PDA

View Full Version : Có Một Bức Thư Như Thế



NguyetQuangTu
23-10-2010, 09:56
Tâm sự với Thầy
Con kính chào Thầy
Thầy ơi con là ... đây! thầy có được khỏe không.
Thầy ơi con là người giàu cảm xúc(con nghĩ vậy) nhưng con thường giấu chặt những cảm xúc đó và ít khi chia sẻ cùng ai.
Thưa thầy, trong chuyến đi lần này con đã khóc 2 lần mà nội dung thì chỉ có một. Một lần con đã khóc khi nhìn thấy tấm bảng ở đền thờ cụ Chu Văn An. Đại ý là: có những người đọc sách đã chất thành núi, gỗ gối đầu giường đã mòn, nhưng không có thầy dẫn dắt phỏng có ích chi. Nghĩ lại thân mình con lại thấy tủi. Mình đã loay hoay tìm đường đã lâu (có thể đã nhiều kiếp) cứ tìm hết sách này đến sách nọ hầu mong tìm ra chân lý. Nhưng sách viết thì vẫn viết con loay hoay thì vẫn vậy. Nay con được gặp thầy như người tìm bị lạc trong đêm thấy được sao Bắc đẩu, con gặp được thầy như thấy mình như quay được về chốn cũ. Con khóc.
Thầy ơi có thể căn cơ con không cao nhưng con xin nguyện đi theo con đường mà thầy đã đi. Kính xin thầy giúp đỡ con trong quá trình tu tập.
Con kính chào thầy! Mong thầy luôn khỏe để có thể dẫn dắt chúng sinh đi trên con đường Chính đạo
Học trò
__________________
Tâm sự với trò
- Cảm ơn con đã đặt lòng tin vào Thầy.
- Vì học trò Thầy sẽ làm tất cả những gì có thể làm được.
- Các con đừng phụ lòng ta.

NguyetQuangTu
27-10-2010, 11:07
Con xin gửi thầy !

--------------------------------------------------------------------------------
Thưa thầy sáng nay tức ngày 25-10,con tâp bài thanh khí khai tâm của thầy.
Lúc bắt đầu tâp,có mấy cụ về dạy con bài,rồi sau đó các cụ nhà con cũng về để bảo con nhắn với ba mẹ anh em mấy chuyện cần lưu ý.
Lát sau hết bài tập,khi các cụ đi,thì có mấy người ở đâu đến,hình như không phải các cụ,đến nói lung tung về nhà con dặn con phải nói với bác này bác kia,mà nhà con làm gì có bác đó.
Hình như họ nhờ con liên lạc với người thân nhà họ,nhưng con bảo là con đi tu chứ không phải cô đồng bà cốt,bảo họ đi nhờ người khác đi.
Bảo mãi họ không chịu đi,nên con gọi thầy về,con chắp tay như lạy Phật,rồi nói liên tục "Thầy Nguyệt Quang Tử ơi" một lúc sau có một người về,bảo con tắt máy đi,rồi đi ngủ,thầy cho vía đi mà tập.
Con nằm như ý người ta,một lúc sau con không ngủ được,thì người ta lại đi ngay.
Trường hợp này con nghĩ chắc do tâm con phóng ra vì theo con biết tâm con vẫn chưa định.
Mong thầy chỉ bảo cho con vấn đề này !

NguyetQuangTu
27-10-2010, 11:11
Gửi ĐT :
- Con hãy ghi nhận những hiện tượng này như một một kỷ niệm đẹp.
- Đừng vội kết luận gì cả.Cái gì đến nó sẽ đến.

NguyetQuangTu
02-11-2010, 21:36
xin bác giúp đở cho con a! --------------------------------------------------------------------------------
con xin chào bác NQT,con hiện nay đang mắc một chứng bệnh ngoài da mà hiện nay theo y học là không có thuốc chữa triệt để,người ta goi nó là bệnh da cá,người con ngay từ bé đã như da rắn vậy.cứ khô bong cả lên,mỗi khi troi trở lạnh thì da lại nứt ra gây cho con rất khó chịu.Con xin bác có thể giúp cho con chữa được bệnh này không ạ,con hiện nay đang ở sài gòn.con cũng xin thú thật voi bác là con cũng chưa tập các bài luyện của bác vì trước khi chưa biết đến khí công tam linh thì con đang tập pháp châu thiên nghịch chuyển của đạo gia khí công nên con sợ sẽ bị tẩu hỏa.kính mong bác đọc được tin này sẽ sớm hồi âm cho con.
con xin chúc bác nhiều sức khỏe!

NguyetQuangTu
02-11-2010, 21:42
Gửi longlong :
- Bác đang chữa cho một cháu nhỏ bệnh này và có kết quả tốt.Có lẽ cháu cố gắng chờ thêm một thời gian nữa,khi bệnh của cháu nhỏ này khỏi hoàn toàn.
- Nếu cháu tập luyện theo phương pháp "khí công tâm linh" thì khả năng chữa khỏi bệnh của cháu sẽ dễ hơn nhiều.

HuyenAnh
05-11-2010, 15:55
HỒ EM

Hồ em,phẳng lặng như tờ,
Trái tim hóa đá,mây mờ giăng giăng.
Anh là một chiếc thuyền nan,
Khua chèo rẽ sóng, làm tan mây mờ.
*
Đời người con gái - như thơ,
Không ngâm,không vịnh còn thơ nỗi gì.
Hoa đẹp,hoa nở có thì.
Để trong tủ kính,còn gì là hoa.
*
Đời người như những giấc mơ,
Sau cơn ác mộng, em mơ điều gì ?
Bình minh – chim hót...dậy đi,
Một ngày nắng đẹp đang chờ đợi em.
*
Nắng lên,mây chẳng còn giăng,
Thuyền khua,sóng dậy lăn tăn vỗ bờ.
Có sóng, hồ mới là hồ,
Không lăn tăn nữa,sóng xô...rì rào.

HN 5/11/2010

( Bây giờ tôi vẫn là học trò )

Con đọc câu cuối cùng của thầy, con lạnh toát người...
Đúng là Học là mãi mãi, và khi nghe thầy của mình chia sẻ là thầy vẫn là học trò, thì học trò vừa mừng vừa sợ
Mừng vì được làm học trò của một người thầy vừa có tài năng, vừa có tâm đức và khiêm nhường
Sợ vì với tầm cao của thầy như vậy rồi mà thầy vẫn nghiêm túc học, thì mình có tư cách gì để làm học trò của thầy không - khi mà việc học của mình vẫn chưa ra đâu vào đâu, ý trí của mình vẫn đang yếu ớt, những nhân tố trong cuộc sống trần tục vẫn kéo mình lùi lại thảm hại trong con đường tu tập
Con cầu mong con luôn được thầy, được các vị bề trên nhắc nhở nghiêm khắc để con có thể đi đúng con đường mà con chọn.. Con đường mà thầy đã vạch ra rất rõ ràng cho chúng con đi mà riêng con vẫn ngu dốt đi loanh quanh...
Con xin lỗi thầy vì con đã không làm được gì khiến thầy hài lòng...

NguyetQuangTu
28-11-2010, 07:28
Gửi thầy NQT ! --------------------------------------------------------------------------------
con đã down nhạc và về tập, thấy đã lắm thầy ạ, đặc biệt từ lòng bàn chân duyệt dũng tuyền như có một bông sen ở đó, năng lượng cực thanh cực mát, và lúc nào củng xả ra, từ đó như có 2 sợi dây thừng to quấn chéo qua chân và đi lên, trên tay con cũng thế, nửa phía tay dưới (theo kênh thủ thiếu âm tâm ) cũng như có một sợi dây to như ngón tay cái tràn đầy năng lượng thanh mát liên tục xả ra tay và lòng bàn tay, rất mát mẻ và dễ chịu, trên bạch hội và toàn bộ cơ thể đều mát, rất khoan khoái thầy ạ. Nhờ thầy kiểm tra lại hệ thống kinh mạch của con xem có vấn đề gì không, khi thiền thì con không thở theo 4 kỳ, thở rất tự nhiên, hơi thở chậm, lắm lúc còn như không thở, hít vào rất ít và thở ra cũng rất ít, xin thầy cho con lời khuyên ạ.
__________________
NQT trả lời :
- Thầy chúc mừng con đã có kết quả tốt trong học tập.
- Giai đoạn đầu Thầy chưa dạy thở nên các bài tập chưa có yêu cầu về thở.Đây mới là giai đoạn khai mở nên chỉ cần ngồi im là đủ.
- Giai đoạn này đang dùng Linh khí để khai mở ,sắp tới Thầy sẽ dạy Thực pháp cho những ai đã được khai mở tốt rồi.
- Sau giai đoạn học thực pháp thì sẽ học tiếp những gì ở trình độ cao hơn.

NguyetQuangTu
24-12-2010, 21:44
Gửi chú Nguyệt Quang Tử
Thưa chú, từ hôm qua ơ nhà chú tập bài " Lửa thiêng trận pháp " về đến hôm nay, cháu cảm nhận được 2 thay đổi :
- Hơi thở của cháu trở nên nhẹ và sâu, nhiều lúc không cảm thấy là mình đang thở nữa. Lúc hít vào, cảm thấy khí vào tới tận rốn vậy. Đây là một tiến bộ đáng kể đối với bệnh của cháu, vì suyến là tắc đường thở mà.
- Đầu và cơ thể nhẹ hơn trước, hôm nay cháu đi bộ từ BV Việt Đức về đến Viện Tim ( hơn 1 cây số ) mà không có vấn đề gì .
- Hiện nay cháu đã dừng dùng thuốc tây được 4 ngày mà không có biểu hiện gì, đây cũng là một thành công đối với cháu.
Cháu cảm ơn chú rất nhiều và sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ.

NguyetQuangTu
26-12-2010, 20:52
Gió mùa đông bắc, trời trở lạnh
Thưa chú Nguyệt Quang Tử
Cháu theo dõi tình hình sức khỏe của cháu rất sát sao và cặn kẽ. Nghe đài báo gió mùa đông bắc, trời trở lạnh, cháu rất lo, nhưng vẫn quyết định không dùng thuốc tây, tăng cường tập luyện ( Lửa thiêng + Hộ phế TN ) và vẫn có một đêm ngủ ngon lành mà không thấy biểu hiện của suyễn.
Trước đây , những lần gió mùa thế này cháu phải chuẩn bị rất kĩ càng, thậm chí ko dám ra khỏi nhà, vậy mà hôm qua vẫn đi đám cưới tận Sóc sơn, khoảng 60 cây.
Vài lời về tình hình sức khỏe của cháu.

NguyetQuangTu
26-12-2010, 20:54
Cảm nhận mới
Con chào Thầy ah
Thưa Thầy mấy hôm nay mỗi buổi con tập một bài khác nhau, cảm nhân thấy cũng khác Thầy ah.
Với bài Lửa Thiêng Trận Pháp - Con cảm nhận được khí nóng trong người , ánh sáng rực rỡ trước mặt khi nghe câu "lửa thiêng bùng cháy...",...
Với bài Bát quái luyện não con tập vào giờ Tý -đêm qua, có cảm nhận vùng lưng cảm giác khí cuộn, gấp, lên xuống rất thích -gần như cả bài đều cảm nhận thế.
Sáng nay con tập Thanh khí khai tâm : Thì hầu như không có cảm nhận gì đặc biệt, như là tĩnh tâm thôi Thầy ah- thở rất nhẹ.
Con băn khoăn không biết sắp xếp bài tập như thế nào để đạt kết quả tốt nhất? Mong Thầy chỉ bảo cho con ah.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
__________________

NguyetQuangTu
27-12-2010, 05:53
Em chào Anh,

Sau khi download các bài audio về và tập từ phần thứ nhất được mấy hôm, em có mấy câu hỏi mong anh chỉ dẫn:
1, Trước các câu " điều hòa hơi thở, điều hòa hơi thở...", có phải là em phải ngưng thở không? hoặc là phải làm sao
2, Vòng thiên chuyển theo em hiểu có phải là xoay theo chiều kim đồng hồ phía trên huyệt bách hội không?
3, Do để cố gắng tập trung nên em đã tắt đèn trong khi tập, làm như vậy có đúng không?

Em xin cám ơn anh rất nhiều


NQT trả lời :
- Điều hòa hơi thở là thở bình thường nhẹ nhàng.
- Bài này để chữa bệnh và khai mở nên không cần quan tâm tới nội dung,đó là việc của Thầy .Người tập chỉ cần ngồi im để theo dõi nghe ngóng cơ thể mình thôi.Đừng tìm hiểu gì vội.

NguyetQuangTu
30-12-2010, 13:58
Thưa thầy con vừa biết đến diễn dàn hôm nay. Trước đây khi chưa biết đến diễn dàn, biết đến thầy, con vẫn thường tập luyện phương pháp thiền cơ bản.
Giờ đây con được biết phương pháp luyện tập thanh khí khai tâm và các phương pháp chữa bệnh của thầy, con rât muốn được học tập. Vì điều kiện hoàn cảnh con ở xa ( Tuyên Quang) không không trực tiếp đên gặp và xin thầy chỉ dạy. Con mong thầy giúp đỡ, chỉ dạy cho con được tường minh các phương pháp luyện tập. Con mới bắt đầu tập luyện thì nên học bài nào trước và thứ tự từng bài như thế nào để đạt hiệu quả? Kính mong thầy giúp đỡ và chỉ dạy cho con.
Hôm nay con gặp Thầy, gặp được diễn đàn như gặp được duyên lành. Con muốn đi xa hơn trên con đường tu tập của mình. Kính xin thầy chỉ dạy cho con.
Cuối cùng con xin cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ khai tâm cho tất cả mọi người, trong đó có cả con. Con kính chúc thầy sức khỏe, bình an !
Xin thầy cho con đìa chỉ, để sau này có dịp con sẽ đến thăm và gặp thầy trực tiếp.

Con - Diệu Minh xin kính chào thầy !

NguyetQuangTu
30-12-2010, 14:00
Con Kính Gửi Thầy
Con mới tập TKKT được 4 lần, 2 lần đầu tiên con không có cảm nhận gì. Nhưng lần thứ 3, trong lúc tập, cơ thể con như không có trọng lượng và bị một lực ánh sáng rất mạnh từ phía dưới đẩy lên, lần thứ 4 thì lặp lại như lần thứ 3. Con không thể điều khiển được lực đẩy đó, nó rất mạnh. Càng lúc càng đẩy con lên cao hơn nữa, cho tới khi lên một vùng ánh sáng màu trắng rồi đến vùng sáng màu vàng thì dừng lại không đẩy lên mà nó tiếp tục đẩy con sang ngang, hướng thẳng đến nơi có ánh sáng phát ra. Con chưa gặp cảnh tượng ấy bao giờ. Con bị đẩy đi trong vô thức, khi tỉnh lại, tất cả giống như con vừa trải qua một giấc mơ. Con cảm thấy trên đỉnh đầu con rất đau và buốt y như có vật gì đâm xuống, kèm theo chóng mặt và buồn nôn, như vừa say sóng.

Xin thầy giải đáp giúp con hiện tượng con gặp phải và cách để khắc phục.

Con cảm ơn và kính chào thầy !
__________________Diệu Minh
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

Nguyệt Quang Tử gửi :

Con đã được về vùng ánh sáng,
Nơi cội nguồn Trí huệ - Từ bi.
Yên tâm vững bước mà đi,
Lòng tin dẫn dắt...Lương tri đã gần.

NguyetQuangTu
30-12-2010, 14:03
Con Kính Tặng Thầy Bài Thơ
Thưa Thầy! Sau khi đọc những bài thơ đầy ý nghĩa do thầy viết, và học tập tìm hiểu những điều thầy dạy, trong lòng con vừa vui lại vừa xúc động.
Con vui vì kể từ nay con đã tìm ra con đường đi cho mình, con xúc động vì con đã được biết đến thầy, đến phương pháp tu tập cũng như tâm đức Thầy truyền dạy cho học trò.
Bằng lòng thành kính và tất cả cảm xúc chân thành nhất. Con xin viết bài thơ sau, để kính tặng Thầy Nguyệt Quang Tử, người đã tới và đem đến cho con cũng như tất cả mọi người trong diễn đàn một con đường, giúp con thoát khỏi cảnh lạc lõng, lúc nào cũng như người đi trong bóng tối không lối thoát.

"Tạm biệt Người con đi về nhân thế
Về với thế gian đang khóc gào
Nghiệp nối nghiệp, trâm luân muôn kiếp
Phụng mệnh Người con cứu khổ chúng sanh

Trọn một kiếp nguyện mang chánh pháp
Truyền cho đời, thoát khỏi u mê
Khai tâm sáng mở đường cho chính đạo
Giúp người đời tự tại an vui"


Kính xin Thầy hãy chấp nhận tình cảm cùng với lòng thành kính của con. Xin Thầy nhận con làm học trò-một học trò ở xa chưa có điều kiện để về thăm thầy.

Con chúc thầy sức khỏe, bình an !
Kính chào thầy!
_____________ _Diệu Minh____
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

NguyetQuangTu
03-01-2011, 07:21
Cảm nhận sau chuyến đi Côn Sơn (1/1/2011-2/1/2011)
Thưa Thầy, sau chuyến đi Côn Sơn hôm 1/1/2011 vừa qua, con thấy rất vui và may mắn khi đã tham gia một chuyến đi bổ ích như vậy! Ngay buổi đầu tiên con gặp Thầy và những học trò của Thầy, con cảm thấy đây như là gia đình thứ 2 của mình vậy, không khác gì những người thân trong gia đình mình. Sự thân thiện, cởi mở, quan tâm của tất cả mọi người đã nhanh chóng xoá đi chút e ngại ban đầu của một thành viên mới như con. Đặc biệt, chuyến đi Côn Sơn đã để lại cho con rất nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa! Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã cho con cũng như mọi người những bài học lịch sử đáng quý mà trước đây đã vô tình chẳng quan tâm. Khi Thầy hỏi về những kiến thức lịch sử, con thấy xấu hổ quá vì chẳng hiểu biết gì, chỉ biết đứng im để nghe Thầy giảng. Con rất nhớ những giờ phút Thầy và các trò ngồi quây quần bên nhau chia sẻ và trò chuyện vui vẻ. Con muốn nói lời cảm ơn và biết ơn Thầy vì Thầy đã quan tâm và giúp con thoát khỏi những thắc mắc và khó khăn vừa qua! Thầy đã cho con một bài học, Thầy đã đánh thức và kéo con thoát khỏi sự u mê, sự cả tin vào những trò lừa bịp. Giờ thì con thấy thanh thản và yên tâm lắm Thầy ạ! Chuyến đi lần này mang lại cho con nhiều cảm nhận hơn trong khi ngồi tập luyện. Con cảm nhận được khí chuyển động trong cơ thể mình rõ hơn. Khi về đến nhà, ngồi bên máy tính, tay cầm chuột mà con vẫn thấy khí mát dịu chuyển động ở cả 2 bàn tay. Mặc dù đi về hơi mệt, mắt hơi buồn ngủ nhưng dường như sự cảm nhận khí ở 2 bàn tay con cứ thôi thúc con muốn ngồi tập. Đúng là khi ngồi tập lần này (Bài Thanh khí khai tâm), con thấy có một số cảm nhận mà những lần tập trước chưa có. Khí ấm đi vào bách hội, 2 bàn tay và cánh tay con đều thấy khí mát chuyển động, vừa toả ra vừa hút vào. Ngồi được khoảng hơn 10p, con thấy đầu như có lực gì đè nặng. Ấn đường có cảm giác một lực mạnh ấn vào. Lồng ngực tự nhiên bị tê, một lực cứ đè nặng xuống ngực, 2 lòng bàn tay con cũng cảm thấy hơi tê tê, râm ran. Cảm giác ngực bị tê thì xảy ra trong khoảng vài phút thì hết. Ngoài ra, thỉnh thoảng xung quanh người con cũng có những khí mát bao quanh. Đó là những cảm nhận của con ở lần tập này. Con sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện hàng ngày để có thể có những tiến bộ, những sự biến chuyển tốt đẹp trong tương lai. Con muốn nói lời cảm ơn và biết ơn Thầy rất nhiều! Con kính chúc Thầy luôn khoẻ mạnh và ở bên chúng con mãi mãi ! Con nhớ Thầy và tất cả mọi người!

NguyetQuangTu
05-01-2011, 09:21
Hôm qua, 11:53 PM

Thưa anh,
Em tập vẫn chưa đạt được mấy, sức khỏe khá hơn nhiều. Vợ em hôm nay tập cùng em thì tốt quá, mọi yêu cầu cô ấy đều đáp ứng được, nhìn thấy mọi thứ trong bài tập, duy chỉ có là chưa biết cách thở nên không chịu được hết bài và vợ em thấy đau đầu. Phần em có lẽ do chưa tập trung được.

NQT gửi :
- Tôi chúc mừng cả gia đình bạn đã cùng luyện tập để nâng cao sức khỏe,và bước đầu đã có kết quả tốt.
- Trong các bài tôi gửi lên mạng để mọi người cùng tập mới chỉ là những bài tập dưỡng sinh.Những bài tập này chưa yêu cầu người tập phải làm gì cả,người tập chỉ cần ngồi im để tiếp nhận năng lượng từ trận khí phát ra là đủ.Mục đích của những bài tập này là để khai mở,làm sạch cơ thể và chữa bệnh.
- Trong quá trình tập mọi người không cần lưu ý quá đến nội dung của bài tập,chỉ cần thở bình thường là được.Các lời hô trong bài tập không phải là lời hướng dẫn cho người tập mà nó là mệnh lệnh giao cho một "lực lượng khác" đang có mặt trong trận khí làm nhiệm vụ khai mở và chữa bệnh cho các bạn.
- Có nhiều người hiểu nhầm ( hoặc cố tình hiểu nhầm )cho rằng tôi đang đang dạy linh pháp cho mọi người.Tôi khẳng định lại :" Tôi không có ý định dạy linh pháp qua mạng ",hiện nay tôi chỉ dùng Linh pháp để giúp khai mở,khai thông,làm sạch và chữa bệnh cho các bạn thôi.Trong quá trình chữa bệnh cơ thể sẽ có những biến động,các bạn cứ bình tĩnh rồi các hiện tượng đó sẽ được giải quyết.Thời gian sẽ trả lời các bạn,cứ kiên trì tập đi nhất định sức khỏe sẽ tốt hơn.
- Có một số người tập lại cứ muốn tìm hiểu xem lời hô trong bài có ý nghĩa gì,việc này các bạn nên tìm hiểu sạu.
Có một số người (chắc là đã học một môn nào đấy khác,hoặc do đọc sách mà biết được)lại cố tình dẫn khí,vận khí theo ý của mình.Cố tình tham gia vào trận khí của tôi là không đúng đâu.Tuy không có hại nhưng sẽ làm giảm hiệu quả chữa bệnh đi.
- Tôi chỉ khuyên những người tự nguyện theo tập môn này: hãy tự coi mình là người bệnh.Những bệnh nhân này cần được khai mở,cần được khai thông,cần được làm sạch cơ thể và cần được chữa bệnh nếu người ấy có bệnh.Đề nghị các bệnh nhân không nên can thiệp vào công việc của thầy thuốc.
Khi thầy thuốc chữa bệnh thì đề nghị bệnh nhân ngồi im và tin vào thầy thuốc

NguyetQuangTu
07-01-2011, 20:30
Những ngày giá rét
Thưa thầy
Những ngày giá rét này đối với con là những ngày giá rét đầu tiên từ khi sinh ra con thấy thoải mái, hạnh phúc vì hơn ba chục năm nay, mỗi mùa rét đến là một mùa ám ảnh của bệnh tật đến với con với đủ mọi loại thuốc và sự lo lắng của gia đình. Giờ đây con tiếc là đã không gặp thầy sớm hơn. Con tiếp tục tập luyện mà không phải dùng đến thuốc tây, đi làm và sinh hoạt bình thường.
Đọc trên báo, thấy khoa cấp cứu BV Bạch Mai có số lượng bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính tăng vọt ( http://www.thanhnien.com.vn/news/Pag...107012255.aspx ), con thấy mình thật may mắn vì đã gặp thầy, được thầy hô trận chữa bệnh. Cái ngày đầu tiên con đến gặp thầy tại nhà có lẽ là cái ngày giải thoát của con, chấm dứt 34 năm bệnh tật hành hạ.
Con cũng dự định sẽ hướng dẫn gia đình, bố mẹ con và tất cả những người có hoàn cảnh như con cùng tập luyện để có sức khỏe và hoan hỉ . Người người mạnh khỏe, nhà nhà làm việc thiện, con tin rằng xã hội sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
Nam Tran

NQT gửi :
Cảm ơn tất cả các bạn những người đã đặt lòng tin vào phương pháp luyện tập của tôi,những người đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện được tâm nguyện của mình : Góp phần nhỏ của mình đem hạnh phúc đến cho những người khác.

NguyetQuangTu
09-01-2011, 18:33
Kính gửi thầy
________________________________________
Thưa thầy con vừa biết đến diễn dàn hôm nay. Trước đây khi chưa biết đến diễn dàn, biết đến thầy, con vẫn thường tập luyện phương pháp thiền cơ bản.

Giờ đây con được biết phương pháp luyện tập thanh khí khai tâm và các phương pháp chữa bệnh của thầy, con rât muốn được học tập. Vì điều kiện hoàn cảnh con ở xa ( Tuyên Quang) không không trực tiếp đên gặp và xin thầy chỉ dạy. Con mong thầy giúp đỡ, chỉ dạy cho con được tường minh các phương pháp luyện tập. Con mới bắt đầu tập luyện thì nên học bài nào trước và thứ tự từng bài như thế nào để đạt hiệu quả? Kính mong thầy giúp đỡ và chỉ dạy cho con.

Hôm nay con gặp Thầy, gặp được diễn đàn như gặp được duyên lành. Con muốn đi xa hơn trên con đường tu tập của mình. Kính xin thầy chỉ dạy cho con.

Cuối cùng con xin cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ khai tâm cho tất cả mọi người, trong đó có cả con. Con kính chúc thầy sức khỏe, bình an !

Xin thầy cho con đìa chỉ, để sau này có dịp con sẽ đến thăm và gặp thầy trực tiếp.

Con tên Ngọc Ánh - PD Diệu Minh ( con quy y Tam Bảo tại chùa Hội Khánh tỉnh Bình Dương)
S Đ T của con là: 0169 379 6789
yahoo: ngocanh8x_2006

Con - Diệu Minh xin kính chào thầy !

Con Kính Gửi Thầy
________________________________________
Con mới tập TKKT được 4 lần, 2 lần đầu tiên con không có cảm nhận gì. Nhưng lần thứ 3, trong lúc tập, cơ thể con như không có trọng lượng và bị một lực ánh sáng rất mạnh từ phía dưới đẩy lên, lần thứ 4 thì lặp lại như lần thứ 3. Con không thể điều khiển được lực đẩy đó, nó rất mạnh. Càng lúc càng đẩy con lên cao hơn nữa, cho tới khi lên một vùng ánh sáng màu trắng rồi đến vùng sáng màu vàng thì dừng lại không đẩy lên mà nó tiếp tục đẩy con sang ngang, hướng thẳng đến nơi có ánh sáng phát ra. Con chưa gặp cảnh tượng ấy bao giờ. Con bị đẩy đi trong vô thức, khi tỉnh lại, tất cả giống như con vừa trải qua một giấc mơ. Con cảm thấy trên đỉnh đầu con rất đau và buốt y như có vật gì đâm xuống, kèm theo chóng mặt và buồn nôn, như vừa say sóng.

Xin thầy giải đáp giúp con hiện tượng con gặp phải và cách để khắc phục.

Con cảm ơn và kính chào thầy !
Diệu Minh

Kính gửi Thầy!
________________________________________
Con chào Thầy !
Con vừa gọi cho Thầy nhưng không gọi được. Chiều nay con thấy đau đầu nhiều nên đã uống thuốc giảm đau rồi Thầy ạ. Con tính nghỉ hết ngày nay không tập, không Thiền nữa, nhưng trong người thấy khó chịu và nhớ bài tập nên con có ngồi thiền 30 phút. Con không nghe bài tập, chỉ ngồi im lắng nghe và quan sát hơi thở của mình theo các huyệt đạo và theo hai mạch Nhâm Đốc như Thầy hướng dẫn. Lần này con đã cảm nhận được rất rõ được khí phát ra qua các đầu ngón tay của con. Thậm chí khí phát ra toàn cơ thể, qua các lỗ chân lông(con cảm nhận được). Có điều khí mà con thu nhận được là khí lạnh, nên sau khi Thiền, con rất lạnh. Con đã giữ được khí ở Đan Điền sau đó mới chủ động cho khí thoát ra ngoài. Mỗi lần con thu khí vào cảm giác như được nạp thêm năng lượng, và khi để khí thoát ra qua toàn cơ thể, con thấy cơ thể con được đẩy lên cao hơn 1 chút ( con tự điều khiển được không phải do bị lực ánh sáng cũ đẩy đi).

Càng lên cao, con có cảm giác như cơ thể con không còn là con nữa, Cơ thể con lúc ấy tan vào không gian, không có hình dạng, không màu sắc như là không khí.

Lúc ấy con thấy sảng khoái và dễ chịu lắm Thầy ạ. Xin Thầy nhận xét giúp con, và hướng dẫn con cách hấp thu khí ấm. Giờ con chỉ thu được khí lạnh, nên Thiền xong, con lạnh run lên.

Con mong hồi âm của Thầy !

Con xin Kính chào Thầy !
Diệu Minh


Kính gửi Thầy!
________________________________________
Con chào Thầy !
Con vừa gọi cho Thầy nhưng không gọi được. Chiều nay con thấy đau đầu nhiều nên đã uống thuốc giảm đau rồi Thầy ạ. Con tính nghỉ hết ngày nay không tập, không Thiền nữa, nhưng trong người thấy khó chịu và nhớ bài tập nên con có ngồi thiền 30 phút. Con không nghe bài tập, chỉ ngồi im lắng nghe và quan sát hơi thở của mình theo các huyệt đạo và theo hai mạch Nhâm Đốc như Thầy hướng dẫn. Lần này con đã cảm nhận được rất rõ được khí phát ra qua các đầu ngón tay của con. Thậm chí khí phát ra toàn cơ thể, qua các lỗ chân lông(con cảm nhận được). Có điều khí mà con thu nhận được là khí lạnh, nên sau khi Thiền, con rất lạnh. Con đã giữ được khí ở Đan Điền sau đó mới chủ động cho khí thoát ra ngoài. Mỗi lần con thu khí vào cảm giác như được nạp thêm năng lượng, và khi để khí thoát ra qua toàn cơ thể, con thấy cơ thể con được đẩy lên cao hơn 1 chút ( con tự điều khiển được không phải do bị lực ánh sáng cũ đẩy đi).

Càng lên cao, con có cảm giác như cơ thể con không còn là con nữa, Cơ thể con lúc ấy tan vào không gian, không có hình dạng, không màu sắc như là không khí.

Lúc ấy con thấy sảng khoái và dễ chịu lắm Thầy ạ. Xin Thầy nhận xét giúp con, và hướng dẫn con cách hấp thu khí ấm. Giờ con chỉ thu được khí lạnh, nên Thiền xong, con lạnh run lên.

Con mong hồi âm của Thầy !

Con xin Kính chào Thầy !
__________________
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không


Thưa Thầy
Gần đây con có những giấc mơ rất lạ.

Có lúc con mơ con đi lạc vào một nơi rất đẹp ( tỉnh dậy con vẫn còn mỉm cười vì cảm giác khi lạc vào nơi đó, con không thể dùng lời để diễn tả với Thầy được cảm giác "vui" của con lúc ấy, nó gần giống với niềm vui trong sự bình yên Thầy ạ).

Còn giấc mơ lạ nữa là con đã được ai đó cho con nhìn thấy kiếp trước của mình, không phải là một kiếp mà 2 kiếp trước. Trong giấc mơ, con vẫn ý thức được đó chỉ là tiền kiếp. Thậm chí con đã quay về, sống, nếm trải sự đau khổ của 2 kiếp gần nhất. Kiếp trước và kiếp này của con được ngăn cách bằng một bức tường vô hình trong như thủy tinh, khi con cảm thấy đau khổ vô cùng khi về kiếp trước thì con bỏ chạy qua bức tường vô hình quay lại hiện tại ( lúc đó con vẫn biết ở hiện tại con đang ngủ sung sướng trong chăm ấm, nệm êm). Nhưng vì tò mò, con tự nói với mình là phải cố gắng chịu đựng rồi con lại quay về với tiền kiếp của mình.

Kiếp gần nhất (trước kiếp này), con phải chứng kiến sự khó khăn, đói khát của xã hội, sự đau đớn về thể xác của Bà Nội khi bà bị đói(Bà trong tiền kiếp). Có một hôm, con đi về gần đến nhà ( Nhà con ở chân núi), lúc đó trời đất đang rung chuyển rất mạnh, mọi người chạy tán loạn đi tránh vì ngọn núi gần nhà con sắp sụp đổ. Bà con già yếu, ở nhà một mình nên không biết chạy đi đâu. Lúc ấy con không chạy đi tránh mà chạy thật nhanh về nhà tìm Bà, bà không chịu đi cùng con, bà bảo bà già rồi, không cần sống nữa, Bà bắt con đi một mình, con không chịu đi. Con nói " bà không đi thì cháu cũng không đi, nếu bị chôn vùi, thì cả hai bà cháu mình cùng bị". Bà không muốn con chết nên bà đã ra khỏi nhà với con. Con dìu bà đi thật nhanh,đến một cái dốc cao, không thể đi tiếp được thì , con bảo bà ngồi xuống để trượt xuống khỏi cái dốc rồi đi tiếp. Cả hai bà cháu đều trượt như vậy một đoạn dài (khoảng 200m). Lúc trượt xuống, người con đau vì trầy xước do đá đâm vào, nhìn sang bà, con thấy người bà ướt toàn là máu, con thương Bà nên vừa dìu Bà vừa khóc. Con khóc rất nhiều ( nhưng trong đầu lại nghĩ, mình đang ngủ cùng Bác Hương - (Bác của con), mình khóc thế này ở hiện tại có ướt gối không), con đang suy nghĩ thì tiếng đồng hồ báo thức đến giờ Bác Hương đi làm làm con tỉnh giấc.

Lúc Bác đi rồi, con nằm nhớ lại mọi chuyện rồi ngủ tiếp. Giấc ngủ sau, con lại được người đó đưa về kiếp trước nữa. Ở kiếp này, con không đau khổ, mà con làm người khác khổ vì con. Trong kiếp đó, con ỷ mình có nhan sắc, xinh xắn nên yêu đương và ăn chơi trác táng. Trong số những người mà con bỏ trong kiếp trước, có một người con từng gặp ở kiếp hiện tại.

