Mộc Lan
11-09-2012, 21:17
Ngày 30/08, trong lúc nghỉ trưa Mộc Lan có lên mạng xem thông tin thì thấy tiêu đề “Tối mai, Ở Việt Nam sẽ có Trăng xanh”. Hiện tượng này diễn ra vào lúc 13 giờ 58 phút GMT ngày 31.8 (20 giờ 58 giờ Hà Nội). Mộc Lan rất hào hứng với sự kiện kỳ lạ như vậy. Ngay lập tức Mộc Lan nhắn tin cho các chị em trong lớp để mọi người cùng biết và không thể bỏ qua cơ hội này.
[“Trăng xanh”- Bluemoon là thuật ngữ tiếng Anh dùng để gọi hiện tượng trăng tròn hai lần trong tháng. “Trăng xanh” tồn tại do tháng trong Công lịch không trùng khớp với tháng theo chu kỳ trăng. Thông thường mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do Mặt trăng quay quanh Trái đất trong 29,5 ngày, còn các tháng trong dương lịch có 30 hoặc 31 ngày nên mỗi năm dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm âm lịch. Vì thế sau khoảng 2-3 năm sẽ có một năm âm lịch với 13 tháng, tương ứng với 13 lần trăng tròn.
Tuy nhiên mặt trăng không phát ra ánh sáng màu xanh dương khi nó tròn lần thứ hai trong tháng. Một số tài liệu ghi nhận trăng có màu xanh dương vào năm 1980 và 1991 do ô nhiễm không khí (các hạt bụi làm phân tán tia sáng xanh khiến chúng ta thấy mặt trăng có màu xanh).]
Cũng rất may là hiện tượng “Trăng xanh” diễn ra vào ngày rằm tháng Bảy nên Mộc Lan nghĩ ngay đến việc phải qua nhà Thầy để cùng anh chị em trong lớp ra Hồ Tây ngắm Trăng. Không hẹn trước tối ngày 31/8 Mộc Lan và nhuhainguyen đến nhà Thầy ngay sau khi hoàn thành công việc của ngày rằm tháng Bảy và gặp chị Ước, anh TranNam, vợ chồng chị Hoasentrang, nhatchimai, Hoangquyet ở đây. Mọi người đang ăn cơm cùng gia đình Thầy rất vui vẻ, Thầy quay sang hỏi Mộc Lan “Con đi ra Hồ Tây cùng mọi người ngắm Trăng xanh ko?” Được lời như cởi tấm lòng, Mộc Lan đồng ý ngay lập tức. Thầy liền đứng dậy nói mọi người dọn dẹp nhanh chóng và đùa vui “ Muộn giờ thì hết Trăng xanh mà chỉ còn Trăng đỏ thôi”.
Chúng tôi ra đến Hồ Tây đúng thời điểm đồng hồ chỉ 20h50’. Sau khi chọn được địa điểm yên tĩnh, mọi người trải bạt ra ngồi và bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn để có thể ngắm nhìn hiện tượng kỳ thú. Những cơn gió từ Hồ thổi vào nhẹ nhẹ rất dễ chịu, Thầy trò nói chuyện vui vẻ nhưng “Trăng xanh” chưa xuất hiện. Thầy quay sang hỏi mọi người “Các con có Thấy Trăng xanh chưa?”. Mọi người đều ỉu xỉu nhất là anh TranNam. Mộc Lan không biết vì sao anh TranNam lại buồn như vậy. Có thể anh Nam đang hy vọng gặp chị Hằng chăng -:)
Thấy chúng tôi như vậy Thầy nói “Trăng hôm nay không những không xanh mà còn méo”, khiến mọi người đều cười nghiêng ngả. Một lát sau, anh HanhThong nói mọi người nhìn lên trời xem “Hình như xung quanh mặt Trăng đang xuất hiện một quầng ánh sáng màu xanh cốm”. Chúng tôi đều gật gù mặc dù màu xanh xuất hiện không được rõ như chúng tôi đang nghĩ. Thầy đi lòng vòng tủm tỉm cười lũ học trò ngốc ngếch và nói “Các con tập trung nhìn lên bầu trời và quán tưởng thu năng lượng mặt Trăng về cơ thể mình?”