Đỗ Tương
11-11-2010, 10:44
Con xin viết vài dòng để chia sẻ với mọi người !
Bắt đầu từ trước hôm đi Côn Sơn với thầy và các anh chị,cơ thể xuất hiện hiện tượng khi ngồi thiền người hướng về trước,ngửa về sau,quay trái,quay phải.ĐT ngồi bán già,mà người ngửa xa đến nỗi ngã lăn ra đất.Thế là ĐT ngồi kiết già để khóa phần dưới lại cho cơ thể ổn định hơn.Hôm thiền ở nhà thầy,lưng cũng duỗi về sau,thầy bảo “Cơ thể hỏng nhiều rồi,phải chăm tập hơn,cứ kệ nó,nó đang chữa cho mình đấy”.ĐT cũng cảm nhận thấy,bình thường ngồi thẳng thì khí rất qua chỗ vùng bị tắc,khi cơ thể tự di chuyển như này,như là nó tác động vào vùng yếu ở chỗ tắc,để dễ đẩy khối năng lượng xấu ra ngòai hơn.
Hôm đi Côn Sơn,buổi thiền đầu ngồi cạnh anh Phong Thủy Gia,tay anh đập rồi vẫy như chim,về sau ĐT cũng bị giống anh thế là cứ tưởng anh lây cho mình.
ĐT cảm nhận rất kém,phải nói thực là vậy,nhưng lần ở Côn Sơn lúc ngồi ở phòng thầy,khi nghe thầy gọi khí lạnh về để thanh lọc cơ thể,ĐT cảm giác như có gió xoáy mạnh ở trước mặt,xóay theo chiều kim đồng hồ,nghe tiếng gió kêu,có tuyết rơi,rồi sau cơ thể tự nhiên lạnh (lúc đó đang ở trong phòng kín),hai bàn lạnh như ở ngòai trời đông vậy.Về sau đó cứ nghe lời dẫn luyện “thanh khí dồn vào” thì ĐT thấy sướng lắm,nhất là lần ở ngôi chùa nghìn tuổi.Lúc đó khi nghe thầy chỉ huy thanh khí lúc đó như có bão ở trước mặt,rất là vĩ đại.Lúc đó ĐT càng tin thầy hơn.Dạo này khi luyện bài Hoàng minh gậy và Bạch minh gậy,ĐT có cảm giác như có ánh nắng mặt trời thật,tính chất khí mang lại cảm giác như ánh nắng mặt trời hay là sự dịu mát của mặt trăng.
Sau hôm đi Côn Sơn về,khoảng 1,2 ngày khi tập cơ thể xuất hiện hiện tượng đập đập giống anh PTG,hai tay tự đập vào bụng,tay chân,các vùng bị tắc,đầu gật gật,ngồi kiết già mà người lắc mạnh,nhưng lắc thế một lát là chân hết đau và tê.Hai tay múa may rất dẻo,rồi chụm lại tác động vào vòng mạch nhâm trước mặt,đầu ngón tay thì ấn vào các huyệt rồi di di,lúc thì chụm lại thành hình hơi giống bông sen rồi quay quay theo chiều kim đồng hồ vào huyệt đan điền.Lúc đó ĐT tự nhiên biết bấm huyệt.ĐT đang bắt đầu học để hiểu cao hơn về bấm huyệt và bấm thử cho những người xung quanh.
Sau một hôm thì có cụ về dạy khi ĐT đang thiền,được một lát thì cụ đi ngay về sau mới rút ra kinh nghiệm là khi cụ về thì phải ăn mặt nghiêm chỉnh (trời nóng quá ĐT cởi trần ) và phải chọn chỗ thiền tốt vì lúc đó ĐT thiền ngay cạnh anh giai đang chơi kiếm thế (lâu lâu lại gít gít,rồi ôi đờ mờ),mong các anh chị rút kinh nghiệm này.
Hôm sau thì có nhiều cụ về hơn và cả các cụ nhà về,nhưng có mấy đối tượng ở đâu ra.Lúc đó ĐT sợ chết rét,giờ mới rút ra kinh nghiệm là xin phép không nói chuyên với các cụ,đợi tập đến trình nào đã thì mới ho he.
Về vía,theo lời khuyên thì nó chính là mình,không nên tách biệt nó quá,không khéo hỏng.
