Đăng nhập

View Full Version : Chữa lạnh bụng buổi đêm cho trẻ em



Hoasentrang
14-09-2012, 09:40
Kính gửi thầy

Hôm qua con đã có 1 trải nghiệm rất tuyệt vời chữa lạnh bụng cho bé. Con xin kể lại chia sẽ với Thầy và các anh chị em trong diễn đàn

Buổi đêm, do chủ quan nên hai cháu nhà con bị lạnh bụng, sáng cả 2 đứa kêu đau bụng, nhưng lại không đi ngoài được. Nhìn 2 con nhăn nhó và đoán bệnh do đêm nằm không đắp chăn qua bụng nên bị lạnh, vợ chồng con đã tự chữa cho các cháu. Con cũng hiểu là mình nội công chưa tốt, năng lượng chưa nhiều, kiến thức chữa bệnh cũng kém, nhưng con có lòng tin thầy sẽ giúp con nên vẫn liều chữa.

Đối với Nhím thì nhà con (hanhthong) chữa, vì cháu là con trai, nên để bố chữa hợp lý hơn. Nhím nằm ngay ngắn trên sofa, hay tay ngửa lên, nhắm mắt thiền (kiểu nằm). Nhà con thiền, chắp tay mời lệnh bài về, sau đó bắt đầu tâm niệm hút khí lạnh trong bụng cháu ra. Sau đó khoảng 5 phút, nhà con bắt đầu thấy bụng cháu (nơi đặt tay) có khí lên như sủi tăm, rất mạnh, cháu cũng cảm thấy điều đó nhưng vẫn nằm im cho bố chữa. Một tay đặt lên bụng thì thấy cảm giác mạnh như khí sủi tăm, tay kia để bên ngoài thì thấy khí ra rất nhiều, lòng bàn tay có xoáy mạnh. Được khoảng 10 phút thì hiện tượng sủi tăm tự hết, cháu cũng nói đã hết đau bụng và vội vàng đi học ngay. Lúc đấy là buổi sáng. Đến chiều về, con có hỏi lại thì cháu bảo đã hết đau từ sáng, cũng không đi ngoài.

Riêng với Ngân thì đến trưa cháu đi học về con mấy thấy môi thì nhợt nhạt, mặt mệt mỏi và kêu cũng đau bụng cả buổi sáng, lúc đi về trời gió mùa nên cũng lạnh. Con cho cháu ăn xong rồi bảo cháu nằm, vì là con gái nên con tự chữa cho Ngân. Dù cũng không tự tin vì năng lượng con còn yếu. Bởi vậy nên con xin lệnh bài và xin luôn thầy nhập vào con để chữa bệnh. Sau khi tâm niệm, con có cảm nhận ngay ở lòng bàn tay và sống lưng. Người nhẹ bẫng, con nghĩ chắc thầy đã về giúp con. Con cũng xin loại bỏ khí độc, trược khí, hư khí, hàn khí ra khỏi người cháu. Vừa tâm niệm xong thì thấy bàn tay con đặt lên bụng cháu bắt đầu có cảm nhận, xoáy khí rất mạnh, tay kia thì khí thoát ra. Sau 1 lúc như vậy, khi thấy xoáy khí đã đỡ mạnh hơn, con xin HCNL về để làm ấm vùng bụng và cơ thể. Con cảm nhận được ngay nguồn năng lượng nóng xuất hiện, thấy môi cháu bắt đầu hồng hào lên, tay con rất nóng. Chữa khoảng 15' thì con hết cảm nhận, con xin dừng, và cảm ơn thầy. Ngân nói, cháu thấy nóng gan bàn chân, bụng và sống lưng. Cháu cảm giác như được sưởi ấm, cả người ấm áp dễ chịu và đi học. Lúc này đau bụng cũng hết.
Chiều về, cháu nói không thấy đau bụng và lạnh nữa, cảm giác như chưa bị bao giờ.
Con thấy trong lòng rất vui, cũng không nghĩ mình có thể làm điều đó nếu không có thầy về giúp đỡ.

Con xin chia sẻ lên diễn đàn, vì đây là lúc giao mùa, trẻ nhỏ ngủ đêm không cẩn thận hay bị lạnh bụng dễ đi ngoài và cảm lạnh. Còn người lớn, con thấy buổi sáng lạnh, cứ tập ĐĐC thì người sẽ nhanh chóng ấm áp và khỏe khoắn lên ngay

Một lần nữa con xin cảm ơn thầy