Đăng nhập

View Full Version : Chia sẻ cảm nhận trong quá trình luyện tập



tamanh
28-10-2010, 23:03
Kính gửi Thầy
Tối nay còn vừa ngồi luyện bài 'Khai tâm mở huệ hoàn thiện' xong. Con thấy có hiện tượng lạ nên con post bài chia sẻ cảm nhận và hỏi Thầy luôn:

Con vẫn ngồi như mọi hôm, nhưng hôm nay đến gần hết bài thì bổng dưng con thấy mình vụt bay lên rất cao, cao hun hút không biết ở đâu nữa và sau đó thấy quanh mình sáng lắm (không phải ảo giác, tại vì Con còn nghe được cả tiếng động bên hàng xóm). Sau đó Con thấy sau gáy nóng lên, thấy trong người nhẹ nhàng, mát mẻ (trước đây ngồi thiền khi nào Con cũng nóng cả) và đang chờ xem mình sẽ đi đến đâu và được gặp ai thì nghe đến đoạn thầy đọc ' điều hòa hô hấp trở lại....'. Khi đó Con chỉ mong là thầy từ từ đọc thôi. Không biết hiện tượng của Con như vậy là sao ạ?

Xin phép Thầy và HA cho phép mở thêm mục: 'Chia sẽ cảm nhận trong quá trình luyện tập' để mọi người có cơ hội chi sẽ những cảm nhận qua từng ngày luyện tập của mình với Thầy và các bạn đồng môn. Từ đó có phương pháp tập luyện hiệu quả.

NguyetQuangTu
29-10-2010, 02:28
Gửi tamanh:
- Chúc mừng tamanh,nơi con được đến chính là cái tầng cao mà bên Pháp luân công họ hay nói đến đấy.
- Cứ yên tâm đi,cố gắng luyện tập rồi "mua một căn nhà ở trên ấy".Sau này Thầy có hô "điều hòa...trở lại..." thì cứ nói " trên này con đang có việc,xong việc thì con sẽ về".

Vkonline
29-10-2010, 02:32
Hay quá, chúc mừng bạn tamanh,
Mình mong đến một ngày được như bạn thì thật tuyệt

tamanh
29-10-2010, 14:11
Con cảm ơn Thầy, Con sẽ cố gắng luyện tập để mua được nhà và mời Thầy và các huynh đệ lên ngồi uống trà.

291279
29-10-2010, 15:01
Hy vọng lúc bác Tamanh có nhà thì em có thể "lên" ăn khánh thành nhà của bác !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TrangNTN
29-10-2010, 21:50
Hôm nay đọc bài cùa Tamanh thấy thích quá và tranh thủ hễ lúc nào rảnh là con ngồi Thiền, không biết có phải hấp tấp quá không thầy ạ, mà hôm nay là lần đầu tiên, con ngồi Thiền có cảm giác sợ thế này Thầy ạ...
Con tập bài Khai tâm mở huệ hoàn thiện được mấy ngày nay và chưa lần nào con cảm giác giống ngày hôm nay...Đoạn gần cuối( sau đoạn chim hót ), đầu con hết ngửa ra sau hết cỡ rồi lại lắl lắc lên xuống như con lật đật (điệu bộ giống như lắc nhảy theo điệu nhạc hay vậy)..Con đã sợ vì con chưa thấy ai có biểu hiện giống con, đầu ngã ngửa ra thì con đã nghe nói, chứ tự nhiên đang ngồi yên mà giật giật lên xuống thì con chưa nghe nên con sợ và kêu tên thầy, hic..không biết thầy có nghe con gọi kg thầy ơi...và thầy có biết tại sao con bị vậy không ạ???

NguyetQuangTu
29-10-2010, 22:29
Gửi TrangNTN :
- Tất cả mọi bài tập của Thầy đưa ra không hề có bài nào gây nên nguy hiểm hết.
- Có thể có bài thử thách lòng dũng cảm trên đường đạo của học trò.
- Tin tưởng - Kiên trì - Dũng cảm - Thắng lợi.

Vũ Hiên
29-10-2010, 23:41
Kính gửi Thầy!
Tính đến hôm nay là con đã tập các bài của Thầy được 2 tuần. Sau mỗi lần tập con dần cảm nhận được rất rõ rệt các mạch đập trong cơ thể bất kể khi con ở tư thế nào (ngồi, nằm, đứng, điều khiển xe....), hơi thở nhẹ, trong các bài tập cứ khi nghe Thầy nói đến các từ như: linh quang, kiếm... là con thấy trước mắt có ánh sáng bừng lên, tần suất tăng dần và ánh sáng cũng mỗi ngày 1 tỏa rộng ra khắp xung quanh. Hai ngày nay con đã cảm nhận được khí từ địa cung đẩy lên và khí mát mát thoát ra từ bách hội, Có hiện tượng 1 số ngón tay, có lúc cả bàn tay tự cử động 1 chút Thầy ah..., Cảm nhận của con như vậy không biết có giống các anh, chị, em đã tập trước.?! Mọi người vui lòng chia sẻ kinh nghiệm nhé!
Lời Thầy dặn chúng con khi ở Côn Sơn:" Các con cứ chăm chỉ luyện tập, rồi cái gì đến sẽ đến"- con luôn ghi nhớ để tự động viên mình phải cố gắng hơn.
Con cảm ơn Thầy nhiều ah!

Đỗ Tương
30-10-2010, 02:18
Chuyện giật giật trước em cũng bị,ban đầu còn giật,sau thêm nhiều động tác khác.Sau một thời gian là hết.
Kinh nghiệm của em là cứ ngồi yên kệ nó.

TrangNTN
31-10-2010, 08:35
Con cảm ơn thầy và cảm ơn các anh các em đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình luyện tập của mình...Mình không còn sợ nữa, dù là những biểu hiện đó vẫn còn và còn kéo dài hơn nhưng như ĐT nói :" mặc kệ nó"...hihi...