Những giấc mơ như thế này con đã gặp vài lần, nhưng con không nhớ nữa vì con không dám kể với ai nên để trong lòng rồi tự quên đi. Đây là lần đầu tiên con được một người vô hình đưa về quá khứ. Ở những lần trước là con tự về bằng tiềm thức.

Thưa Thầy, giấc mơ về một người vô hình đưa con về những kiếp trước có liên quan gì đến con không? Đó có phải là quá khứ của con không ? hay chỉ là một giấc mơ bình thương như người ta vẫn nói " ăn lắm ngủ lắm thì lắm chiêm bao".

Nếu đó là kiếp trước của con, thì tại sao con lại có hai cuộc sống trái ngược ở hai kiếp sống khác nhau?

Hôm nay con gọi điện thoại cho Thầy nhưng không lần nào con gọi được. Con biết hôm nay Thầy đi Côn Sơn nên Thầy tắt máy.

Những chuyện thế này, trước đây con không chia sẻ và hỏi được ai. Vì con nói ra, sẽ không ai tin con. Nhưng con tin Thầy sẽ có câu trả lời giúp con không còn vướng mắc nữa. Từ khi gặp Thầy và phương pháp tu tập của Thầy, con thấy trong lòng hoan hỉ lạ thường, tâm trí con trong veo như vừa được gột rửa, vừa được khai thông vậy, con không còn thấy mình lạc lõng, giữa thế giới này nữa. Có lẽ con đã tìm được thế giới của mình, tìm được người có thể dẫn dắt, thấu hiểu và chỉ đường cho con.

Con cảm ơn Thầy rất nhiều! con sẽ cố gắng để tu tập thật tốt, không phụ công Thầy chỉ bảo cho con !

Con xin kính chào Thầy!
Diệu Minh

NQT gửi :

- Con sống với tấm lòng nhân hậu như thế thì Thầy tin rằng con sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
- Nếu con cố gắng học tập thì rồi đây Thầy sẽ giúp con trả lời tất cả những câu hỏi con đã đặt ra.
__________________
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

NguyetQuangTu
10-01-2011, 18:22
Con chào Thầy ah!
Thưa Thầy, con là thành viên mới tham gia vào diễn đàn " từ khí công đến tâm linh". Con đã được đọc một số bài viết của Thầy cũng như của các anh chị trong diễn đàn. Con cảm thấy vấn đề tâm linh là vấn đề nhạy cảm và con cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này. Đặc biệt, con còn được biết nhờ phương pháp luyện tập khí công của thầy có thể đẩy bệnh và luyện sức khỏe. Con đã thử tập và cảm nhận như sau:
- Ngày thứ nhất: Ngày thứ nhất con bắt đầu thử tập bài "Thanh khí khai tâm" để xem độ tập trung của mình ra sao và cũng một phần vì tò mò xem bài tập này như thế nào?. Con đã tập và dần dần cuốn vào bài, tuy không hiểu hết nội dung trong bài nhưng con đã tập và dùng đầu để chỉ đạo khí, con đau ở vùng nào trên cơ thể và bệnh con nằm ở đâu, con điều khiển khí đến đó. Như có 1 lực hút rất mạnh, hút mạnh vùng bệnh của con ra ngoài, tập xong con cảm thấy tinh thần bắt đầu thoải mái hơn, và bắt đầu con cảm thấy thích tập bài luyện khí công này.
- Ngày thứ hai: Con nghe một người bạn nói là bài tập " Lửa thiêng tràn ngập", nhiều người tập và cảm thấy nóng hừng hực trong người. Vì bản tính tò mò con đã thử, nhưng do mới luyện nên ngồi mãi mà con vẫn không thể tập trung được và cảm thấy trong người nôn nao. Nên con đã dừng lại và nghiệm ra 1 điều là cần phải có quá trình luyện tập dần dần.
- Đến ngày thứ ba: Con tập lại bài "Thanh khí khai tâm". Đến ngày hôm nay con không tập trung như hôm đầu tiên. Nhưng đến đoạn " một luồng sáng lan tỏa" tự nhiên con thấy trong người bừng sáng, cảm giác như có ai đó vừa bật đèn lên.
Và đến ngày hôm nay là ngày thứ 4 con quyết định vào diễn đàn để tìm hiểu để biết sâu hơn về diễn đàn và muốn tiếp cận gần hơn với Thầy. Do con không được khỏe lắm và mang nhiều bệnh trong người nên việc luyện tập này giúp ích cho Con rất nhiều. Con hi vọng rằng một ngày nào đó con có thể gặp được Thầy nhờ Thầy giúp và trị bệnh giúp Con. Hôm nay con vào phần " Cắt duyên âm" được đọc bài viết của Thầy và bài viết của các anh chị trong diễn đàn. Con đã từng đi xem bói và thầy bói nói rằng con có Duyên âm, Con rất hay bị bóng đè và nằm rất hay bị giật mình, có 1 lần con nhìn thấy cái bóng đó là 1 người đàn ông rất to lớn và cảm giác như ân ái vợ chồng, con rất sợ và cố vùng dậy. Nhiều lần như thế, khi con ngủ cảnh tượng ấy lại diễn ra, nhiều khi con sợ và không dám ngủ nữa. Một thời gian sau, con đã được 1 người thầy quen giúp con giải duyên âm đó. Tuy rằng có đỡ đi nhưng thỉnh thoảng con vẫn bị bóng đè, và trong cảm giác con vẫn cảm thấy bên con vẫn có một bóng người nào đó. Con tự hỏi rằng không biết đó có phải là do con cảm giác không hay duyên âm trong con vẫn còn?
Khi con tập "thanh khí khai tâm" con cảm thấy vận được khí nhưng con thấy hầu như khí con vận được chủ yếu là khí âm vì khí ấy rất lạnh. Con thấy trong người mình rất nặng khí âm. Con chỉ biết cố gắng tập để luyện khí trong người, tiếp nhận năng lượng để trị bệnh cho mình. Con mong rằng Thầy đọc bài của con và hồi âm lại cho con, giúp con giải những thắc mắc trong lòng với ah.
Con rất mong tin của Thầy!

NQT gửi :

- Con cố gắng luyện tập đi,những bệnh đơn giản trong cơ thể sẽ được giải quyết hết.Thầy có thể giúp con chữa bệnh từ xa.
- Việc duyên âm của con khi nào gặp Thầy ,Thầy sẽ giải quyết cho.Dù là đối tượng nào cũng đều làm được.
- Chúc con nhiều may mắn và nhanh chóng khỏe
mạnh.
__________________
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

NguyetQuangTu
10-01-2011, 18:33
Thầy ạ!
Con đã tập một số bài luyện của thầy,tuy thời gian chưa nhiều nhưng đã cảm thấy gì đó rộn rạo trong người. Bài con cảm nhận rõ và thoải mái nhất là Bát quái luyện não. Tuy nhiên có lẽ do con quá chú ý dõi theo lời dẫn luyện quá nên xảy ra hiện tượng tập trung khí tại một số điểm gây ra hiện tượng cứng, tại đầu nhất là khu thiên cung cứ nhộn nhạo khuấy đảo hoài, cảm giác không xuống cũng ko thoát ra được nên bị váng gây mất tập trung. Thầy chỉ giúp con xử lý vấn đề này được ko ạ.
Nhận tiện hỏi thầy chút việc riêng về gia đình nhỏ của con chút ạ. Con được 2 cháu (cháu đầu trai sinh năm Bính Tuất, cháu sau gái sinh năm Canh Dần) cả hai cháu rất hiền ngoan duy chỉ mỗi nết ăn là vất vả lắm ạ. Cháu lớn năm nay >4 tuổi mà vẫn phải đút cháo mất hàng tiếng đồng hồ, cháu nhỏ lúc ăn bột thì cứ khóc đẩy ra. Ngoài lúc ăn ra thì chơi bời chạy nhảy rất chi là nhanh nhẹn. Bà nội cháu có đi xem thầy bói bảo có bác (hồi trước bà bỏ do ko giữ được) thấy bà và vợ chồng con chăm chút tụi nhỏ nên ghen và quấy quả chút ít. Con cảm thấy có vấn đề về tâm linh vì đời sống gia đình con cũng tương đối về mọi mặt, nhưng chẳng biết phải làm sao, nhìn tụi nhỏ biếng ăn nên còi mà xót xa quá thầy ạ. Thầy xem có cách gì giúp con với nhé.
Tuy chưa được thầy nhận là học trò nhưng con thì đã coi mình là trò của thầy rồi.
Chúc thầy mọi điều tốt lành!
Kính thầy!

NQT gửi :

- Nên tập bài TKKT cho tốt trước khi tập các bài tập khác thì sẽ tốt hơn.
- Nếu ở gần Thầy thì đến gặp Thầy rồi Thầy sẽ giải quyết cho.
__________________
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

NguyetQuangTu
11-01-2011, 14:37
cắt duyên am
Cháu chào bác NQT cháu đã xem và theo dõi trang web này đã lâu,nay cháu xin bác giúp đỡ cháu,cháu đã đi xem bói 2 lần nhưng lcả 2 lần họ đều phán cháu có người âm đi theo,cháu cũng cảm nhận được điều đó ít nhiều,mà cháu thấy mọi thứ cháu làm đều bị cản trở,công việc hay như chuyện tình cảm đều ko đi đên đâu hết,ko ai quen cháu được lâu dài.Cháu cảm thấy rất lo lắng vì cháu cũng lớn tuổi rồi mà chưa quen được ai lâu dài hết.Cháu cũng hay nằm mơ thấy bị cưỡng bức với 1 người lạ,hay có khi là 1 đứa trẻ...những khi như vậy khi tỉnh dậy cháu cảm thấy rất mệt mỏi,chóng mặt,mặt nóng bừng,cảm giác như muốn xỉu tại chỗ,nhiều lần lúc tinh,lúc mơ thấy ai đó ôm chặt láy chau ko rời,cháu thực sự rất sợ, thưa Bác NQT mong bác giúp đỡ cháu,Mong sự hồi âm sớm của Bác Cháu chân thành cảm ơn bác.Cháu tên :Nguyễn Thị ...,Sinh ngày dương 06/07/85,giờ sinh : 3h30 sáng.

NQT trả lời :

- Phải cho tôi Đ/C và số Đ/T thì mới liên lạc với nhau được.
- Muốn cắt duyên âm thì phải gặp mặt trực tiếp,nếu không thì không làm được.
- Chi phí ít nhất bằng giá tiền một cốc Càphê nhiều nhất có thể đến 10.000.000 VND, giá cắt do khách hàng quyết định.
- Thời gian cắt 5 phút, kể từ lúc bắt đầu gặp mặt.
- Hiệu quả cắt đảm bảo 100%,không phụ thuộc vào giá cắt

NguyetQuangTu
17-01-2011, 18:49
Con chào thầy!
con tên là H..., có tham gia chuyến đi Côn Sơn vừa rồi cùng thầy và mọi người. Dạo này con vẫn tập đều đặn các bài tập của thầy hằng ngày. Tính đến hôm nay cũng vừa tròn 2 tháng

Con thường tập bài thanh khí khai tâm là chủ yếu, các bài khác mới tập được vài lần. Sau một thời gian tập các bài của thầy, đọc thêm một số tài liệu về đạo Phật, con thấy tâm mình sáng và tĩnh hơn trước rất nhiều. Mình sống hướng thiện hơn và thấy được nhiều điều hơn. Các tà niệm trong đầu cũng giảm đi rất nhiều. Trong ngày khoảng thời gian minh mẫn, tỉnh táo, yêu đời suất hiện với tần suất nhiều hơn trước.

Về kết quả tập luyện, cảm giác khí mát ở Bách Hội và Hội âm của con đã qua. Gần đây cảm nhận có khí xoáy, giật ở Bách Hội và Hội Âm, tuy không cảm nhận rõ như lúc đầu nhưng con thấy nó mạnh hơn. Con cảm nhận được 1 phần sự liên thông giữa khí ở Bách Hội và Hội Âm nhưng ko rõ ràng lắm.
Gần đây thi thoảng lại thấy khí mát ở 2 bàn tay. Trong các lần tập thì thường thấy có khí xoáy ở trong sống mũi. Khí ở Ấn đường và vùng trên Ấn đường 1 chút cũng hay xuất hiện. Khoảng hơn 1 tuần nay thì thấy có khí cuộn ở vùng bụng(phía trong rốn)
Cảm nhận khí ở các vùng khác trên cơ thể cũng có nhưng tần suất ít.
Có một số vấn đề mà con cảm thấy chưa ổn lắm là lúc ngồi thiền khó kiểm soát được hơi thở, ảnh hưởng đến việc tập trung. Ngoài ra sau lúc tập, trong lúc ngồi nói chuyện cafe, uống nước với mọi người con hay gặp tình trạng có vài phút ngồi như người mất hồn, ảnh hưởng đến việc giao tiếp.

Rất mong được thầy cho ý kiến về việc tập luyện của con. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Con rất vui khi thầy nhận con làm để tử.

NQT trả lời :

- Nếu có căn cơ và chịu khó luyện tập thì cơ thể con người sẽ đi vào trạng thái " luyện cả ngày đêm ".Vì vậy giai đoạn đầu thỉnh thoảng có lúc cảm thấy người hơi mất bình thường.Sau một thời gian cơ thể quen dần với trạng thái mới thì nó sẽ ổn định trở lại thôi.

NguyetQuangTu
21-01-2011, 07:28
THƯ 1 : Thưa thầy, con là Lê Thị Thương H

Tuổi: 29 dương - 30 âm

Nghề nghiệp: làm nhân viên văn phòng ở Sài Gòn

Quê quán: Quảng Bình

Số ĐT: …….

Con không đi xem bói bao giờ, chỉ duy nhất 1 lần đi Vũng Tàu gặp thầy trụ trì chùa Linh Sơn nhưng thầy bảo là không tìm thấy tĩnh điện âm của con. Tuy nhiên con thì lại cảm thấy thân thể bất an, khó ngủ, khi hơi mệt là con cảm giác như ai đang đi vào người mình, lạnh và cảm thấy có gì đó chạy dọc sống lưng và thường có cảm giác ai đó nhìn mình, có lúc toàn thân như rơi đi đâu không còn là mình nữa, rất nhiều lần con có cảm giác have sex với người nào đó, cảm giác rõ mà không cựa quậy được dù rất tỉnh táo...Những lúc như vậy con niệm phật thì thấy ổn hơn một chút...Nói chung là còn nhiều thứ nữa, tuy nhiên con phải gặp trực tiếp hoặc ít nhất là được trò chuyện với thầy thì mới kể hết được ạ.

Thầy giúp con thầy nhé! Dù thầy ở xa mấy con cũng sẽ cố gắng để được diện kiến thầy. Tha thiết mong tin ạ!

NQT trả lời :

- Đầu năm khi vào SG Thầy sẽ gọi điện và Thầy sẽ giúp cho.
- Trước hết hãy liên hệ với những số ĐT này……..để biết thêm thông tin.
__________________


THƯ 2 : Gửi chú Nguyễn Quang Tử,

Cháu tên Trần Thị Hoài T… , sinh ngày dd tháng mm năm yyyy.
Tình cờ cháu biết trang web này và có đọc bài : Làm Thế Nào Để Cắt Duyên Âm nên biết chú có giúp đỡ cho các thành viên trong diễn đàn và đưa ra hướng đi cho họ.

Cháu xin kể trường hợp của cháu và xin Bác chỉ cho cháu hướng giải quyết.

Khi cháu còn sinh viên, tụi bạn rủ cháu di coi bói. Thầy bói bảo cháu có người anh trai theo và theo phá cháu không cho cháu lấy chồng. Về nhà cháu hỏi mẹ thì mẹ nói rằng mẹ có sẩy thai. Lúc đó cháu còn nhỏ cũng chẳng yêu đương ai nên cháu cũng không tìm để người anh khuất mặt của mình theo nữa.

Bề ngoài ai cũng nói cháu có khuôn mặt rất xinh, hiền, ít nói, cháu cũng đảm đang việc nhà. Nói chung là ngoan. Vậy mà yêu ai rồi cũng không có kết quả.

Mẹ cháu đi xem bói thì thầy bói bảo : cháu có người cô theo, không cho cháu lấy chồng.

Cháu đi xem thì ai cũng nói cháu có căn. Người thì nói người cô theo, người thi nói anh theo, người thì nói một người con trai chết nước theo vì cháu bận đồ cũ của người người con gái nào đó mà cái vong đó đáng lẽ theo cô gái kia rồi nhập sang cháu.

Điều cháu muốn hỏi Thầy nhất là : vào năm 2008, lúc đó cháu còn nhớ là tháng 05 năm 2008. Một buổi trưa chủ nhật cháu với đứa cháu gái ngủ trưa. Cháu có cảm giác ai đó ôm mình phía sau lưng, mà cảm giác là trai gái ôm nhau chứ không phải là chị em hay bạn bè ôm nhau, cảm giác đó trong lúc cháu như nửa tỉnh nửa ngủ vậy đó. Thức cũng không ra thức mà ngủ cũng không ra ngủ, mơ mơ màng màng. Cháu cố hất tay ra và nhớ là cháu đang cố mở mắt. Mắt cháu mở ra được thấy rõ mồn một là cháu gái nằm đối diện mặc quần màu hồng ( chứng tỏ không phải cháu gái ôm mình ). Đến khi thức dậy thì đúng là đứa cháu nằm đối diện mình y chang tư thế lúc mơ màng. vậy thì ai ôm mình phía sau được. Thức dậy cháu bần thần cả người vì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị như vậy.

Cháu âm thầm mua dĩa trái cây cúng vái.

Thỉnh thoảng cháu có giấc mơ have sex với người không rõ mặt. chỉ một hai lần thôi nhưng mà trong giấc ngủ sâu chứ không như lần trước.

Bây giờ cháu đã 32 tuổi rồi, nếu có bệnh thì vái tứ phương vậy. Cháu và ba mẹ cũng sốt ruột chuyên chồng con của cháu. Phụ nữ sinh đẻ giới hạn tuổi nên cháu lo lắm. Nhìn bạn bè có con mà thích lắm.

Nếu cháu có duyên âm thật thì cháu cố gắng đi cắt. Chú có thể cho cháu xin địa chỉ và số điện thoại để mong sự giúp đỡ từ chú.

Còn địa chỉ của cháu :
1/ Cháu ở thuê để hằng ngày đi làm việc: ............

2/ Nhà Ba Mẹ cháu :

3/ Số điện thoại của cháu : ………………….


Chào chú và mong nhận được sự giúp đỡ tư chú,

Cháu T…..


NQT trả lời :

- Đầu năm khi vào SG chú sẽ gọi điện và chú sẽ giúp cho.
- Trước hết hãy liên hệ với những số ĐT này tại SG……..để biết thêm thông tin.

NguyetQuangTu
21-01-2011, 07:38
Thưa thầy..! Từ trc tới giờ khi con đi vào chùa hay các đền hay những nơi linh thiêng, những vùng đất lạ.......thì con hay có cảm giác lạ..!(rợn da gà hoặc đỉnh đầu động đậy hoặc người con lắc lư.....) theo con hiểu là ở những nơi đó có phần linh nên mình cảm nhận đc hoặc họ cho mình cảm nhận đc. Cũng giống như mình đến nhà ng khác chơi..! Củng phải chào hỏi cho phải phép.nên con hỏi thầy chỉ dạy ạ. Khi đến những nơi như thế thì mình làm những thủ tục gì..! Con cảm ơn thầy.

quangkhai_gialai

NQT trả lời :

- Hiện tượng như vậy chứng tỏ là con có cảm nhận tốt ,nhận biết được sự khác lạ từ môi trường xung quanh.
- Thắp hương và lễ để chào hỏi các Vị ở đó.
__________________

NguyetQuangTu
29-01-2011, 10:37
Thầy ơi, tuy con kg ở gần thầy nhưng con đều nắm thông tin hết tất cả những sự kiện diễn ra xung quanh thầy và nhóm khí công...Và con nghĩ chắc có vía của con cũng tham gia đấy thầy ạ, (khi thiền, hình ảnh nhà thầy hiện ra rõ mồn một trong tư duy của con)...hihi
Con cảm thấy đc không khí rất ấm áp khi ở trong căn nhà Thầy và trong hội tkcdtl..Như bạn hoaxuan nói :" là có cảm giác như chúng con cùng chung 1 nhà" vậy...nhưng con nghĩ còn hơn thế thầy ạ!Vì người 1 nhà có khi cũng chưa thể hiểu nhau và đồng cảm như thế...
Con mong muốn có 1 ngày hoặc 1 dịp nào đó con, thuynhien, thỏ-em gái thuyenhien, tamanh (hy vọnǵ được A Sơn nữa thì tốt vì anh này bận nhiều việc quá) được ngồi lại cùng các bạn miền Bắc như hôm tất niên nhà thầy vậy...Và con tin sẽ có ngày đó..
Từ khi biết thầy và biết đến khí công, con cảm thấy cuộc sống rất ý nghĩa và tươi vui...
Những ngày nghỉ, bạn bè hay rủ con đi du lịch đây đó nhưng nói thật, con chẳng muốn đi đâu ngoài HN để đc gặp thầy, thầy ơi...Chắc con bị bệnh nghiện nặng roài thầy nhỉ???hihihi...
Tết này, con đã có ý định ra HN nhưng con sẽ phải cân nhắc xem , kg thì mọi ng lại nghĩ con bị bệnh nặng thầy ạ...chán lắm...Đôi khi cứ làm theo những việc mình muốn làm thì có thể bị cho là Điên, Hâm...
Trải lòng với thầy chút ít tâm sự ...
Con ước gì Sài gòn sẽ có thêm n học trò khí công của thầy để nhóm khí công này ngày càng phát triển và trước mắt con kg phải thấy vắng vẻ khi tamanh ra HN...hihi
Con đã tâm sự xong
Con chào thầy nhé

NguyetQuangTu
08-02-2011, 06:34
Nguyên văn bởi huonghoa
Xin chào Huyền Ảnh.
Lời đầu cho mình gửi lời chúc năm mới tới thầy NQT, HA và các bạn đồng môn.
Mình có thấy HA nói muốn gặp thầy NQT thì nhắn cho HA trước để HA sắp xếp. Mình biết hôm nay mới mồng 4 tết mọi người vẫn nghỉ và sắp tới sẽ rất bận rộn cho tháng đầu năm. Tuy nhiên, mình vẫn mạo muội xin sự giúp đỡ của thầy cũng như của HA và ai có thể.
Mình tên: Vũ Hương Ngọc...
NSinh: 25/9/1972 (9/8 âm lịch) - giờ Sửu
Nơi ở hiện tại: tầng 2, số nhà ..6/.50 phố Kim Hoa, Đống Đa, HN.
SDT: .............
Vấn đề của mình: mình có đọc bài duyên âm và thấy có nhiều hiện tượng của người mắc duyên âm. Dù giờ mình đã lấy chồng và có 1 con gái 1,5 tuổi nhưng hiện tượng đó vẫn còn (chân luôn lạnh, đêm nằm mơ thấy người khác, rất nhiều lần nằm mơ lấy 1 người đàn ông khác dù rằng trong mơ mình vẫn nói với người ấy rằng mình đã có chồng... rất nhiều cái và nó làm mình k ngon giấc cũng như rất mệt mỏi khi tỉnh dậy). Mình có đi coi bói thì nói mình bị nghiệp duyên và nó đang phá hoại hạnh phúc của mình. Mình k có tin lắm và cố gắng bằng thực tế để giữ gìn hp gia đình. Nhưng sự thực hp đó đang trong tình trạng căng thẳng. Mình cần thầy NQT giúp đỡ nếu có thể.

NQT TRẢ LỜI :
- Không phải chỉ những người lập gia đình muộn mới có tiền duyên, mà hầu như ai cũng có ở những mức độ ảnh hưởng khác nhau.Có người cần phải giải quyết ngay để đảm bảo hạnh phúc gia đình, có người mức độ ảnh hưởng không đáng kể thì không cần giải quyết.
- Trường hợp này khi huonghoa gặp Thầy thì Thầy sẽ giải quyết giúp.

NguyetQuangTu
09-02-2011, 22:50
Quỷ dữ

Thưa Thầy,

Em thấy Thầy thường về Thái Bình, em có 1 câu chuyện hy vọng Thầy có thể giúp được mọi người:
Nhà vợ em ở gần ngõ 255 Lý Bôn-Thái Bình, cô ấy kể rằng ở trong ngõ 255 có 1 con quỷ dữ (tin này biết được nhờ ai đó trong ngõ đi xem ở đâu đó....), con quỷ này đòi bắt 50 nam và 50 nữ ở trong ngõ đó và cứ như vậy hàng năm trong ngõ đó thường bị bắt đi 1-2 người. Ngõ 255 này trước có người TQ ở và có yểm ở mấy chỗ trong đó, mọi người trong ngõ đã nhờ nhiều thầy về trừ mà không được.
Nếu Thầy lúc nào về Thái Bình Thầy có thể qua đó xem xét được không ạ

Ý kiến của NQT :
- Nếu cần giải thì giải nếu cần bắt thì bắt có gì đâu mà phải xem với xét.Cái cần xem là thông tin đó có đúng không.

NguyetQuangTu
11-02-2011, 04:06
Con kính gửi Thầy
Thầy ơi! Chắc giờ này Thầy vẫn còn đang làm việc đúng không ạ?
Mấy hôm nay con cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết làm thế nào để con về gặp được Thầy sớm hơn nữa. Mấy hôm trước con có hỏi bà cho con đi sớm hơn mấy ngày nhưng bà con không cho, giờ con còn nhỏ, đi đâu mọi người cũng lo lắng nên con không biết phải làm sao Thầy ạ.
Con được biết đến Thầy, đến môn KCTL đã là may mắn lắm rồi. Trước đây, con lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi, nhưng từ khi tập bài TKKT, con thấy trong người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Hiệu quả công việc con làm cũng cao hơn. Ngoài ra con còn được đọc và tìm hiểu thêm kiến thức về thế giới TL bí ẩn mà nhiều người vẫn hoài nghi. Còn nhiều điều kỳ diệu mà Thầy đã cho con nữa, tất cả làm con thấy hào hứng với cuộc sống hơn.

Con cảm ơn Thầy đã thay đổi suy nghĩ cũng như thay đổi cuộc sống của con kể từ khi con gặp được Thầy. Con biết, con không có khả năng gì đặc biệt nhưng nếu con cố gắng tập luyện tốt, con vẫn có thể làm được điều gì đó thiết thực và có ích cho những người xung quanh con.

Thầy không chỉ truyền dạy kiến thức mà Thầy còn truyền cho con cũng như tất cả mọi người tấm lòng nhân hậu từ Thầy. Giữa mọi người luôn có một "tấm lòng" chân thành nên dù mới gặp hay chưa hề gặp mặt cũng đều cảm thấy ấp áp thân quen.
Con sẽ cố gắng giữa gìn và đem cả "tấm lòng" mà thầy truyền cho vào những bài học. Hy vọng sau này học trò tụi con sẽ thực hiện được điều Thầy mong chờ!
Con kính chào Thầy! Con kính chúc Thầy năm mới an khang thịnh vượng!
__________________
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
Chuyển tiếp tin nhắn

NguyetQuangTu
11-02-2011, 15:15
CON NGAC NHIEN: VE LO TRINH CON TÌM DEN VOI THAY
VA KHI CONG - TAM LINH
________________________________________
Thầy kính mến,
Trước hết, con chân thành cảm ơn thầy,
Con cảm ơn người tình cờ dẫn con đến với thầy,

Con tình cờ và đang ngạc nhiên cảm nhận được việc lạ, nên con xin phép được báo cáo lại với thầy như sau:

I. Lộ trình tình cờ đến với thầy và khí công - tâm linh1. Con có được người chỉ bảo về ngũ linh
- cụ Trần Hưng Đạo: đại diện cho Lân
- cụ Lý Thường Kiệt: đại diện cho Long
- cụ Nguyễn Trãi: đại diện cho Quy
- cụ Chu Văn An: đại diện cho Phượng
- cụ Lý Công Uẩn: đại diện cho Đỗ Quyên
2. Con có được người chỉ bảo về tứ bất tử
- Bà chúa Liễu Hạnh (xuất hiện ở Phủ Giầy, Nam Định; và có ngụ ở Phủ Tây Hồ, Hà Nội). Con đã có dịp đến 2 Phủ này.
- Sơn Tinh (con cũng chưa rõ)
- Chử Đồng Tử và Tiên Dung (con cũng chưa rõ)
3. Hai lần có người nhắc tới việc tìm đến website của thầy thông qua việc vào Google tìm kiếm cụm từ: "từ khí công đến tâm linh".
- Lần 01: Khi con trên đường đi Công tác từ Vinh (Nghệ An) về lại Hà Nội.Lần 02: Trên đường đến với Phủ Giầy, Nam Định.
- Khi vào website, con đã tiếp cận như sau:
+Đọc lướt và nhanh khoảng 5 - 10 chủ đề mới nhất
+Các chủ đề con nhớ nhất có liên quan tới: Bát Cổ, sông Tô Lịch, Hồ Gươm. Vì, người tình cờ dẫn con đến với thầy đã có lần nhắc việc này cho con biết.
+Chủ đề con nhớ nhất là chủ đề thầy chỉ dạy về: ""THANH KHÍ KHAI TÂM" (link: http://www.tukhicongdentamlinh.com/s...?t=26&page=5); Con đã đọc hầu hết các trang thảo luận. Trang mà con nhớ nhất là Trang 5; Nội dung mà con nhớ nhất là lời thầy dạy: "Gửi 291279 : Khi ta nhận thấy tâm ta luôn trong sáng,luôn hướng thiện,luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp,luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác...
Nếu đúng là như thế tức là ta đã được khai tâm,lúc này chỉ còn một việc đơn giản là giữ cho tâm ta mãi mãi như vậy.". Ngay sau đó con đã download 2 bài thầy dạy, con chưa kịp học nhưng đã có ý thức học và mong muốn vợ con và bố mẹ con cùng học. Thầy yên tâm, con sẽ sớm thực hiện và hoàn tất việc này. Sau khi con đọc xong lời thày dạy ở trên (nội dung thầy phản hồi cho thành viên: 291279). Con đã định gửi thư tới thầy với nội dung: "thầy ơi, thời gian qua con đã cố gắng giữ cho Tâm con đúng như lời thầy dạy; con đã cố gắng hòa đồng với mọi người xung quanh, con đã cố gắng hiểu tâm lý của họ, con đã cố gắng CHỦ ĐỘNG giúp người CHƯA TỐT tốt hơn, ... con cảm thấy nhẹ lòng khi nghe lời thầy và thấy mình đã làm đúng, ....". Nhưng, ngạc nhiên ơn ở chỗ con suy nghĩ nhiều hơn về lời thầy dạy. Con xin được phép trình bày với thầy về điều NGẠC NHIÊN đến với con như sau:
- Sau khi con đi ăn trưa cùng vợ, con và vợ ngồi uống trà đá và nói chuyện ven đường (trước cửa Công ty của vợ con).
- Ở thời điểm đoạn cuối của câu chuyện với vợ con, và sau đó vợ con vào làm việc (ở Cty) con ngồi lại một mình và uống tiếp cốc trà đá và ngồi hút tiếp điếu thuốc thứ hai: khoảng thời gian này, và không gian này (tương đối ồn ào) con đã nghĩ tới lời thầy dặn, nghĩ tới bài học khí công mình sẽ học sẽ nghe. Con nhớ lại những nội dung trao đổi và thảo luận trong chủ đề thày dạy. Con bắt đầu tĩnh tâm, con cảm nhận cơ thể mình. Con bắt đầu thấy:
+Lòng bàn tay trái của con nóng lên, năm đầu ngón tay bắt đầu như kiến cắn và dường như có một lớp không khí đang nằm trong lòng bàn tay con (khi đó, tay trái con đang cầm điều thuốc, miệng con vẫn hút thuốc).
+Tiếp sau đó, lòng bàn tay phải của con tương tự như lòng bàn tay trái. Con bắt đầu thấy ở bắp tay trái con và đầu ngón chân cái bên phải của con như kiến cắn.
+Tiếp sau đó, con cử động lần lượt 1 trong 10 ngón tay dần dần con cảm thấy như có một luồng khí chạy từ các đầu ngón tay vào lòng bàn tay và ngược lại.
+Tiếp sau đó, con bắt đầu thấy ngón cái chân trái của con có hiện tượng kiến cắn.
+Tiếp sau đó, con bắt đầu cảm nhận được toàn bộ cơ thể con, các lớp da bao phủ và bọc ngoài cư thể con đang tiếp xúc với: Quần, Áo, Tất và Không khí. Con cảm nhận được luồng gió thoảng nhẹ qua da con, ... con bắt đầu nhớ lại quá khứ hồi 4 năm về trước đã từng có một cậu bạn võ sư của con ở cùng con đã từng nằm xuống đất nhắm mắt lại luyện khí công (cậu ấy là Võ Sư Thiếu Lâm) và nói với con rằng hãy cố gắng cảm nhận luồng khí trong cơ thể mình. Hồi đó, con đã cố gắng tập nhưng không cảm nhận được gì, chỉ nghĩ và tưởng tượng cơ thể mình từ đầu đến gót chân. Sau đó, con có cố gắng tập vài lần nhưng chưa cảm nhận được gì và từ đó đến giờ con cũng không để ý. Con vẫn đang ở hiện tại, con vẫn cảm nhận được xung quanh: xe cộ đi lại ồn ào, người xung quanh đi lại và nói chuyện, cây cối lá rơi, rồi lá không rơi, trời râm rồi lại nắng, ... Con vẫn tiếp tục cảm nhận cơ thể con. Cho đến khi, con trả tiền trà đá và ngồi nán lại khoảng 5 phút con vẫn tiếp tục thử lại những việc đã và đang diễn ra. Sau đó, con quyết định quay trở lại Công ty con. Con đi xe máy từ Lò Đúc về Hàn Thuyết, trên xe máy con tiếp tục luyện tập con cảm nhận được; về đến Công ty con đi vào cầm cửa, đi thang máy và ngồi vào bàn làm việc; con vẫn tiếp tục cảm nhận được tốt hơn. Cho đến khi, con quyết định "Đăng ký" tài khoản để gửi thư cho thầy trên website con vẫn cảm nhận được và chú tâm vào việc này khi đó con vẫn nghe rõ và cảm nhận được từng tiếng động trong phòng làm việc của con, từng câu nói cử chỉ của người xung quanh, từng cái tiếp xúc của cơ thể của con vào: quần áo, giầy tất, bàn phím, màn hình, .... Sau khi đăng ký xong tài khoản, lúc con gửi thư cho thầy con trở lại bình thường và không còn cảm nhận được nữa. Hiện tại, con đang cảm thấy tâm trạng: vui, sướng, hạnh phúc, tâm nhẹ nhàng, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, cảm nhận tốt hơn mọi vật xung quanh và không gian xung quanh thầy ạ.

