PDA

View Full Version : Hạnh phúc bất ngờ khi được Thầy cho "Nhập môn"



tamminh
07-09-2012, 10:31
Sáng nay, chỉ là buổi qua thăm Thầy rất tình cờ vì lâu nay bận việc con cái, gia đình mà tôi không tới thăm Thầy được. Từ khi biết tới diễn đàn, khi đã được gặp Thầy cùng các anh chị em trong lớp tôi đã có khát khao mong có ngày mình được gia nhập và được làm học trò của Thầy. Để đạt được những điều đó tôi luôn nghĩ là học trò phải là người khá đặc biệt, có năng lượng tốt, có cảm nhận tốt...; mà tôi chưa có những điều đó ngoại trừ việc có niềm tin thành kính đối với Thầy và môn phái. Hàng ngày tôi tập bài TKKT và thỉng thoảng 1 số bài Hộ như Hộ Tâm, Hộ Não, Hộ Phế (bài này tôi tập khi con bị ho). Tuy nhiên chưa phải chăm chỉ hoàn toàn, và tự nhận thấy mình chưa ra đâu với đâu cả.
Vậy mà thật bất ngờ và sung sướng khi Thầy nói cho tôi được "Nhập môn". Ban đầu Thầy nói thế nói chỉ nghĩ Thầy nói để mình cố gắng mà được nhập môn thôi chứ tôi đâu dám nghĩ tới việc đó. Tôi không thể tin nổi việc pháp danh được thay đổi nhanh thế, tôi ra tận máy tính của Thầy để nhìn tận mắt hai chữ "Nhập môn". Và sự thật là vậy!
Tôi nghĩ Thầy đã rất độ lượng với mình, khi mà phần "CON" của mình còn chưa thành "NGƯỜI".
Tôi xúc động hơn khi mà được Thầy đưa ngay cho 5 quyển vở và 1 phong bì quà của Thầy để dành tặng cho con trai mình (đây là suất quà mà bất kể cháu nào là con học trò của Thầy đang còn đi học, đều được nhận).
Tôi cuống quýt không biết nói gì ngoài câu: Con cảm ơn Thầy và ngồi im như trời chồng vì quá bất ngờ!

Khi ra về tôi nói lời cảm ơn Thầy, nhưng lại được nghe Thầy nói:
Thầy không cần phải cảm ơn gì, mà chỉ cần luyện tập tốt thôi.

Tôi nghĩ thử thách và trách nhiệm trên con đường tu luyện của mình là từ đây.

Thầy ơi! Con xin Cảm tạ Thầy nhiều lắm ạ và kính xin Thầy nhận của con một lạy. Con sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để không phụ lòng Thầy ạ.

heculer
08-09-2012, 14:58
xin chúc mừng ban tamminh.:)