PDA

View Full Version : Một chút trải nghiệm và suy nghĩ



Lois Mai
06-08-2012, 16:36
Thứ bảy vừa rồi (ngày 4/8) tròn 1 tháng mình biết đến diễn đàn và mình đã được gặp Thầy. Có thể nói là mình khá may mắn vì mình ở miền Nam mà được gặp Thầy sớm vậy, cũng có thể là do mình có duyên.
Mình tìm đến diễn đàn cũng chỉ vì mình nghĩ rằng mình có duyên âm, mình tập bài Thanh Khí Khai Tâm và gặp Thầy cũng chỉ mong Thầy cắt Duyên âm cho mình. Lần đầu tiên gặp Thầy thật lạ,có cả các anh chị học trò của thầy nữa, mọi người quây quần như người một nhà, mình là người mới, cảm giác thật lạ lẫm và tự nhiên cổ họng mình nghẹn cứng lại, không hiểu vì sao? Bình thường mình là người khá năng động, khá bình tĩnh và tự tin khi tiếp xúc với người lạ hay khi đứng trước đám đông nhưng không hiểu sao khi gặp Thầy và nói chuyện với Thầy được vài câu mình khóc.hic hic, nghĩ lại thấy ngại quá...phải kiềm chế lắm mình mới có thể nói chuyện tiếp được,,,Thầy lắng nghe mình nói, các anh chị học trò thầy thì thân thiện vô cùng. Nhưng giờ vấn đề đã đổi khác, không phải là Duyên âm nữa mà là bệnh, mình có bệnh và Thầy chữa bệnh cho mình, khai mở cho mình.Điều này trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới, mình cứ nghĩ rằng cơ thể mình khỏe mạnh chẳng có bệnh gì, chỉ có cái duyên âm phiền phức làm mình phải suy nghĩ thôi nhưng thực sự thì không phải vậy, bệnh của mình chỉ có Thầy mới chữa được chứ tới thầy thuốc thì thầy thuốc sẽ...bó tay,nhờ Thầy mình mới biết được điều đó. Khi Thầy chữa bệnh cho mình, mình cảm nhận rõ rệt luồng khí lúc nóng, lúc lạnh trong cơ thể, xong thì thấy nhẹ hẳn người. Sau đó thì cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng, cứ như là muốn khóc nhưng không khóc được, càng lúc càng nặng, mình nói với Thầy điều này và Thầy chữa tiếp cho mình, dần dần mình cũng cảm thấy hết hẳn.
Em Th... nói với mình:"bệnh của chị gặp Thầy nó mới bộc phát" làm mình vừa buồn cười vừa vui, may mà được Thầy chữa bệnh cho chứ không thì để càng lâu nó càng nguy hiểm. Các chị bảo mình may mắn, mới gặp Thầy lần đầu đã được Thầy chữa bệnh cho rồi và mình cũng thấy mình may mắn thật.^_^
Thầy nói mình đã được chữa bệnh, còn duyên âm chưa chắc đã có, cứ chăm chỉ tập luyện bài Thanh Khí Khai Tâm, từ nay sẽ cảm thấy khác và mới tập được lần đầu mình đã cảm thấy khác rồi, hay thật.
Thầy bận nhiều việc, rất nhiều người cần đến Thầy và mình đã chứng kiến được điều đó. Trước đây và thậm chí là bây giờ mình là con người khá bướng và kém cỏi về vấn đề tâm linh nhưng từ khi gặp Thầy và được Thầy chữa bệnh mình đã có suy nghĩ khác. bây giờ mình cứ nghe lời Thầy dạy, năng tập luyện Thanh khí Khai tâm, mình tin mọi chuyện sẽ tốt hơn, đây là niềm tin thực sự.
Nếu nói lời cảm ơn Thầy thì bình thường quá, Con sẽ cố gắng sống tốt hơn và giúp đỡ mọi người có thể. Các anh chị thật dễ thương, hy vọng có ngày gặp lại mọi người. Nếu có 1 phép màu nào đó, mong muốn được gặp Thầy và mọi người ở Hà Nội. Em cảm ơn chị Nam đã cho em nhiều lời khuyên.
Àh, nhắc lại tên các anh chị mà em đã gặp để xem trí nhớ của em nè: Chị Nam, chị Tú, anh Hải, anh Tâm Anh, anh Mạnh, chị Hiền, chị Mộc Lan, chị Trang, chị Nhiên,em Thuấn và 1 anh ở trà Vinh mà em hok biết tên, không biết còn sót ai không nữa. Con chúc Thầy luôn khỏe mạnh. Em Chúc mọi người luôn may mắn nhé! Hẹn gặp lại....

cafemuoi83
14-08-2012, 16:03
Chủ nhật ngày 12/8 vừa rồi, mình cũng đã có may mắn được gặp thầy khi thầy vào Nam, may mắn được trực tiếp chữa bệnh (cắt duyên), thực sự mình chưa biết bệnh đã khỏi hoàn toàn hay chưa vì cần thời gian kiểm chứng lại. Nhưng trong thâm tâm, mình thấy rất vui và lạc quan hơn rất nhiều sau một thời gian dài mắc bệnh, thực sự cám ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy luôn sức khỏe và hạnh phúc.