Riêng về kinh nghiệm với nó thì :
- Sợ chết giống mình,gan thỏ.
- Nằm ở bị trí luân xa tim,năng lượng ở trên đầu cao hơn luân xa bách hội khoảng 20 – 30 cm,năng lượng được tiếp thêm do ngồi thiền,năng lượng mất khi mình bắt nó suy nghĩ quá nhiều.
- Cố gắng tăng mức độ liên kết với nó,hai người cùng học hỏi nhau.
- Không có tí kiến thức gì về đời sống trần tục cả,ĐT dạy nó màu sắc,hình khối,số đếm nhưng mãi không hiểu may là có cụ về dạy.
- Có khả năng nhìn và nghe nói chuyện :
+ Nhìn được thần,nói chuyện với các cụ,nói chuyện với vía của người khác,nhìn được Hỏa xà và nói chuyện với nó( nó tiếp mình hay không là tùy vào nó )nhưng ĐT được các cụ dạy không được hỏi lung tung nữa,nghĩ lại vẫn buồn cười mấy hôm đầu ĐT hỏi vía lung tung lên.
+ Năng lượng : nhìn vào đất thấy đất đẹp,đất xấu,đất trường ĐT rất xấu,hình như trước tòan làm trên mồ mả.Còn màu sắc,tốc độ,độ thanh,độ đậm đặc,cảm giác,tác dụng những vấn đề này rất hay ĐT muốn tìm hiểu thêm.
+ Nhìn vào bùa thì thấy đau ở lx 6.
+ Nhìn được pháp bảo.
+ Nội tạng gan phổi : ĐT vừa nhìn thử vào nội tạng chú và dì và có thể vẽ lại hình dáng (nhưng hình hơi xấu ) dì bị 3 cái cục như cục u.ĐT đang cố gắng phát triển khả năng này hơn để tìm nguyên nhân gây bệnh.
+ Luân xa và các tầng luân xa :màu sắc,chỗ bị tắc,hình dáng chỗ tắc,chỗ năng lượng xấu liên kết với các vấn đề khác.
+ Duyên :hôm vừa rồi ĐT thử nhìn vô lưng anh giai,thấy cái gì ghê ghê,ĐT nghĩ đó là duyên âm,vì hôm đi nhà ngoại cảm cũng bảo anh mình có duyên âm,nhìn vô lưng bạn thấy chữ “Linh” thì đúng tên người yêu của bạn.Hôm qua ĐT nhìn thử bạn cũng có duyên âm,sờ vô thử thì có người về,nói mãi mới đi.ĐT thấy rằng vấn đề duyên âm thì tạm gác sang.ĐT đang bị mù mà vía thì lại nhìn được,nó lại rất nghe lời,ĐT sợ làm gì không tốt sẽ có hậu quả rất tai hại.
- Bấm huyệt :ĐT có thể vẽ lại rất y hệt các đường kinh trên cơ thể người,khi bấm huyệt thì thấy bảo có năng lượng màu vàng xanh truyền sang người được bấm (dạo này màu vàng nhiều hơn) khi bấm huỵệt ĐT ở trong trạng thái vô thức nên không biết.Lúc đầu tay chân rất lanh chanh,ngồi cạnh ai cũng múôn sờ chỗ tắc của họ,giờ thì hiểu hơn chút rồi.
- Về các bài luyện của thầy :
+ ĐT gọi thử “Linh Quang Kiếm “ thì xuất hiện một cây kiếm trước mặt,tự rơi vào lòng bàn tay,ném thử thì nó bay đi rồi lại quay lại nằm trên tay mình.”Nhật Nguyệt Thần Điện” thì hiện ra ngay trước mặt mình một điện ở bên trên có chữ NNTĐ,bên cạnh có mấy người đứng.”Đàn cá tiên” thì đi vào từ cửa sổ.ĐT thấy ai cũng có nhiệm vụ của mình nên không làm gì thì đừng gọi ra.
+ Bài “Luyện Tâm” và “Luyện não” rất tốt cho tim và não.
+ Bài “Hoàng minh gậy” và “Bạch Minh Gậy” có cái gậy ở trên cao rất là sướng.
Con xin cảm ơn thầy đã chỉ giúp cho con.Và cũng xin các anh chị chỉ giúp em thêm kinh nghiệm về vấn đề này.