Con xin phép nhanh chóng chia sẻ tới thầy về sự việc của con. Con sẽ cố gắng và luyện tập, kính mong thầy giúp đỡ và dạy bảo thêm cho con ạh.

*Ghi chú: Cho đến lúc này, con vẫn chưa nghe nội dung 2 files thầy hướng dẫn thầy ạh.

II. Con gửi thầy thông tin cơ bản của cá nhân con

Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm !
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai dạ chẳng sờn.

Ý kiến NQT :

1/ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng

2/ Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền
trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.

3/Khi có duyên thì Thầy đi tìm trò,
Thầy chờ ngày hội ngộ cùng con.
4/ Tứ bất tử của Việt Nam là :
+ Tản Viên Sơn Thánh ( đền thờ ở núi Tản - Ba Vì )
+ Bà chúa Liễu Hạnh ( đền thờ ở Phủ Dày - Nam Định )
+ Chử Đồng Tử ( đền thờ ở Hưng Yên )
+ Phù Đổng Thiên Vương ( đền thờ ở Sóc Sơn - Hà Nội )

huyenkhongthanhnam
12-02-2011, 10:28
CON NGAC NHIEN: VE LO TRINH CON TÌM DEN VOI THAY
VA KHI CONG - TAM LINH
________________________________________
Thầy kính mến,
Trước hết, con chân thành cảm ơn thầy,
Con cảm ơn người tình cờ dẫn con đến với thầy,

Con tình cờ và đang ngạc nhiên cảm nhận được việc lạ, nên con xin phép được báo cáo lại với thầy như sau:

I. Lộ trình tình cờ đến với thầy và khí công - tâm linh1. Con có được người chỉ bảo về ngũ linh
- cụ Trần Hưng Đạo: đại diện cho Lân
- cụ Lý Thường Kiệt: đại diện cho Long
- cụ Nguyễn Trãi: đại diện cho Quy
- cụ Chu Văn An: đại diện cho Phượng
- cụ Lý Công Uẩn: đại diện cho Đỗ Quyên
2. Con có được người chỉ bảo về tứ bất tử
- Bà chúa Liễu Hạnh (xuất hiện ở Phủ Giầy, Nam Định; và có ngụ ở Phủ Tây Hồ, Hà Nội). Con đã có dịp đến 2 Phủ này.
- Sơn Tinh (con cũng chưa rõ)
- Chử Đồng Tử và Tiên Dung (con cũng chưa rõ)
3. Hai lần có người nhắc tới việc tìm đến website của thầy thông qua việc vào Google tìm kiếm cụm từ: "từ khí công đến tâm linh".
- Lần 01: Khi con trên đường đi Công tác từ Vinh (Nghệ An) về lại Hà Nội.Lần 02: Trên đường đến với Phủ Giầy, Nam Định.
- Khi vào website, con đã tiếp cận như sau:
+Đọc lướt và nhanh khoảng 5 - 10 chủ đề mới nhất
+Các chủ đề con nhớ nhất có liên quan tới: Bát Cổ, sông Tô Lịch, Hồ Gươm. Vì, người tình cờ dẫn con đến với thầy đã có lần nhắc việc này cho con biết.
+Chủ đề con nhớ nhất là chủ đề thầy chỉ dạy về: ""THANH KHÍ KHAI TÂM" (link: http://www.tukhicongdentamlinh.com/s...?t=26&page=5); Con đã đọc hầu hết các trang thảo luận. Trang mà con nhớ nhất là Trang 5; Nội dung mà con nhớ nhất là lời thầy dạy: "Gửi 291279 : Khi ta nhận thấy tâm ta luôn trong sáng,luôn hướng thiện,luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp,luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho người khác...
Nếu đúng là như thế tức là ta đã được khai tâm,lúc này chỉ còn một việc đơn giản là giữ cho tâm ta mãi mãi như vậy.". Ngay sau đó con đã download 2 bài thầy dạy, con chưa kịp học nhưng đã có ý thức học và mong muốn vợ con và bố mẹ con cùng học. Thầy yên tâm, con sẽ sớm thực hiện và hoàn tất việc này. Sau khi con đọc xong lời thày dạy ở trên (nội dung thầy phản hồi cho thành viên: 291279). Con đã định gửi thư tới thầy với nội dung: "thầy ơi, thời gian qua con đã cố gắng giữ cho Tâm con đúng như lời thầy dạy; con đã cố gắng hòa đồng với mọi người xung quanh, con đã cố gắng hiểu tâm lý của họ, con đã cố gắng CHỦ ĐỘNG giúp người CHƯA TỐT tốt hơn, ... con cảm thấy nhẹ lòng khi nghe lời thầy và thấy mình đã làm đúng, ....". Nhưng, ngạc nhiên ơn ở chỗ con suy nghĩ nhiều hơn về lời thầy dạy. Con xin được phép trình bày với thầy về điều NGẠC NHIÊN đến với con như sau:
- Sau khi con đi ăn trưa cùng vợ, con và vợ ngồi uống trà đá và nói chuyện ven đường (trước cửa Công ty của vợ con).
- Ở thời điểm đoạn cuối của câu chuyện với vợ con, và sau đó vợ con vào làm việc (ở Cty) con ngồi lại một mình và uống tiếp cốc trà đá và ngồi hút tiếp điếu thuốc thứ hai: khoảng thời gian này, và không gian này (tương đối ồn ào) con đã nghĩ tới lời thầy dặn, nghĩ tới bài học khí công mình sẽ học sẽ nghe. Con nhớ lại những nội dung trao đổi và thảo luận trong chủ đề thày dạy. Con bắt đầu tĩnh tâm, con cảm nhận cơ thể mình. Con bắt đầu thấy:
+Lòng bàn tay trái của con nóng lên, năm đầu ngón tay bắt đầu như kiến cắn và dường như có một lớp không khí đang nằm trong lòng bàn tay con (khi đó, tay trái con đang cầm điều thuốc, miệng con vẫn hút thuốc).
+Tiếp sau đó, lòng bàn tay phải của con tương tự như lòng bàn tay trái. Con bắt đầu thấy ở bắp tay trái con và đầu ngón chân cái bên phải của con như kiến cắn.
+Tiếp sau đó, con cử động lần lượt 1 trong 10 ngón tay dần dần con cảm thấy như có một luồng khí chạy từ các đầu ngón tay vào lòng bàn tay và ngược lại.
+Tiếp sau đó, con bắt đầu thấy ngón cái chân trái của con có hiện tượng kiến cắn.
+Tiếp sau đó, con bắt đầu cảm nhận được toàn bộ cơ thể con, các lớp da bao phủ và bọc ngoài cư thể con đang tiếp xúc với: Quần, Áo, Tất và Không khí. Con cảm nhận được luồng gió thoảng nhẹ qua da con, ... con bắt đầu nhớ lại quá khứ hồi 4 năm về trước đã từng có một cậu bạn võ sư của con ở cùng con đã từng nằm xuống đất nhắm mắt lại luyện khí công (cậu ấy là Võ Sư Thiếu Lâm) và nói với con rằng hãy cố gắng cảm nhận luồng khí trong cơ thể mình. Hồi đó, con đã cố gắng tập nhưng không cảm nhận được gì, chỉ nghĩ và tưởng tượng cơ thể mình từ đầu đến gót chân. Sau đó, con có cố gắng tập vài lần nhưng chưa cảm nhận được gì và từ đó đến giờ con cũng không để ý. Con vẫn đang ở hiện tại, con vẫn cảm nhận được xung quanh: xe cộ đi lại ồn ào, người xung quanh đi lại và nói chuyện, cây cối lá rơi, rồi lá không rơi, trời râm rồi lại nắng, ... Con vẫn tiếp tục cảm nhận cơ thể con. Cho đến khi, con trả tiền trà đá và ngồi nán lại khoảng 5 phút con vẫn tiếp tục thử lại những việc đã và đang diễn ra. Sau đó, con quyết định quay trở lại Công ty con. Con đi xe máy từ Lò Đúc về Hàn Thuyết, trên xe máy con tiếp tục luyện tập con cảm nhận được; về đến Công ty con đi vào cầm cửa, đi thang máy và ngồi vào bàn làm việc; con vẫn tiếp tục cảm nhận được tốt hơn. Cho đến khi, con quyết định "Đăng ký" tài khoản để gửi thư cho thầy trên website con vẫn cảm nhận được và chú tâm vào việc này khi đó con vẫn nghe rõ và cảm nhận được từng tiếng động trong phòng làm việc của con, từng câu nói cử chỉ của người xung quanh, từng cái tiếp xúc của cơ thể của con vào: quần áo, giầy tất, bàn phím, màn hình, .... Sau khi đăng ký xong tài khoản, lúc con gửi thư cho thầy con trở lại bình thường và không còn cảm nhận được nữa. Hiện tại, con đang cảm thấy tâm trạng: vui, sướng, hạnh phúc, tâm nhẹ nhàng, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, cảm nhận tốt hơn mọi vật xung quanh và không gian xung quanh thầy ạ.

Con xin phép nhanh chóng chia sẻ tới thầy về sự việc của con. Con sẽ cố gắng và luyện tập, kính mong thầy giúp đỡ và dạy bảo thêm cho con ạh.

*Ghi chú: Cho đến lúc này, con vẫn chưa nghe nội dung 2 files thầy hướng dẫn thầy ạh.

II. Con gửi thầy thông tin cơ bản của cá nhân con

Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm !
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai dạ chẳng sờn.

Ý kiến NQT :

1/ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng

2/ Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền
trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.

3/Khi có duyên thì Thầy đi tìm trò,
Thầy chờ ngày hội ngộ cùng con.
4/ Tứ bất tử của Việt Nam là :
+ Tản Viên Sơn Thánh ( đền thờ ở núi Tản - Ba Vì )
+ Bà chúa Liễu Hạnh ( đền thờ ở Phủ Dày - Nam Định )
+ Chử Đồng Tử ( đền thờ ở Hưng Yên )
+ Phù Đổng Thiên Vương ( đền thờ ở Sóc Sơn - Hà Nội )
Một lần nữa, con chân thành cảm ơn thầy ạ!

NguyetQuangTu
12-02-2011, 21:41
Thưa Thầy!
Chiều này con chưa kịp hỏi Thầy thêm về hiện tượng con gặp gần đây. Xin Thầy chỉ cho con thêm về hiện tượng khai mở ấn đường mà con đang gặp.

Chiều nay cảm giác nặng trĩu trên trán của con rất mạnh Thầy ạ. Con còn nhớ lúc ấy là khoảng 5h chiều và con dang nấu cơm tối. Con vừa làm vừa cảm thấy như có vật gì đó đè nặng lên trán của con, làm cho vùng đó tê đi càng lúc càng xoáy mạnh. Khi mạnh nhất thi con thấy như là trong đó co giật mạnh và hơi nhức một chút thôi ạ.

Thưa Thây! hiện tượng này sẽ kéo dài bao lâu ạ? Thầy bảo khai mở là con có thể nhìn được là nhìn được những gì ạ? Con rất tò mò vì còn nhiều điều con chưa hiểu.

Xin Thầy chỉ dạy giúp con với! Vì hoàn cảnh con ở xa Thầy quá nên điều kiện học tập có nhiều hạn chế. Con rất mong nhận được ý kiến của Thầy ạ!

Con cảm ơn và xin kính chào Thầy!
__________________
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

NQT gửi :

Hãy bình tĩnh và tự tin con ạ ! Cái gì đến nó sẽ đến.
Khi Ấn đường được khai mở thì có thể con sẽ nhìn thấy những cái mà con mắt trần tục không bao giờ nhìn được, đồng thời nó cũng là hành trang rất tốt để con đi vào thế giới vô hình.

Dieu Minh
12-02-2011, 21:47
Dạ ! Con cảm ơn Thầy ạ! Cả tuần vừa rồi con cứ nghĩ con bị bệnh gì đó, có thể là do dây thần kinh hay viêm xoang. Hôm nay con đã yên tâm rồi.

Con sẽ cố gắng! Con cảm ơn Thầy nhiều nhiều ạ!

NguyetQuangTu
15-02-2011, 11:07
Mong được gặp bác Nguyệt Quang Tử để mắt đến.
Chào bác Nguyệt Quang Tử,
Cháu xin giới thiệu:
Ph Nhật Thăng, SĐT: 098........ (25 tuổi)
Địa chỉ: Khối 12 , phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An.
(Địa chỉ gia đình, còn hiện nay cháu đang làm việc ở Vĩnh Phúc và Hà Nội)
Đọc những bài viết của bác Nguyệt Quang Tử, cháu có mong muốn được gặp bác để học hỏi bác thêm về vấn đề Tâm linh. Cháu nghĩ rằng, có lẽ là tùy duyên mà mình có gặp được hay không. Cháu xin mạn phép nhờ bác tư vấn về chuyện của gia đình cháu.
Cháu có cảm giác gia đình cháu có vấn đề gì đó không ổn, khi mà gia đình cha, chú và các cô đều có vấn đề (ông nội cháu có 3 người con trai, 6 người con gái bố cháu là cả). Không ít thì nhiều, bố cháu đã mất được 3 năm vì ung thư gan, gia đình chú cũng có người con mất sớm, chú thì bệnh tật hiểm nghèo và nhiều chuyện khác nữa. Cháu sợ rằng phần âm của gia đình mình có lỗi gì đó mà mình chưa biết. Gần đây, cháu được biết rằng mộ tổ của dòng họ cháu đang có vấn đề. Nếu không có biện pháp thì sẽ rất ảnh hưởng đến dòng họ.
Cháu là thanh niên còn trẻ, kiến thức còn nhiều hạn hẹp, nhất là vấn đề tâm linh như một đứa trẻ mẫu giáo, cháu mạo muội viết thư này, kính mong được sự xem xét của bác Nguyễn Quang Tử. Mong muốn của cháu được bác soi xét xem phần âm của gia đình cháu, dòng họ cháu có vấn đề gì không, có sai sót trước đây gì không, còn tội lỗi gì không. Sai đâu thì con cháu xin được sửa và rất cần những lời khuyên của bác để con cháu hiện nay biết đường mà biết thờ cúng, tu tâm dưỡng tính, đi đúng đường đời, đường đạo.
Lời lẽ trong câu văn có gì sai sót mong bác Nguyệt Quang Tử lượng thứ cho.
Cháu chào bác.
Chuyển tiếp tin nhắn

NQT gửi :
Cháu hãy đọc lại mục : Nếu cần gặp NQT...Cháu có khó khăn bác sẽ giúp.

NguyetQuangTu
16-02-2011, 08:00
Con chào thầy!

Hôm nay con xin được viết những dòng này xin gửi tới thầy. Chắc thầy còn nhớ con đã nhờ thầy tìm mộ cho gia đình con chứ ạ. Theo lời dặn của thầy con đã về quê và nhờ bố con đưa ra nghĩa trang nơi có mộ ông mãnh để con quan sát và mô tả lại để gửi thông tin về thầy. Con biết việc tìm mộ là khó khăn và vất vả nó không dễ dàng và đơn giản như việc thò tay vào túi lấy đồ vật. Sau khi đứng trên khu đất và quan sát và chuẩn bị ra về tự dưng trong lòng con chỉ muốn gọi điện cho thầy. Vậy là con đã gọi điện cho thầy, khi đó con chỉ muốn hỏi là thầy có nhìn thấy chân linh ông mãnh nhà con không vì khi đó con có chắp tay khấn nguyện xin cụ có linh thiêng thì phù hộ độ trì để con tìm được mộ cụ. Vậy nhưng khi nói chuyện với thầy chả hiểu sao con lại hỏi thầy một câu ngớ ngẩn mà con không muốn nhắc lại nữa. Sau khi tạm biệt thầy rồi con vẫn còn ân hận. Con xin thầy tha thứ và thông cảm cho con. Mọi chuyện đều có cái giá của nó phải không thầy. Con là một học trò của mật tông nên con có thể hiểu được một phần nào công việc của thầy, nó rất khó và không phải ai cũng làm được. Thưa thầy, việc tìm mộ con đã nhờ bố con thưa lên các cụ trong dòng tộc để các cụ cho ý kiến và cho con biết những thông tin về ngôi mộ mà con có ý định tìm kiếm. Thời gian như thoi đưa thế hệ các cụ rồi sẽ đi qua, nhiều lần các cụ trong ngày giỗ có nhắc đến ngôi mộ ông mãnh nhưng chẳng ai tìm cà, cũng có người nhờ thầy tìm rồi nhưng không tìm được. Việc con tìm mộ cụ cũng là nhờ con linh cảm cụ muốn con làm việc này. Nay con xin có đôi dòng tách bạch con muốn gửi đến thầy mong thầy mạnh khỏe và an lạc.

Nam mô a di đà phật

NQT gửi :
- Tìm mộ không quá khó như người ta nói đâu !
- Thầy đã hứa rồi thì Thầy sẽ làm.

NguyetQuangTu
16-02-2011, 08:08
Vong và duyên âm
Kính gửi bác Nguyệt Quang Tử!

Thưa bác, hôm nay cháu viết thư này thực sự rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác ạ.

Cháu xin trình bày với bác chuyện của nhà cháu và của cháu như thế này ạ:

Vào buổi chiều hôm qua là ngày 12/1 âm lịch, có một chị đồng nghiệp của cháu mới có khả năng nhìn và nói chuyện với người âm có đến nhà cháu chúc têt thì khi vào chị ý đã nhìn thấy một người thư sinh trong nhà cháu và tự dưng chị ý mệt và nằm ngủ trên ghế nhà cháu thì cái vong đó cứ đòi chỗ và không cho nằm. Khi thức dậy chị ý cứ nhìn khắp mọi nơi và mặt cứ lừ lừ rồi nói hơi hốt hoảng là ra ra( nghĩa là đi về đi về), chị ý cũng bị nghẹt thở và tim đạp mạnh nữa bác ạ. Cháu cũng có hỏi xem là vong đó có nói gì không thì chị bảo là vong không cho nói .
Gia đình cháu rất mong muốn biết xem vong đó có phải là vong của chú cháu đã hi sinh mà chưa tìm được mộ về nhà cháu không hay là vong nào theo cháu không cho cháu lấy chồng. Thực sự, điều tâm niệm của cháu là muốn tìm hiểu xem vong cần gì để gia đình lo nữa bác ạ. Giờ cháu đang rất hoang mang và lo lắng, cháu cũng vừa mất ngủ và vừa đau đầu nữa bác ạ.
Đến hôm nay, cháu lên mạng thì tình cờ biết được bác thực sự là điều may mắn với cháu và gia đình. Đây chính là điều cả cháu và gia đình đang rất mong muốn để gặp được người giỏi như bác.

Bác ơi, cháu còn một điều này nữa đã làm cháu mất ăn mất ngủ và hôm nay cháu cũng muốn nhờ bác giúp đỡ ạ. Hôm qua cháu hơi bị sốc khi nghe tin có vong đó nên cả nhà cháu hôm nay có sang xem ở bên cầu chương dương và người ta có nói với cháu là cháu bị người âm theo và phải làm lễ cắt tiền duyên túc trái chứ không phải cắt bình thường là được đâu, nếu cháu không làm thì người âm sẽ theo và phá không cho cháu lấy chồng , và còn nặng nề hơn nữa là tuổi của cháu còn là số chôn chồng, hix, cháu buồn lắm bác ạ. Còn một điều buồn nữa là gia đình người yêu cháu bây giờ không cho bọn cháu đến với nhau nếu đến với nhau thì sẽ không có bên nội ( cũng là do vong phá). Sao cháu lại vất vả thế hả bác?

Bác ơi, bác giúp cháu với ạ. Bây giờ cháu thực sự muốn có một gia đình để được ổn định yên bề gia thất và bố mẹ cháu đỡ lo nghĩ và khổ hơn bác ạ.

Bác ơi! Bác cố gắng giúp cháu càng sớm càng tốt được không ạ?

Bác có thể cho cháu địa chỉ và số điện thoại của bác để cháu có thể gặp và nói chuyện trực tiếp với bác được không ạ?

Cháu là Đinh Thanh Bình, sinh 16/9/1982.

Hiện tại gia đình cháu sống ở: Phòng 327 nhà A4 Tập thể công ty cơ khí Hà Nội, 129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội.

ĐTDĐ: 01688241465
ĐTCĐ: 0435584557

Cháu cảm ơn bác ạ!

NQT gửi :
- Nếu mọi thông tin cháu đưa là chuẩn thì mùa xuân này sẽ là mùa xuân cuối cùng cái vong đó được phép ở lại nhà cháu.
- Bác sẽ đến thăm nhà cháu và giải quyết việc này trong một ngày gần nhất.

NguyetQuangTu
16-02-2011, 08:20
Kính thưa Thầy,

Con là Nguyễn ..... năm nay 34 tuổi và sống tại Hà nội. Hiện tại con đã lập gia đình, có 1 vợ và 1 con gái gần 3 tuổi.
Thú thực với Thầy, con hiện đang bị căn bệnh viêm đường tiết niệu mãn tính từ năm 2000 đến nay. Từ khi bị bệnh, con đã chạy chữa khắp nơi, cả tây y lẫn đông y, uống đủ loại thuốc, gặp rất nhiều bác sỹ giỏi, đầu ngành và được họ khám cho rất tỉ mỉ nhưng đều không tìm được nguyên nhân tại sao con bị như vậy. Họ chỉ nói là xét nghiệm không thấy gì cả thì không làm sao. Nhưng căn bệnh này khiến con luôn bị buốt, đau ở dọc đường tiết niệu. Nhiều khi con còn bị mộng tinh, lúc ngủ dậy rất mệt mỏi (nhất là các ngày rằm và mùng 1). Con xin lỗi Thầy đã miêu tả quá chi tiết như vậy.
Thật là có duyên cho con khi được biết đến Thầy và "Khí công Tâm linh" của Thầy qua trang web vào ngày hôm qua và đã bắt đầu tập bài "Thanh khí Khai Tâm". Con cảm thấy rất sảng khoái và nhẹ nhàng sau khi tập Thầy ạ.
Hôm nay con mạo muội viết thư gửi Thầy trước hết xin phép Thầy cho con được làm một người học trò của Thầy. Sau nữa là xin được Thầy chữa cho con khỏi căn bệnh hiện tại của con. Vì cuộc sống và sức khỏe của con đang bị ảnh hưởng rất nhiều vì căn bệnh quái ác này, con rất dễ bị ốm, bị cảm lạnh, cơ thể lúc nào cũng rất mệt và quá tải, hai tai con lúc nào cũng nghe thấy những tiếng O O O trong đầu.
Xin phép Thầy cho con số điện thoại của Thầy để con có thể được liên lạc với Thầy. Số điện thoại của con là: 0982xxxxxx
Con kính mong Thầy khai sáng cho con.
Kính lạy Thầy.

NQT gửi :
- Con cứ tập tiếp đi, ung thư còn khỏi-sá gì tiết niêu.
Ghi chú : "tiết niêu tức là tiết niệu đấy"

THANHBINH
16-02-2011, 11:09
Vong và duyên âm
Kính gửi bác Nguyệt Quang Tử!

Thưa bác, hôm nay cháu viết thư này thực sự rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác ạ.

Cháu xin trình bày với bác chuyện của nhà cháu và của cháu như thế này ạ:

Vào buổi chiều hôm qua là ngày 12/1 âm lịch, có một chị đồng nghiệp của cháu mới có khả năng nhìn và nói chuyện với người âm có đến nhà cháu chúc têt thì khi vào chị ý đã nhìn thấy một người thư sinh trong nhà cháu và tự dưng chị ý mệt và nằm ngủ trên ghế nhà cháu thì cái vong đó cứ đòi chỗ và không cho nằm. Khi thức dậy chị ý cứ nhìn khắp mọi nơi và mặt cứ lừ lừ rồi nói hơi hốt hoảng là ra ra( nghĩa là đi về đi về), chị ý cũng bị nghẹt thở và tim đạp mạnh nữa bác ạ. Cháu cũng có hỏi xem là vong đó có nói gì không thì chị bảo là vong không cho nói .
Gia đình cháu rất mong muốn biết xem vong đó có phải là vong của chú cháu đã hi sinh mà chưa tìm được mộ về nhà cháu không hay là vong nào theo cháu không cho cháu lấy chồng. Thực sự, điều tâm niệm của cháu là muốn tìm hiểu xem vong cần gì để gia đình lo nữa bác ạ. Giờ cháu đang rất hoang mang và lo lắng, cháu cũng vừa mất ngủ và vừa đau đầu nữa bác ạ.
Đến hôm nay, cháu lên mạng thì tình cờ biết được bác thực sự là điều may mắn với cháu và gia đình. Đây chính là điều cả cháu và gia đình đang rất mong muốn để gặp được người giỏi như bác.

Bác ơi, cháu còn một điều này nữa đã làm cháu mất ăn mất ngủ và hôm nay cháu cũng muốn nhờ bác giúp đỡ ạ. Hôm qua cháu hơi bị sốc khi nghe tin có vong đó nên cả nhà cháu hôm nay có sang xem ở bên cầu chương dương và người ta có nói với cháu là cháu bị người âm theo và phải làm lễ cắt tiền duyên túc trái chứ không phải cắt bình thường là được đâu, nếu cháu không làm thì người âm sẽ theo và phá không cho cháu lấy chồng , và còn nặng nề hơn nữa là tuổi của cháu còn là số chôn chồng, hix, cháu buồn lắm bác ạ. Còn một điều buồn nữa là gia đình người yêu cháu bây giờ không cho bọn cháu đến với nhau nếu đến với nhau thì sẽ không có bên nội ( cũng là do vong phá). Sao cháu lại vất vả thế hả bác?

Bác ơi, bác giúp cháu với ạ. Bây giờ cháu thực sự muốn có một gia đình để được ổn định yên bề gia thất và bố mẹ cháu đỡ lo nghĩ và khổ hơn bác ạ.

Bác ơi! Bác cố gắng giúp cháu càng sớm càng tốt được không ạ?

Bác có thể cho cháu địa chỉ và số điện thoại của bác để cháu có thể gặp và nói chuyện trực tiếp với bác được không ạ?

Cháu là Đinh Thanh Bình, sinh 16/9/1982.

Hiện tại gia đình cháu sống ở: Phòng 327 nhà A4 Tập thể công ty cơ khí Hà Nội, 129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình Thanh Xuân Hà Nội.

ĐTDĐ: 01688241465
ĐTCĐ: 0435584557

Cháu cảm ơn bác ạ!

NQT gửi :
- Nếu mọi thông tin cháu đưa là chuẩn thì mùa xuân này sẽ là mùa xuân cuối cùng cái vong đó được phép ở lại nhà cháu.
- Bác sẽ đến thăm nhà cháu và giải quyết việc này trong một ngày gần nhất.



Chau cam on bac a!

Bac oi, chau xin cap nhat lai thong tin ngay sinh cua chau mot chut a.

Ngay sinh 16/9/1982 la ngay duong lich. Con ngay am lich la 29/7/1982

Chau rat mong ngay gap bac som nhat a vi chau con rat nhieu dieu muon hoc hoi o bac mong bac giup do nua a.
TL

NguyetQuangTu
17-02-2011, 17:28
Chào bạn,Huyền Ảnh

Mình là Phạm Thanh Huyền, sinh năm 1981, ở Hà Nội.
Mình có đi xem bói 1 vài nơi và đa phần đều bảo mình có người âm theo, vì lo lắng và cũng thấy chuyện tình cảm của mình lủng củng nên mình đã đi cắt tiền duyên.

- Lần thứ nhất mình cắt tiền duyên là năm 2006, bà thầy bói xem lại và bảo đã được rồi. Nhưng sau đó mọi chuyện vẫn k đâu vào đâu, mình có đến với 1 người nhưng lại chia tay vì gđ phản đối.
- Lần 2 là năm 2008, mình làm tại chùa: Có 1 cô xem cho mình và bảo mình vẫn bị người âm theo, phải làm lễ cắt tiền duyên, vì được 1 người bạn giới thiệu và kiểm chứng trường hợp của họ (sau khi xem của cô này và làm lễ cắt tại chùa thì 1 t/gian ngắn sau đó có người đến và họ đã thành vợ thành chồng, cô này chỉ xem và hướng dẫn cách cắt thôi chứ k trực tiếp cắt tiền duyên) mình thấy tin tưởng nên làm theo, nhưng cũng vẫn chưa thấy có gì tiến triển, chuyện tình cảm của mình vẫn rất bế tắc và lủng củng.
- Sau đó 1 t/gian mình đi xem nơi khác và thầy vẫn bảo mình có duyên âm nên phải cắt tiền duyên. Cuối năm 2008 mình lại cắt tiền duyên lần thứ 3, do chính thầy xem cho mình làm.

Gần đây mẹ và mình đi xem thì có 1 thầy bảo là mình đang bị người âm theo và k chỉ 1 mà có những 2 người theo, nếu k làm lễ thì sẽ khó lấy chồng nếu có thể lấy được thì 2 vợ chồng cũng sẽ bỏ nhau. Mình nghe xong cũng kệ vì thấy thầy nào cũng bảo cắt nhưng cắt mấy lần rồi cũng vẫn vậy và lại cũng sợ cắt tiền duyên lung tung nhiều lần rồi lại thành cắt cả duyên dương.
Vừa rồi mình đi Đền Trần ở Côn Sơn, Kiếp Bạc lại có 1 thầy ở đó bảo rằng mình bị người âm theo, phải cắt tiền duyên ở đó mới được, nếu làm ở nơi khác thì cũng phải làm lễ báo quan nam tào bắc đẩu ở đó mới thành. Vì những lần trước cắt rồi k đến báo quan nên chưa được nối duyên dương?!

.....mình phải trình bày dài dòng, chi tiết vậy vì mình muốn cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin và nhờ bạn chuyển đến thầy Nguyệt Quang Tử giúp mình để nhờ thầy giúp cho vì hiện tại mình cũng có mấy suy nghĩ sau:
1. Nếu vẫn có người âm theo mà k làm lễ thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại hoặc cs sau này.
2. Nếu đúng là có người âm theo nhưng k gặp được đúng thấy bầy cho đúng cách thì cũng chỉ như những lần trước, k được kết quả gì.
3. Nếu k phải mà cứ làm thì sợ rằng tiền mất tật mang, duyên âm k có, duyên dương cũng chẳng còn.
Rất mong bạn sớm hồi âm và cho mình biết ý kiến của thầy về chuyện này (thầy có thể sớm gặp và giúp mình được k?)

NQT gửi :

- Thế nhỡ NQT cũng là loại thầy lừa đảo để kiếm tiền, hoặc kiếm danh thì sao ?
- Chỉ căn cứ vào mấy bài viết "hoang tưởng" ở trên mạng mà tin được à ?
- Nếu có duyên mà gặp được Thầy tốt thì mới chắc chắn. Việc của cháu bác đoán may ra thì tháng 2 âm mới xong được.
-

NguyetQuangTu
23-02-2011, 10:24
con cảm ơn thầy
Thưa thầy.

Hôm qua con có chuyện k vui nên khó ngủ ( con thg bị thế), sau đó tự nhiên bị đau bụng dữ dội. Lúc đó con không đi xuống nhà gọi mẹ được, thế là cố gắng bình tĩnh bật bài thanh khí khai tâm lên, tập trung nghĩ đến lời thầy dạy con khi thiền " tưởng tượng mình đang được lọc qua 1 tờ giấy", con cứ ngồi thế một lúc thì bụng đỡ dần, ngủ được 1 chút và sáng nay thấy nhẹ nhõm hơn.

Con mới tập, hơn nữa cũng k chăm chỉ nên k có kết quả tốt như anh chị, nhưng được như đêm qua con thấy đúng là ký tích.

Con cảm ơn thầy rất nhiều

NguyetQuangTu
24-02-2011, 07:29
Từ 14/2/11 đến 18/2/11: Mỗi ngày tập 1 lần TKKT Cảm thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng thở dễ, trong lúc tập bị đau, tê chân, người bị quay rung lên bần bật. Sau khi tập thì cơ thể rất lạnh.
19/2/11: Tập Cắt lớp chữa bệnh – Chưa cảm nhận được rõ cơ thể khi chuyển hóa thành miếng vải
20/2/11: Đi cùng thầy và các bạn đến Đền Phù Đổng và Chùa non nước
Ăn cơm do Mẫu Phù đổng thiên vương ban: Chưa cảm nhận được nhiều
Bát quái trận của Phù Đồng Thiên Vương: Ấn đường sáng nhấp nháy liên tục
Nhận linh đan tại lò luyện bát quái: Cảm nhận thấy một viên thuốc to và nặng ở 2 tay
TKKT: Cảm nhận khi linh khí của thiên địa linh kiếm quay thành vòng to bằng cơ thể rất rõ, lực cản rất mạnh giữa hai đầu các ngón tay phải và trái.
Linh khí trận chùa non nước: Cả cơ thể bừng sáng khi nhận Phật quang của Phật Thích ca, ấn đường cũng chói lòa làm cơ thể rung lên mạnh. Chưa nhận biết được vía mình được gửi đi học Phật Thích ca.

Tối hôm đó về lại nằm mơ thấy mình bị quan hệ TD với người khác giới. Không hiểu mình có bị người âm làm cho như vậy hay không? Hiện tượng này trước đây rất hay bị vào mùng 1 và 15 âm hàng tháng. Tuy nhiên lần này có khác là trong cơn mơ thấy đường tiết niệu tiết chảy ra rất nhiều nước và những hạt tròn to và trong (mình đang bị bệnh viêm đường tiết niệu mãn tính lâu năm).

21/2/11: Giờ dậu TKKT Cơ thể không rung nhiều nữa, ngồi kiết già cũng đỡ đau, đỡ tê hơn
Giờ tí: Lửa thiêng trận pháp – Tâm chưa thấy sáng cháy lên được khi mũi tên lửa đâm vào (chắc do tâm mình còn đen quá...) Cảm nhận được độ mạnh yếu của lửa ngũ sắc cháy tại địa cung. Khi các tế bào và gen mới sinh ra để lấp các lỗ hổng đen xốp trên cơ thể cũng chưa cảm nhận được nhiều. Khi thầy hô phần thanh nhập vào phần thực thì thấy cơ thể phần thực như được nâng cao lên khoảng 20 phân.

