi tập thì đỡ, hết tập thì lại đau điên cuồng trở lại... Bệnh SĨ cuối cùng cũng đầu hàng và phải nhờ cái điện thoại bắn hộ một cái tin đi hơn 1700km để nhờ Thầy giúp đỡ...
Sau khi, Bắn cái tin cầu cứu đi...It phút sau, em đã cảm nhận được năng lượng từ Thầy đã phát vào người em: Đầu tê cứng, hai thái dương căng tức...
Và thế là, cơn đau đã hành hạ em gần tháng trời lại chịu từ bỏ em sau mấy phút ngắn ngủi khi có sự can thiệp của Thầy ( hic hic, biết thế em cứ liều gọi cho Thầy sớm hơn...hihi)
Khánh Ly
15-09-2012, 22:35
Nhân bài chia sẻ của chị Trang, em cũng xin chia sẻ về kinh nghiệm tự chữa bệnh của em.
Nói là kinh nghiệm tự chữa bệnh nhưng mà thực chất chỉ là ngồi thiền kết hợp các bài luyện của Thầy để chữa bệnh thôi còn bản thân em cũng chưa biết làm gì cả. Em cũng giống chị, bệnh Sĩ của em cũng hơi nặng. Thầy vốn đã nhiều việc, chỉ cần nghĩ như vậy thôi là em không dám nói với Thầy rồi. Từ lúc bắt đầu vào diễn đàn và tập TKKT đến giờ em cũng 2 lần bị tức ngực khó thở, cảm giác như có gì đó đâm vào tim vậy, hơi thở không sâu vì cứ thở sâu vào là đau nhói ở phần chính giữa chỗ xương ức. Vì vậy mà ngồi thiền khi vào trạng thái hư tĩnh, hơi thở chậm nhẹ giúp em cảm thấy dễ chịu và có thể thẳng lưng được, còn bình thường lúc em bị đau người co rúm lại, khòng lưng như bà còng, không hiểu sao tư thế ấy giúp em thấy dễ chịu hơn?
Lần thứ nhất thì đau theo đợt, 1 ngày vài đợt, lúc đó em mới tập TKKT được gần 2 tháng, và chỉ tập TKKT thôi thì sau vài ngày các cơn đau dứt hẳn.
Lần thứ 2 cách đây gần 2 tháng thì em đau liên tục trong mấy ngày liền, cơn đau cũng cường độ mạnh hơn trước. Em ko biết là bệnh gì cả, sợ quá em tập TKKT, hộ tâm hộ phế kết hợp vì ko biết là bệnh tim hay phổi nữa... Em cố gan thử xem 1 tuần tự chữa có được ko, may mắn tập được khoảng 4 hôm thì phần ức đỡ đau tức hẳn và ngày thứ 5 thì em ko còn đau nữa. Đúng là chữa được bệnh sướng gần chết chị ạ. Mục tiêu đầu tiên của môn KCTL là học để cơ thể khỏe hơn, tự chữa bệnh, em đã trải nghiệm được rồi. Nếu mà chữa được bệnh cho người khác thì chắc còn sướng hơn thế này. Hì hì.
Con xin cảm ơn Thầy và các vị đã về chữa bệnh cho con trong các bài luyện của Thầy ạ!
Nhân đây con xin chia sẻ ngoài lề một chút, dạo gần đây cuộc sống trần tục của con đang có nhiều áp lực, muốn sống thật làm những điều không hổ thẹn với lương tâm nhưng có lẽ xã hội này không trọng những người nghiêm khắc, thẳng tính thì phải. Không biết con có thể tồn tại lâu dài ở môi trường nào mới phù hợp!
"Nhân đây con xin chia sẻ ngoài lề một chút, dạo gần đây cuộc sống trần tục của con đang có nhiều áp lực, muốn sống thật làm những điều không hổ thẹn với lương tâm nhưng có lẽ xã hội này không trọng những người nghiêm khắc, thẳng tính thì phải. Không biết con có thể tồn tại lâu dài ở môi trường nào mới phù hợp."
Đọc những dòng chia sẻ này của Khánh Ly, tôi thấy em có cái gì đó hao hao giống tôi khi tôi bằng tuổi của em. Em và tôi đều mong muốn sống thật với chính mình, nghiêm khắc và thẳng tính. Đó là khát vọng hoàn toàn chính đáng của mỗi con người, song có vẻ như chúng ta thiêu thiếu nghệ thuật sống cần có ở cuộc đời là "lạt mềm buộc chặt", là "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"... Do đó, khi môi trường sống xung quanh không như chúng ta mong đợi, chúng ta cảm thấy sụp đổ, suy nghĩ tiêu cực và tìm cách để thay đổi công việc, môi trường làm việc. Chúng ta cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn như vậy mà không biết rằng, cuộc sống là cái bất biến suy nghĩ của chúng ta, sự thay đổi của chúng ta là cái vạn biến. Vậy, chúng ta cần thay đổi từ phía chúng ta cho PHÙ HỢP. Làm thế nào để thay đổi mình mà không bị đánh mất mình và vẫn đạt được mục đích của cuộc sống mới là điều đáng phải suy nghĩ và mỗi người sẽ tự trả lời cho mình câu hỏi phù hợp nhất.
"Ở cuộc đời trần tục này không có ai hoàn thiện được đâu, ngay cả Phật có xuống trần cũng vậy thôi, có như thế nó mới là trần tục. Nếu như mỗi ngày ta tốt hơn một chút, thì tâm ta dần dần sẽ trong hơn, dần dần sẽ sáng hơn, ta sẽ nhìn mọi hiện tượng sự vật với một cách thiện tâm hơn…Như thế tức là ta đã đang luyện Tâm đấy". Thầy đã dạy "Hãy tự sửa mình từ những cái nhỏ nhất, đừng đặt ra một mục đích gì cao xa, cứ bắt đầu làm đi rồi kết quả nó sẽ đến ".
Em hãy cố gắng lên, chúng ta đang được học KCTL là chúng ta đang được luyện Tâm, luyện tâm thành công là để thay đổi được tính xấu của mình, giúp mình trở thành một người tốt hơn, khiêm tốn và thiện tâm hơn, phù hợp hơn với môi trường xung quanh.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.