Bắt đầu từ trước hôm đi Côn Sơn với thầy và các anh chị,cơ thể xuất hiện hiện tượng khi ngồi thiền người hướng về trước,ngửa về sau,quay trái,quay phải.ĐT ngồi bán già,mà người ngửa xa đến nỗi ngã lăn ra đất.Thế là ĐT ngồi kiết già để khóa phần dưới lại cho cơ thể ổn định hơn.Hôm thiền ở nhà thầy,lưng cũng duỗi về sau,thầy bảo “Cơ thể hỏng nhiều rồi,phải chăm tập hơn,cứ kệ nó,nó đang chữa cho mình đấy”.ĐT cũng cảm nhận thấy,bình thường ngồi thẳng thì khí rất qua chỗ vùng bị tắc,khi cơ thể tự di chuyển như này,như là nó tác động vào vùng yếu ở chỗ tắc,để dễ đẩy khối năng lượng xấu ra ngòai hơn.
Hôm đi Côn Sơn,buổi thiền đầu ngồi cạnh anh Phong Thủy Gia,tay anh đập rồi vẫy như chim,về sau ĐT cũng bị giống anh thế là cứ tưởng anh lây cho mình.
ĐT cảm nhận rất kém,phải nói thực là vậy,nhưng lần ở Côn Sơn lúc ngồi ở phòng thầy,khi nghe thầy gọi khí lạnh về để thanh lọc cơ thể,ĐT cảm giác như có gió xoáy mạnh ở trước mặt,xóay theo chiều kim đồng hồ,nghe tiếng gió kêu,có tuyết rơi,rồi sau cơ thể tự nhiên lạnh (lúc đó đang ở trong phòng kín),hai bàn lạnh như ở ngòai trời đông vậy.Về sau đó cứ nghe lời dẫn luyện “thanh khí dồn vào” thì ĐT thấy sướng lắm,nhất là lần ở ngôi chùa nghìn tuổi.Lúc đó khi nghe thầy chỉ huy thanh khí lúc đó như có bão ở trước mặt,rất là vĩ đại.Lúc đó ĐT càng tin thầy hơn.Dạo này khi luyện bài Hoàng minh gậy và Bạch minh gậy,ĐT có cảm giác như có ánh nắng mặt trời thật,tính chất khí mang lại cảm giác như ánh nắng mặt trời hay là sự dịu mát của mặt trăng.
Sau hôm đi Côn Sơn về,khoảng 1,2 ngày khi tập cơ thể xuất hiện hiện tượng đập đập giống anh PTG,hai tay tự đập vào bụng,tay chân,các vùng bị tắc,đầu gật gật,ngồi kiết già mà người lắc mạnh,nhưng lắc thế một lát là chân hết đau và tê.Hai tay múa may rất dẻo,rồi chụm lại tác động vào vòng mạch nhâm trước mặt,đầu ngón tay thì ấn vào các huyệt rồi di di,lúc thì chụm lại thành hình hơi giống bông sen rồi quay quay theo chiều kim đồng hồ vào huyệt đan điền.Lúc đó ĐT tự nhiên biết bấm huyệt.ĐT đang bắt đầu học để hiểu cao hơn về bấm huyệt và bấm thử cho những người xung quanh.
Sau một hôm thì có cụ về dạy khi ĐT đang thiền,được một lát thì cụ đi ngay về sau mới rút ra kinh nghiệm là khi cụ về thì phải ăn mặt nghiêm chỉnh (trời nóng quá ĐT cởi trần ) và phải chọn chỗ thiền tốt vì lúc đó ĐT thiền ngay cạnh anh giai đang chơi kiếm thế (lâu lâu lại gít gít,rồi ôi đờ mờ),mong các anh chị rút kinh nghiệm này.
Hôm sau thì có nhiều cụ về hơn và cả các cụ nhà về,nhưng có mấy đối tượng ở đâu ra.Lúc đó ĐT sợ chết rét,giờ mới rút ra kinh nghiệm là xin phép không nói chuyên với các cụ,đợi tập đến trình nào đã thì mới ho he.
Về vía,theo lời khuyên thì nó chính là mình,không nên tách biệt nó quá,không khéo hỏng.