22/2/11: Cả ngày đi làm cảm thấy cơ thể rất sảng khoái, nhẹ nhàng, thở rất trong và nhẹ, chắc là mới tập bài Lửa thiêng trận pháp hôm trước
Giờ dậu TKKT Ngồi kiết già lại đau hơn một chút, có cảm nhận tốt hơn về đàn cá thần. Trong lúc cơ thể tan biến vào không gian thì suy nghĩ hơi mung lung không định tâm được nhiều (có thể do bị đau vì ngồi kiết già). Cơ thể đã bớt lạnh nhiều.

23/2/11: Giờ dậu tập Cắt lớp chữa bệnh. Cảm nhận rõ hơn cơ thể như một mảnh vải, nhất là khi phơi có cảm giác mình là mảnh vải đang bay nhẹ nhàng trên không trung dưới ánh mặt trời. Sau khi nâng cấp năng lượng thì rất muốn hít thở và đã hít thở sâu đều nhẹ, mỗi lần hít thở cảm thấy khí cũng lên xuống theo quanh cơ thể.

Buổi tối có việc đi ra ngoài, tự dưng có cảm giác lo lắng hoang mang trong người, tim đập mạnh hơn, hơi vận động mạnh một chút mà đã thở gấp, cảm giác cơ thể yếu hơn, không hiểu như vậy có bình thường hay không? Nghĩ lại các bài dạy của thầy về vía thì lại lo nghĩ hay là vía của mình bị phân tán đi nên có cảm giác như vậy?

Giờ tí tập TKKT: Ngồi kiết già bớt đau, cảm nhận tốt chuỗi tràng hạt của Đức Phật Thích Ca cùng lúc với đàn cá thần. Các luân xa cũng hoạt động nhịp nhàng. Tuy nhiên trong thời gian cơ thể tan biến vào không gian, có 1 khuôn mặt phụ nữ không rõ lắm lúc ẩn lúc hiện. Lúc đó mình đã phải tự nhủ mời THẦY Nguyệt Quang Tử về để giúp cho định tâm thì 1 lúc sau thấy THẦY về ở đó và cười với mình. Sau nữa thì Phật Thích Ca cũng xuất hiện để trấn an cho mình. Tuy nhiên, gương mặt đó không hết hẳn mà vẫn rình rập chờ cơ hội xuất hiện. Không hiểu có phải mình bị ảo giác tự kỷ ám thị hay không nữa nhưng cũng cảm thấy hơi run run. Sau khi tập cảm giác lạnh còn rất ít.

__________________
Sống chẳng ra gì, năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện, PHẬT sẽ sáng trong tâm

NQT gửi :
Kiên trì luyện tập, bình tĩnh tiếp nhận thông tin.
Cái gì đến nó sẽ đến.

THANHBINH
24-02-2011, 10:15
MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT

Con chào thầy ạ! (hihi, cháu xin gọi bác là thầy luôn ạ!)

Thầy ơi, hôm qua là ngày vô cùng đặc biệt với con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Điều mà con lo lắng đã được thầy và các anh: Tâm Anh, TrọngNghiêm72,.. giúp. Con vô cùng biết ơn thầy và các anh. Mặc dù, con cứ bị thầy bảo là chưa có kết quả làm sao mà tin được (từ khi theo dõi trên diễn đàn con đã có niềm tin vô cùng lớn rồi ) đến khi được gặp thầy và các anh con lại có niềm tin nhiều hơn nữa thầy ạ. Con rất muốn được tham gia học tập và giao lưu với thầy và các anh chị em, thầy cho phép con tham gia với thầy nhé? (Ah, còn điều này nữa ạ, vào một ngày gần nhất thầy cho con mạn phép xin đến nhà thầy được không ạ?)

Thầy cho con hỏi thêm về cái vong ở nhà con hôm qua với ạ. Hôm qua con cuống quá nên không chúc họ đi vui vẻ, mạnh khỏe và cũng quên không hỏi xem họ có cần gì không, thưa thầy có cần phải làm thế không ạ?

Con còn một việc rất quan trọng cần hỏi thầy gấp ạ, hiện nay ở trong quê nội con các chú mợ đi xem thì người ta bảo là phải xây mộ giả cho chú ( chú hi sinh chưa tim thấy mộ) và gọi hồn chú về đấy, con không biết điều đó có nên không ạ? Thầy giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy.

hong xanh
24-02-2011, 14:55
Con chào thầy ạ!
Con chúc thầy mạnh khỏe để làm được nhiều việc giúp đời......con cảm ơn vì những gì thầy đã giúp con.

NhuMai
24-02-2011, 16:58
Thế là lời hứa :
- Nếu mọi thông tin cháu đưa là chuẩn thì mùa xuân này sẽ là mùa xuân cuối cùng cái vong đó được phép ở lại nhà cháu.
- Bác sẽ đến thăm nhà cháu và giải quyết việc này trong một ngày gần nhất.

của Thầy NQT đối với gia đình Đinh Thanh Bình đã được thực hiện vào chiều ngày 24/2/2011 ngay tại nhà của Bình.Đ/c P327 nhà A4 Tập thể cơ khí Hà Nội, 129 Nguyễn Trãi.
Có hai vong đã theo Thầy đi học, trong đó có một vong tên là Thức và một vong tên là Lý.
Đúng là chuyện lạ có thật

NguyetQuangTu
24-02-2011, 17:24
NQT GỬI :

-- Tôi mới nhận được thư này chiều nay của một người có tên đã đăng ký trong diễn đàn là Dương Tiễn.
-- Các bạn nên đọc kỹ thư này để từ đó có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn pháp môn tu tập.


Thầy Lừa Đảo Biệt Danh NguyệtQuangTử
Bài đầu tiên trong chuyên mục các thầy lừa đảo tôi muốn nói tới một thầy mới nổi danh gần đây có tên gọi Nguyệt Quang Tử cái tên nghe khá hay khá hấp dẫn đây. Thầy này có lập ra một trang web có tên http://tukhicongdentamlinh.com để quảng bá thương hiệu luyện tập khí công có thể trị được bách bệnh thầy thu nhận đệ tử dạy cho họ học khí công không thu phí nhưng cái mà thầy thu lại là những bệnh nhân mà thầy phô trương là các bệnh nan y bệnh viện trả về đến thầy đều chữa đựơc thầy còn cho học trò của thầy vào bệnh viện tìm những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh đưa về điều trị (Chắc làm việc thiện đây). Thầy truyền bá cho các học trò và các thành viên trên Forum là thầy có khả năng khí công và đặc biệt là khả năng về tâm linh. Thầy nói thầy có thể biết mọi chuyện trên đời từ a-z. Tôi là một người mới đến tham gia diễn đàn cũng cảm thấy cuốn hút theo câu chuyện của thầy, tôi đăng ký làm thành viên của Forum và được mọi người hướng dẫn tải bài tập của thầy về có tên "Thanh khí khai tâm" có nhiều ý kiến cho rằng bài tập của thầy giống như của Mật Tông bắt nguồn từ Phật Giáo Đại Thừa theo tôi có thể thầy đã trích một số bài tập của Mật Tông tự biên soạn ra bài tập của riêng thầy nên khi người tập cũng có cảm giác khí trong cơ thể và đến đây thì mọi điều thầy nói đều là đúng. Tôi cũng đã đọc những bài chữa bệnh của thầy thật là ly kỳ ví dụ như: Có một người đàn bà bị sét đánh ngất đi sau khi tỉnh lại đầu lúc nào cũng cảm thấy đau nhức đến thầy chữa bệnh thầy phán là có một cái búa bổ vào đầu người đàn bà đó bây giờ chỉ cần thầy nhổ cái búa ra là hết đau => Rồi người đàn bà đó khỏi bệnh. Một chuyện khác đó là có một bệnh nhân bị hen suyễn đến thầy thầy xem bảo là 3 kiếp trước người này có đốt 3 đống rơm ở sân chùa khi rơm cháy khói xông vào phổi nên bị hen suyễn ở kiếp này. Rồi thầy dùng phép đấy hết khói trong người ra nhưng một thời gian cũng không giảm. Lại quay lại đến thầy thầy phải xem chi tiết lại là trong ba đống rơm mà bị bệnh nhân này đốt có một đứa bé ngủ trong đó khi rơm cháy đã làm chết đứa bé khói bộc lên không chỉ là khói rơm mà còn cả khói ám của đứa bé bị chết oan nên không khỏi bệnh hoàn toàn thầy đã gọi nó lên và xin buông tha cho bệnh nhân và cầu siêu thoát cho linh hồn đứa bé được lên chùa lương tựa. Nghe những câu chuyện của thầy khá hấp dẫn và lôi cuốn nhỉ các bạn. Nhưng có thực sự là như vậy ? Tôi cũng phải nói thầy giỏi thật không phải giỏi về việc thầy chữa bênh mà giỏi về những câu chuyện mà thầy đã kể phải nói thầy mà viết tiểu thuyết hay truyện thì chắc hấp dấn đối với bọ con nít lắm đây. Nghe đến đoạn thầy có thể xem kiếp trước được nên tôi cũng muốn thử xem sao. Tôi vào forum và cũng tải bài tập Thanh Khí Khai Tâm của thầy về tập xem sao thì quả thật là nó cũng có một chút tác dụng có nghĩa tôi không phản bác là thầy có biết chút ít về khí công. Khi tập bài này các học viên của thầy có thể cảm nhận vì vậy thầy nói cái gì cũng tin hết. Tôi tìm cách để gặp thầy chát riêng với thầy nhưng không được thầy có tạo một theard là ai muốn gặp thầy thì liên lạc với những học trò của thầy, Nên tôi đã liên lạc và nói chuyện với một người học trò của thầy có tên Vũ Hiên qua nói chuyện với Vũ Hiên tôi được biết VH theo thầy được 4 tháng để cắt duyên âm do có người âm theo nên các cuộc tình không đến hồi kết. Tiếp xúc được vài ngày tôi ý muốn nhờ Vũ Hiên hỏi giùm thầy xem kiếp trước tôi là ai. Vũ Hiên nói Thầy là "Phật Sống" thầy biết tất cả mọi chuyện trên đời. Chỉ cần tôi cho địa chỉ, họ tên, tuổi thầy sẽ gọi thổ địa vùng đó lên là có thể biết được kiếp trước tôi là ai. Tôi đợi mại đến hôm sau khi hỏi thầy đã trả lời chưa, thì Vũ Hiên cho tôi số điện thoại của thầy và nói có thể gọi điện thoại cho thầy. Tôi đã gọi cho thầy để hỏi về việc của tôi nhưng thầy nói là không có thời gian nói chuyện trên điện thoại nếu đã đăng ký nick trên Forum thì có thể Post bài lên thầy sẽ trả lời. Tôi lại vào diễn đàn Post bài viết theo hướng dẫn của Vũ Hiên để có một câu trả lời nhưng khi tôi Post bài nên thì được thầy trả lời như thế này.
Quote:
Gửi Dương Tiễn :

- Nếu Thầy chỉ đi trả lời những câu hỏi tương tự như của con thì sẽ không có thời gian để làm việc khác nữa.Cứ luyện tập đi rồi cái gì đến nó sẽ đến.
- Những điều vợ con nhìn thấy chưa chắc đúng hoàn toàn, có một số chỗ thể hiện rõ hiện tượng tự kỷ ám thị...!...!..Và bệnh hoang tưởng rồi !...!,,, .
-Tải cả bài TKKT và Thơ về mà tập và nghe. Rồi Thầy sẽ kiểm tra giúp xem bản chất hiện tượng này là gì.

Link bài viết:
http://www.tukhicongdentamlinh.com/showthread.php?t=463
Tôi không có một câu trả lời thoả đáng tất cả mọi người bình thường không ai có thể biết được kiếp trước mình là ai mình làm gì ? Phải chăng thầy không dám trả lời sợ bị hố vì trên thế gian này còn nhiều người có thể biết kiếp trước người ấy là ai họ làm gì? Tại sao lại đầu thai ở kiếp này.
- Lại tiếp tục nói chuyện với Vũ Hiên nghe Vũ Hiên nói thầy là Phật Sống tôi gạn hỏi mãi thì Vũ Hiên tiết lộ Thầy là con trai của phật thích ca mâu ni và đệ nhất thánh mẫu. Vũ hiên nói ngày 01/01/2011 trong đó có tới 4 con số 1 thì thầy đứng vị trí con số 1 thứ 5 trong hàng bậc nhà phật. Thầy gọi thổ địa thổ địa phải lên gặp gọi thần linh thần linh phải xuất hiện, gọi Phật tổ như lai phật tổ không đến được phải sai xứ giả đến thay, gọi bồ tát bên cạnh bồ tát cũng có xứ giả nếu bồ tát không đến được phải sai xứ giả đến thay. Dưới hàng ngũ học trò của thầy có một học trò đang học lớp 11 kiếp trước là một vị Đại Tiên( Theo thầy kể lại với Vũ Hiên). Tôi cũng đã xem bài viết Sự thật về thánh vật sông tô lịch do thầy sáng tác, thầy sang tác thật là hay khi ra đến chỗ bị yểm thầy gặp Thái Thượng lão Quân. rồi thầy mời quốc sư Vạn Hạn thời nhà Lý lên hỏi, Rồi lại mời pháp sư Lý Đạo Hành lên hỏi cuối cùng phát biểu một câu xanh rờn là Quẻ Chấn Yểm có tên mới là "Bát Thiên" CÙng một cốt chuyện là Chấn yểm sông Tô Lịch lại có lắm thầy phán mỗi thầy phán một kiểu nhưng toàn bịa đặt hư cấu thêm cho câu chuyện thêm phong phú mà thôi.Tiếp chuyện với Vũ Hiên, VH nói thầy kể về nhân vật Dương Tiễn nhiều lắm nhưng chỉ nhớ có một chi tiết đó là Dương Tiễn cho con gái của thầy một Thanh Kiếm.
- Sau những ngày đợi chờ cho câu trả lời " Kiếp trước tôi là ai ? làm gì? " không có câu trả lời. Vì thực sự tôi biết được kiếp trước tôi là ai tôi mới đặt ra câu hỏi với thầy nhưng không có câu trả lời thích đáng tôi đã nói chuyện với Vũ Hiên là Thầy chỉ là một thằng lừa đảo không hơn không kém. Trên thực tế Phật Thích ca mâu ni không có vợ và con vì người đã tu hành đắc đạo thành phật làm sao lại có thể lấy vợ như người phàm trần. Nói như vậy thì tất cả các nhà phật đều có vợ có chồng. Quan Thế Âm bồ tát cũng có chồng ? Phật tổ như lai cũng có Vợ ? Đến đây tôi cũng xin nói thêm Dương Tiễn cũng không thừa kiếm để cho con gái ông ta. Tôi có nói với Vũ Hiên là tôi sẽ giết thầy một kẻ giả thánh nhân lừa lọc thiên hạ nhất định sẽ được xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng Vũ Hiên quá tin tưởng vào người thầy của mình đã tức giận cho thầy của mình là thần tượng. Tôi cũng nhắn tin thẳng tới số máy của thầy và nói rằng giám giả mạo con nhà phật sẽ được xuống 18 tầng địa ngục. Chắc chắn thầy cũng đã nhận được rồi, nhưng không thấy nhắn lại cho tôi không biết tại sao nhỉ ? Còn việc tôi tuyên bố nhất định tôi sẽ giết thầy. nói về giết người thì có nhiều cách lắm như những người bình thường có thể cầm dao, súng, mã tấu, thuốc độc....v...v.. như vậy sẽ phạm tội theo luật pháp việt nam nhẹ thì tù trung thân nặng thì tử hình. Còn tôi tôi chẳng phải là pháp sư, cũng chẳng phải thầy bói, cũng không theo đạo nào hết nhưng tôi có thể làm cho hồn của thầy lìa khỏi xác. khi Xác mà không có hồn thì cũng từ từ mà chết có người thì bị xe cán chết chẳng hiểu tại sao cứ đi vào đầu xe. Có người thì dần dần đổ bệnh mà chết (Nếu khí công của thầy có đủ khả năng để trị bệnh như vậy)....Tôi cũng chẳng cần biết địa chỉ của thầy ở đâu nhưng chắc chắn một điều răng thầy hãy chuẩn bị đón nhận những cái thầy đáng đón nhận. Còn thầy muốn biết địa chỉ của tôi khả năng pháp thuật của thầy có thể gọi thần gọi quỷ thì có thể hỏi Vũ Hiên học trò của thầy có địa chỉ của tôi, để có thể làm cái gì đó hại tôi Vô Sờ Tư đi. Nếu nói về tuổi tác thì chắc tôi chỉ bằng tuổi con của thầy thôi Oke. Khi tôi nói sẽ cho thầy xuống 18 tầng địa ngục Vũ Hiên cũng nói với tôi "Nếu em có khả năng". Đây là một thách thức giữa tôi và thầy hãy chứng tỏ bản thân mình thầy nhé.
- P/s: Thầy và các học trò của thầy có thể tin hoặc không tin thì Tuỳ. Nhưng những điều tôi nói tôi sẽ làm tôi cho thầy 3 ngày suy nghĩ một là Huỷ toàn bộ trang web mà thầy đã lập ra từ bỏ mọi chuyện về tâm linh và khí công mà thầy từ trước đến nay vẫn làm để lừa đảo dân chúng chữa bệnh bằng khí công. Nói như vậy thì những bệnh HIV Ung Thư.... thầy đều chữa được hết rồi. Hai là tôi sẽ làm những gì tôi nói.
Con người sợ nhất là ai đó hiểu hết về mình, còn ma thì sợ nhất là người có khả năng nhìn thấy nó. Bản thân của thầy biết rõ hơn ai hết thầy là ai, tôi cũng vậy sống ở đời phải biết mình là ai.
Hay cho chữ ký của thầy
Quote:
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

P/s to Vũ Hiên: Tâm linh là có thực nhưng cái gì tin được hãy tin đó là ở mỗi người đừng vì Tín quá mà trở thành "Ngu Muội" một cách mù quáng. Các thầy thì có thể dùng mọi thủ thuật để che mắt thiên hạ kể cả là đệ tử của mình. Có những chuyện chính mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật.

nhuhainguyen
24-02-2011, 17:54
Dương Tiễn thoạt nghe thấy cũng hay
Đăng tên ghi nick tưởng học ngay
Bây giờ lộ mặt loài cầm thú
Làm người không muốn thích làm con

Kiếp trước ra sao tự mày biết
Ai thèm ngó tới mệt tâm NGƯỜI
Đi theo tà đạo tâm đen tối
Luân hồi lặn ngụp mãi làm con

Nhắn nhủ Dương Tiễn nên hối cải
Từ bỏ si hận lẫn sân tham
Kẻo rồi nghiệp kiếp không trả nổi
Mãi mãi tù đày địa ngục giam

NguyetQuangTu
24-02-2011, 21:02
Thầy cứu Dương Tiễn đi.
Thầy ơi, con đọc lại các bài của Dương Tiễn, từ bài tâm sự đến thầy về hoàn cảnh của gia đình mình, về bài anh ấy khuyên người khác tập theo thầy, những lời đó mới đây thôi.
Với những tai ương đến với gia đình anh ta như thế, con tự nghĩ rằng, có khi nào gia đình anh ấy đang bị " tà hành. Thế nên con thấy tội nghiệp nhiều hơn là giận.
Gặp được diễn đàn này, gặp được Thầy, âu cũng là cái duyên của anh ta.
Con Reply lại bài của thầy mà không thấy đăng, sợ rằng Mod xóa nhầm, nên mạo muội viết thư riêng đến thầy. Vậy con xin mạn phép xin thầy cứu anh ta và gia đình đi, cứu 1 người là cứu được 1 thế hệ...

Con xin cảm ơn thầy.
Truong Khoat

bgone
25-02-2011, 08:35
Như vậy là Thầy đã có hướng cho DT rồi :)

tamanh
25-02-2011, 08:58
Đi theo Thầy, chứng kiến những việc Thầy làm cho thiên hạ mới biết được thực hư thế nào đúng sai. Trên con đường tu tập, theo lời Thầy dạy "muốn đi được trên con đường tu tập của Thầy cần thấy hạnh phúc của thiên hạ là hạnh phúc của mình, đưa những khả năng của mình để giúp người, giúp đời. Cố gắng mà làm người tốt".
Mình cũng thấy tiếc và đáng thương cho gia đình nhà bạn Dương Tiễn, cũng chính từ những suy nghĩ bồng bột trước mắt mà có những lời lẽ không được hay. Qua câu chuyện của bạn DT, TA cũng có đôi lời muốn chia sẽ:

- Đừng đưa cái Tôi của mình ra để đánh giá một người, một sự việc nào đó. Đừng cho mình là trung tâm của vũ trụ, mình là tất cả. Bởi cái Tôi và cái Tâm là hai mặt đối lập, nếu cái này lớn thì cái khác sẽ nhỏ đi và ngược lại. Cứ để thực tế sẽ trả lời tấp cả.

- Các anh chị và các bạn là học trò của Thầy đừng vì mấy lời này nọ ở đâu đó mà gánh sự bực tức vào người, hãy dành thời gian và công sức mà tu tập, ai có khả năng gì có thể giúp được người khác thì cứ tiếp tục phát huy.

Qua đây TA xin được gửi thông điệp của Thầy tới mọi người:
- Đối với Nguyệt Quang Tử càng hút độc từ người bệnh và người thì lại càng tốt,
- Càng bị đánh lại càng khỏe hơn (trừ trường hợp đánh chết)
- Càng nói xấu thì lại càng nhiều người theo.

bgone
25-02-2011, 09:14
...
- Các anh chị và các bạn là học trò của Thầy đừng vì mấy lời này nọ ở đâu đó mà gánh sự bực tức vào người, hãy dành thời gian và công sức mà tu tập, ai có khả năng gì có thể giúp được người khác thì cứ tiếp tục phát huy.
...


Câu nói chuẩn không cần chỉnh :)

FirePhoenix
25-02-2011, 13:55
[QUOTE=NguyetQuangTu;2286]NQT GỬI :

-- Tôi mới nhận được thư này chiều nay của một người có tên đã đăng ký trong diễn đàn là Dương Tiễn.
-- Các bạn nên đọc kỹ thư này để từ đó có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn pháp môn tu tập.

Sau khi đọc xong bức thư của Dương Tiễn, câu hỏi đầu tiên của con không phải là Dương Tiễn có vấn đề gì? Mà câu hỏi ở chỗ tại sao Dương Tiễn lại biết nhiều điều bí mật về Thầy đến thế? Những điều đó liệu có phải là những điều có thể mang lên mạng để trao đổi?
Con là người biết rõ về Thầy, con không dám nói là biết hết, nhưng thực sự bao nhiêu năm con không bao giờ nói ra với ai mà con không tin tưởng, thậm chí cả với những người con tin tưởng mà họ không biết - không hiểu về tâm linh con cũng không nói ra.
Thế giới tâm linh và những gì Thầy làm được trong thế giới đó là niềm tự hào sâu sắc của con, thậm chí khi nói ra với người ngoài, con còn có thể được ngưỡng mộ, hoặc chí ít cũng được người ta coi trọng, nhưng con không làm. Trên đời này, có mấy người thực sự hiểu được, có mấy người có đủ tâm đức - đủ tài trí để mà hiểu được??? Cái này con nghĩ là Thầy còn biết rõ hơn con.
Hồi con đi tập quân sự ở Xuân Hòa, con đã gặp rất nhiều người bạn cũng có hiểu biết, có khả năng về nhân điện, khí công, tâm linh... Con cũng đã thể hiện được một chút gọi là "công lực" của mình, nhưng con không bao giờ nói cho họ Thầy cụ thể là ai, con là ai, họ chỉ láng máng biết được con có khả năng chữa bệnh, và khả năng đó là do Thầy dạy. Đối với người ngoài, chỉ thế là đủ.

Con thấy chúng ta chỉ nên trao đổi những chuyện này giữa những người thực sự tin tưởng, giữa những học trò đã gặp gỡ quen biết nhau ở ngoài đời, không nên đưa lên mạng, cũng không nên trao đổi qua chat.

Cuối cùng, con chỉ muốn nói lên quan điểm của con với Thầy cũng như tất cả các anh chị em trên này, rằng thế giới mạng - thế giới ảo chỉ là để chúng ta kết nối với nhau một cách dễ dàng, còn Tâm linh cần phải được trao đổi qua người thực, việc thực, thậm chí còn cần phải thực hơn cả thực!

(Còn Dương Tiễn, thể hiện là 1 người thiếu hiểu biết trầm trọng và nôn nóng 1 cách kì lạ, chắc chắn là người này có vấn đề gì đó về sức khỏe & tâm lý thật!)

Vũ Hiên
25-02-2011, 15:05
Cảm ơn FirePhonix nhiều!
FirePhoenix (http://www.tukhicongdentamlinh.com/member.php?u=4) nói cũng có ý đúng, mình không nên tùy tiện trao đổi các thông tin "nhạy cảm" với người mới quen, đặc biệt qua chat.
Vũ Hiên luôn hiểu điều đó, riêng với DT, do có thiện cảm sâu sắc từ lần đầu nói chuyện, thấy DT ham học hỏi, lại có hiểu biết về thế giới tâm linh (tuy là có phần nào ảo giác thật), nhưng bằng sự cảm nhận của bản thân qua nhiều việc DT đã làm Vũ Hiên tin Dương Tiễn. Chia sẻ với DT nhiều điều không ngoài mục đích giúp DT vững tin thêm vào Thầy, để rồi một ngày nào đó DT sẽ được gặp Thầy. Bới Vũ Hiên từ khi gặp Thầy thấy may mắn lắm, chỉ muốn những người có Tâm được may mắn như mình nên luôn nhiệt tình giúp hết khả năng, không mảy may nghi ngờ!
Vũ Hiên biết việc mình tin quý DT "quá" đã làm Thầy và đồng môn bận tâm tuy vậy VH tin tưởng Thầy và đồng môn sẽ hiểu và không trách giận VH.!!
Với DT cũng vậy, nếu buồn, nếu giận thì VH và Thầy là người giận nhất, nhưng thật lòng VH chị thấy thương em ấy thôi, tấm lòng em ấy có nhưng lại để sự hiếu thắng trần tục lấn át nên đã có những hành động ''hơi ngạo mạn". Hi vọng thời gian sẽ giúp em ấy nhận ra sai lầm của mình!
VH đã có bài học rút ra sau sự việc này, hi vọng các thành viên khác cũng thê!
Vũ Hiên Kính chúc Thầy và các thành viên, sức khỏe, hạnh phúc!

trannam792003
25-02-2011, 16:07
Tôi nghĩ rằng moi việc nên kết thúc ở đây, không nên để một DT nhỏ nhoi làm ảnh hưởng đến bước đường tu tập của moị người trên diễn đàn. Việc này giống như một viên sỏi cực nhỏ trên con đường mà chúng ta đi, không đáng để mắt tới.Tuy nhiên đây cũng là một kinh nghiệm, bài học cho mỗi người.
Diễn đàn luôn chào đón những người có Tâm để cùng xây dựng ngôi nhà Khí công tâm linh đoàn kết, lớn mạnh.
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
P/s: VH à, mọi người không giận em đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

NguyetQuangTu
27-02-2011, 07:07
NQT gửi:

- Đây là lá thư thứ hai mà cái người xưng là Dương Tiễn gửi cho tôi.
- Các bạn hãy đọc để hiểu rõ thêm," Một người luyện tập sai để xảy ra ảo giác quá nặng thì có thể xảy ra những hiện tượng gì ?"


Nguyên văn thư của DT:
12h đêm qua thầy lừa đảo đã không tới.
Theo như ngày hôm qua tôi có hẹn thầy NQT nếu như thầy có khả năng bản lĩnh và là một bậc thánh nhân thì tôi hẹn thầy 12h đêm xuất hồn ra công viên Thống nhất đối diện cổng trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, đúng 12h tôi có mặt tại Cổng công viên nhưng không thấy bóng dáng một con ma nào cũng như cái mà được gọi là thầy NQT mà chỉ có những người đi ở ngoài đường chờ đến 1h cũng không thấy đâu. Thầy cũng chỉ là một thằng lừa đảo không hơn không kém tự xưng mình là con nhà phật chứ có bản lĩnh chết mẹ gì? Mọi người có thể cho rằng tôi háo thắng nhưng nếu trên đơì này có một thầy NQT có bản lĩnh như vậy thì chắc chắn sẽ không có tôi. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi tôi đã nói sau 3 ngày mà thầy không huỷ trang web và từ bỏ tất cả những gì từ trước đến nay thì tôi sẽ tìm đến thầy và hỏi thăm sức khỏe của thầy đó. Tôi biết rằng trong con mắt của mọi người cũng như thầy chỉ cho rằng đó chỉ là lời đe doạ không việc gì phải sợ và cũng sẽ không làm theo những gì mà tôi yêu câu nhưng cái gì đến nó sẽ đến.

Quote:
Thầy cứu Dương Tiễn đi.
Thầy ơi, con đọc lại các bài của Dương Tiễn, từ bài tâm sự đến thầy về hoàn cảnh của gia đình mình, về bài anh ấy khuyên người khác tập theo thầy, những lời đó mới đây thôi.
Với những tai ương đến với gia đình anh ta như thế, con tự nghĩ rằng, có khi nào gia đình anh ấy đang bị " tà hành. Thế nên con thấy tội nghiệp nhiều hơn là giận.
Gặp được diễn đàn này, gặp được Thầy, âu cũng là cái duyên của anh ta.
Con Reply lại bài của thầy mà không thấy đăng, sợ rằng Mod xóa nhầm, nên mạo muội viết thư riêng đến thầy. Vậy con xin mạn phép xin thầy cứu anh ta và gia đình đi, cứu 1 người là cứu được 1 thế hệ...

Con xin cảm ơn thầy.
Truong Khoat

Cái này không biết là thầy các người cứu tôi hay xin tôi cứu thầy các người đây?

Quote:
Dương Tiễn thoạt nghe thấy cũng hay
Đăng tên ghi nick tưởng học ngay
Bây giờ lộ mặt loài cầm thú
Làm người không muốn thích làm con

Kiếp trước ra sao tự mày biết
Ai thèm ngó tới mệt tâm NGƯỜI
Đi theo tà đạo tâm đen tối
Luân hồi lặn ngụp mãi làm con

Nhắn nhủ Dương Tiễn nên hối cải
Từ bỏ si hận lẫn sân tham
Kẻo rồi nghiệp kiếp không trả nổi
Mãi mãi tù đày địa ngục giam

Thơ thì hay mồm lúc nào cũng Nam mô nói ta là người tu hành nhưng bụng thì một bồ dao ghăm.

Một lũ học trò thì tranh luận nói này nói kia, còn thầy thì câm không biết nói gì có chỉ giám trích lại một đoạn thơ, trích lại một bài viết của người khác mà không giám làm gì? Khả năng của thầy vứt cho chó hết rồi à ? Tôi đọc thầy nhiều phép lắm mà làm gì tôi đi chứ ? Còn có khả năng đi bắt cả phật cơ mà Vậy khả năng đó đâu hết rồi dở hết bản lĩnh bắt tôi xem nào?. Chỉ biết khua môi múa mép là giỏi thôi. Thầy nên nhớ rằng Núi cao còn có núi khác cao hơn còn thầy chẳng là cái chết mẹ gì?. Tôi thì không có nhiều bản lĩnh như thầy cũng không có nhiều đệ tử như thầy. Nhưng ít nhất cũng có một thằng chết vì tôi, đó là một thằng nghiện đột nhập vào nhà định ăn trộm bộ máy Vi tính của tôi, Và chuẩn bị có thằng thứ 2 đó là thầy đó những người tôi giết đều là những kẻ đáng chết. Thầy có biết tôi giết thầy về tội gì không ? Thầy có thể làm ăn bất hợp pháp hay luyện khí công dạy giỗ đệ tử của thầy tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm đó là thầy giám giả danh mình là con nhà phật bịa những chuyện trên giời dưới biển lại còn nói mình đứng vị trí thứ 5 trong vũ trụ nữa nghe mà phát buồn nôn.

Hồ Xung
27-02-2011, 08:05
Hôm nọ nhân có câu chuyện Dương Tiễn nên hứng khởi xuất khẩu thành mấy câu thơ tặng Dương Tiễn may mà VH khuyên bảo. Bản thân tôi cũng nghĩ Chê người khác thì dễ chứ cảm hóa được người khác mới là khó. Tình thương có thể hóa giải tất cả, bí kíp này đông tây kim cổ đều phổ biến, nhưng sao luyện tập cũng còn khó quá.

Muốn biết trắng đen hãy tự tìm
Cớ sao lại cứ đứng im mà chờ

Dieu Minh
27-02-2011, 08:06
Thân gửi anh DT!

Đọc là thư này của anh DT, em không có chút sợ hãi nào mà chỉ thấy buồn thôi. Đúng là ban đầu, em thấy thương cho hoàn cảnh của anh DT lắm, em còn nói với chị Hiên là "tội nghiệp anh DT và gd anh ấy". Giờ thì có lẽ cần phải thương anh DT nhiều hơn vì anh DT là một người có đầy đủ khả năng để đi giúp và cứu khổ cho nhiều người, nhưng những gì anh nói và làm toàn là dối trá còn tâm địa thì độc ác quá. Cho dù người ta có làm sai chuyện gì cũng không nên tước đoạt mạng sống của người ta bằng cách này hay cách khác. Với một người ăn trộm máy tính, mà anh DT đã nỡ làm người ta chết, còn không chút ân hận, đem chuyện ra khoe khoang để chứng tỏ bản lĩnh "giết người" thì làm sao mà "hành thiện" được.

Có thể những điều Thầy em viết hơi khó tin, nhưng những điều thầy làm cho cuộc đời này tất cả mọi người đều nhìn thấy cả. Lòng tin sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng hành động thiết thực. Học trò của Thầy có nhiều người trước đây đã từng bệnh vô phương cứu chữa đấy, sau khi được Thầy em chữa khỏi, mọi người mới theo học để mong muốn sau này cùng Thầy cứu giúp người khác. Anh đừng vội vàng đánh giá Thầy như vậy, Thầy không trả lời những câu hỏi của anh là có mục đích riêng của Thầy. Trước hết, Thầy muốn để anh tự rèn luyện tính nhẫn nại chờ đợi trong sự đúc kết, rèn luyện của bài tập khí công theo thời gian. Sau khi anh đã đủ độ "chín" mà môn học yêu cầu, Thầy sẽ cho anh biết tất cả những gì anh thắc mắc. Cái tên môn học "tĩnh khí công", chỉ nghe là đã biết cần phải yên tĩnh, chiêm nghiệm mới có kết quả. Anh nóng vội quá, thành ra hồ đồ mất rồi!

Đáng tiếc..........

