Đăng nhập

View Full Version : Cảm ơn thầy và các anh chị vì đã tạo ra một diễn đàn học khí công rất thiết thực và bổ ích!



dietmatam
09-09-2012, 20:28
Con xin chào thầy, con tên là NKD, năm nay con 27tuổi, hiện con đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Bản thân con là người rất tin vào các sự việc thuộc về lĩnh vực tâm linh và quy luật nhân-quả, tuy nhiên chính những niềm tin này lại khiến cho suy nghĩ của con đôi khi bị chi phối mà khó tìm cách thoát ra khỏi những ý nghĩ tiêu cực, cho đến khi con đọc được những bài viết của thầy về các hiện tượng tâm linh như trùng tang, duyên tiền kiếp, ... thực sự đã cho con thấy được một con đường có thể giải phóng những ý nghĩ tiêu cực của bản thân.
Ngoài ra, đã từ khi còn là sv con đã luôn tìm tòi và tự theo đuổi các phương pháp luyện tập nội công, tuy nhiên kết quả đem lại thì thường không nhiều, vì hầu hết các tài liệu nói về nội công thường chỉ là một bài hướng dẫn luyện tập, không có nhiều các chia sẻ từ những người đã từng luyện tập. Chính vì lý do đó, mà sau một thời gian tập con thường nảy sinh tư tưởng chán nản, và bỏ bê việc luyện tập lại, kết quả theo đó cũng không thu được gì.
Cách đây khoảng 1.5năm trước, khi đó sức khoẻ của con cảm thấy rất tồi tệ, tay thường bị run run khi nhấc lên đưa ra trước mặt hoặc khi cầm tuavít để vặn ốc , viêm họng và khó thở. Lúc đó dường như con đã được soi đường chỉ lối để tìm được phương pháp luyện thở khí công của thầy Đỗ Đức Ngọc, con đã luyện tập theo phương pháp đó từ đó đến nay (tập theo tư thế nằm, tay trái để trên đan điền thần, tay phải để trên đan điền tinh). Theo thời gian luyện tập theo các video trên youtube con cảm nhận được tình trạng sức khoẻ của mình trở nên tốt hơn rất nhiều, giảm thiểu hẳn việc bị khó thở và tay không còn bị run khi giơ ra trước nữa. Việc luyện tập như vậy đã thay đổi bản tính con rất nhiều, và đã nghe rất nhiều các bài giảng kinh phật và tự nhiên con đã ăn chay một thời gian khoảng 6tháng, vì cảm giác rất sợ ăn mặn và sát sinh. Cho đến khoảng thời gian 6tháng gần đây, con lại có cảm giác khó thở, nhất là khi vào đến công ty trong phòng điều hoà và đông người hoặc trong tư thế ngồi máy tính. và hệ tiêu hoá, huyệt trung quản và huyệt Nhật Nguyệt thường có cảm giác tức khí và thường xuyên thấy đầy bụng-mặc dù lúc con nằm tập thì thấy người thở rất dễ chịu và khoẻ nhưng cứ ngồi dậy đi lại là lại thấy mệt.
Chính vì những lý do đó mà con có cơ duyên được biết đến TKCDTL của thầy và con đã download để tập theo bài TK-KT và Cắt Lớp Chữa Bệnh. Theo phương pháp của thầy con đã luyện tập được 2 tuần và cảm nhận của con cho đến thời điểm này cũng chưa thấy nhiều. Sau những buổi đầu luyện tập con thấy đầu hơi ong ong, và ngồi chưa được lâu, chân thường hay bị mỏi và rất tê chân- con ngồi theo tư thế bán già. Con thường tập vào thời gian khoảng 23h-0h thì đi ngủ, và sáng hôm sau dậy thì thấy trong người rất phấn chấn và trong sạch.
Trong thời gian luyện tập con thường chưa được tập trung tư tưởng lắm, thường suy nghĩ ra những chuyện cá nhân vì thế mà chưa cảm nhận như thầy hướng dẫn và các anh chị đã luyện tập trước. những lúc như vậy thường khiến con có muốn bỏ tập và đi ngủ luôn, nhưng sáng hôm sau lại thấy người rất uể oải.
Ngày hôm nay vào diễn đàn con được nhìn thấy ảnh thầy trong chuyến đi Tuyên Quang, cây đa Tân trào và con thấy được niềm tin rất lớn từ việc được nhìn thấy thầy và được đọc những việc thầy cứu giúp mọi người.
Con mong thầy luôn mạnh khoẻ để có thể cứu giúp được nhiều người trong thế giới vô minh này.
Mong thầy và các anh chị giúp đỡ trong quá trình luyện tập. Hiện tại con đang công tác dài ngày, khi về con rất mong có thể liên lạc và được tham gia vào gia đình Khí công Tâm linh để luôn nhận được sự hướng dẫn, khai sáng từ Thầy.
Kí tên NKD