PDA

View Full Version : Một ngày nắng mưa



theoThầy
23-08-2012, 19:03
Hôm đó là ngày nắng, mưa bất chợt, nên cũng có nhiều chuyện đến theo quy luật bất định của thiên nhiên. Tôi đến nhà Thầy và được đi cùng Thầy đến chơi nhà một học trò mới chuyển nhà mới. Tinh thần là đến chơi, nhưng hóa ra là Thầy đi đâu cũng có việc. Đến nhà B chơi, nhà mới chuyển tới cũng là trong khu tập thể, về cơ bản là không gian thoáng đãng hơn ở nhà cũ, nhưng chẳng hiểu sao mấy đứa trẻ con ở nhà cứ ốm liên tục. Thế là Thầy lại có việc. Bàn thờ lúc trước Thầy đã làm rồi, nên sang đây chỉ cần làm lại bát hương Thổ công và mời các cụ về. Sau đó, Thầy hô quét sạch khí xấu thì xoáy khí đen ở giữa nhà B dần dần biến mất, rồi trấn ở bốn góc nhà…Công việc đáng lẽ là đã xong, trong khi chờ hương tàn thì chỉ có Thầy là thấy người khó chịu, có lẽ có ai muốn báo Thầy điều gì. B vốn là người rất có duyên với vong nên cũng cảm thấy có vong nào đó muốn được gặp người trần tục. Thế là tiếp tục phát sinh việc thứ 2 không định làm. Thầy nói: "Vong nào có điều gì cần nói thì nhập vào B mà nói đi". B đang ngồi thì thấy người lắc lắc, đảo đảo rồi cúi chào Thầy, hóa ra là mẹ B. Bà muốn trình bày việc không thể vào nhà con cháu được do không thể qua được chân cầu thang của khu tập thể. Sau đó, có một vong bộ đội xuất hiện, bác bộ đội này chính là 1 người mà B đang định thăm mộ trong chuyến đi công tác sắp tới, bác chỉ muốn báo là sẽ chờ B vào. Thầy yêu cầu bác bộ đội, hãy xuống chân cầu thang để kiểm tra xem ở đó có gì không, nhưng bác đi xuống rồi quay lên cũng với câu trả lời là không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng thì Thầy cũng phải trực tiếp kiểm tra. Khu vực chân cầu thanh có một cái nắp đậy lên một vùng xóay khí. Nó cứ xoáy và hút khí sâu xuống lòng đất, điểm cuối của vòng hút khí là một con cá, béo tròn, khi Thầy cho đưa cá lên, Thầy ném viên ngọc HMBP vào mồm cá thì hóa ra nó đang trong quá trình chuyển hóa thành rồng,may quá lần này gặp được Thầy nên nó muốn theo Thầy để tiếp tục hoàn thiện mình. Đúng là mức năng lượng của Thầy quá lớn, giống như cục nam châm, chẳng phải chỉ có con người trần tục mà mọi vật xấu tốt xung quanh đều muốn lại gần hơn với Thầy thì phải!
Chuyến đi thăm nhà học trò kết thúc với thời tiết rất đẹp, bọn tôi cứ đùa là may thế, bây giờ tạnh hẳn mưa rồi. Từ lúc đi với Thầy là tạnh hẳn mưa, trong khi trước đó trời mưa tầm tã. Không hiểu là bọn tôi may mắn là đi lúc trời không mưa hay là may mắn được đi với Thầy!