NguyetQuangTu
27-02-2011, 08:55
Con Kính Gửi Thầy!
Thưa Thầy! Hôm nay là ngày Thầy thuốc VN, con kính chúc Thầy khỏe mạnh để luôn ở bên, chỉ dạy, dìu dắt tụi con và còn cứu giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nữa ạ!
__________________
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

FirePhoenix
27-02-2011, 14:03
Gửi Dương Tiễn,

Tôi không hiểu là vì lí do gì DT lại có thể điên đến mức này, nói chuyện với 1 người điên quả thật khó, nhưng DT đã có những lời lẽ động chạm đến Thầy một cách quá mức chịu đựng của tôi (mặc dù tôi là một người có sức chịu đựng khá tốt!). Tôi tin chắc DT ngày đêm theo dõi những động thái của Thầy cũng như học trò của Thầy trên diễn đàn này, nên tôi có một vài lời muốn nói thẳng với DT.

Thứ nhất, DT không có quyền xúc phạm đến Thầy cũng như rất nhiều học trò của Thầy một cách hết sức vô lý đến vậy. DT nhân danh gì để mà chửi bới, thóa mạ? Chẳng lẽ DT được đạo Phật giao quyền làm việc đó? Thầy tôi có làm chuyện gì cũng ko đến lượt kẻ như DT lên tiếng. Nói luôn là con người như anh, đời đời kiếp kiếp cũng ko thể hiểu được về Thầy tôi, anh ko đủ khả năng và ko đủ diễm phúc.

Thứ hai, anh chửi bới lăng mạ Thầy cũng như dọa sẽ giết Thầy. Thầy ko lên tiếng thì anh tiếp tục "già mồm". Thầy mà lại phải nói chuyện với người như anh ư? Những kẻ điên trên thế gian này nhiều, nhưng điên cũng có nhiều loại, điên như anh ko đáng để Thầy thương hại.

Thứ ba, tôi sẽ chờ đợi xem anh có gan làm được điều gì? 2 ngày nữa, dù mọi chuyện có thế nào, anh cũng sẽ được gặp tôi. Tôi ko có tài cán gì, nhưng tôi sẽ cho anh hiểu được thế nào là "Lễ độ" theo đúng nghĩa của nó. Chào!

TrangNTN
27-02-2011, 18:04
Chị đồng tình với FirePhoenix...Và chị cũng kg đủ vị tha để tha thứ cho DT thêm lần nữa, đọc bài viết của hắn, nghe câu chuyện hắn kể thì hắn là 1 kẻ độc ác, điên khùng...Nhưng Firephoneix ơi, chị sợ thằng này ảo quá, nó tưởng nó đứng ở công viên Thống Nhất nhưng vía vẫn đang ở nhà....ak ak ak...

NguyetQuangTu
27-02-2011, 18:23
Chúc mừng Thầy nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Con chào Thầy. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, con chúc Thầy luôn luôn mạnh khoẻ. Mặc dù chưa tu tập được nhiều nhưng với vợ chồng con, Thầy luôn là chỗ dựa tinh thần của chúng con.
Tu Tam

NguyetQuangTu
27-02-2011, 20:32
Con chúc mừng thầy
Thưa thầy!
Nhân ngày thầy thuốc 27/2, con xin được thay mặt tất cả bệnh nhân của thầy gửi tới thầy lẵng hoa tươi thắm và lời chúc tốt đẹp nhất. Những ngày qua, được chứng kiến thầy chữa bệnh con mới hiểu được sự cao quý của hai từ ''thầy thuốc'', con cũng hiểu tại sao cha ông ta lại tôn vinh hai người thầy là thầy giáo đào tạo con người, thầy thuốc cứu người. Người bệnh đến với thầy phần lớn mang căn bệnh nan y mà y học hiện đại không chữa được với sự lo lắng, đau đớn gần như tuyệt vọng nhưng khi ra về con đọc được trên nét mặt họ sự mãn nguyện, tin tưởng, con thấy trong mắt họ sự biết ơn, kính trọng và hy vọng ngày mai tươi sáng hơn. Bệnh nhân đến với thầy dù là ai cũng nhận được sự quan tâm, động viên của thầy. Chỉ thế thôi, con nghĩ bệnh cũng đỡ được một nửa rồi.
Tuy hiện nay cũng có thầy thế này thầy thế kia ! Nhưng con biết vẫn có những người thầy rất tốt,rất tâm huyết, vì sao người Thầy tốt thì ít quá trong khi bệnh nhân thì rất đông.
Chúng con thật may mắn đã gặp được thầy, người vừa dạy chúng con làm người vừa dạy chúng con chữa bệnh. Thầy luôn là một người thầy thuốc, thầy giáo chân chính trong lòng chúng con.
__________________
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh qoanh cho đời mỏi mệt....
Nam Tran

NguyetQuangTu
27-02-2011, 20:34
Rồng Con
Khách

Cắt duyên âm thế nào mới đúng...?
Cháu chào bác! Cháu là một cô gái khá quan tâm về vấn đề tâm linh. Cháu rất vui khi được tham gia diếm đàn. Cháu có một việc rất muốn được giải đáp, cháu rất mong được bác giúp đỡ. Ba năm trước cháu có đi xem bói và thầy bói nói rằng cháu có duyên âm nên đường tình duyên sẽ lận đận. Lúc đó cháu cũng chưa biết nhiều về duyên âm nên cg không tin lắm. Nhưng càng ngày cháu càng thấy bà thầy bói nói đúng nên cháu đã đi xem thử ở nơi khác do bạn cháu giới thiệu là xem rất đúng và đã cắt được duyên cho nhiều người. Bà thầy bói đã gọi duyên âm về để cháu nói chuyện và hỏi tên. Đó là một người thời xưa, là tướng quân và ở đất nhà cháu. Cháu đã cắt duyên âm ở đó, hình thức là làm lễ cưới với duyên âm đó và dùng hình nhân thế mạng để thay thế cho mình, và cháu được nhận 1 lá bùa. Sau đó một năm, gần đây cháu đi xem bói lại ở 2 nơi, 1 nơi thì nói là duyên âm của cháu nặng chưa cắt được, 1 nơi lại nói là cháu không có duyên âm nhưng lại đi cắt nên đã cắt mất cả duyên trần. Vì vậy, cháu đang rất hoang mang không biết như nào mới là đúng. Cháu rất mong được bác giải đáp giúp cháu. Cháu chân thành cảm ơn bác.
Chuyển tiếp tin nhắn

TrangNTN
28-02-2011, 13:38
Dưới đây là 1 bưc thư của 1 ng miền Nam gửi cho Trangntn...Con xin post lên cho Thầy và anh em nghiên cứu và giúp đỡ cô bé này...

Chào chị!

Đây là thông tin của em:

Họ tên: Đỗ Diệu Huyền
Năm sinh : 26/03/1985 ( âm lịch 6/2/ Ất Sửu )
Địa chỉ đang ở: 26D14 Cư xá Điện Lực - Đg Trần Não - F Bình An - Quận 2 - Tp HCM

Nội dung tình hình cụ thể của em như sau:

Khoảng tháng 04/2007 em và Cô của em ra Hòa Bình nhờ người tìm mộ cho ông Chú của Cô em. Sau đó gặp Cô Thiêm ( 3 mắt). Người này đặt bàn tay lên đầu em và rồi có vong nhập vào người em ( hút thuốc và uống rượu rất nhiều) rồi nói là Chú của Cô em. Chỉ đường cho gia đình em vào tận Quảng Bình để tìm mộ. Khi vong này nhập vào em thì mọi lời nói em phát ra đều là từ trong đầu em đã định hình từ trước và cứ thế nói ra. Sau khi xong việc tìm kiếm mộ thì từ thời gian đó tới khoảng 3 tháng sau em vẫn bị von này nhập. Mỗi lần như vậy em rất mệt, sợ, và ko làm chủ được mình rồi bị stress một thời gian dài. Đi hỏi khắp nơi tại sao em lại như vậy thì người ta nói do Cô em hay khấn người này về nên em hay bị như vậy. Em rất là sợ. Em đã lên chùa xin bùa, đọc câu chú......vẫn ko ăn thua gì. Rồi sau thời gian đó là vong ko nhập.
Tiếp theo là vong của em họ em là con của Cô em. Mỗi lần đám dỗ em rất hay về và nhập vào người em. Em họ của em mất do tai nạn xe năm 2006 ở tại địa chỉ nhà em đang ở. Nhưng vong của em em mỗi lần nhập vào em thì thấy nhẹ nhàng hơn sau mỗi lần nhập, Ko nặng nề và mệt mỏi như vong nam kia.
Mới đây nhất là ngày 1/1/2011 em ra Hà Nội có đi coi bói. Người này nói với em là em có 1 vong nam theo em từ năm 18 tuổi. Bởi vậy em cứ quen ai là có trục trặc. Mà đúng là như thế. Em có quen 1 người 3.5 năm rồi chia tay, tiếp tục quen người tiếp theo thì cứ bị gặp trục trặc rồi giận nhau hoài. Em đã nhờ cô này giải dùm em. Tối hôm đó Cô hẹn em tới rồi nói em ngồi nhắm mắt, chắp tay. Một lúc sau vong của người Nam đã từng nhập vào em lại nhập vào người em. Nhưng chỉ một lúc. Rồi Cô nói em đã đuổi họ đi, Cô nói em đeo dây chuyền mặt Phật bà và một tấm hình Phật bà dặn em buổi tối tụng nam mô a di đà 81 lần. Em đã làm theo. Tuy nhiên thì em vẫn có cảm giác như chưa hết và người em lúc nào cũng thở dài, lo lắng và bồn chồn.

Trên đây là em đã kể sơ qua câu chuyện của em. Chị hỏi Thầy giúp em nhé. Cám ơn chị nhiều. Thật sự em cảm thấy mệt mỏi, tinh thần bất an và sơ hãi. Em thích đi Chùa tuy nhiên em lại có cảm giác sợ sợ khi vào nhìn thấy những bức tượng. Nói chung là em rất nhát gan.

Chào chị. Chúc chị một tuần vui vẻ hen.

tamanh
28-02-2011, 20:19
Gửi Trangntn:

Trước khi Thầy vào TP.HCM, Trangntn nên làm:
- Khuyên Huyền tập bài TKKT
- Dùng pháp bảo của Thầy cho chữa cho Huyền xem tình trạng có khá hơn không.

Chúc thành công

TrangNTN
01-03-2011, 06:45
Cảm ơn Tamanh nhiều...

NguyetQuangTu
03-03-2011, 21:29
HOANG_YEN_89
Khách
CUU CU RUA
CON KINH CHAO THAY.THAY OI CHO CON HOI MOT CHUYEN: THAY CO THE LAM GI DE GIUP CU RUA O HO GUOM KHONG THAY.CON TRONG CU RUA RAT TOI NGHIEP.MONG NHAN DUOC TIN TOT LANH.CON CAM ON THAY.CON CHAO THAY

tamanh
03-03-2011, 22:46
Chào bạn HOANG_YEN_89:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sức khỏe của Cụ Rùa, nhân tiện bạn hỏi về Cụ Rùa, Tâm Anh cũng xin kể lại câu chuyện về Cụ Rùa cho mọi người, để mong sao có ai đó có thể làm được đó đúng theo ý nguyện của Cụ:

9h00 Sáng ngày 28/2/2011, Tâm Anh đang trên đường đến nhà Thầy, trước khi đi Tâm Anh gọi Thầy, thì nghe Thầy nói:
- Con gọi nói với anh TrongNghiem là kiểm tra xem sao sáng nay Thầy thấy Cụ Rùa về nhà Thầy, chắc có chuyện gì.
- Vâng ạ, để con gọi ngay
TA gọi cho TN, thì anh đang họp, "12 giờ anh sẽ gọi lại cho Em", TN nói. Trong thời gian chờ TN gọi lại, TA ngồi thiền tại nhà Thầy, thiền xong Thầy nói: “có 1 đàn rùa đang cặp lá thuốc về”. Đúng 12 giờ họp xong TN gọi lại cho TA, TA chuyển máy cho Thầy, Thầy nói với TN:
- Con kiểm tra xem sao sáng nay Thầy thấy Cụ Rùa về nhà Thầy, chắc có việc gì thì Cụ Rùa mới về nhà Thầy như vậy
- Dạ
TN kiểm tra và báo cáo lại với Thầy
- Đúng rồi Thầy ạ, sáng nay Cụ Rùa về nhà Thầy
- Thế có việc gì mà Cụ về nhà Thầy vậy, Thầy hỏi.
- Cụ nói thế này : " Tuần sau là họ bắt tôi lên để chữa bênh, như thế sẽ nguy hiểm tới tính mạng"
- Được rồi, trong ngày hôm nay ta và học trò sẽ ra Hồ Gươm gặp Cụ

17h45, bốn Thầy trò gồm: Thầy, TN,TA,N ra đến Hồ Gươm thì thấy NƯ và VH đã ở đó. Sáu Thầy trò ngồi xuống làm việc, ngay cạnh bờ Hồ ( một lúc sau thì có KimAnh cũng ra). Thầy hỏi TN:
- Con có thấy trên đỉnh Tháp Rùa có gì không?
- Dạ có lá cờ, ở giữa có chữ Phong Thầy ạ
- Được rồi, bây giờ ta bắt đầu làm việc. Mời Thần Hồ
- Thầy ơi, Thần hồ đợi Thầy từ lúc nãy đến giờ đấy ạ, TN nói
- Bây giờ ta hỏi Thần Hồ nhé: Sáng nay ta thấy Cụ Rùa về nhà ta có việc gì?
- Cụ Rùa về nhà Thầy là nhờ Thầy cứu chữa cho Cụ Rùa đấy ạ, Thần Hồ nói
- Lúc sáng ta thấy có đàn rùa cắp lá về có phải là thuốc để chữa cho Cụ Rùa không?
- Đúng ạ
- Thế nguyên nhân gây bệnh cho Cụ Rùa là như thế nào? Có phải do rùa tai đỏ gây ra không?
- Nguyên nhân gây bệnh cho Cụ Rùa vừa do gián tiếp, vừa do trực tiếp con người gây ra, gián tiếp là: ở dưới lòng hồ có nhiều vật cản Cụ Rua bơi bị va quệt vào gây nên vết thương, do nước ô nhiễm nên vết thường khó lành, trực tiếp là: do người câu cá gây nên. Không phải do rùa tai đỏ
- Được rồi, trước tiên ta phải cứu chữa cho Cụ Rùa đã, làm xong ta sẽ hỏi tiếp
Thầy và các học trò xuống lòng hồ chữa bệnh cho Cụ Rùa, Thầy nói: “Căn cứ vào cơ địa và bệnh lý của Cụ Rùa, Huệ Tâm đưa ra phác đồ điều trị hợp lý và trực tiếp chỉ đạo chữa bệnh cho Cụ Rùa, …”

Tâm Anh buồn ngủ quá rồi, để mai kể tiếp nhé. Mà TA chỉ nhớ thế nào ghi thế đó thôi, nhờ VH kể tiếp cho mọi người đi (vì hôm đó VH là thư ký ghi lại mọi sự việc)

NguyetQuangTu
04-03-2011, 07:28
"lửa thiêng trận pháp"
Con kính gửi Thầy!
Thầy ơi con vẫn tập luyền thường xuyên và cập nhập tình hình thường xuyên cho Thầy, nhưng có nhiều thư quá nên con cũng không chắc là Thầy có thời gian đọc hết được các bức thư không ạ.
Con chủ yếu tập bài TKKT, nhưng mỗi lần tập bài này con không có cảm nhận gì nhiều. Nhưng thỉnh thoảng khi tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp thì cảm nhận thực sự rõ ràng Thầy ạ. Vừa nãy thôi con tập LTTP, nửa bài đầu vẫn bình thường như tập TKKT, nhưng đến khoảng giữa bài thì đột nhiên đầu con như có một lực nào đó từ từ giật mạnh ngửa cổ ngược ra sau(lưng vẫn trong tư thế thẳng), rồi có một luồng ánh sáng từ trên cao rọi thẳng xuống một lực rất mạnh, và ấm, sau đó cũng một lực mạnh không kém đẩy con ngổi thẳng lên, dần dần đẩy đầu con chúi về phía trước, sau đó lại kéo ngửa cổ ra sau, một lát thì luồng ánh sáng mất đi nhưng lực đẩy vẫn còn kéo người con ngồi thẳng lưng dậy sau đó đẩy nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, rồi lại cúi mặt về phía trước rồi lại ngửa ra phía sau, liên tục như vậy, trong khi đó mắt con đã tự động mở ra nhìn rõ mọi vật xung quanh, tai nghe thì chỉ thầy ù ù, không nghe thấy bài nhạc nữa, đầu óc con lúc đó vẫn ý thức rõ mọi việc xung quanh, thậm chí con nghĩ là sẽ email ngay cho Thầy, và cùng lúc đó điện thoài của con reo lên vì có người gọi (con còn đếm được có đến 4 cuộc). Sau khi có lực tác động vào người con, con ngồi yên nhắm mắt một lúc không thấy gì nữa thì mới kiểm tra máy tính thì do máy tính bị lỗi nên nó tự tắt nhạc đi. (Lúc máy tính bị tắt thì lực đó vẫn đang tác động vào con). Đến giờ xương sống giữa lưng của con vẫn còn có cảm giác bị giãn ra do bị uốn cong Thầy ạ.
Con mong Thầy cho con một lời khuyên ạ.
Con!
__________________
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!
Chuyển tiếp tin nhắn

NguyetQuangTu
04-03-2011, 07:33
NQT gửi mai :
- Trận khí có khả năng tác dung rất mạnh vào cơ thể nên mới xảy ra hiện tượng như vậy.
- Cơ thể con cần phải chữa và hiệu chỉnh lại.......
- Cảm nhân được rõ như vậy là tốt đấy, cứ yên tâm mà tập đi.

mai
04-03-2011, 08:41
Con cám ơn Thầy rất nhiều ạ. Con sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện chăm chỉ.
Kính chúc sức khỏe Thầy!

NguyetQuangTu
09-03-2011, 16:13
Chữa Bệnh
Con chào thầy!
Thầy ơi sau chuyến đi Côn Sơn về con cảm thấy khác nhiều lắm. Con không thấy có cảm giác đau mỏi như trước nữa, hình như thầy đã chữa bệnh cho con rồi phải không ạ? trước đó con có nhờ thầy chữa đau cổ cho con nhưng thầy bảo là bệnh con là chưa tìm được cái gốc của bệnh. Nếu có thể thì thầy cho con biết nguyên nhân bệnh của con là gì không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều lắm.
À thầy ơi tối hôm qua con có chữa bệnh cho Rì ở cùng nhà với con. Chuyện là như thế này ạ:
Hom qua đi làm về Rì con kêu mệt rồi nhờ con nấu cơm sau đó đi lên phòng nghỉ và không muốn ăn bất cứ thứ gì. Con hỏi ăn gì để con đi mua Rì con cũng không ăn, chỉ nói là mệt mỏi và đau đầu lắm. lúc đó có mỗi 2 Rì cháu ở nhà con không biết phải làm thế nào. Tự nhiên con nghĩ là thầy đã dạy cách chữa bệnh tại sao mình không thử chữa xem sao nhỉ. và thế là con nói mãi: Rì cố gắng ngồi dậy để cháu thử chữa bệnh xem có đỡ không.và rồi rì con cũng đồng ý để con chữa. ban đầu con cũng mời HVLB về và tâm niệm nhờ thầy và các học trò của thầy khám bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân.(Con cũng cho Rì con tập luôn bài TKKT của thầy).Con đặt tay vào dọc sống lưng của Rì và quán tưởng đẩy khí độc, khí xấu... ra khỏi cơ thể. gần hết bài thì Rì con thôi không tập nữa, và con cũng dừng lại.. Sau đó con hỏi trong qua trình đó Rì cảm nhận thấy những gì? Rì con bảo: ban đầu thấy khí tác động vào người rất mạnh sau đó lan tỏa ra khắp người nóng ran và cảm giác rất lạ. và có cả khí chạy dọc sống lưng gây đau buốt nữa thầy ạ.Con rất lo và hỏi tiếp: bây giờ Rì cảm thấy thế nào người đã đỡ mệt chưa?Ừ giờ thì thấy khỏe hơn rồi nhưng vẫn hơi đau đầu. Nhưng mà con cũng vui vì sau khi chữa xong Rì con ăn hết 1 bát tô cháo mà con vừa đi mua về.và còn bảo là ăn thấy ngon miệng nữa. Còn sống lưng đau lúc trước Rì cũng không đau nữa thầy ạ. Nhờ công của thầy mà con đã làm được 1 việc có tốt.Con cảm ơn thầy nhiều lắm!
Con nhất chi mai

NQT gửi :

Chimai chữa bệnh được rồi,
Đề nghị tất cả mọi người vỗ tay.

NguyetQuangTu
09-03-2011, 16:21
TienQ TienQ is offline
Khách

Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Default Chào Chú NguyetQuangTu !
Đầu Xuân năm mới Cháu xin chúc Chú cùng toàn thể Gia Đình và toàn thể thành viên diễn đàn một Năm Mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - THÀNH CÔNG NỐI TIẾP THÀNH CÔNG !
Cháu là Nguyễn Quang Tiến, hiện ở tại số 01 Đặng Dung - Ba Đình - Hà Nội ( điện thoại 0983240900 )
Năm nay cháu 37 tuổi 1 vợ và 02 con gái. Vợ cháu năm nay 36 tuổi và con gái đầu lòng năm nay 12 tuổi và con gái thứ hai năm nay 4 tuổi.
Vừa qua do nhu cầu cá nhân nên tình cờ cháu tìm và đọc được trang này và đã đăng ký làm thành viên. Nguyện vọng của cháu là có 02 việc muốn được thỉnh Chú và rất mong Chú tư vấn chỉ bảo cho cháu.
- Việc thứ nhất: Vừa qua mấy anh chị em trong cty có dủ nhau đi xem bói bài đầu năm, chị thầy bói có bảo cháu là có hai duyên ( một Dương và một Âm ) cái Âm hay phá phách hạnh phúc của Gia Đinh cháu ( vợ chồng hay cãi vã nhau, nhiều khi có những cái mà mình không định nói nhưng đùng một cái lại bột phát ra ) cháu nghiệm thì cũng thấy đúng vì tính cháu cũng hơi nóng, và chị còn bảo cháu phải gánh Nghiệp Âm cho cả nhà những cái này thì thực sự là cháu rất mơ hồ, chị còn nói rất nhiều về tiền bạc, công danh sự nghiệp và tương lai của cháu và nói chung là cũng không được thuận buồn xuôi gió cho lắm. Nhưng vấn đề tiền bạc hay công danh cháu thấy nó không quan trọng bằng vấn đề tình cảm gia đình vợ chồng con cái và dòng dõi Tiên Tổ....> Cháu rất mong được Chú chỉ bảo và cho ý kiến ạ !
- Việc thứ hai: Cháu rất muốn được học bộ môn Khí Công này ạ, Chú cho cháu hỏi nếu học thì chỉ học trên mạng này thôi ạ hay mình còn tổ chức các lớp học tại trung tâm nữa ?
Trên đây là hai việc cháu muốn được thỉnh Chú và rất mong được Chú cho cháu ý kiến chỉ đạo. Nếu có thể Chú cho phép cháu gọi điện thoại trực tiếp đến Chú được không ạ?
Xin chân thành cảm ơn Chú !
cháu: Nguyễn Quang Tiến

NQT gửi :

Trước mắt cứ gặp Vũ Hiên
Nếu như trước đã có duyên...
Tất về...

NguyetQuangTu
11-03-2011, 06:38
Con Kính Gửi Thầy!
Thưa Thầy! Mấy hôm trước ( ngày 03/02 âm lịch), đêm ngủ con có nằm mơ một giấc mơ lạ Thầy ạ. Con xin kể để nhờ thầy xem xét và kiểm tra hiện tượng mà con đã gặp trong giấc mơ.

Tối đó, con mơ con đang đi lễ thì chỉ trong chớp mắt con bị đưa tới một nơi hoang vu, chẳng biết là đâu cả. Rồi từ từ con lại bị đưa vào hang động, trong động con thấy một công trình đang xây dở dang. Nhìn kiến trúc và cách xây dựng thì con đoán đó là một ngôi chùa. Có điều công trình này lại có một cái cột vừa cao, vừa to, nó cao lên đến đâu con cũng không biết nữa ( con tự hình dung trong đầu nó y như là cây cột mà Nữ Oa xây để chống Trời). Sau đó có một Bà Cụ xuất hiện, bà ấy già lắm rồi, tóc màu trắng, nhìn mặt thấy lạ nên con sợ.

- Con hỏi bà ấy nơi này là đâu thì bà ấy nói rằng: “Đây là Tây Tạng”.
- Con mới hỏi lại: “Sao lại là Tây Tạng? Cháu đang đi lễ mà!”
- Thì bà ấy nói: “Đây đúng là Tây Tạng. Ta đưa cháu đến đây. Đây là núi.....(con không nhớ tên Thầy ạ), hang động này là ...(con nhớ mang máng là Thiên Trụ Linh Sơn Động và công trình này chính là Thiên Trụ Linh Sơn Điện mà ta đang xây dựng”.

Bà ấy bảo có 3 người khác đang xây điện này, nhưng con nhìn thì không có ai, thấy mình bà ấy thôi. Con thắc mắc là tại sao ở nơi hoang vu chỉ 3 người xây Điện, không có máy móc và vật liệu hỗ trợ lại có thể xây nên công trình lớn như vậy. Con sợ nên chẳng dám hỏi gì thêm cả.

- Con đứng vừa sợ hãi, vừa ngơ ngác nhìn thì Bà Cụ lại hỏi con: “Con có biết ta là ai không? ”
- Con trả lời: “ Cháu không biết”
- Bà ấy hỏi: “ Con là học trò của ai?”
- Con nói: “ Cháu là học trò của Thầy NQT”
- Bà ấy lại nói tiếp: “ Có 4 người có quyền lực lớn nhất đó là Thầy NQT, ta và ... (2 người nữa con không nhớ được tên), con được học Thầy NQT là tốt rồi, ta đưa con đến đây để là để dạy con vì con...(con không nhớ rõ)”

Tự nhiên con thấy lạnh rồi tỉnh dậy vẫn còn lạnh nữa, khi đó con mới biết mình vừa nằm mơ thì phải, con nằm nghĩ lại giấc mơ một lát rồi kéo thêm chăn đắp để ngủ tiếp. Tới khi con tỉnh dậy hẳn, con vẫn nhớ được nguyên vẹn những chi tiết của giấc mơ, bây giờ con quên bớt, chỉ nhớ mang máng những cái tên thôi.

Xin Thầy giúp con kiểm tra giấc mơ ấy là thế nào ạ. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh !
Con chào Thầy!
__________________
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

NQT gửi :

Chúc mừng con có một giấc mơ đẹp, muốn biết giấc mơ này có thật hay không Thầy giao cho con tự tìm hiểu. Cứ yên tâm tu luyện đi, cái gì đến nó sẽ đến.

NguyetQuangTu
01-04-2011, 08:02
Cháu chào chú!

Trước tiên cháu xin cảm ơn chú về những bài viết của chú trên diễn đàn giúp cháu thêm hiểu hơn về thế giói khác với thế giới trần tục.

Cháu xin thưa với chú một chuyện thế này.
Trước đây cháu đi xem bói ai cũng nói cháu có duyên âm, có người nói cháu nợ tiền duyên nữa cơ... cháu đã theo thầy cúng làm lễ cắt duyên âm, se duyên trần và trả nợ tiền duyên ( trả nợ tào quan) rất nhiều lần nhưng mãi đến giờ vẫn một mình ạ. Cháu năm nay đã 28t mà cứ quen anh nào thì cũng không đi đến đâu cả. Năm ngoái cháu có đến nhà 1 chị cùng phòng lúc nhà chị ý đang làm lễ đuổi vong trong nhà đi, bà cô làm lễ hôm đấy bảo có 1 người đi theo cháu nhưng ở hàng cha chú. Về hỏi bà nội cháu thì không có nhưng nhà Ngoại cháu thì có cậu cháu mất lúc vừa sinh ra. Cháu thấy cô đó nói cậu cháu rất hợp và hay đi theo cháu.
Cháu nghĩ cậu cháu có đi theo chắc chỉ phù hộ độ trì cho cháu thôi chứ sẽ không cản trở cháu. Cháu sợ vì cắt mất duyên và tiền duyên nhiều nên chắc cắt hết cả sợi chỉ đỏ như chú nói rồi mất. Cháu mong chú giúp cháu xem rốt cuộc là có ai theo cháu không với ạ. Gia đình họ hàng bố mẹ cháu tuy không nói ra nhưng cháu cảm thấy mọi người cũng lo lắng và sốt ruột về cháu nhiều.
Cháu mong chú giúp.
Cuối cùng cháu xin chúc chú có sức khỏe tốt để giúp cho nhiều người giúp đời nhiều hơn.
Kính thư
Cháu - Lan Anh
Cháu tên đầy đủ là Tạ Thị Lan Anh
sinh ngày 06/12/1984 khoảng 5h kém 15 đến 5h sáng ạ.
Nhà cháu ở Số 17 Khu TT Cầu 12 Phường Bồ Đề Long Biên Hà Nội

NQT gửi :

Xin lỗi cháu nhé, chú bận quá. Điện thoại cho Vũ Hiên để Bố trí ngày gặp ngay nhé.

NguyetQuangTu
02-04-2011, 10:48
Lời cảm ơn thầy + Những thắc mắc xin thầy chỉ dậy sau qua trình tập luyện
Thầy Kính mến! Con là Đinh Quang Hiệp. Hôm 12/03/2011 con được em KiênCường giới thiệu con đã được gặp thầy và đã được thầy truyền năng lượng chữa bệnh (bệnh nóng trong người sinh ra hay bị nhiệt miệng). Hôm nay qua diễn đàn con xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Từ hôm được thầy chữa bệnh đến nay sáng nào con cũng 4h sáng, con ngồi tập liên tiếp 2 bài ( Trong đó ngày nào con cũng tập bài TKKT trước sau đó tập lần lượt các bài còn lại ). Đến ngày hôm nay 30/03/2011 con đã cảm nhận được một phần trạng thái tách vía ra khỏi cơ thể con xin kể, đồng thời xin thầy chỉ dậy giúp con.
- Về cơ thể con đã cảm nhận được khí dồn vào Bách hội, Địa cung rất mạnh và rõ. Đồng thời con cảm nhận được khi hít vào thì con thấy hai bàn tay con man mát. Con có thể điều được khí xuống 2 bàn tay rất rõ, còn hai bàn chân con thì chưa được rõ lắm thầy a! Khi tập nghe đến câu của Thầy ( Thanh khí từ mọi nơi dồn mạnh vào cơ thể ) thì con thấy thân con man mát lan toả.
- Hiện tượng tách vía ra khỏi cơ thể, con xin kể như sau: Cứ sau khi tập xong 02 bài, con lại vào nằm nghỉ và cũng bắt đầu từ sáng ngày 12/03 đến ngày 30/03/2011 thì con đã 5 lần bị rơi vào trạng thái có thể tách vía ra khỏi cơ thể:
+ Lần đầu thì con cảm nhận được như có người nâng vía của con bay lên nhưng sau đó như có 1 bóng đen hút con lên. Lúc đó con thấy khó chịu và sợ nên con đã vùng dậy ngồi vào tư thế ngồi thiền và đã gọi tên thầy đến cứu con lên mọi việc đã tan đi và con tỉnh lại. Lúc con tỉnh lại thì thấy mình vẫn trong tư thế nằm.
+ Lần thứ 2 thì con cũng cảm nhận được có người về nâng vía con lên nhưng rất khó thoát ra được.
+ Lần thứ 3 con thấy có người về nâng con lên và con thấy vía của con thoát ra rất nhẹ nhàng và con bay trong tư thế nằm sau đó con chạm chân vào tủ và nhin tủ quần áo ở tư thế gần rất rõ. Sau đó con về tư thế đứng con đi ra ngoài xuyên qua cánh cửa gỗ. Tiếp đó con thấy như mình đang bay lơ lửng 1 phần cơ thể con như xuyên lên tầng trên. Sau đó con đi ra phòng khách thì thấy có 1 bóng người đi đi lại lại con không nhìn rõ mặt lúc đó con tưởng là mẹ của con nên con cứ tránh đường (vì thường ngày lúc đó mẹ con đã dậy).Vì nghĩ là mẹ nên khi thấy bóng ngồi ở ghế con còn vào bẹo đùi, bẹo má. Sau đó con thấy nét mặt của bóng bị biến dạng lên trong vô thức con đã dơ tay ra để truyền năng lượng. Cùng lúc đó con lại thấy 1 cái bóng nữa đi từ trong nhà đi ra con cũng tưởng là cháu con. Lúc này con thấy nét mặt của bóng biến thành người đàn ông và con thấy mình bị nhầm là mẹ lên con đã tỉnh lại. Khi tỉnh lại con có ra phòng khách xem thì không có ai mẹ con, cháu con vấn nằm ngủ.
+ Lần thứ 4 con lại rơi vào trạng thái có thể thoát vía ra khỏi cơ thể và con có nói xin bề trên cho vía con thoát ra khỏi cơ thể. Măc dù con không cảm nhận thấy như 3 lần trước có người đưa tay nâng vía con thoát ra. Sau đó con được thoát ra rất nhẹ nhàng và trong chớp mắt con thoát ra một không gian, và bay trong không gian như tên nửa. Sau đó con có ý nghĩ bay về quê nhà con ở Nam Định, hiện tại nhà con không có ai ở.Khi con bước vào nhà thì thấy trong nhà rất tối con không nhìn thấy gì nên con lại đi ra. Khi quay ra sân thì con tỉnh lại.
+ Lần thứ 5 con lại rơi vào trạng thái thoát vía nhưng lần này con lại rất nặng nề không thể thoát ra được trong lúc cố gắng vượt ra thì con thấy một sự phát quang từ phía dưới cơ thể phát ra và rồi con tỉnh lại.
Qua 5 lần ở trạng thái thoát vía ra khỏi cơ thể con cảm nhận thấy chỉ có được sau khi tập và vào nằm nghỉ ngay, con khi đi ngủ bình thường con không rơi vào được trạng thái đó. Trong lúc ngồi thiền thì con cảm nhận được khi con lín thở thì con thấy hình như cơ thể con gần rơi vào trạng thái đó.
Qua những hiện tượng trên con muốn xin ý kiến của thầy cho con là: Sau khi con tập xong có nên vào nằm nghỉ không thầy?
- Từ hôm đó đến nay thì có 1 đêm con thấy có nguời nằm bên cạnh con và còn cù con, lúc đó con không cảm thấy sợ mà còn cù lại. Một hôm khác trong lúc ngủ con thấy như có 2 luồng khí phụt rất mạnh vào thái dương, sau đó con còn dơ tay ra và thâý phụt vào tay rất mạnh. Hai lần trên con chỉ nghĩ là mình nằm mơ thôi. Nhưng có một điều rất lạ mà con cảm nhận thấy gần đến giờ dậy tập con cảm thấy như có cái gì đó thúc dục, đánh thức con dậy vào đứng giờ đó mặc dù ngày nào con cũng đặt chuông điện thoại.
Qua những gì con cảm nhận được con rất mong nhận được lời khuyên, lời chỉ dậy của thầy.
Trong con luôn có một tâm nguyện xin được là học trò của thầy theo thầy tu luyện trước hết là tăng cường sức khoẻ sau là có thể giúp đỡ mọi người xung quanh.
Một lần nữa con cảm ơn thầy, con chúc thầy luôn luôn mạnh khoẻ và gặp được nhiều điều may mắn.