. Ngay lập tức, chúng tôi đều cố gắng đưa mắt tập trung về phía mặt Trăng. Thầy dạy chúng tôi rằng” Đây là phương pháp luyện Thái Nguyệt Công. Khi chúng ta luyện được khả năng tập trung mắt nhìn vào mặt Trăng thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một hình tròn màu xanh che khuất mặt trăng và từ hình tròn này sẽ có một đường ống thu năng lượng từ mặt trăng vào cơ thể”. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy một vòng tròn màu xanh biếc lúc gần lúc xa xung quanh mặt trăng, riêng chị Hoasentrang đã thấy đường ống năng lượng nối từ mặt Trăng tuy chưa thể kéo dài đường ống đến gần cơ thể nhưng đúng đó cũng là một thành tích đối với những người mới tập “Thái Nguyệt Công”.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/trangxanh5.jpg
Sau khi thực nghiệm phương pháp luyện tập mới, Thầy cho chúng tôi ngồi Thiền dưới ánh trăng và Thầy hô: “NL Thái Nguyệt hiển linh trên ta, NL Thái Nguyệt hiển linh quanh ta, NL Thái Nguyệt hiển linh trong ta”. Lúc đó, Mộc Lan cảm thấy có luồng năng lượng vô cùng mạnh và sáng dồn vào cơ thể đặc biệt là vị trí Ấn đường và Bách hội. Cơ thể Mộc Lan bồng bềnh như đang di chuyển trong không gian, rất sảng khoái. Sau khi tập xong Mộc Lan quay sang hỏi mọi người xem có cảm nhận gì hay ko? Mọi người đều cảm nhận rất tốt với bài tập và nhận định rằng đây là một trận khí rất mạnh. Ai nấy đều vui mừng và khỏe khoắn hẳn lên.
Mỗi chuyến đi cùng Thầy chúng tôi không những có được khoảng thời gian vui vẻ mà chúng tôi còn được Thầy chỉ bảo cho những bài học bổ ích. Chúng con cảm ơn Thầy!
[“Trăng xanh”- Bluemoon là thuật ngữ tiếng Anh dùng để gọi hiện tượng trăng tròn hai lần trong tháng. “Trăng xanh” tồn tại do tháng trong Công lịch không trùng khớp với tháng theo chu kỳ trăng. Thông thường mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do Mặt trăng quay quanh Trái đất trong 29,5 ngày, còn các tháng trong dương lịch có 30 hoặc 31 ngày nên mỗi năm dương lịch có nhiều hơn 11 ngày so với năm âm lịch. Vì thế sau khoảng 2-3 năm sẽ có một năm âm lịch với 13 tháng, tương ứng với 13 lần trăng tròn.
Tuy nhiên mặt trăng không phát ra ánh sáng màu xanh dương khi nó tròn lần thứ hai trong tháng. Một số tài liệu ghi nhận trăng có màu xanh dương vào năm 1980 và 1991 do ô nhiễm không khí (các hạt bụi làm phân tán tia sáng xanh khiến chúng ta thấy mặt trăng có màu xanh).]
Cũng rất may là hiện tượng “Trăng xanh” diễn ra vào ngày rằm tháng Bảy nên Mộc Lan nghĩ ngay đến việc phải qua nhà Thầy để cùng anh chị em trong lớp ra Hồ Tây ngắm Trăng. Không hẹn trước tối ngày 31/8 Mộc Lan và nhuhainguyen đến nhà Thầy ngay sau khi hoàn thành công việc của ngày rằm tháng Bảy và gặp chị Ước, anh TranNam, vợ chồng chị Hoasentrang, nhatchimai, Hoangquyet ở đây. Mọi người đang ăn cơm cùng gia đình Thầy rất vui vẻ, Thầy quay sang hỏi Mộc Lan “Con đi ra Hồ Tây cùng mọi người ngắm Trăng xanh ko?” Được lời như cởi tấm lòng, Mộc Lan đồng ý ngay lập tức. Thầy liền đứng dậy nói mọi người dọn dẹp nhanh chóng và đùa vui “ Muộn giờ thì hết Trăng xanh mà chỉ còn Trăng đỏ thôi”.
