Đăng nhập

View Full Version : Tâm sự của học trò mới ạ



Hoasentrang
07-09-2012, 13:54
Chồng vừa gọi điện thoại hồ hởi: em đã lên học trò, đã được thầy nhận là học trò rồi đấy.

Nghe xong, mình toát hết mồ hôi, chợt phải ngồi tĩm tâm lại, vì …quá sung sướng, vì quá bất ngờ, vì tin vui đến quá đột ngột và mình tự thấy bản thân chưa xứng đáng với “danh hiệu” là học trò của thầy.

Nhìn lại quãng đường đã qua, kể từ khi được biết thầy, được gặp thầy, được thầy chỉ dậy không những về học tập, về tâm linh, về sức khỏe, thầy còn giúp bản thân mình nhận ra nhiều giá trị sống, giảm hẳn tính bộp chộp hay hỏi lung tung của cả hai vợ chồng, hình như cả tính “tham lam có sẵn tính trời” cũng đã giảm đi thì phải.

Quãng đường gặp thầy tuy chưa dài nhưng đã giúp những người như chúng con vỡ ra được nhiều thứ khác giá trị hơn, được khám phá nhiều điều kỳ diệu của môn học, chứng kiến những điều trước đây nghĩ chỉ có trong mơ, được thấy tận mắt, cảm nhận tận tim những kết quả mang lại từ khí công tâm linh.

Hồi đầu mới bước vào diễn đàn, mình đọc cũng nhiều, đi tra cứu khắp nơi về thầy cũng nhiều, cũng nửa tin nửa ngờ nhiều thứ lắm. Cũng phải thôi vì mình là những người trần tục, cái gì cũng lấy khoa học và hiểu biết hạn hẹp của mình để giải thích, nhưng lại có thể tin ngay lời mấy ông thầy bói nói dựa hoặc sẵn sàng bỏ cả đống tiền làm đàn cúng với hy vọng thay đổi được mọi thứ. Rồi mình đến với môn học này không còn vì mỗi tâm linh nữa mà về sức khỏe. Sức khỏe, sắc thái của gia đình được cải thiện, mình bị “ngộ” đến mức gặp bất kỳ ai ốm yếu, đều nghĩ ngay làm sao để họ chịu tập khí công tâm linh, làm sao để nhiều người biết đến môn học tuyệt vời này.

Lần đầu tiên mình biết đến khí, biết đến những tác dụng của khí trong cơ thể.
Lần đầu tiên mình biết đến thế giới tâm linh, đến những vị tinh tú
Lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt trong cơ thể mỗi khi được tiếp xúc với thế giới tâm linh….

Rất nhiều cái lần đầu tiên bỡ ngỡ ấy
Và hôm nay, khi thấy dưới tên mình có cái dòng xinh xinh “học trò”, điều mà mình mong đợi bấy lâu và tưởng như đã vô vọng rồi, mình cảm thấy nhiều điều khó tả trong lòng quá. Khó tả vì mình chưa thấy có đóng góp gì cho lớp, cho diễn đàn. Khó vì cái ì, lười biếng ở bản thân còn nhiều quá, lấn át hết phần ý trí thôi thúc tập luyện. Khó vì nhiều khi chỉ muốn ăn sẵn, làm sao làm ít nhất mà lại được hưởng nhiều nhất. Khó vì đôi khi cứ tặc lưỡi viện lý do này kia trần tục để sao nhãng việc tu luyện. Mà mình biết rõ quá đi chứ, biết rõ mỗi ngày tập luyện sẽ đem đến cho mình những gì.

Nói lời biết ơn thầy ở đây cứ có cảm giác khách sáo, mình chỉ tự hứa với mình sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ, đến nơi đến chốn để không phụ lòng tin yêu của thầy và không làm “xấu hổ” các anh chị em trong lớp.

thuận tâm
07-09-2012, 19:41
CHỜ ĐỢI...!

Có gì dài bằng thời gian chờ đợi,
Nó dài ghê, nó lướt thướt, lê thê...
Đến hôm nay là ngày vui khôn xiết,
Cứ dâng trào mải miết ở trong ta,
Mừng Hoa Sen, được thêm hương thêm sắc.
Và từ đây hoa thơm ngát hương đời...

Y Xuan
07-09-2012, 23:29
Chúc mừng Hoasentrang được Thầy đồng ý trở thành học trò, gia đình KCTL có thêm một đôi "đồng tu" nữa rồi. Mong rằng từ nay tính lười của bạn sẽ lùi xa dần dần, nói thì dễ vậy đấy nhưng để làm được cần có một nghị lực phi thường và một lòng tin sắt đá.
Chúc bạn thành công.

Hoasentrang
08-09-2012, 10:21
Thơ cảm ơn

Đọc thơ của bác Thuận Tâm
Lòng Hoasentrang lâng lâng như là
Chuyện vui đâu chỉ mình ta
Thêm người chia sẻ, vỡ òa niềm vui

Hoasentrang
08-09-2012, 10:26
Em cảm ơn chị Y Xuân

Hôm qua chị là người nhắn tin đầu tiên cho bạn hanhthong, bạn Hanhthong mới gọi điện cho vợ bạn ấy biết đấy ạ. Đúng là bất ngờ quá, em rất vui sướng. Em rất cảm ơn chị vì lời chúc mừng, vì những chia sẻ chị em ta nu na nu nống, he he. Em sẽ ghi nhớ lời các bậc tiền bối đi trước để phấn đấu

tatatam
08-09-2012, 22:04
Chuc mung chi hoasentrang da duoc "thang cap" :-) Lam hoc tro thấy thơ cua chi lam hay hon han thời là nhập môn hihi