NQT gửi :

Con cứ yên tâm luyện tập đi, khi con thành tâm thì Thầy luôn ở bên con kể cả trong "giấc mơ" của con.
Có xuất được vía thì mới bước sang không gian khác được con ạ.

NguyetQuangTu
02-04-2011, 10:55
Thầy thu nhận học trò vào ngày 1/4/2011
Thầy kính mến! Con cảm ơn thầy đã thu nhận con. Được thầy thu nhận là học trò lòng con rất vui. Xong thoáng trong con niềm vui đó có một sự hẫng trong lòng bởi nâu nay công viêc, công việc cứ bộn bề dồn lên đầu con, con phải làm cả ngày lẫn đêm mới xong. Giờ đây ngoài công việc thường ngày bề bộn ra, con có duyên mới được thầy thu nhận bước vào con đường tu luyện, với nhiều lỗ lực, với những kiến thức hoàn toàn mới lạ. Với mục đích tăng cường sức khoẻ, giúp đỡ cộng đồng khi có thể .Và hưóng về tương lai phía trước với một lòng hướng thiện.
Ngày 1/4 là ngày cá tháng tư ( là ngày nói dối, và cũng là ngày đầu xuân theo quan điểm ngày xưa) của nhân loại. Ngày 1/4 là ngày lễ là một ngày đặc biệt với rất nhiều người. Đối với riêng con ngày 1/4/2011 là ngày rất đặc biệt vì con được thầy thu nhận là học trò. Ngày này sẽ là một dấu ấn khắc sâu trong tâm con trong suốt chặng đường dài.
Được là học trò của thầy, con xin hứa sẽ cố gắng tu luyện tốt để có thể giúp đỡ những người xung quanh mình, xa hơn nữa là giúp đỡ cộng đồng.
Một lần nữa con cảm ơn thầy, con chúc thầy luôn luôn mạnh khoẻ.

NQT Gửi :

Thầy thấy con đã có đủ điều kiện để làm họ trò rồi thì Thầy nhận, Thầy đâu có để ý hôm ấy là " Cá tháng tư ". Nhỡ là " Cá tháng Chín " thì sao ? Đã đến lúc đủ chín rồi mà.
.

hocdao
03-04-2011, 20:49
Kính thưa Thầy! Con rất sung sướng và xúc động khi được Thầy nhận con làm học trò. Thật sự không có lời nào nói hết được cảm xúc của con lúc này. Con sẽ luyện tập thật tốt để không phụ công lao và sự tin tưởng của Thầy.
Thưa Thầy, sau những ngày luyện tập, nhất là từ khi được gặp Thầy tới nay, nội lực của của con tăng lên rõ rệt, khả năng cảm nhận cũng ngày càng rõ hơn. Những lúc ở nhà Thầy, con cảm thấy ấn đường và Bách hội của con căng tức, hình như có các luồng khí tác động vào, con cảm thấy luồng khí ấm nóng luân chuyển trong người.
Con cảm ơn Thầy đã chỉ bảo, khai sáng cho chúng con. Tất cả chúng con luôn muốn được ở bên Thầy.

NguyetQuangTu
04-04-2011, 09:43
Kính gửi Thầy!
Như một bức thư con đã gửi cho Thầy trước đây là khi tập con chưa cảm nhận được khí như mọi người nhưng con cảm nhận được các lực tác động vào cơ thể làm con cơ thể vận động theo như tập dưỡng sinh. Thậm chí các lực tác động mạnh đến mức bố mẹ con (tập cùng con) bảo là nhìn con như bị lên đồng ấy. Gần đây khi tập cơ thể con hoạt động ít hơn và bắt đầu cảm nhận mơ hồ về khí xung quanh mình và hai lòng bàn tay (hai lòng bàn tay thường bị căng, tê và nóng lên từng lúc khi tập), có phải là cơ thể con đã được chữa hết bệnh rồi không ạ? Dạo này con thấy cơ thể khỏe hơn nhiều và tinh thần sảng khoái, có điều là con vẫn chưa đạt được độ tập trung cao vào công việc hoặc học tập. Con vẫn chủ yếu tập "thanh khí khai tâm", "cắt lớp chữa bệnh" và thỉnh thoảng tập "lửa thiêng trận pháp" (bài LTTP thường làm cho con cảm nhận rõ nất), giờ con có thể tập hai bài còn lại chưa Thầy, hay vẫn chỉ nên tập 3 bài kia thôi ạ?
Kính chúc Thầy sức khỏe!
__________________
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

NQT Gửi :
Muốn sống cho cả những người khác nữa thì phải cố gắng luyện tập nhiều hơn. Mình có khỏe thì mới có điều kịên để giúp đỡ người khác.

NguyetQuangTu
04-04-2011, 17:04
Cảm nhận về buổi Dâng Hương Lễ Phật
Kính thưa Thầy
Con cảm ơn Thầy đã tổ chức một buổi Dâng Hương Lễ Phật đầy ý nghĩa để những người mới nhập môn như con được tham gia.
Con xin thưa với Thầy một cảm nhận của con trong lúc Thiền, mong Thầy kiểm tra giúp con xem có phải là cảm nhận thật hay chỉ là cảm giác chưa đúng của con.
Khi đứng Thiền ở Chùa Thần Quang, con thấy người con dao động qua lại hai bên. Nhưng một cảm nhận rất rõ là hai mí mắt con cứ giật giật liên tục, khiến cho việc nhắm mắt của con trở nên khó khăn. Sang Chùa Chấn Quốc Thiền thì mắt con có hiện tượng giật giật nhưng rất ít, thân con như có lực kéo cong về phía bên phải, cảm giác kéo về phía trái chỉ một chút thôi ạ.
Vài dòng ghi nhận của con, mong Thầy dạy bảo.
Con xin cảm ơn Thầy.


NQT Gửi :

Thầy trò ta đi chùa là để học, chứ không phải đi chùa để xin ...
Thế là con đã biét rõ cảm giác " Đi chùa là thế nào rồi "
Chúc mừng con.

NguyetQuangTu
07-04-2011, 11:14
Có 1 bức thư như thế này
Thưa Thầy, có lẽ Thầy nói đúng, tu luyện ko chỉ là mỗi ngày phải ngồi thiền mấy tiếng, có khi nghĩ đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cũng là tu luyện, cũng là thiền.
Con thì lúc nào cũng nghĩ đến những gì tốt đẹp ở thế giới tâm linh & lúc nào cũng chiến đấu với bản thân mình để trở thành người tốt hơn trong thế giới trần tục, phải dùng đúng từ "chiến đấu" Thầy ạ! Chiến đấu, luôn luôn phải chiến đấu mới tốt được, trở thành người tốt khó lắm Thầy ạ!
Gần đây, con không tham gia và bàn luận nhiều về tâm linh nhưng tự bản thân con vẫn luôn cảm nhận thấy con sống trong cả hai thế giới Thầy ạ!
Hôm vừa rồi đi Chùa, mọi người đều thấy rung rung - lắc lắc khi sờ tay vào đài sen của Cụ (trước đây con cũng thấy như thế), nhưng con thì thấy con bay lên, dưới chân con nhẹ bẫng.
Con vẫn luôn ám ảnh bởi câu chuyện con biến thành bức tượng đồng bay lên, sự việc xảy ra ngay sau khi Kem ra đời, con vẫn chưa có được câu trả lời thuyết phục. Vì chuyện đó mà con rất hoang mang, vì con xin khẳng định là nếu có 1 sức mạnh nào có thể làm cho 1 đứa mù như con bị ảo giác đến mức độ đấy (cả Thầy nữa chứ!), thì sức mạnh đó quả thật khó có thể tưởng tượng được.
Thế giới tâm linh quá phức tạp Thầy ạ!
__________________
Con tái sinh từ đống tro tàn...

NQT gửi :

Thế giới Tâm linh luôn luôn là lời thách đố khó khăn nhất đối với người trần tục ! Ai giải được câu đố này tức là người đó đã được cấp visa để đi vào cõi khác.

NguyetQuangTu
07-04-2011, 11:25
Kính mong thầy bớt chút thời gian đọc bức thư này.
Em chào thầy, em được một người bạn giới thiệu về thầy và diễn đàn. Về chuyện của em, em không biết bắt đầu từ đâu để nói... Nhưng em xin phép được kể hết với thầy và kính mong thầy giúp đỡ.
Em biết đến diễn đàn được gần 2 tháng nhưng phân vân đến giờ không hỏi thầy sau khi rất nhiều chuyện không tốt xảy ra, cũng giống như từ lâu đến giờ.
Tổng hợp mọi chuyện xảy ra với em từ nhỏ đến giờ trong cuộc sống, công việc, học tập ban đầu thì không có gì để nói nhưng sắp đi đến kết quả thì gặp bất trắc và có những việc hỏng hoàn toàn. Tự đổ lỗi cho mình và nghĩ lại xem sai sót ở đâu là việc em làm đầu tiên khi một chuyện kết thúc là điều em vẫn làm... nhưng thực sự có quá nhiều việc bất thành nếu như không muốn nói là 90% là hỏng. Nếu không hỏng thì bị chính những người mình tin tưởng phản bội trong chính công việc mà em và họ tạo dựng v.v..
Có chuyện này nữa, em gặp 3 giấc mơ kỳ lạ. Thực ra về nó, em rất ngại để kể nhưng bạn em khuyên rằng nên nói với thầy xem có giúp được gì, em cũng xin phép. Em gặp 3 giấc mơ và em tin chắc 3 giấc mơ này liên quan đến nhau nhưng không hiểu là nó nói gì:
Vào đúng đêm 10/10/2010: em mơ thấy một ông rùa khổng lồ. Mà cũng ko biết có phải là rùa không vì đầu rồng thân rùa, to hơn cả tòa nhà 5 tầng, bay từ trên trời xuống tiến sát lại mình và chạm nhẹ cái móng vào mặt. Lúc đầu cứ nghĩ ông ý sẽ dẫm bẹp rúm, nhưng ông rùa chi chạm một móng vào mặt và lúc ấy có cảm giác rất ấm áp. Ông rùa có hỏi là muốn theo ta không, em chần chừ không nói được gì. Ông ý để lại một vật và nói là lấy linh vật đó cắt vào tay và đến chỗ ta thì ta đưa đi. Và rồi ông rùa bay đến nằm ở đỉnh một ngọn núi mà có thể nhìn thấy rất gần và có đường dẫn lên đến đỉnh núi đó. Khu vực ông rùa nằm cũng có 3 linh thú khác đang chờ. Nhìn xa xa giống như kỳ lân, phượng, rồng.
Sau đó 1 tháng vào giữa trưa, em làm việc mệt quá ngủ thiếp đi thì mơ thấy đi đến một ngã 3 và đang phân vân không biết đi đường nào thì có ngôi sao 5 cánh từ trên trời bay xuống tiến sát vào người và bay theo con đường bên trái, em nghĩ là dẫn đường cho em.
Ngày 29 âm đợt Tết vừa rồi, cũng là giữa trưa em đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông chùa. Tìm quanh thì đến một ngôi miếu cổ kính với nhiều hình điêu khắc kỳ lạ, nằm giữa một bãi trống. Đi đến gần thì gặp một thực thể kỳ lạ, nói tiếng người. Đó là ông thần và cho em hỏi ông ý 3 câu hỏi. Hỏi xong em nhìn sau lưng thì thấy rất nhiều người đang quỳ rạp và em là người gần ông thần đó nhất. Em vẽ qua cho thầy hình ảnh vị thần như trong ảnh.
Em không biết mọi việc thế nào. Và kính mong thầy có thể giúp em để cuộc sống được tốt hơn.
Một lần nữa em cảm ơn thầy!
Minh Châu

NQT gửi :

Có thể bạn đã gặp những giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là mơ.
Có thể Thầy bạn đang đi tìm bạn.
Có thể người dẫn đường đã đến để đưa bạn đi gặp một vị Thầy nào đó.
Còn một điều chắc chắn là những giấc mơ đó hoàn toàn không xấu.

NguyetQuangTu
07-04-2011, 23:26
Tập luyện chữa bệnh
Kính gửi Thầy!
Thầy ơi từ hôm đi Sóc Sơn, chứng kiến bác Hồng bị nhiều bệnh như vậy mà sau khi được học trò của Thầy chữa trị, khỏe mạnh như vậy con mừng lắm. Vì chị gái con còn rất trẻ mà cũng mắc rất nhiều bệnh như bác Hồng. Chị con năm nay chỉ mới 35 tuổi mà bị tiểu đường, viêm cơ hai bả vai, lệch đĩa đệm, viêm họng viêm mũi mãn tính, mất ngủ, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Con đã động viên và gửi đĩa vào cho chị tập (chị con ở trong miền Nam). Ban đầu ngồi tập với chị con rất khó khăn, vì chị vốn đã yếu, thở rất khó khăn nên ngồi chỉ được khoảng nửa bài, sau đó thì đỡ hơn và giờ ngồi hết được cả bài rồi ạ. Sau một thời gian ngắn tập luyện chị đã ngủ tốt và giấc ngủ sâu hơn nhiều (trước đây chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng/đêm và giấc ngủ chập chờn, giờ thì chị đã ngủ được khoảng 5 tiếng/đêm rồi), mũi và họng chị cũng đỡ hơn trước. Tuy nhiên sáng dậy đi làm chị con kêu mệt mỏi nhiều hơn trước, mệt đến nỗi không buồn ăn và có khi muốn ói. Con đã nghĩ đến trường hợp của bác Hồng khi bác mới được chữa thì những vùng bệnh trở nên đau dữ hơn, sau đó mới khỏi dần được, vì thế nên con cũng đã động viên chị cố gắng chịu đựng gian khổ giai đoạn này kiên trì tập luyện. Xong đấy là con nghĩ thế, không biết có chắc chắc đúng không, nên con muốn xin ý kiến của Thầy ạ.
Con kính chúc Thầy sức khỏe!
__________________
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!

NQT gửi :

Thầy chúc mừng con và chúc mừng cả chị con nữa. Đầu tháng 4 Thầy vào SG nếu gặp được thì Thầy sẽ chữa trực tiếp cho chị con.

NguyetQuangTu
11-04-2011, 22:55
Niềm vui chia sẻ cùng Thầy

Thầy ơi, hôm nay con có 2 niềm vui muốn chia sẻ với Thầy.

Niềm vui thứ nhất: Nhận điện thoại của Thầy
Trưa nay nhận điện thoại của Thầy nói về việc chữa bệnh cho người yêu Hoaithuong mà con vui lắm. Ngay từ trước đã được Thầy kể về việc Hoaithuong mong ngóng từng giờ từng phút đón Thầy vào SG. Rồi chuyện Hoaithuong bỏ việc để ở nhà chăm sóc cho người yêu bị bệnh tật...Lúc nghe con đã thầm nghĩ: “Sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm”. Nhưng rồi con lại nghĩ, sức mạnh này còn chứa đựng một tình thương vô bờ bến Thầy ạ. Thế rồi được nghe Thầy nói anh Hùng chỉ sau một ly rượu mà đã nói chuyện được một cách rõ ràng mặc dù trước đó việc phát âm của anh ấy còn ú ớ, khó khăn và không nói được dài. Đúng là nếu ai không biết thì nghe như chuyện trong phim thần thoại Thầy nhỉ.... Con lại nhớ lại lời Thầy: “Tình thương mới thực quyền năng lớn”. Lúc này con nghĩ chính tình thương vô bờ của hoaithuong đã chữa khỏi bệnh cho người mình yêu (Tất nhiên là phải có cả quyền năng của Thầy nữa chứ). Từ lúc đó con cứ có cảm giác vui vui Thầy ạ.

Niềm vui thứ hai: Chữa bệnh cho mẹ con
Bố mẹ con trước đây đều không tin và cực lực phản đối chuyện con đi học khí công và chữa bệnh theo phương pháp này. Thậm chí còn bảo rằng tại sao không dùng thời gian đó dành cho gia đình mà toàn đi theo những thứ mê tín dị đoan. Rồi còn bảo con là nuôi cho con ăn học rồi lập gia đình lớn từng này rồi mà đến giờ đi chệch đường, còn dặn con cẩn thận kẻo bị lừa. Những lúc đó con rất buồn và không thể nói ra được, bởi vì mình càng nói thì bố mẹ càng nghĩ mình bị hâm nặng. Hơn nữa, con nghĩ bố mẹ con rất thương con nên mới lo nghĩ cho con như vậy. Con chỉ nói với bố mẹ con thế này:
- Bố mẹ cứ yên tâm, những việc con làm dù bố mẹ không hài lòng nhưng con khẳng định với bố mẹ đó đều là những việc tốt, thậm chí là rất tốt. Con sẽ không bao giờ là một người con bất hiếu.
Rồi trong những câu chuyện hàng ngày, khi gợi mở việc con học chữa được bệnh theo phương pháp khí công. Bố mẹ con đều không tin và còn bảo:
- Chữa bệnh thì ít ra phải có kiến thức y học, phải có kiến thức về thuốc, con có học trường y đâu mà con biết chữa bệnh.
Con cũng chẳng giải thích vì đúng là mình không học trường y, dược gì cả. Con chỉ nói:
- Thôi bố mẹ cứ biết như thế vậy đã
Rồi đến chiều hôm nay, mẹ con bị đau lâm râm ở bụng. Con mới bảo:
- Hay mẹ ngồi con làm cho xem có hết đau không.
Con bảo mẹ con ngồi thiền và bật TKKT lên cho mẹ con nghe, rồi sau đó con tâm niệm xin HV lệnh bài ra 2 lòng bàn tay, xin hồ lô hút độc và ống thần thanh quang. Sau đó con đặt tay phải vào bụng mẹ con. Lúc đó cảm nhận độc khí sang tay con rất mạnh. Khoảng 15 phút thì tay con tê đi. Con liền rút tay ra và xả khí độc ở tay ra. Sau đó con lại đặt cả 2 tay lên 2 tay của mẹ con và tâm niệm hút hết độc khí trong người mẹ con ra. Tiếp tục khoảng 15 phút nữa thì 2 tay con lại tê hết đi và không thấy khí độc chạy sang nữa. Lúc này con ngừng lại và hỏi mẹ con có thấy đỡ gì không? Mẹ con bảo là thấy tê chân còn bụng thì chưa thấy gì. Trong đầu con nghĩ:
- Khả năng hút từ bụng ra có khi không hiệu quả bằng đẩy độc.
Vì con nhớ Vũ Hiên có lần chữa đau bụng cho em nhỏ đã dùng cách đẩy thành công. Con liền tâm niệm xả hết độc từ hồ lô ra và ngồi xả khí độc ra khỏi 2 tay cho hết. Sau đó vừa nói chuyện với mẹ con vừa tâm niệm xin lại HV lệnh bài ở 2 tay. Một lúc sau con bảo mẹ con nhắm mắt lại, con đặt tay vào bụng mẹ con và tâm niệm: “Đẩy hết độc khí trong bụng ra khỏi người theo mệnh môn, truyền chân khí trong người mình sang, bụng ấm nóng lên, bụng ấm nóng lên” Khoảng được 10 phút thì con ngừng. Mẹ con bảo tự dưng bụng đau quặn lên. Con bảo mẹ cứ theo dõi thêm đi nhé, con nghĩ trước khi khỏi nó phải đau mạnh như thế. Và thế là sau khi đi xuống cầu thang, mẹ con bảo:
- Mẹ đỡ thật rồi, không thấy đau bụng nữa.
....Phù .....Lúc này con mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là tạm ổn rồi.
Sau đó con nói:
- Người mẹ khí độc nhiều lắm
- Con hút khí độc thế này thì bệnh chuyển hết sang người con con gì, nếu con chữa cho người khác thì bệnh của họ cũng sang hết con à?
- Con xả được khí độc ra mà mẹ.
Thấy bà có vẻ lo lo nên con phải giả vờ:
-Nhưng chỉ mẹ thì con mới hút khí độc thôi, còn lại con toàn đẩy ra ngoài ý mà...
Lúc này mẹ con mới có vẻ yên tâm:
- Mẹ còn hay bị đau chân trái khi trở trời nữa.
- Mẹ duỗi thẳng chân ra, nhắm mắt lại.
Con tập dùng cách 2 ngón tay mà Thầy dùng chữa cho Diệu Minh (ở Côn Sơn) và cho mẹ anh Nam (ở nhà Thầy). Nhưng hình như hôm nay con hút nhiều độc vào tay quá nên chỉ được một lúc là tay mỏi nhừ nên con dừng và nghĩ để hôm khác.
Cuối cùng mẹ con bảo con:
- Thế thì một tuần một lần con làm cho bố mẹ nhé?
- Con chỉ cười và nói: Vâng ạ.
Lúc ra về con nghĩ “Câu nói này là câu nói làm cho mình vui nhất trong suốt thời gian qua”
Con lại thầm nghĩ cảm ơn Thầy nhiều lắm.

.........năng đi chùa vẫn tối
........ Phật vẫn sáng trong Tâm


NQT gửi :
- HoàiThươnng là người xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp con ạ.
- Thầy chúc mừng con, niềm vui này không phải chỉ của riêng con mà phải nói : Nó là niềm vui của chúng ta.

NguyetQuangTu
12-04-2011, 07:26
Con Kính Gửi Thầy!

Thưa Thầy! Từ hôm qua khi chia tay mọi người trở về nhà, con lúc nào cũng thấy lo lắng và buồn phiền chuyện gì đó. Nhưng tới bây giờ khi đọc bài Có Một Bức Thư Như Thế Thầy mới đăng, con đã vui lên hẳn, con đã yên tâm hơn nhiều, trạng thái bất an của con cũng như tan biến mất.

Con luôn mong nhận được thông tin của Thầy. Hy vọng là người yêu của chị HT sẽ bình phục trong thời gian sớm nhất.

Con kính chúc Thầy mạnh khỏe và bình an !

Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

NQT gửi :

Thầy biết các con luôn lo lắng cho Thầy và cũng chính là lo cho những người sẽ được Thầy giúp đỡ trong chuyến đi này. Thầy sẽ đem tình thương của tất cả các con để đến với mọi người, như thế chắc chắn hiệu quả làm việc sẽ tăng lên. Thầy có được thành công như bây giờ trong đó có sự đóng góp công lao rất lớn của những học trò tuyệt vời ở trong không gian và cả những học trò rất tốt ngay tại trần tục này .

NguyetQuangTu
15-04-2011, 14:09
Mặc định Hỏi Thầy về việc tập

Thầy ơi, con muốn hỏi Thầy một số vấn đề khi tập

- Mấy hôm nay con tập đều các bài như KTMH, Như Ý HMTP, Như Ý BMTP, Đan điền công NG (1 ngày khoảng 3-4 bài). Khi tập thì cảm giác sáng choang cả người, chẩm ấn, chẩm nhãn đều căng cứng (đặc biệt là KTMH có khi dừng lại rồi mà cả người cứ như cái đèn tuýp). Tuy nhiên nếu hôm nào mà con không tập kèm thêm Đan điền công NG thì hôm đó đầu óc bị căng ra mạnh hơn và có cảm giác đau đầu (không phải đau theo kiểu bị bệnh mà như kiểu mình mệt vì lao động trí óc nhiều).
Con nghĩ như này không biết có đúng không: Khi mình tập các bài luyện có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì năng lượng từ các trận pháp đó sẽ tụ vào người mình rất mạnh ở một số vị trí (Não, Đan điền...) tùy theo trận pháp. Nếu mình không tập Đan điền công thì năng lượng đó sẽ không được phân bổ và điều hòa cho phù hợp cơ địa của mình nên sinh ra hiện tượng năng lượng có chỗ mạnh quá mà có chỗ lại bình thường.

- Con muốn hỏi về thời gian thở của đan điền công: Hiện nay con có thể thở chậm rãi và nhịp dài hơn thời gian Thầy hô trong bài (khoảng gần gấp đôi). Khi con tự thở mà không nghe theo bài thì cảm giác khí chạy rõ ràng hơn Thầy ạ. Nên con muốn hỏi Thầy là nên nghe theo bài của Thầy hay tự thở theo khả năng của mình thì sẽ tốt hơn ạ?

- Mỗi khi uống rượu nhiều nhiều về là hôm đó tập hiệu quả giảm hẳn Thầy ạ, mà sau đó phải mất khoảng 2 ngày thì cảm nhận khí khi tập mới trở lại bình thường

. . . . . . năng đi chùa vẫn tối
. . . . . . PHẬT sẽ sáng trong tâm

NQT gửi :

Nên tập phối hợp các bài, giai đoạn này nên ưu tiên hơn cho việc tập Đan điền công.
Tự thở theo ý mình nhưng đúng cách là tốt nhất.
Uống thêm rượu nữa vào thì thôi khỏi phải tập, như thế nó nhàn thân

boystyle83
15-04-2011, 14:27
Con cũng có cảm giác rất sáng khi tập bài LTTP. Kinh nghiệm của con là tập bài Đan điền Công trước sau đó tập các bài khác thì sẽ có cảm nhận tốt hơn.

NguyetQuangTu
16-04-2011, 22:29
Gửi Thầy

Thưa thầy!
Dạo này ngoài tập bài Thanh khí khai tâm con đã tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp. Thật không ngờ chứng quay đầu và cảm giác nặng đầu mỗi buổi tập xong đã ít hơn, nhiệt miệng cũng đã khỏi hẳn. Con cảm thấy rất khoan khoái, đặc biệt tối hôm qua khi con đau bụng, con vẫn chịu khó ngồi tập thì thật kỳ lạ là bụng con sôi ùng ục rồi lặng đi và hểt đau hẳn. Sau đó con chìm vào giấc ngủ và ngủ rất ngon! Mấy tối nay con đều ngủ ngon như vậy, mặc dù cũng có mơ, những giấc mơ con cũng không nhớ rõ chi tiết nhưng con vẫn mang máng hình dung được, toàn là mơ thấy được đi cùng thầy, rồi thì hoặc khám phá hoặc điều tra điều gì đó, hoặc đi bắt những người xấu. Và sáng ra con đã ý thức dậy từ 8h (chắc sắp tới sẽ dậy từ 7h và sớm hơn nữa ) chứ không nằm lì đến 10h như trước nữa. Thấy cảm giác như vậy con chia sẻ với bạn bè, người thân, ai cũng động viên con và cũng muốn học tập. Con mừng quá thầy à!
Con Tường Lâm

NguyetQuangTu
22-04-2011, 12:27
Con Kính Gửi Thầy!

Thầy ơi! Gần một tuần nay con không liên lạc được với Thầy rồi, Thầy có khỏe không ạ? Con muốn liên lạc với Thầy, nhưng gọi điện thoại thì lại toàn đúng lúc thầy làm việc nên tắt máy. Còn viết tin nhắn thế này, con lại không được nghe giọng của Thầy.
Thầy ạ! Kể từ hôm con ngồi thiền nhìn thấy ma, lúc nằm ngủ bị bóng đè rồi con gọi cho thầy tới hôm nay, con vẫn ngủ ngon, con không còn cảm giác sợ khi ngủ một mình nữa Thầy ạ. Con không biết Thầy có làm gì không, nhưng con thấy yên tâm lắm, bước vào phòng con không thấy lạnh người nữa. Con đoán là vía của Thầy ở bên con, giúp cho con nên mới được như vậy. Từ hôm rằm, sau khi tập bài NYBMTP, và nhận khí của Thầy xong con thấy lúc con đi ngủ, con tắt hết đèn trong phòng, trùm chăn qua đầu, tối thui rồi. Thế mà cứ nhắm mắt vào con lại thấy ánh sáng, ban đầu ánh sáng không đều, nguồn sáng ở đâu con không biết nhưng ánh sáng phát ra từ phía bên trên thái dương bên phải chéo xuống đầu con thầy ạ. Sau một lát thì ánh sáng trải đều, trước mắt con thành một vùng sáng trắng. Tối hôm qua con cũng thấy vậy Thầy ạ, ánh sáng không chói mà dịu mát, con vẫn ngủ được mà còn ngủ ngon và sâu giấc luôn. Cũng có mấy lần con thấy trong khu vực sáng có bóng dáng ai đó đi lại, nhưng con chưa xác định được là ai. Vì khó nhìn rõ lắm Thầy ạ.

Thầy ơi! Con kính chúc Thầy khỏe mạnh, bình an! Khi nào Thầy có thời gian, thầy cho con biết với nhé. Con gọi nói chuyện với Thầy một tý thôi ạ.
Con chào Thầy ạ!

Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

NguyetQuangTu
06-05-2011, 16:52
Lần đầu đến nhà Thầy ( 5/5/2011 )
Em chào Thầy,
Cảm giác lần đầu tiên gặp Thầy thật khó tả.
Rời văn phòng em chạy xe đến nhà Thầy mà lòng đầy hồi hộp, hồi hộp vì cơ hội được gặp Thầy bây giờ mới đến , hồi hộp vì được gặp các bạn khác, hồi hộp đến độ chạy xe đến nhà Thầy theo 1 con đường quán tính chứ không đi theo con đường chủ định.
Đến nhà Thầy rồi, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy em thật dễ chịu và thoải mái, hơi bất ngờ vì Thầy chưa về đến nhà (lúc đó em tự nhủ "may quá, Thầy chưa về, mình vẫn còn thời gian lên gân cho tinh thần").
Thầy cho em hỏi với:
-Từ lúc Thầy về, lúc Thầy còn ở phòng trong em đang ngồi ngoài tự nhiên cảm thấy 1 luồng khí chạy thẳng xuống đỉnh đầu giống như trong bài tập TKKT hoặc như hôm rằm thầy phát công
-Em cảm nhận như vậy có đúng không Thầy?
Mà thật tuyệt vời là hôm qua em đã uống rượu nhiều hơn bình thường, bình thường em không uống được nhiều rượu lắm (mà còn 2-3 loại rượu nữa), vậy mà hôm qua chỉ cảm giác thấy hơi đỏ mặt, đến lúc về đi xe thì cứ như là em chưa uống giọt nào/tỉnh táo đến lạ lùng
Em chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Chúc Thầy có nhiều trò giỏi cùng Thầy giúp đời...
Thầy tha lỗi cho em, em vốn không phải người giỏi văn nên nó cứ lủng củng, em không biết viết thế nào để diễn tả hết được cảm xúc/suy nghĩ trong em, và cũng thật lạ lùng là khi viết tin nhắn cho Thầy mà em cứ khóc mới lạ.

NQT gửi :
Có lẽ Thầy trò ta đã có duyên với nhau từ những kiếp trước rồi

NguyetQuangTu
06-05-2011, 17:01
Thầy ơi,

Con xin lỗi Thầy vì lâu nay con ít vào mạng, với lại con chưa biết cách mở tin nhắn, hôm nay con thử mở cái tin nhắn này thì hình như Thầy đã gửi cho con từ lâu rồi.
Con xin hỏi Thầy thời gian gửi bài tham dự và trao giải sao con chưa thấy Thầy đề cập, với lại con cũng muốn đóng góp một chút vào cơ cấu giải có được không Thầy?
Ngày mai Thầy về Hà Nội phải không ạ? Con thấy mọi người trao đổi sôi nổi trên diễn đàn mà thấy mình như người ngoài cuộc, thực sự con cảm thấy lạc lõng trước mọi người, trước cả Thầy nữa, có lẽ tại con bị vòng xoáy trần tục làm u mê rồi, nhiều lúc muốn đến Thầy mà tự nhiên có những việc không đâu đến làm con không thể thực hiện ý muốn của mình! Con phải làm sao đây? Con vẫn tự hào trước mọi người con là người có cơ duyên được gặp Thầy, được Thầy chỉ bảo, dạy dỗ, mà sao nay con như đang rời xa Thầy?
Con muốn gặp Thầy để nói nhiều nhưng mỗi lần đến con lại chẳng nói được gì, tại sao thế? con cũng không hiểu được, mọi khi các cháu có đau yếu hay có việc gì con lại gọi cho Thầy, nhưng tại sao gần đây con lại ngại ngần không dám?
Con chỉ mong Thầy hiểu cho con, con chỉ mong được như ngày xưa....

NQT gửi :
Thầy luôn coi con là một tấm gương trong các học trò, vừa qua vì bận việc đời quá đấy thôi ! Biết sai rồi thì sẽ tìm được cách sửa, Thầy luôn luôn coi con như xưa.

NguyetQuangTu
07-05-2011, 20:35
Thầy kính !

Thầy ơi! con là học trò của Thầy đây ạ.

Con xin phép được giấu tên của mình. Mong Thầy thông cảm cho con nha. Tại con cảm thấy khi con giấu mình thế này con sẽ dễ bày tỏ cảm xúc của con hơn Thầy ạ.

Ngay từ ngày đầu, khi mới tham gia vào ngôi nhà KCTL, con đã thấy mọi thứ như quen thuộc từ bao giờ. Rất nhanh chóng con đã hòa nhập cùng mọi người trong diễn đàn. Con luôn nghĩ, đây chính là duyên lành của con, và là kết quả của nhiều kiếp "tu" trước đây cho nên kiếp này con mới tìm được đến với Thầy, với các "đồng môn" yêu quý, tốt bụng, thân thiện. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc và ở mọi miền của đất nước, nhưng đều có một trái tim chân thành "hướng thiện", đó là điểm chung khiến cho mọi người đến gần với nhau hơn, mọi khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa.

Trong thâm tâm con luôn nghĩ, "đồng môn" của mình đều là những người đặc biệt, có người con thấy gần gũi như đã gặp trước đó, nhưng không thể nhớ ra được. Tại vì bây giờ tất cả đều đang sống cuộc sống trần tục, đều phải đi làm để duy trì cuộc sống nên cũng không có nhiều thời gian gặp mặt tuy nhiên con cảm thấy, tấm lòng của mọi người luôn tập trung ở KCTL. Đó chính là điều làm con thấy ấm áp nhất. Chẳng biết ai dạy con hay là do con bị ảnh hưởng ở sách vở mà tử nhỏ tới giờ, con thấy cuộc sống này k chắc chắn, không lâu dài, con thường xuyên tự hỏi, sao con lại có mặt ở đây? con sống mà cứ như tâm hồn lúc nào cũng nhớ, cũng hướng về một nơi nào đó xa lắm, con không biết đó là đâu nữa. Câu hỏi này, càng ngày con càng nghĩ là có cơ sở để tin vào điều mà con thắc mắc là đúng, không phải do con bị trầm cảm hay hoang tưởng rồi nghĩ ra.