Riêng về kinh nghiệm với nó thì :
- Sợ chết giống mình,gan thỏ.
- Nằm ở bị trí luân xa tim,năng lượng ở trên đầu cao hơn luân xa bách hội khoảng 20 – 30 cm,năng lượng được tiếp thêm do ngồi thiền,năng lượng mất khi mình bắt nó suy nghĩ quá nhiều.
- Cố gắng tăng mức độ liên kết với nó,hai người cùng học hỏi nhau.
- Không có tí kiến thức gì về đời sống trần tục cả,ĐT dạy nó màu sắc,hình khối,số đếm nhưng mãi không hiểu may là có cụ về dạy.
- Có khả năng nhìn và nghe nói chuyện :
+ Nhìn được thần,nói chuyện với các cụ,nói chuyện với vía của người khác,nhìn được Hỏa xà và nói chuyện với nó( nó tiếp mình hay không là tùy vào nó )nhưng ĐT được các cụ dạy không được hỏi lung tung nữa,nghĩ lại vẫn buồn cười mấy hôm đầu ĐT hỏi vía lung tung lên.
+ Năng lượng : nhìn vào đất thấy đất đẹp,đất xấu,đất trường ĐT rất xấu,hình như trước tòan làm trên mồ mả.Còn màu sắc,tốc độ,độ thanh,độ đậm đặc,cảm giác,tác dụng những vấn đề này rất hay ĐT muốn tìm hiểu thêm.
+ Nhìn vào bùa thì thấy đau ở lx 6.
+ Nhìn được pháp bảo.
+ Nội tạng gan phổi : ĐT vừa nhìn thử vào nội tạng chú và dì và có thể vẽ lại hình dáng (nhưng hình hơi xấu ) dì bị 3 cái cục như cục u.ĐT đang cố gắng phát triển khả năng này hơn để tìm nguyên nhân gây bệnh.
+ Luân xa và các tầng luân xa :màu sắc,chỗ bị tắc,hình dáng chỗ tắc,chỗ năng lượng xấu liên kết với các vấn đề khác.
+ Duyên :hôm vừa rồi ĐT thử nhìn vô lưng anh giai,thấy cái gì ghê ghê,ĐT nghĩ đó là duyên âm,vì hôm đi nhà ngoại cảm cũng bảo anh mình có duyên âm,nhìn vô lưng bạn thấy chữ “Linh” thì đúng tên người yêu của bạn.Hôm qua ĐT nhìn thử bạn cũng có duyên âm,sờ vô thử thì có người về,nói mãi mới đi.ĐT thấy rằng vấn đề duyên âm thì tạm gác sang.ĐT đang bị mù mà vía thì lại nhìn được,nó lại rất nghe lời,ĐT sợ làm gì không tốt sẽ có hậu quả rất tai hại.
- Bấm huyệt :ĐT có thể vẽ lại rất y hệt các đường kinh trên cơ thể người,khi bấm huyệt thì thấy bảo có năng lượng màu vàng xanh truyền sang người được bấm (dạo này màu vàng nhiều hơn) khi bấm huỵệt ĐT ở trong trạng thái vô thức nên không biết.Lúc đầu tay chân rất lanh chanh,ngồi cạnh ai cũng múôn sờ chỗ tắc của họ,giờ thì hiểu hơn chút rồi.
- Về các bài luyện của thầy :
+ ĐT gọi thử “Linh Quang Kiếm “ thì xuất hiện một cây kiếm trước mặt,tự rơi vào lòng bàn tay,ném thử thì nó bay đi rồi lại quay lại nằm trên tay mình.”Nhật Nguyệt Thần Điện” thì hiện ra ngay trước mặt mình một điện ở bên trên có chữ NNTĐ,bên cạnh có mấy người đứng.”Đàn cá tiên” thì đi vào từ cửa sổ.ĐT thấy ai cũng có nhiệm vụ của mình nên không làm gì thì đừng gọi ra.
+ Bài “Luyện Tâm” và “Luyện não” rất tốt cho tim và não.
+ Bài “Hoàng minh gậy” và “Bạch Minh Gậy” có cái gậy ở trên cao rất là sướng.
Con xin cảm ơn thầy đã chỉ giúp cho con.Và cũng xin các anh chị chỉ giúp em thêm kinh nghiệm về vấn đề này.