Lois Mai
18-08-2012, 09:26
Bản thân mình vừa trải qua hiện tượng lạ lạ (đối với mình), mình muốn chia sẻ cùng các bạn:
Buổi trưa ngày 16/8, mình ở lại nghỉ trưa tại cơ quan và ngồi tập bài TKKT, từ ngày được Thầy chữa bệnh mình thấy việc tập hiệu quả hơn trước đó,cơ thể thoải mái hơn sau khi tập, có lẽ sau khi Thầy chữa bệnh mình dễ dàng thu năng lượng, khí tốt vào cơ thể. Buổi tối hôm đó, về nhà mình ngồi trên ghế và cảm thấy phần đầu và 2 vai nặng trịch, giống như bị ai đè, xong lúc đó mình nhắm mắt lại và lẩm bẩm:"người ở cõi âm có theo tui thì xin hãy giúp đỡ tui, tui với người ở 2 thế giới khác nhau nên không thể đến được"(lúc này mình mệt quá nên khấn vậy,trước giờ mấy thầy bói nói mình có duyên âm theo, mình thấy lo lắng, hoang mang nhưng cũng nửa tin, nửa ngờ, không tin hoàn toàn,và từ ngày tập bài TKKT mình cũng bớt sợ), sau khi mình khấn vậy, mình cảm thấy mệt hơn nữa,nhất là phần đầu và 2 vai, rồi tối mình đi ngủ, nhắm mắt lại và nghe bài TKKT, mình thấy đỡ hẳn, thoải mái hẳn.
Đêm hôm đó, mình năm mơ thấy 1 chàng trai khá phong độ, bảnh bao, làm bác sĩ nói chuyện với mình,ôm mình và còn nói là cưới mình nữa, dù là trong mơ nhưng mình cũng không chịu, trong tiềm thức mình vẫn có cái gì đó chưa yên tâm nên không chịu. Sáng hôm sau ngủ dậy, đầu và 2 vai tiếp tục đau và nặng, trưa 1 mình mình ở lại cơ quan, sợ ơi là sợ, mình đau nguyên ngày, tối về đến nhà, sau khi xong việc mình vô phòng và tập bài TKKT, trước khi tập mình ngồi ở trạng thái thiền và lại lâm rầm khấn: "người âm theo tui ơi,nếu có theo tui thì đừng theo tui nữa, tui biết người là người tốt nhưng chúng ta ở 2 thế giới khác nhau, không đến được với nhau, người hãy đi và có hướng đi mới cho riêng mình tốt hơn, đừng theo tui nữa", mình khấn như vậy và tự nhiên 2 mắt của mình đang nhắm bỗng co giật liên tục, cứ giật giật vậy, sau 1 hồi thì hết và mình tập bài TKKT, tập xong thì người nhẹ hẳn, không còn nặng 2 vai và đau đầu nữa, nói chung là trở lại trạng thái bình thường, kỳ diệu thật. Kết hợp những điều trước đó mình gặp, với lại chuyện này nữa, mình suy luận là mình có duyên âm, nhưng không hoang mang và lo lắng như trước đó nữa, lên diễn đàn đọc mấy bài trao đổi về duyên âm, mình có cách nghĩ thoáng hơn nhiều. Thực ra thì hồi trước mình rất bướng,cố chấp nữa,khó để làm cho mình tin hoàn toàn vào 1 điều gì đó. Nhưng qua 1 thời gian làm quen với diễn đàn, tiếp xúc với Thầy, trò chuyện với các anh chị cùng với sự trải nghiệm của bản thân, mình rút ra rằng, tâm linh là có thật và huyền bí vô cùng, còn khí công là 1 phương pháp tốt, hữu hiệu và có phần mầu nhiệm nữa, người âm thì có nhưng họ không đáng sợ như mình đã từng nghĩ, chỉ cần mình có tâm là được. Thực sự có những điều về tâm linh khi mình nói ra với những người chưa am hiểu và trải nghiệm thì họ sẽ không tin và cho mình là tào lao, mơ hồ và bịa đặt nhưng trên thực tế có những điều mà khoa học vẫn chưa giải thích được đó thôi.
Mình rất tâm đắc 1 câu nói có lẽ là của Thầy khi vào diễn đàn :"Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh, tâm linh muốn tồn tại có thể không cần tới khoa học nhưng Con người muốn hoàn thiện thì cần phải có cả 2". thực sự mình rất tâm đắc câu nói đó và mình muốn sống như vậy, dù khoa học nhưng vẫn có tâm linh, dù tâm linh nhưng vẫn phải khoa học thì con người mình mới tốt hơn, mới sáng suốt trong mọi vấn đề được.
Trên đây là 1 chút trải nghiệm mình chia sẻ với mọi người, những người nào có duyên âm thì đừng nên băn khoăn, lo lắng nưã, cứ tập bài TKKT của Thầy đi và yên tâm, sẽ thấy khác. Còn mình, bây giờ vẫn phải chăm chỉ tập bài TKKT hằng ngày và tất nhiên là lên diễn đàn hằng ngày rồi. Hy vọng sẽ gặp lại Thầy và các anh chị, em Th... trong thời gian gần nhất, mình thích cảm giác thân thiện ấm áp khi ở gần mọi người, các chị nói ngồi gần Thầy, gặp thầy nhiều là may mắn lắm đó nên mình cũng muốn ngồi gần Thầy để gặp nhiều may mắn nữa. he he....Nhưng mục đích chính là thăm Thầy và moi người, còn mục đích nữa là nhờ Thầy cắt duyên âm cho mình thôi,nhưng mình vẫn muốn người âm theo mình có cuộc sống tốt hơn ở nơi không gian của họ,,,, chắc Thầy không nỡ từ chối con đâu Thầy nhỉ.^_^
Sau đó nữa là mình cũng muốn giúp đỡ mọi người về vấn đề duyên âm hay tâm linh mà mình hiểu được, giống như các anh chị học trò của Thầy đã làm vậy, mong muốn của mình chỉ có thế. Mình tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.