Bây giờ con đã có Thầy, con thực sự thấy mình rất may mắn, con không còn cảm giác lạc lõng, thấy mình xa lạ như trước đây nữa rồi. Con cảm ơn thầy vì tất cả những gì Thầy dành cho con cũng như cho "đồng môn" yêu quý. Thầy không chỉ dạy cho chúng con kiến thức về KCTL, mà Thầy còn chỉ cho chúng con cách sống, cách để làm "người" theo đúng nghĩa, điều quan trọng nhất là Thầy đã truyền "tấm lòng" của Thầy sang tất cả chúng con để một ngày nào đó chúng con lại mang "tấm lòng" ấy truyền sang những người khác với mong muốn làm cho cuộc sống ở trần tục này tốt đẹp hơn lên. Có nhiều thiếu sót mà môi trường giáo dục và cuộc sống không thể "dạy" chúng con nhưng may mắn, chúng con lại được Thầy và KCTL truyền dạy, bổ sung, lấp đầy những thiếu sót ấy để mỗi ngày hoàn thiện hơn lên. Và cái nhìn về thực tế cuộc sống không bị méo mó, bó hẹp trong cái nhìn của thế giới trần tục.

Thầy ạ! Bất kể khi nào có điều kiện, con cũng muốn được nói chuyện với Thầy. Có lúc con muốn được nghe Thầy dạy, nghe Thầy kể chuyện nhưng cũng có lúc thì chỉ là con muốn được nghe giọng của Thầy thôi. Cứ mỗi lần nói chuyện với Thầy xong, con thấy phấn khởi, vui vui trong lòng mà chẳng hiểu vì lý do gì lại như vậy. Có lẽ qua giọng nói, Thầy đã truyền thêm năng lượng cho con?

Con và các "đồng môn" yêu quý luôn mong Thầy mãi khỏe mạnh để ở bên chúng con........Con biết cuộc đời này ngắn lắm, nhưng "con đường" mà chúng con phải đi thì rất dài và không thể một ngày thiếu Thầy.

Bạch Vân

NguyetQuangTu
08-05-2011, 07:26
Luyện tập

Kính gửi Thấy!
Thầy ơi sau gần 3 tháng luyện tập, hôm nay lần đầu tiên con mới cảm nhận được thế nào là một trận khí, thật kỳ diệu Thầy ạ (hôm nay con tập bài "bát quái luyện tâm" - đây là lần thứ 2 con tập bài này). Trước đây tuy con đã đọc rất nhiều trên diễn đàn về cảm nhận của mọi người rồi, nhưng khi tự bản thân mình được trải nghiệm mới thấy được nó kỳ diệu đến mức nào, thực sự ngoài sức tưởng tượng của con. Con những tưởng mình chỉ dừng lại được ở mức độ cơ thể được chữa trị và hiệu chỉnh lại, sức khỏe nâng cao, nhưng không ngờ lại có ngày đạt được kết quả ngoài dự kiến như thế này, con vui lắm Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm, kính chúc Thầy luôn vui, khỏe!

Hà Nội 07/5/2011
Con! MAI

NguyetQuangTu
10-05-2011, 09:46
Con chỉ biết cảm ơn Thầy thật nhiều !

Con chào Thầy,

Thầy ơi, hai chị em con đã ổn định rồi ạ.
Những tình cảm Thầy dành cho gia đình chúng con thật khó mà đem ra cân đo đong đếm được. Chúng con chỉ biết cám ơn Thầy thật nhiều.
Con biết Thầy về Hà Nội sẽ rất bận rộn nhưng Thầy phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt Thầy nhé!
Con muốn kể với Thầy vài việc như sau :
1) Về chuyện Vong nhà chị Trang : ( Thỏ đã kể trong chuyện MA SÀI GÒN )
- Chị Trang có qua nói chuyện với hàng xóm thì người ta nói rằng có thể vong nam đó là cháu của chủ nhà cũ, vì anh này ngày xưa ở nhà này hay qua nhà hàng xóm chơi nên họ biết. Anh chàng này cao to. Hôm anh đi về quê chơi thì bị tai nạn giao thông mà mất đi. Con có nói chuyện với cháu con ( con chị Trang ) thì nó nói thêm lúc nó thấy vong là đàn ông thì anh ta đầu trọc nên con nghĩ vong này mang tóc giả là vì vậy.
- Nhưng vấn đề quan trọng con muốn kể với Thầy là : Từ khi Thầy đưa vong đi, suy nghĩ của chị con thay đổi hẳn. Chị đang suy nghĩ đến việc 2 mẹ con sẽ mua vé qua Mỹ, chuyện mà trước đó chị không bao giờ nghĩ tới. Vì Visa của hai mẹ con đến 28/05 mới hết hạn nên có thể nếu quyết định thì trong tháng này 2 mẹ con sẽ đi. Chị cũng nói chuyện với chống rồi, anh ấy cũng đồng ý bảo 2 mẹ con qua đi.
Ngay bản thân chị con cũng nhận ra sự khác biệt và khi nhắc lại chuyện đã xảy ra chị vẫn còn rất ngạc nhiên không hiểu sự việc lại diễn ra tệ như vậy. Chị con cảm ơn Thầy nhiều lắm, nhưng không biết khi nào mới có dịp gặp lại Thầy.
2) Về việc chữa bệnh cho ba con :
Khi Thầy bảo ngồi thiền và đặt tay lên lưng ba con, con cảm thấy tay con rất tê, bên trái tê hơn bên phải ( có lẽ do bên trái ba con bị liệt nên con mới cảm thấy tê hơn ). Phần vì mệt nên con làm xong là ba con ngủ luôn. Bây giờ ba con lại ở Quảng Ninh rồi ạ.
Thầy ơi, Thầy sẽ sớm dạy con cách chữa bệnh để con chữa cho ba con Thầy nhé!
3) Về việc luyện tập của con :
Mấy hôm nay con tập rất là siêng và cảm nhận được tốt hơn. Có hôm con ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ luôn mà không thấy tê chân đó Thầy.
Khi nào có những cảm nhận rõ ràng hơn con sẽ thông báo cho Thầy ạ.

Con chào Thầy, chắc con sẽ gặp Thầy ở Hà Nội một ngày không xa.

Con Thùy Nhiên

NguyetQuangTu
10-05-2011, 09:55
Cảm nhận trong quá trình tập

Em chào Thầy,

Sau buổi tập hôm thứ 7 tại nhà Thầy, em muốn báo cáo lại với Thầy những cảm nhận mới trong quá trình tập.
- em đã có cảm giác tốt hơn tại huyệt Bách Hội, khi tập bài TKKT em đã cảm nhận được dòng khí tác động xuống giống như có người tỳ đầu ngón tay xuống.
- Ấn đường thấy căng căng, lúc trước em cứ nghĩ tại em đeo kính nhiều nên nó có cảm giác như vậy
- Lúc em mới ngồi thiền trước khi tập thì thấy tất cả các đầu ngón tay có cảm giác giống như chạm vào những cơn sóng điện từ, hết lớp này đến lớp khác
Có một cảm nhận nữa mà em suy nghĩ mãi từ hôm thứ 7 đến giờ, và em quyết định vẫn hỏi Thầy:
Khi Thầy chẩn trị và chữa bệnh cho 1 bạn sau bài tập:
- Em cũng đã tập trung suy nghĩ cùng với anh Sơn và nhận thấy người bệnh ở phía trên phần não bên trái bị gồ lên giống như quả xoài cắt lấy 1 bên sau đó úp má xoài đó lên đầu
- Khi thầy hô hình ảnh não quay quay để chẩn đoán, em tập trung cũng nhìn thấy phía trên bên trái trán dưới miếng xoài có dấu hiệu giống miếng pho mát bị cắn nham nhở, và đằng sau gáy phía bên phải cũng tương tự như vậy.
- Đến khi Thầy nói bắt ra con chuột thì em mới thật sự giật mình là cái em nhìn thấy tuy không rõ nét nhưng cũng tương đồng về hình dạng
Thưa Thầy, những hình ảnh đó em nhìn thấy có tương đối đúng không hay chỉ là ảo giác do em tạo ra.
BGONE

NQT gửi :
Hình ảnh nhìn thấy mà tương đồng với những người khác thì chắc là đúng rồi. Thực ra con vật hôm đó là một con nhím chứ không phải con chuột

NguyetQuangTu
20-05-2011, 08:47
THƯ TỪ BA LAN

Con là Mỹ Hà đây ạ. Con và các cháu đã sang Balan được 2 ngày rồi Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình con. Cổ của con thì khỏi hẳn rồi Thầy ạ, không còn bị đau và khản tiếng nữa ( Thầy giỏi như ông Tiên đó Thầy ạ), nhưng con gái của con thì không hiểu sao mấy hôm nay nó ăn nhiều quá Thầy ạ, con rất lo cháu nó bị thừa cân béo phì sẽ mắc nhiều bệnh, con nhắc nhở mà nó cũng không nghe và ăn rất nhiều. Vẫn ham chơi và mê xem ti vi...Ôi con lại mắc cái bệnh kêu ca nhiều về đứa con gái bất trị của con rồi. Con rất cảm ơn Thầy và nhớ Thầy nhiều.

annhia

NguyetQuangTu
23-05-2011, 17:27
Con Kính Gửi Thầy!

À... Còn một câu chuyện nữa con xin kể Thầy nghe luôn ạ. Sáng nay, con nằm ở giường chơi với Sơn. Sơn đọc truyện Đôreamon còn con thì nằm im, tập trung xin về nhà Thầy như cách Thầy dạy con ấy. Được một lúc, thì trên trán con xuất hiện hiện tượng lạ. Có gì đó díu xuống, như bị điện giật rồi một đốm sáng lấp loáng xuất hiện, con rơi vào trạng thái như bị bóng đè, mắt con mở lên nhưng k cử động được. trong đốm sáng lấp loáng đó là hình ảnh ở trong phòng khách nhà Thầy nhưng không rõ Thầy ạ, con biết con về nhà Thầy rồi nên con gọi thầy, lúc con gọi, con nghĩ Thầy nghe được thì sẽ vui, con cố gắng gọi mà Thầy không trả lời con. Thầy vẫn ngồi bên máy tính, ở nhà thầy còn có khách, con đếm nhanh thì có khoảng 4 đến 5 người. Con bắt đầu nghe được tiếng ồn ở nhà Thầy, có điều hình ảnh lấp loáng, con lửng lơ trên không, k chạm xuống đất được. Con cảm giác như con ở trong một quả cầu dạng lỏng nhìn ra nhà Thầy nên hình ảnh lấp loáng mãi k rõ. Quả cầu ấy, giống hệt như đốm sáng trong tấm hình chụp hôm mọi người đón Thầy trong Nam về ấy.
Không biết có phải con được về nhà Thầy thật không ạ? Con kể Thầy nghe, lúc nào Thầy kiểm tra giúp con với.
Còn một chuyện nữa. Con xin nhờ Thầy giúp con. Mấy ngày nay, con luôn theo dõi thông tin vụ tàu du lịch Dìn Ký – Bình Dương bị chìm vào tối 20 tháng 5, là ngày sinh nhật của em Đạt 3 tuổi. Người thiệt mạng trong tai nạn toàn là em nhỏ và phụ nữ, con xem hình người ta vớt xác người mà thấy thương lắm. Con thì không thể giúp gì cho họ được rồi, hai chị em của em Đạt ( chị đạt tên Lan Anh) cùng với mẹ đều chết cả. Ngày sinh nhật của em ấy lại là ngày em ấy ra đi khi đúng tròn 3 tuổi. Còn một em bé gái tên Khánh 9 tuổi, chưa tìm được xác. Con nghĩ chỉ có Thầy mới có cách giúp các em ấy được. Chỉ có Thầy mới biết nguyên nhân và có cách hóa giải chuyện này. Các em ấy còn nhỏ quá, dòng sông Sài Gòn vào mùa mưa này, nước lớn, đục ngòm. Cứ nghĩ tới cảnh mọi người chìm xuống cùng với con tàu, các em nhỏ bị ngạt nước, vùng vẫy rồi tắt lịm.... con thấy thương lắm. Có rất nhiều người cũng đang thương xót cho vụ tai nạn này nhưng đều không có cách gì giúp đỡ cả. Hỗ trợ về tiền bạc cũng chỉ là vật chất, làm sao linh hồn các em ấy nhận được. Có chăng cũng chỉ là cảm nhận được tỉnh cảm của mọi người dành cho mình. Nếu có thể, xin Thầy thu nhận linh hồn các em ấy làm học trò, cho các em ấy được tiếp tục học tập trong trường của Thầy.

Con biết đang có nhiều người đau xót cho vụ tai nạn này, con xin thay mặt mọi người không biết đến Thầy để nhờ Thầy giúp đỡ cho nạn nhân, đặc biệt là các em nhỏ. Vì con là học trò của Thầy nên con mới có khả năng nhờ đến Thầy thôi. Mọi người cho dù thương lắm thì cũng chỉ có thể thương trong lòng làm sao giúp được ạ.
Con xin cảm ơn Thầy! Con kính chào Thầy ạ!

Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không

NQT nhận xét : Một tấm lòng thơm thảo, một ước nguyện không thể từ chối.

FirePhoenix
24-05-2011, 09:03
Gửi Diệu Minh: Trái tim em nhân từ, Diệu kì & rất Minh mẫn. Cảm ơn em vì tấm lòng của em đã chạm tới tấm lòng của bao người, trong đó có chị, cảm ơn em :)

NguyetQuangTu
24-05-2011, 13:38
Con Kính chào Thầy!

Con thưa Thầy, cháu Kem nhà con đã hết hẳn sốt từ tối hôm qua rồi Thầy ạ. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con con được trải qua đợt ốm một cách nhẹ nhàng nhất bằng TÌNH THƯƠNG của Thầy. Con không biết nói gì, làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với Thầy ngoài việc cố gắng luyện tập chăm chỉ.
Con chào Thầy!
hươngvdl

NguyetQuangTu
24-05-2011, 13:54
Con đang bị cấm vận

Thưa thầy!
Từ hôm con gọi điện cho thầy đến nay con bị cấm vận không được tập nữa thầy ạ. Trước, bố mẹ chồng con không cấm đoán gì, nhưng dạo này về nhà, con cứ hay mơ nhiều hiện tượng lạ như vậy nên bố mẹ chồng con ra chỉ thị không được tập nữa. Con buồn quá, không biết thuyết phục người lớn như thế nào.
Nhưng có một chuyên vui con muốn khoe với thầy. Là hôm thứ 7 vừa rồi con về quê ngoại ăn giỗ, con có đưa bài tập về cho bố con (bố đẻ ạ) tập thử, vì thường ngày bố con mắc bệnh nấc, hay nghẹt thở, con có ý định là hôm nào đưa bố xuống nhờ thầy chữa nên bảo bố cứ chịu khó tập luyện trước, chẳng ngờ bố con tập xong thì thấy thoải mái vô cùng, thậm chí cảm nhận được cả luồng khí thoát ra khỏi bách hội và các ngón tay. Không những bố con thích mà cả bà và cô con cũng rất thích, ai cũng bảo con cóp ra đĩa để tập. Con hẹn mọi người lần sau. Bác trai nhà con thì cũng biết chút ít về phong thủy và tướng số, tâm linh, nhưng chỉ tự tìm hiểu qua qua sách vở mà không có vị thầy nào hướng dẫn nên rất tha thiết muốn con mời thầy về. Con có hứa với bố và bác là sẽ cố gắng mời thầy về. Vậy khi nào sắp xếp được công việc con rất mong thầy dành ra một ngày lên trên nhà con. Con cảm ơn thầy ạ!

“Hạnh phúc đã có
nhìn ngắm Phật tâm.”

NQT gửi :

Thầy đã nói rồi, các con theo Thầy tu luyện để có sức khỏe và trí tuệ minh mẫn, góp phần chuyển tải tinh hoa của thế giới Tâm linh sang thế giới trần tục với mục đích làm cho thế giới trần tục mà trước hết là bản thân mình và gia đình nhà mình cùng những người xung quanh có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Con đã quá mê muội trong khi luyện tập mà quên mất nhiệm vụ của một người con, một người vợ trong gia đình. Làm như thế là sai, bị cấm là phải. Luôn phải nhớ rằng chúng ta tu luyện để làm cho con người trần tục của mình trở thành một người tốt hơn cơ mà. Hãy là một người con hiếu thảo, một người vợ tình cảm và đảm đang thì sẽ không có ai cấm con luyện tập đâu.

NguyetQuangTu
26-05-2011, 08:41
Xin Thầy nhận làm học trò .

Con chào Thầy .
Con là ......... tên thật của con là ............ sinh năm 1987 quê ở Ninh Bình gần Chùa Bái Đính và cùng quê với chị Vũ Hiên (hì, con thấy sang nên bắt quàng làm họ ). Con đã đắn đo rất nhiều từ sau khi buổi tập ở động Kỳ Lân đến hôm nay thì con quyết định viết thư gửi thầy để chia sẻ tình cảm của con với Thầy. Mặc dù Thầy chưa nhận con là học trò nhưng con xin được gọi Thầy mong Thầy thứ lỗi cho con vì Thầy là người có tấm lòng thương người vô hạn mà con lại là người tâm chưa sáng, chưa làm được gì tốt cho người khác, chỉ mỗi tấm lòng đang hướng thiện, đang trên con đường đến với phần người thôi điều đó có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thầy, con vẫn xin Thầy châm trước . Thực sự con biết đến Thầy và diễn đàn “tukhicongdentamlinh.com” là qua một người quen. Con đã vào trang web và miệt mài đọc các bài chia sẻ của Thầy và của các anh chị, con đọc và chưa từng nghi ngờ và luôn tin những câu chuyện chia sẻ của Thầy và của các anh chị (vì tính con hơi tâm linh). Nhưng lúc đó con chưa có ý định tập vì những lý do linh tinh của cuộc sống, song con vẫn ngưỡng mộ và vẫn thường xuyên vào diễn đàn đọc các bài như một thói quen hàng ngày. Sau một thời gian khoảng 3 tháng con biết đến diễn đàn thì con thấy mình như có một lực hút kỳ lạ nào đó, và thế rồi con ngồi tập bài của Thầy, khoảng 2 tuần đầu con tập không thấy cảm nhận gì, có lẽ là con mới mà lại tập không thường xuyên. Sau đó con bỏ khoảng hai tuần không tập nữa, như là có một thứ gì đó hút con lại và rồi con lại tập trở lại buổi đầu tiên con tập trở lại đã có cảm nhận ở đỉnh đầu bách hội con rất vui mừng và sung sướng, con chờ đợi đến buổi tập thứ hai, và buổi thứ hai con tập bài “Lửa Thiêng Trận Pháp” con cảm nhận rất mạnh và rõ tại đỉnh đầu và ấn đường , khí xoáy rất mạnh và mắt con bừng sáng, cảm giác ngột thở, tim đập rất mạnh ,… Sau buổi tập đó con thấy rất hứng thú và hào hứng, chịu khó hơn rất nhiều khi tập bài của Thầy . Những bài tập sau con có nhiều cảm giác lạ mà con chưa bao giờ biết đến, thực con rất vui . Và đến giờ con đã tập được hơn hai tháng rồi (con tính thời gian tập thương xuyên), và đến giờ sức khỏe của con tốt hơn rất nhiều, giấc ngủ sâu và dễ hơn nhiều so với ngày trước, hiện tại lúc nào con cũng cảm nhận thấy có khí tại đỉnh đầu bách hội và thi thoảng ở ấn đường. Giờ đây con tập bài của thầy như một đam mê mà không thể thiếu được. Hôm nào con cũng chờ đến 11h tối để tập và 6h sáng để tập, không phải là những lần đâu tiên con tập bài của thầy nữa nhưng ngày nào con cũng hồi hộp và mong đợi đến giờ tập. Khi con đọc các bài chia sẻ của Thầy và của các anh chị đi chữa bệnh hay làm những việc giúp dân. Con thực sự rất ngưỡng mộ Thầy và các anh chị và mong ước mình một ngày nào đó tận tay con có thể giúp những người thân của con khỏe mạnh hơn nhất là ông bà con, bố mẹ con, anh chị em con,… và cũng được chữa bệnh và giúp dân như Thầy và các anh chị chắc hạnh phúc lắm. Nhưng điều đó thật quá xa vời với con vì con không phải là người may mắn có xuất phát điểm cao như mọi người, tâm con đôi lúc cũng không được sáng như mọi người,… Con chỉ hi vọng sự cố gắng chịu khó tập luyện của con để bù lại. Thầy ơi ! con xin Thầy cho con được theo Thầy và các anh chị để học làm người tốt, được chứng kiến thầy và các anh chị hành thiện giúp dân, thực sự đó là một hạnh phúc rất lớn đối với con. Có thể đối với Thầy nhận hoặc không nhận một học trò như con (một người không có gì nổi bật) thì không ảnh hưởng gì vì Thầy có quá nhiều học trò giỏi khác đang chờ Thầy nhưng đối với con thì điều đó rất quan trọng, có thể tương lai của con là một con đường, một tương lai tươi sáng nếu như Thầy nhận hoặc ngược lại là một tương lai mù mịt nếu như Thầy từ chối. Con biết bây giờ tâm con vẫn chưa sáng, chưa làm được việc tốt nhưng nếu con được theo Thầy, được Thầy chỉ bảo dậy dỗ thì tâm con sẽ sáng hơn và có cơ hội làm việc tốt giúp người vì con nghĩ “gần đèn thì rạng” . Con muốn viết cho Thầy rất nhiều những suy nghĩ và nguyện vọng của con nhưng đêm đã khuya rồi con xin được tạm dừng ở đây. Một lần nữa con cầu xin Thầy nhận con và tấm lòng của con. Cái quan trọng mà con muốn Thầy biết hơn cả là những điều con chia sẻ với Thầy là thực lòng của con, con luôn hiểu ai cũng có đủ thông minh để nhận ra không nên nói dối Thầy khi đã biết về thầy, nếu thế đó là một sai lầm lớn trong cuộc đời người ấy. Nếu thực sự con vẫn không có duyên làm học trò Thầy(thế thì con buồn lăm ) thì con vẫn muốn làm người, hướng thiện và hành thiện bằng cách nào đó con có thể .
Con xin cầu chúc Thầy luôn được mạnh khỏe, có nhiều học trò giỏi và con cũng xin cầu chúc cho các số phận không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống có cơ hội gặp được Thầy và học trò của Thầy.
Con xin cảm ơn Thầy đã đọc thư của con !

"Chỉ cần có đức siêng năng

NQT gửi : Đúng như con đã chọn chữ ký cho mình " Chỉ cần có đức siêng năng..." và Thầy bổ xung thêm nhé " Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về ". Chúc cho ước nguyện của con được thực hiện

NguyetQuangTu
26-05-2011, 14:02
Con chào Thầy !
Một tiếng gọi Thầy ở thời điểm hiện tại thực sự rất súc động với con, cảm giác sưng sướng, hạnh phúc và rất vui vì con vừa biết là con được Thầy chấp nhận con làm học trò của Thầy. Bây giờ con đang ở một cảm giác thật khó tả vui mà mắt lại ướt, người cứ lâng lâng,.. Con không biết nói gì hơn bằng câu "con cám ơn Thầy rất nhiều ..." có lẽ một câu không đủ nhưng con nói lên để Thầy biết tâm trạng của con . Con xin hứa với Thầy con sẽ siêng năng học tập, tu luyện để xứng đáng là học trò của Thầy. Thế là cuộc đời này con đã có người dẫn dắt đi rồi, giờ đây con chỉ cần bước đi trên con đường Thầy vẽ cho con thôi.
Con cám ơn Thầy ! Con yêu cuộc đời này !
Học trò của Thầy .

"Chỉ cần có đức siêng năng
Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về"

NguyetQuangTu
30-05-2011, 15:39
Con kính chào thầy

Con kính chào thầy.
Con là ......, hôm trước con may mắn được có cơ hội đến gặp thầy cùng chị Vũ Hiên. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dành thời gian cho con. Con rất mong muốn được viết 1 bức thư để cảm ơn thầy nhưng con không biết nên bắt đầu như thế nào, và phải viết làm sao. Bức thư này con đang viết chắc chắn lại sẽ lộn xộn, con kính mong thầy bỏ qua cho con.
Sau buổi tối hôm con được gặp thầy, con đi về nhà và nghĩ đến cơ duyên vô cùng may mắn mà con đã có được, đó là được gặp và trò chuyện với thầy. Trong cuộc đời mỗi người chắc rằng những cơ duyên như vậy thật sự là hiếm có lắm, và con thầy bản thân mình may mắn quá. Con xin lỗi thầy vì hôm đó con xúc động quá nên khóc nhiều. Không hiểu sao lúc đó con không dừng lại được. Bây giờ khi viết thư cho thầy con cũng đang khóc. Con đã kể với mẹ con việc con được gặp thầy. Gia đình con cảm ơn thầy rất nhiều. Mẹ con cũng rất muốn được tập bài của thấy, sắp tới con sẽ chuyển bài này về nhà để cho bố mẹ con cùng tập luôn ạ.
Mấy hôm nay con ngủ rất sâu, mặc dù đi ngủ muộn nhưng lại thức dậy sớm và không thấy bị mệt như bình thường. Trong lúc tập bài Thanh khí khai tâm, những rung lắc của cơ thể cũng ít hơn nhiều. Con có cảm nhận rằng sức khỏe của mình đang dần được cải thiện. Đó thật sự là 1 điều may mắn đối với con.
Hôm trước con có đọc được bức thư Diệu Minh gửi cho thầy. Diệu Minh quả là người có tấm lòng nhân ái. Con kính mong sao thầy, Diệu Minh, chị Vũ Hiên, và tất cả các học trò khác của thầy sẽ luôn luôn mạnh khỏe để ngày càng làm được nhiều việc nhân nghĩa hơn nữa cho dân cho nước.

Con kính chào thầy ạ.

NguyetQuangTu
01-06-2011, 16:45
Gửi Chú
Cháu chào Chú
Dạo này Chú có bận lắm ko, cháu đọc các bài viết về những buổi làm việc, chữa bệnh của Chú và học trò của Chú mà cháu thấy ngưỡng mộ. Chú kính mên có phải ai mà học, tu luyện thì cũng có thể chữa bệnh và nhìn được vào thế giới tâm linh như Chú và mấy học trò giỏi của Chú ko? Cháu đọc thấy chú và mọi người đi đây đi đó, tiếp nhận những mện lệnh của thế giới siêu linh ( cháu dùng từ " siêu linh " như vậy có đúng ko ạ?), thật là vinh hạnh và may mắn với những gia đình được Chú đến cứu chữa và chấn chỉnh linh khí trong nhà của họ và Chú có thể chữa bệnh cho họ từ xa cháu thấy thật tuyệt vời. Nhiều khi cháu rất muốn lên nhà Chú chơi và được chú chữa bệnh cho ( thực ra cháu ko biết nói là bệnh có đúng ko) vì nhiều khi cháu có những giấc mơ rất đáng sợ, có khi mơ như ở thế giới của ma quỷ chú ạ. Nhưng cháu thấy chú cứ bận suốt lên cháu ngại ko dám phiền Chú.
Vậy cháu chỉ có thể viết thư gửi Chú thế này thôi ạ
Cháu tạm biệt Chú. Chúc chu luôn có sức khoẻ dồi dào để Chú cứu giúp được nhiều người.

Gửi muaxuan :
Nếu ai cũng giữ ý như cháu thì chắc chú buồn lắm vì không có việc gì để làm. Cháu cố gắng tập bài TKKT đi, hôm nào rảnh thì đến chú chữa bệnh cho.

NguyetQuangTu
01-06-2011, 16:51
Thầy giúp con với ạ
Chào Thầy Nguyệt Quang Tử,
Xin phép cho con được gọi Thầy là Thầy dù con chưa hề học Thầy một buổi nào.
Con đã nghe tiếng thầy từ rất lâu và rất cảm phục tài năng của Thầy nhưng hôm nay mới tình cờ biết được diễn đàn này của Thầy nên con mạo muội đăng ký làm thành viên và nhắn tin Thầy giúp ạ.
Con sinh năm Quý Sửu, tuổi khá cao so với rất nhiều các em, các cháu tham gia diễn đàn này. Hiện con đang bị stress nặng dù biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường, con vẫn làm việc, nói chuyện, cười vui vẻ với bạn bè, người thân nhưng con rất dễ bị kích động bởi âm thanh quanh mình như tiếng còi xe, tiếng mở cửa, tiếng ti vi, tiếng chuông... Khi con nghe thấy những tiếng động đó thì ngay lập tức con truyền những âm thanh này bằng sóng não đến người khác và người đó có thể nghe được nhũng âm thanh này. Điều nguy hiểm là con hay truyền những âm thanh này đến tai những cháu bé vào giờ cháu đang ngủ làm cho cháu đang ngủ sâu giấc, dần dần cũng phải tỉnh dậy.
Con cũng rất hay tâm sự bằng sóng não với người khác (người sống), hầu hết những người gần con đều ít nhất 1 lần nghe con nói chuyện hoặc mắng mỏ người đó, kể cả lúc họ thức lẫn lúc họ ngủ, con biết vậy bởi con đã nghe có người xác nhận lại và có người cũng dùng cách này để nói lại với con.
Con cũng rất hay làm người khác máy mắt phải và làm cho họ hiểu là con đang mắng họ.
Ngoài ra con rất dễ hồi hộp, khi con hồi hộp thì người khác bị máy mắt trái, người mới quen thì chỉ một thời gian ngắn là họ phát hiện ra là con hồi hộp vì họ bởi họ thấy mắt trái máy, rồi dần dần họ cũng hồi hộp theo con vì con thấy mắt trái mình cũng bị máy
Có lẽ con viết lủng củng quá, không biết Thầy có hiểu không?
Tất cả những hành động trên của con diễn ra không hề theo ý muốn chủ quan của con và con hết sức khổ sở về điều này.
Việc truyền âm và nói chuyện với người khác thì con bị gần một năm nay.
Nhưng con đã bắt đầu nói chuyện với người khác trong khi họ ngủ từ 3.5 năm năm nay rồi.
Và còn bệnh hồi hộp không tự chủ thì con đã bị đến 6 năm, con đã chữa bằng Đông, Tây y, rồi mà vẫn không khỏi Thầy ạ.
Thầy ơi, bệnh này có phải Thần kinh giả không ạ? Con rất muốn có cơ hội được gặp Thầy để nhờ Thầy chữa bệnh giúp, nhưng hiện con đang ở Hải phòng, con thì lại đang nhỏ, chưa đầy 2 tuổi, lại vẫn đang làm việc nên cơ hội được gặp Thầy khó quá, mà không biết Thầy có đồng ý cho gặp hay không nữa cơ.

NQT gửi ;
Trường hợp như của con Thầy chưa gặp bao giờ, con cứ viết thư kể hết cho Thầy biết mọi chi tiết, Khả năng có đến đâu Thầy sẽ giúp đến đấy. Số ĐT của thầy là ……….Khi nào về HP thầy sẽ đến thăm nhà con.

NguyetQuangTu
04-06-2011, 21:29
Cảm ơn Thầy

Con chào thầy
Thầy ơi con là ......., con cám ơn thầy đã giúp đỡ con sáng nay. Con chưa biết kết quả thế nào nhưng con rất vui vì được thầy luôn nhiệt tình giúp đỡ con.
Thưa thầy con cũng xin kể chuyện nhà con để thầy hiểu rõ thêm ạ:
Trước đây bố con có đi bộ đội, khi tiếp quản bệnh viện bố con có nghe theo lệnh cấp trên là phá bia tưởng niệm của những người lính chế độ cũ. Con không biết là có phải do chuyện đó không mà từ bé đến giờ nhà con chưa năm nào được bình yên.
Lúc con còn bé thì bố con 1 năm mấy tháng bị điên. Thầy không biết gia đình con phải sống chung với người điên cực khổ thế nào đâu (Tối mấy mẹ con ngủ mà cứ sợ bố lên cơn điên chém cả nhà). Sau đó, khi chị em con học đến hết cấp 3 thì bố con khỏi bệnh. Tuy nhiên lại có nạn khác là hai đứa em con thay phiên nhau dính vào ma túy (đã gần 10 năm nay), tui nó thay phiên nhau phá chỉ tội cho bố mẹ đã già rồi mà chịu đủ điều tai tiếng khổ cực. Ngay cả con vì gia đình như vậy mà nhiều người không dám tới nên con vẫn ế đến bây giờ (con 36 tuổi).
Hôm giữa tháng 4 con được gặp thầy khi thầy vào TP HCM, không biết có phải vậy không mà lúc đó con tìm được thuốc cai cho em con. Nhưng ngày hôm qua em con lại bị ủy ban ND Q10 bắt đi cai nghiện, nó đã được con cho cai hơn 1 tháng nay và đã có công việc ổn định nó rất phấn khởi chờ đến giờ đi làm(nó có một bé gái 19 tháng tuổi) gia đình con cũng rất mừng vì nó đã ổn định vậy mà quyết định trên làm gia đình con suy sụp. Con biết quy định của nhà nước là đúng nhưng nếu nó phải đi thì nó sẽ mất việc sau này về nhà thì lớn tuổi khó xin được việc, con sợ nó suy sụp và lại đi vào con đường tối.
Thầy ơi gia đình con với, con và gia đình không bao giờ quên ơn thầy.
Còn chuyện tập luyện, ngày nào con cũng tập hết luyện không dám bỏ ngày nào vì con cũng rất muốn được giống thầy và các bạn có thể giúp đỡ người khác. Đối với con trước là giúp đỡ cho gia đình sau sẽ giúp đỡ những người xung quanh. Con cũng hướng cho em con, mẹ tập bài TKKT mấy hôm nay.
Con cám ơn thầy và trang web nhờ đó mà con được biết thầy.
Con cám ơn thầy rất nhiều, con chào thầy.