Chúng tôi ra đến Hồ Tây đúng thời điểm đồng hồ chỉ 20h50’. Sau khi chọn được địa điểm yên tĩnh, mọi người trải bạt ra ngồi và bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn để có thể ngắm nhìn hiện tượng kỳ thú. Những cơn gió từ Hồ thổi vào nhẹ nhẹ rất dễ chịu, Thầy trò nói chuyện vui vẻ nhưng “Trăng xanh” chưa xuất hiện. Thầy quay sang hỏi mọi người “Các con có Thấy Trăng xanh chưa?”. Mọi người đều ỉu xỉu nhất là anh TranNam. Mộc Lan không biết vì sao anh TranNam lại buồn như vậy. Có thể anh Nam đang hy vọng gặp chị Hằng chăng -:)
Thấy chúng tôi như vậy Thầy nói “Trăng hôm nay không những không xanh mà còn méo”, khiến mọi người đều cười nghiêng ngả. Một lát sau, anh HanhThong nói mọi người nhìn lên trời xem “Hình như xung quanh mặt Trăng đang xuất hiện một quầng ánh sáng màu xanh cốm”. Chúng tôi đều gật gù mặc dù màu xanh xuất hiện không được rõ như chúng tôi đang nghĩ. Thầy đi lòng vòng tủm tỉm cười lũ học trò ngốc ngếch và nói “Các con tập trung nhìn lên bầu trời và quán tưởng thu năng lượng mặt Trăng về cơ thể mình?”. Ngay lập tức, chúng tôi đều cố gắng đưa mắt tập trung về phía mặt Trăng. Thầy dạy chúng tôi rằng” Đây là phương pháp luyện Thái Nguyệt Công. Khi chúng ta luyện được khả năng tập trung mắt nhìn vào mặt Trăng thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện một hình tròn màu xanh che khuất mặt trăng và từ hình tròn này sẽ có một đường ống thu năng lượng từ mặt trăng vào cơ thể”. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy một vòng tròn màu xanh biếc lúc gần lúc xa xung quanh mặt trăng, riêng chị Hoasentrang đã thấy đường ống năng lượng nối từ mặt Trăng tuy chưa thể kéo dài đường ống đến gần cơ thể nhưng đúng đó cũng là một thành tích đối với những người mới tập “Thái Nguyệt Công”.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/trangxanh5.jpg
Sau khi thực nghiệm phương pháp luyện tập mới, Thầy cho chúng tôi ngồi Thiền dưới ánh trăng và Thầy hô: “NL Thái Nguyệt hiển linh trên ta, NL Thái Nguyệt hiển linh quanh ta, NL Thái Nguyệt hiển linh trong ta”. Lúc đó, Mộc Lan cảm thấy có luồng năng lượng vô cùng mạnh và sáng dồn vào cơ thể đặc biệt là vị trí Ấn đường và Bách hội. Cơ thể Mộc Lan bồng bềnh như đang di chuyển trong không gian, rất sảng khoái. Sau khi tập xong Mộc Lan quay sang hỏi mọi người xem có cảm nhận gì hay ko? Mọi người đều cảm nhận rất tốt với bài tập và nhận định rằng đây là một trận khí rất mạnh. Ai nấy đều vui mừng và khỏe khoắn hẳn lên.
Mỗi chuyến đi cùng Thầy chúng tôi không những có được khoảng thời gian vui vẻ mà chúng tôi còn được Thầy chỉ bảo cho những bài học bổ ích. Chúng con cảm ơn Thầy!