PDA

View Full Version : Nhật ký luyện tập Tại Đồng Nai



Vidieu
04-09-2012, 23:32
Ngày 23 tháng 08 năm 2012 tại Biên Hòa Đồng Nai: 9h15p tập TKKT cùng Bác Thảo tại nhà Bác Thảo ở Biên Hòa Đồng Nai trong phòng khách, Con không cảm nhận thấy gì
10h45p hai Bác cháu tập lần 2 tại điện thờ nhà Bác, vừa bật nhạc lên 2p thì có một luồng khí thật mạnh, to lớn như cơ thể người đi xuyên vào người từ nửa bên phải người. Tiếp sau đó cho đến gần hết buổi tập trên đầu như bị mất một nửa phần đầu phía trên, có một luồng khí xoáy mạnh vào đầu giống như hình ảnh của cơn lốc xoáy,đỉnh nhọn của lốc xoáy ở phần dưới đầu, xoáy thật mạnh, thật mạnh tạo ra cảm giác mất nửa phần đầu phía trên.

Diễn biến sau buổi tập: Ngay sau khi kết thúc bài tập, có một con bướm màu nâu nhỏ bay xung quanh điện rồi bay xuống phòng khách, bay vòng quanh người con. Thấy chuyện lạ nên lúc sau Con mắc màn đi ngủ ngay, con Bướm đó bay đậu lên bát hương bàn thờ (Bác Con nói đó là Bác đã hy sinh trong quân ngũ thấy con mang khí công đến với nhà Bác Thảo nên Bác đã mừng qua mà về thăm)
Bình thường sau khi tập khí công xong, Con ngủ rất ngon tới sáng nhưng lần này tới 1h28p Con tỉnh giấc trong tình trạng vẫn kiểm soát được mọi hoạt động, suy nghĩ. Nhưng cơ thể trĩu nặng như có sức mạnh nào đó chận cơ thể Con, Con không thể cử động hoặc la hét mặc dù rất muốn. Con thấy có những cánh tay giơ xung quanh màn. Con ú ớ không thành tiếng và Bác Con nghe thấy đánh thức Con dậy mới hết. Bác Con khấn nôm, xin các Cậu, các Mợ cho Cháu nó ngủ ở đây đêm nay đồng thời Con bật nhạc bài hộ Tâm lên. Từ đó mới ngủ được tới sáng

Một số thông tin về khu vực nhà Bác Thảo tại Biên Hòa Đồng Nai:
- Về đất ở: Khu nhà ở bên cạnh Sân bay Biên Hòa nơi trước đây có rất nhiều chiến tranh. Bác con nói nhà hàng xóm cách nhà Bác một đoạn có rất nhiều vong, ai vào đó cũng không thể chịu được phải đi ra ngay
- Về Bác Thảo: Bác là người có lộc của bề trên, đã mở điện ở nhà tại Lâm Đồng rất lâu, Khi lên Biên Hòa sinh sống thì không thờ điện nữa. Sau đó Bác bị phạt ốm hàng tháng, bị rụng hết tóc. Chồng Bác Thảo thì bị tai nạn liệt toàn thân. Do vậy mà Bác lại phải xây điện thờ Thần, Phật…lại trong nhà tại Biên Hòa Đồng Nai. Bác kể rằng đêm Bác hay thấy các nàng tiên về bay xung quanh người Bác.
- Về cảm nhận của Con khi bước chân vào nhà Bác: Con thấy một mùi hôi nồng nặc bốc lên, rất khó thở. Lúc bê bát cơm ăn con muốn nôn ra, không thể nuốt được. Nhưng vì từ nhỏ tới giờ Con mới qua thăm Bác nên Con cố gắng ăn hết bát cơm.

Lời xin lỗi gửi tới Thầy: Tự đáy lòng Con thành thật xin lỗi Thầy. Mặc dù rất cố gắng ngày con tập đều đặn trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy nhưng sự chăm chỉ ấy chưa thấm vào đâu. Có lẽ Con chưa thật sự cố gắng như mình nghĩ. Chính vì sự lười nhác ấy mà sau hơn nửa năm tập luyện năng lượng cơ thể Con vẫn còn rất yếu. Do vậy mà Con mới bị khí xấu dễ dàng xâm nhập vào người, vong xấu dễ dàng bắt nạt. Con kính mong Thầy, các A/C/E trong gia đình KCTL chỉ dẫn để Con có thể chiến thắng phần “CON” hoàn thiện được phần “NGƯỜI”.

hocdao
05-09-2012, 10:18
Với những bài tập cơ bản của Thầy hiện nay kết hợp với sự cố gắng của bản thân thì mới có thể dần dần chiến thắng phần "CON" của bạn được. Nếu không có sự cố gắng của bản thân thì không ai có thể tu "CON" thành "NGƯỜI" được đâu bạn ạ. Chỉ có sự cố gắng của bạn mới chiến thắng đượci sự lười nhác của bạn mà thôi!