NguyetQuangTu
08-06-2011, 17:30
Con kính chào Thầy.
Thực sự con muốn viết thư cho Thầy từ lâu rồi nhưng cứ e ngại, cứ sợ ( con không hiểu là sợ điều gì nữa) …nên ngần ngừ mãi. Con nghĩ tâm trạng của con cũng giống với rất nhiều người, muốn gặp, nói chuyện, tâm sự với Thầy mà chưa dám. Mỗi người 1 lý do nhưng con nghĩ lý do chung ( hay chỉ riêng con thôi) là Thầy – Một “ Người” vượt qua mọi sự tưởng tượng của con, thật sự quá lớn lao, đến nỗi con lúc nào cũng nghĩ mình chưa xứng đáng làm học trò của Thầy, không đủ hiểu biết để thường xuyên gọi điện nói chuyện với Thầy, rất muốn nhưng không dám xin Thầy nhận con làm học trò…Con tin rằng rất nhiều bạn cũng suy nghĩ như con Thầy ạ. Nhưng con biết mình đã sai, vì như vậy con hoàn toàn chưa tâm niệm Thầy là Thầy con, mà hình như là 1 điều gì đó quá xa vời…nếu cứ thế làm sao để Thầy trò hiểu nhau, Thầy đâu biết mình tốt xấu thế nào để chỉ bảo và mình sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Rồi con còn lười viết bài trên diễn đàn vì lúc nào cũng ôm khư khư cái tư tưởng “ mình biết gì mà nói”, mặc dù lúc nào cũng có mặt trên diễn đàn, đọc tất cả các chia sẻ của mọi người giống như “ 1 người tồn tại trong bóng tối”, nếu ai cũng như con chắc diễn đàn mình, trường học mình không phát triển đi lên được, con sẽ cố gắng thay đổi và mong rằng mọi người cũng vậy. Còn 1 điều nữa con muốn nhận lỗi với Thầy là con quá lười tập, cứ nói ra các lý do thì chắc chỉ ngụy biện thôi. Con xin phép Thầy nhận con làm học trò, để con có thể theo Thầy học “ làm người tốt”, được tham gia lớp học KCTL, được làm việc thiện giúp đời như Thầy và các anh chị..Con biết mình còn nhiều điểm chưa tốt nhưng con cũng biết rằng Thầy luôn sẵn lòng đón nhận những học trò biết hướng thiện, con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Kính chúc Thầy sức khỏe.
Con H T L

NguyetQuangTu
09-06-2011, 07:26
Con cảm ơn thầy qua bài tập Hộ Cốt TN TP

Con chào thầy!
Thầy ạ hôm qua con tập bài Hộ cốt toàn năng trận pháp, khi nghe thầy hô thì con thấy bắt đầu toàn bộ phần lưng con tê tê lan toả, cảm giác rất dễ chịu, sau đó lan toả ra khắp cơ thể con. Cảm giác tê tê toàn thân, cảm giác rất dễ chịu cứ kéo dài đến khi hết bài tập rồi con vẫn còn cảm giác đó trong khoảng 1h sau khi dừng tập. Con cảm thấy phần xương khớp của con như được tái tạo cân bằng lại. Bởi cơ thể con đã từng mắc bệnh giống như bệnh viêm đa khớp. Bài tập này rất tốt đối với con. Con cảm ơn thầy rất nhiều.
ĐQH

NguyetQuangTu
13-06-2011, 07:56
Nhớ Thầy

Con chào Thầy,

Hôm nọ con ngồi viết thư cho Thầy mà cảm xúc cứ ào ạt đến, lúc đó con thấy nhớ Thầy quá, nhớ những lúc Thầy cười, nhớ ánh mắt cho đến dáng người của Thầy. Nhiều lúc nhớ Thầy là con đã nhìn thấy Thầy ngay trước mặt, hình ảnh thật rõ nét. Cho đến một tối tuần trước, trong khi đang ngồi tập bài TKKT nhớ đến bài viết của FirePhoenix về Thầy con đã khóc và khóc thoải mái không kìm nén. Phải chăng từ những kiếp trước con đã có lầm lỗi với Thầy, phải chăng chúng con bất tài còn nhiều đứa hư làm Thầy bận lòng, phải chăng... con cứ hỏi như vậy. Nó cũng giống như khi con nghe những bài kinh mà trong lòng nghĩ đến tổ tiên-ông bà-bố mẹ và con cũng đã khóc, khóc vì đã có những lúc rất hư không nghe lời chỉ bảo, khóc vì vẫn chưa hoàn thành chữ hiếu, khóc vì hối hận khi nhận ra tất cả những lỗi lầm.
Nếu con có gây ra lỗi lầm nào thì con ngàn lần xin Thầy tha thứ, giờ con đã có con đường đã chọn phía trước, tuy lắm chông gai cạm bẫy nhưng con vẫn một lòng thẳng tiến, con xin Thầy hãy giúp con vững bước
Con cám ơn Thầy nhiều lắm, các bài tập của Thầy sẽ cho con thêm một khả năng giúp người trên con đường hành thiện

NQT gửi :
Thầy cảm ơn con nhiều. Con cố tu luyện để rồi chúng ta mãi mãi được ở bên nhau.

NguyetQuangTu
14-06-2011, 10:35
Con rất muốn bày tỏ lòng tin yêu và kính trọng thầy bằng một bức thư nhưng lại không biết nói gì! Và con nghĩ cách tôt nhất là chăm chỉ luyện tập để trước hết là tốt cho bản thân, nếu may mắn có được cơ duyên thì còn có thể giúp đời như Thầy và các học trò đã làm không quản công sức. Đó có lẽ là điều Thầy luôn mong mỏi ở các học trò, con luôn tâm niệm như thế!
Con xin chia sẻ một chút về chặng đường đầu tu tập của con để được thầy chỉ bảo thêm. Con tập một số bài TKKT, LTTP, NYBMTP đã có những cảm nhận về khí ( con đã chia sẻ trên diễn đàn).
Thưa thầy sáng nay tức ngày 14-6,con tâp bài thanh khí khai tâm của Thầy. ( ghi chú là từ đầu con tập bài này mà không có những biểu hiện rõ rệt như các bài kia, và con băn khoăn không biết con được khai tâm mở huệ chưa):o Lúc đầu tập thì bình thường, đến giữa bài đầu con nặng chĩu phía sau, khó thở, cảm giác người như bị đầy ứ muốn nổ tung ra cho dễ thở, con cảm giác không thể ngồi được tiếp. Con cố gắng hít sâu thở đều chậm nhẹ nhưng vẫn thế. Đến tận lúc gần cuối khi Thầy hô "một cơ thể không có bệnh tật, không thể có bệnh tật" thì tự nhiên con thở được nhẹ, cơ thể lại bình thường trở lại. Con mong thầy chỉ bảo ạ!
Bảo Châu
NQT gửi : Có gì mà chỉ bảo, lúc đầu là đang chữa bệnh, còn khi Thầy hô nó hết thì nó hết. Chúc con luyện tập tốt.

NguyetQuangTu
17-06-2011, 11:41
Kính gửi Thầy!

Kính gửi Thầy Nguyet Quang Tử!

Theo hướng dẫn của anh Hải và em Vũ Hiên con đã tập TTKT gần 1 tuần nay, con nhận thấy có nhiều thay đổi như tay tự vận động (thường xẩy ra ở đoạn nhạc đầu tiên khi ngưng lời hô của Thầy), con ngủ sâu hơn và luôn buồn ngủ (điều này con có nhờ em VH hỏi Thầy và được biết là có thể do cơ địa của con). Tuy nhiên, rất may là 2 hôm nay hiện tượng buồn ngủ đã đỡ hơn.
Dẫu chưa được Thầy cho phép nhưng con tự coi mình là học trò của Thầy và rất mong có cơ hội được Thầy chỉ dạy nhiều hơn. Con sẽ chăm chỉ tập luyện không phải vì con muốn được cắt duyên âm như mục đích ban đầu mà vì con thực sự cảm nhận được KCTL rất hợp với con, có thể giúp con hiểu và khám phá những giá trị chân thực của Cuộc Sống.
Kính chúc Thầy sức khỏe!
Trân trọng,

xuanthanh0838

NguyetQuangTu
24-06-2011, 22:39
Con thưa Thầy,
Thời gian vừa qua được chứng kiến những người xung quanh mà mình biết bị những "bệnh phụ nữ" (ung thư vú, viêm nhiễm đường SD, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung,...) con thấy rất thương họ. Phụ nữ phải lo toan chăm sóc gia đình, mang nặng đẻ đau, sinh con ra rồi chăm sóc con đêm hôm, nuôi dạy con cái,.. Con biết rất vất vả song đó lại niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ. Nhưng nếu không may mắn thì họ lại phải đối mặt với những căn bệnh trên, chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật ! Có những người bị những bệnh này ở độ tuổi rất trẻ, thậm chí là chỉ hơn hai mươi tuổi, chưa lập gia đình và điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh con sau này. Không ít những trường hợp, người phụ nữ còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình đang sống trong hạnh phúc mà phải đau lòng, nghiến răng chịu đựng đau đớn của bệnh tật, chờ đợi cái chết cận kề, chết mà không yên lòng.
Trên các diễn đàn của các bà mẹ (webtretho, lamchame,..), hay những trang mạng khác và thực tế là những trường hợp con được biết thì những căn bệnh này ngày một gia tăng. Ai cũng có nguy cơ mắc phải. Nếu có mắc thì cũng k chữa được triệt để, rất dễ tái bệnh.
Thưa Thầy, con có mong muốn một điều: Thầy làm một bài tập cho bà con để mọi người có thể phòng tránh và chữa những căn bệnh này được không ạ? Con cám ơn Thầy rất nhiều ạ !
À, Thầy ơi, hôm nay con Thấy cứ thấy đau đầu, nhức và nặng nặng hai bên thái dương, hai mắt , trên gờ lông mày nữa. Sau đó chiều con tập bài Thanh khí khai tâm, con thấy cũng đỡ đau hơn. Chiều Thầy gọi điện con quên k nói. Giờ con lại bị như thế. Chắc do thời tiết, năng lượng xáo trộn nên mới như vậy. Lúc chiều con tập, có 2 lần con thấy lóe sáng. Lần thứ nhất thì vụt một cái rồi mất. Lần thứ 2 thì qua nhanh nhưng mà nó như một kiểu màn hình được hé mở 1 ít ( ở một góc bên phải). Mỗi lần như thế thì con Thấy giật mình vì lạ nên con chớp mắt ngay và biến mất. Cứ khi nào gặp ánh sáng như vậy là con lại bất ngờ và căng thẳng nên đầu hơi nặng Thầy ạ.
Trên đây là vài lời chia sẻ của con. Con cám ơn Thầy đã quan tâm và luôn luôn lắng nghe chúng con tâm sự, cho chúng con những góp ý, những lời khuyên bổ ích trong cuộc sống !

Học trò : HX

NQT Gửi :

Thầy hiểu tấm lòng thiện của con, tấm lòng của một cô gái trước nỗi đau của những người phụ nữ . Con khuyên người ta tập TKKT đi, nó có tác dụng phòng bệnh rất tốt. Thầy sẵn sàng làm bài tập theo ý con nhưng chắc chắn hầu hết thiên hạ không tin mình đâu con a !

NguyetQuangTu
25-06-2011, 23:14
báo cáo tập luyện

Con chào Thầy.
Thưa thầy con thường tập ngày 2 lần, con thường tập bài TKKT lúc 11 giờ đêm. Mấy hôm nay khi tập đến đoạn nhạc cuối (thường đến giờ đó là con buồn ngủ lắm) tự nhiên con thấy bụp 1 cái con thấy người tự nhiên nhẹ tênh hêt buồn ngủ và người rất sảng khoái, con thấy cái đó xoay nhẹ trước mặt (con nhắm mắt) như muốn cuốn con vào không gian nhưng chỉ được khoảng 10 phút thôi ạ. Con rất thích cảm giác đó, con cám ơn thầy.

NguyetQuangTu
27-06-2011, 10:22
THẦY MUÔN NĂM!

Đến bây giờ ngồi viết thư gửi Thầy con vẫn còn xúc động vì tấm lòng của Thầy dành cho học trò chúng con. Thầy ơi, chỉ cần được nghe giọng nói của Thầy là con cảm thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao cho dù trước đó bao nỗi phiền muộn vẫn ngập tràn trong lòng. Trước đây con không thể nào hiểu nổi là tại sao trong Thầy lại có thể chứa đựng một TÌNH THƯƠNG bao la như vậy. Cho đến khi con đọc lại một bài nói đến TRÁI TIM VŨ TRỤ của Thầy thì con đã Ngộ ra.
Đúng là với suy nghĩ trần tục của con thì không thể lý giải nổi những điều con thấy trong KHÍ CÔNG TÂM LINH Thầy ạ. Con không bao giờ quên cảm xúc của con khi mà lần đầu tiên con được đứng gần Thầy để chụp ảnh tại Đền thờ Lạc Long Quân. Chưa bao giờ con có cảm giác đó (mà có lẽ cuộc đời con đã được gần không biết bao nhiêu người rồi) – thân thương, gần gũi, ấm áp … nói chung là con thấy không có lời nào để diễn tả được cảm xúc ấy. Trước đó con thấy Thầy là một người rất nghiêm khắc và khó gần, cho nên con càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Buổi tối hôm qua, đúng ra là buổi đêm Thầy nhỉ, con nhắn tin vì con sợ gọi điện sẽ đánh thức gia đình Thầy. Nếu như tối nay con không phải đi xe ô tô về Vinh thì có lẽ con cũng chưa dám thưa chuyện với Thầy đâu ạ.
Con chưa kịp gọi điện lại cho Thầy thì con thấy có cảm giác khác rồi, mắt con cứ nhấp nháy liên tục, hai lòng bàn tay con thấy khí rất rõ. Lúc đầu tim con đập hơi nhanh, sau đó một lúc thì ổn định lại. Con hết đau đầu gần như ngay lập tức (rõ lắm Thầy ạ, vì trước đó hai thái dương con đều bị nhức mà). Không biết Thầy dừng phát khí lúc nào nhưng con ngồi thiền đến khi con thấy người tự nhiên ngả hết cỡ ra sau thì con đi ngủ, lúc đó là 00:24’. Con thấy toàn bộ cơ thể con như vừa được phục hồi, nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu, đầu óc thì nhẹ bẫng và con đi ngủ ngon lành cho đến hơn 7 giờ sáng mới thức dậy.
Con đang viết thư cho Thầy thì con thấy mắt nhíu lại, thế là con lại nhắm mắt ngồi thiền, cổ con quay kêu răng rắc Thầy ạ. Con mà không được gặp Thầy thì có lẽ lúc này con chỉ còn nước muốn chết: đầu óc thì suốt ngày đau, mà dùng giảm đau thì lại mắc bệnh dạ dày … THẦY MUÔN NĂM!
Con chào Thầy, chiều đi làm về con lại đến nhờ Thầy chữa.

NguyetQuangTu
29-06-2011, 09:21
Kính chào Thầy

Con chào Thầy,
Hơn 2 tuần rồi con không được gặp Thầy, con thấy nhớ lớp, nhớ mọi người, nhớ Thầy quá!!!
Thực sự là con rất muốn được gặp Thầy nhiều hơn, con được học ở Thầy ngoài công pháp còn những bài học trong cuộc sống khác nữa. Nhưng bởi vì nhiều khi con nghĩ Thầy lớn quá, sợ sợ Thầy, Thầy đừng giận con nhé! Một điều nữa, là mỗi lần ở nhà Thầy về con thấy như mình được tăng thêm năng lượng, phấn chấn và khỏe hơn Thầy ạ.
Báo cáo Thầy là hàng ngày con vẫn tập Đan điền công đều đặn, thỉnh thoảng thêm chút Thanh khí khai tâm. Con thấy sức khỏe con tốt hơn trước nhiều. Nhưng con tập vẫn không có những hiện tượng gì đặc biệt lắm, con xin kể với Thầy để mong Thầy chỉ dạy cho con:

- Khi Thầy hô vòng thanh khí của HTDS xuất hiện, thì con cũng cảm nhận được vòng khí quay tròn theo chiều kim đồng hồ, người cứng lại.
- Khi tập TKKT, nếu con chú ý vào vùng họng dưới, là Thiên đột thì cũng thấy xoáy sâu vào trong rất rõ. Một nơi nữa dưới xương ức, không biết là có phải Đản trung hay không, cũng có cảm nhận có xoáy xoáy ở đó. Đó cũng là nơi mà thỉnh thoảng trước đây con bị bóng đè, thì đó là nơi đau nhất, như bị ai đâm gì vào.
- Tập ĐĐC, thì cảm nhận được ở vùng bách hội, ấn đường xoáy mạnh, nhất là ấn đường có những khi xoáy sâu tận vào trong.
- Tập các bài thì con thấy lòng bàn chân nóng lắm, lòng bàn tay cũng nóng nhưng không bằng lòng bàn chân.

Thầy ơi, thế thời gian này, con vẫn cứ tiếp tục tập Đan điền công và còn tập gì nữa không.
Con hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện đều, và mong được sớm lớp học quay trở lại, được học với Thầy.
Con chào Thầy và chúc Thầy sớm giải được ............ ( Con chẳng biết chúc gì, có gì sai Thầy đừng chấp con nhé).
P/S: À, hôm trước đến nhà Thầy mà thấy e Kem thích quá Thầy ạ, chúc em Kem mau ăn chóng lớn nữa Thầy nhé.

升日
NQT gửi :
Cảm nhận được thế là tốt lắm rồi. Con đừng nóng vội.

NguyetQuangTu
01-07-2011, 15:20
Con chào Thầy .
Thầy ơi ! Hai lần vừa rồi con được đi làm việc cùng Thầy, con có nhiều cảm giác lạ .
Được đi với Thầy, con thấy trong con có một cảm giác lâng lâng rất khó tả, không có cảm giác muốn ngủ hay ăn uống gì cả (chắc là do vui quá). Đi với Thầy và các anh chị con nhận được rất nhiều thứ tốt đẹp như niềm vui, kinh nghiệm làm việc của Thầy và các anh chị hành thiện, năng lượng tốt của Thầy và các anh chị, được sống trong sự quan tam yêu thương của mọi người, được Thầy và các anh chị chỉ dậy cho lời ăn tiếng nói và cách luyện tập, nhiều sự bất ngờ, sự hãnh diện, niềm tự hào, … Sau kết thúc trở về nhà con cảm giác hụt hẫng và đầy luyến tiếc (khó tả lắm Thầy ạ) Con biết Thầy đi làm việc mà có nhiều hoc trò đi theo có thể sẽ hơi bất tiện cho Thầy, nhất là con chưa giúp gì được cho Thầy và Thầy cũng còn nhiều học trò khác nữa cũng đang muốn được đi theo Thầy.
Thầy ơi ! con xin cảm ơn Thầy và các anh chị học trò rất nhiều vì đã ưu ái cho con đi theo mọi người hành thiện. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt những kinh nghiệm thực tế khi được đi theo Thầy và các anh chị. Con biết là khó nhưng con vẫn muốn xin Thầy và các anh chị cho con theo Thầy và các anh chị trong các buổi Thầy đi hành thiện, con muốn được học kinh nghiệm làm việc của Thầy và các anh chị, con hi vọng sau này có thể tự mình làm được những việc tốt giống như Thầy và các anh chị cho mọi người. Thầy ơi ! khi nào Thầy đi làm việc ở đâu, xa hay gần mà Thầy có thể cho con đi được Thầy cứ gọi cho con, con sẽ có mặt luôn (hì hì), con vẫn đảm bảo về công việc, cuộc sống hằng ngày của con.
Một lần nữa con xin cám ơn Thầy và các anh chị học trò rất nhiều ạ .
Con của Thầy .
TĐHT

NguyetQuangTu
01-07-2011, 15:27
Thầy kính mến
Đã nhiều lần con định gọi điện hỏi thăm thầy, viết một bức thư báo cáo thầy kết quả luyện tập của con trong thời gian qua, nhưng con đã không làm như vậy. Con thấy con chưa đủ chín chắn để đối diện với thầy, và nếu con vẫn như cũ thì con sẽ lại gây một chuyện gì đó làm thầy buồn lòng vì có một học trò chưa chịu lớn, và có những lúc bản ngã không giống một người tu luyện…
Thầy có khỏe không ạ? Có nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, hầu hết là những chuyện mà con không biết. Cũng hiếm khi con được biết những gì thầy đang suy nghĩ, những lo lắng của thầy về bọn con. Có những khi chuyện của con nhỏ xíu con cũng đã kêu ngậu lên trong khi chẳng để ý xem thầy đang có những mối quan tâm nào lớn hơn những thứ nhỏ nhặt mà con cho nó là to. Sự ích kỷ của con trong thời gian qua có lẽ làm thầy buồn lòng, con xin lỗi thầy về những điều con đã gây ra cho thầy…
Thời gian qua là một thời gian dài với con, có những dấu hiệu của cơ thể con tốt hơn trước nhiều. Con không thấy bị đau ở vùng vai nữa, vấn đề còn lại thanh lọc những khí xấu trong người, hoặc làm lại kinh mạch thì có lẽ phải lâu nữa mới xong được, nhưng con vẫn muốn theo dõi thêm trước khi báo cáo với thầy, vì nếu nhanh nhảu báo cáo thì có khi việc chưa xong lại thành xong, như vậy sẽ không hiệu quả trong luyện tập.
Con vẫn luôn hồi hộp, lo sợ sau sự việc vừa qua của con, con cũng chưa hiểu rõ lắm về lỗi mình gây ra nhưng con luôn tin là việc thầy làm với con là hợp lý nhất cho con, vấn đề là con có nhận ra bài học để học và tiến bộ hay không thôi. Cũng có lúc con cảm thấy bất bình khi bị thầy phạt, nhưng nó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, và cảm giác đó cũng chỉ là nảy sinh khi con nghĩ đến và lo sợ thầy trò mình sẽ xa dần nhau, con sẽ tự đánh mất cơ hội có được sự dìu dắt của thầy trong tương lai. Con đã luôn tự nhắc nhở mình “Đây là vấn đề của mình gây ra”, “Cảm giác xa cách này là của mình thôi, mình đang không ổn chứ không bao giờ thầy xa mình đâu”… Mỗi một ngày mới con đều đối diện với những suy nghĩ đó. Lúc đầu tâm con rất loạn, lo sợ và chán nản. Chán nản khi mọi việc con cố gắng làm không hiểu sao không làm cho thầy vui, mà chỉ làm thầy buồn. Con rất cảm phục mọi người vì mọi người có tình cảm với thầy và thể hiện được để thầy cảm thấy vui, còn con thì không làm được thế. Con cũng chưa tìm ra được câu trả lời về phương pháp thể hiện, nhưng con sẽ làm theo cách mà con cho là hợp lý nhất với con vậy. Con cảm thấy muốn thành thật với thầy về tất cả. Nếu con có tham lam, ích kỷ thì con cũng thành thật với những cảm xúc đó trước thầy. Và vì nó chính là con người con hiện tại nên con sẽ đối diện với những cái con còn chưa tốt đó, con có thể sẽ bị thầy mắng, thầy giận nhưng con chắc chắn sẽ được thầy chỉ dạy tiếp để hoàn thiện hơn, để sống tốt hơn. Như vậy con sẽ ngày một tốt hơn và con tin sẽ có lúc thầy sẽ không mắng con nữa, sẽ chấp nhận con như một học trò ngoan của thầy.
Sự gián đoạn vừa rồi của con cũng chỉ là sự gián đoạn cần thiết để con vững tâm hơn, nhìn nhận và tự mình vượt qua những suy nghĩ tiêu cực hoặc sợ hãi khi đối diện với thầy. Con tin là thầy hiểu khi lòng đang bề bộn về các vấn đề này, thì việc đối diện với thầy là điều con thực sự không cảm thấy có thể làm được. Con không thấy sợ nữa, con chỉ thấy nhớ thầy và muốn gặp thầy thôi.
Việc thầy cho con xuống làm nhập môn, thực sự đến giờ con thấy rất hiệu quả cho bản thân con. Con có động lực để tiến bộ, con nhìn nhận lại vị trí của mình trong lòng đồng môn, cách mình sống, cách thể hiện… và con học được rất nhiều. Lúc đầu con còn cố tìm hiểu xem tại sao mình bị trách phạt (để giải oan – nếu là bị thầy hiểu lầm), nhưng giờ thì con thấy điều đó không cần thiết nữa. Một là con tin thầy sẽ không giận con lâu, thầy phạt xong thì là việc đã xong. Con cũng tin là chắc chắn thầy có lý do hợp lý, vì thầy là thầy mình cơ mà, vì thế con không nên tự bao biện cho mình. Hai là con có học được gì sau việc này không, vì con thấy con học được rất nhiều nên con tin là thầy sẽ hài lòng.
Con viết thư này cũng là để báo cáo thầy về kết quả thời gian quan việc tu luyện của con và những suy nghĩ mà con chưa dám nói với thầy. Con mong thầy tin tưởng vào con. Dù con còn trẻ con, con còn nông nổi nhưng con không bảo thủ, con luôn cầu thị để là một học trò tốt hơn của thầy. Con chưa bao giờ cố tình làm thầy buồn, và nếu con đã làm thì đó là vì con chưa biết cách thể hiện những gì con nghĩ, con tin tưởng. Con mong thầy tin tưởng con là một đứa học trò luôn hướng về thầy, kính trọng và biết ơn thầy như một người thầy đầy quyền năng và đức độ, người mà con gửi gắm niềm tin sẽ chỉ cho con biết đâu là đúng, là sai, đâu là con đường đạo để con hoàn thiện mình. Dù thế nào con cũng sẽ luôn hướng thiện, sống ngày một tốt hơn, không cố tình đi lầm đường.
Con không tham pháp bảo, con không tham quyền năng, nhưng con tham cảm giác được thầy cưng, được thầy coi là một học trò ngoan, con tham cảm giác mỗi khi đến nhà thầy, được ngồi nghe thầy dạy những bài học quý trong tâm linh, những kỷ niệm thầy trải qua… Nếu đó là một lòng tham không hợp lý thì con cũng sẽ điều chỉnh, để dần hợp lý hơn.
Con luôn yêu và kính trọng thầy, coi thầy như người cha thứ hai của con. Điều này vẫn luôn là như thế, mãi như thế. Có thể con vẫn nông nổi, nhưng tình cảm này của con thì con đủ tự tin để nói ra với thầy, nó xuất phát rất tự nhiên trong lòng con, và sau những thử thách vừa qua, nó vẫn không hề bị ảnh hưởng, mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn…
Con cảm ơn thầy về tất cả!!

NQT Gửi :

Lỗi lầm, mong cũng bóng mây qua
Lương tâm sẽ lai trong như ngọc
..................................................

NguyetQuangTu
05-07-2011, 16:09
Thầy kinh mến
Con chào thầy.
Con là Vũ Thị Mai, có lần nhờ sự giúp đỡ của Vũ Hiên, vợ chồng con đã được đến để gặp thầy, nhờ thầy giúp đỡ cho trường hợp vô sinh của hai vợ chồng con.Và tuần trước, con nhận được điện thoại của Vũ Hiên nói rằng thầy nhờ Vũ Hiên báo với con là thầy đang chữa bệnh từ xa cho hai vợ chồng con, rằng năng lượng của hai vợ chồng con không hợp nhau và nhắc con phải chăm chỉ luyện tập để có sức khoẻ tốt hơn. Con cảm động lắm vì thầy đã lưu tâm đến việc của hai vợ chồng con và thầy ơi, hôm nay trong lúc đang chờ kết quả xét nghiệm ở bệnh viện con thấy người con rung lên, như một luồng khí chạy xuyên qua người con, con cũng để ý thấy chồng con trong khi ngủ thi thoảng cũng hay giật mình, vậy có phải thầy đang chữa bệnh cho hai vợ chồng con không ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, con cũng là giảng viên đại học nhưng những việc con làm thật nhỏ bé đó là đem kiên thức đến với học trò nhưng thầy thì thật vĩ đại và cao quí, thầy không chỉ cho chúng con những bài luyện tập, thầy còn dạy cho một số anh chị em cách chữa bệnh cứu người. Con hứa sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, ngoài việc dạy học còn yêu thương, chia sẻ kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế với những sinh viên của mình. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

NQT gửi : Thầy và mọi người đang cố gắng hết sức để vợ chồng con có được hạnh phúc của người làm cha làm mẹ. Hai vợ chồng cũng phải thật siêng năng luyện tập nhé, nếu tấm lòng của hai người làm cảm động được Trời Đất thì việc có con chắc không phải là khó.

phamgia_trang
05-07-2011, 17:27
Em tin rằng nhờ ân đức và công lực của thầy hai anh chị sẽ sớm có được hạnh phúc như bao đôi vợ chồng khác

NguyetQuangTu
05-07-2011, 17:32
Bài viết sau mỗi chuyến đi

Con thưa Thầy,
Con không biết diễn tả hay nói cách khác là cần viết thế nào cho đúng, vừa để Thầy không giận, vừa để các học trò chúng con có thể ý thức được việc tu-tập sao cho ngày càng tiến bộ.

Con nhận thấy việc các học trò không chịu viết bài / chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi đi dã ngoại (con chỉ muốn nói đến những buổi dã ngoại có thiền hoặc tập). Khi Thầy hỏi tại chỗ thì phần lớn là im lặng.

Theo ý kiến của cá nhân con thì sau mỗi chuyến đi, các SMOD nên tạo 1 chủ đề về chuyến đi đó để những học trò tham gia trong chuyến đi phải chia sẻ cảm giác/cảm nhận. Nếu ai không có thì cần có hình phạt nào đó....

Nhiều khi con muốn post bài sau mỗi chuyến đi mà thấy như vậy cũng nản.

Cá nhân con hứa sẽ viết, có thể không hay, có thể chỉ như những gạch đầu dòng con cũng viết.

Từ hôm chủ nhật, Thầy phạt con 2 cốc bia mà con về ngủ như người thiếu ngủ. Đến hôm nay thì mới trở lại bình thường .

Con cám ơn Thầy nhiều lắm

NguyetQuangTu
07-07-2011, 00:02
Cảm nhận mới về bài TKKT

Con thưa Thầy,

Trước tiên con cám ơn Thầy rất nhiều, cám ơn Thầy đã cho con được chính thức trở thành học trò của Thầy mặc dù từ trong nếp nghĩ con vẫn nghĩ con là học trò. Con cám ơn Thầy vì những giải đáp chỉ dẫn của Thầy mỗi khi con cũng như các bạn khác có những câu hỏi (con vẫn còn rất nhiều câu hỏi để hỏi Thầy dần dần lắm).

Hôm nay con muốn thưa lại với Thầy cảm nhận mới của con khi tập bài TKKT trưa nay:

Nói đúng là tối qua cái răng sâu cũ (con đã đi chữa cách đây khoảng vài năm), nó đã bung hết các mối hàn và tủy thì vẫn chưa diệt hết, cái răng đó làm con đau âm ỉ cả tối. Trước khi đi ngủ con có tập bài cắt lớp chữa bệnh nhưng không hết, cả đêm ngủ chập chờn vì răng đau.
Sáng nay con đi làm bình thường và răng đau ê ẩm cho đến giờ nghỉ trưa, con bắt đầu tập bài TKKT như mọi lần, cứ từ từ con chìm vào trong thiền và cứ như vậy cho đến khi một ánh sáng vàng chói hiện ra trước mắt con, con cảm thấy lâng lâng còn 2 bàn tay con tự nhiên run lên (chưa bao giờ con bị run tay như vậy), hiện tượng này kéo dài khoảng 2-3 phút. Lúc đó con chỉ muốn tiếp tục cái cảm giác đó, được nhìn thấy thứ ánh sáng đó...
Kết thúc bài tập, con cảm thấy khoan khoái và khỏe khoắn, và một điều lạ kỳ đã đến: cơn đau từ cái răng sâu biến đâu mất, biến mất hoàn toàn.

Con kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe.

NguyetQuangTu
11-07-2011, 23:17
Con chào thầy ạ.

Con kính chào thầy
Cũng lâu rồi con chưa được gặp lại thầy, sức khỏe của thầy có tốt không ạ? Có một thời gian con thấy hình như trên diễn đàn có xuất hiện 1 vài chuyện không vui. Con mong là việc đó sẽ không làm thầy phải suy nghĩ nhiều, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
Con vẫn tập bài, đợt này con tập thêm bài Lửa thiêng trận pháp, thấy sức khỏe tốt hơn, giấc ngủ sâu hơn, và sáng dậy không còn thấy mệt nữa. Nhưng có một điều mà con không biết là do tính cách mình thích sống khép kín hay do 1 lý do gì khác nhưng con luôn cảm thấy mỗi khi về đến nhà mình chỉ muốn ở 1 mình trong phòng. Khi đi làm hoặc đi chơi, con cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người mặc dù cũng không được quảng giao như những người khác nhưng đặc biệt là khi về nhà thì chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Hai chị em con ở khác phòng. Có những khi con về nhà và lên phòng luôn, nên cả ngày hai chị em chẳng gặp nhau, em gái con thỉnh thoảng hơi bực tức nói là nhà mình cứ như không có người. Việc mỗi khi con về đến nhà là muốn được yên tĩnh 1 mình đã diễn ra từ trước đến nay, từ khi còn ở Thái Bình, Tuy nhiên lúc trước thì 2 chị em ở chung phòng thì cũng đỡ hơn. Con rất mong được gặp thầy và nhờ thầy giúp để con được biết lý do vì sao mình lại như thế.
Buổi đầu tiên con tập Thanh khí khai tâm, khi đi ngủ con mơ gặp 2 người phụ nữ không thấy rõ mặt. Họ nói với con về việc con có duyên âm làm con thấy rất lo lằng. Sau đó thầy xuất hiện và nói rằng thầy sẽ giúp đỡ con, nên con đừng sợ hãi gì cả. Trong 1 lần tập bài khoảng 1 tháng trước, con có cảm giác thấy 1 người phụ nữ không có mặt. Con sợ và đã cố để gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu óc mình. Con có nói với chị Vũ Hiên về việc này, chị có khuyên con là nếu còn thấy như thế thì lúc đó con chỉ cần nghĩ đến thầy là sẽ không còn sợ hãi nữa. Con đã làm như thế, và từ đó đến nay không còn xuất hiện hình ảnh người phụ nữ nào nữa. Nhưng trong con vẫn còn những băn khoăn lo lắng về duyên âm của mình, không biết là duyên âm đó có làm ảnh hưởng gì đến mình không nên tâm trạng cũng không được thoải mái.
Đợt trước thầy bận nên con cũng không dám liên lạc vì sợ rằng việc duyên âm của mình quá nhỏ bé so với những vấn đề của rất nhiều cô bác, anh chị khác muốn nhờ thầy giúp đỡ. Nhưng hôm thứ 7 vừa rồi chị Hiên có liên lạc với con và nói là thầy có nhắn đến gặp. Con vui quá nhưng lại đúng vào lúc con đang đi chơi cùng cả Ban ở Quảng Bình nên không đến được. Hôm nay con viết thư, trước là để hỏi thăm sức khỏe của thấy, sau là để nhờ thầy giúp đỡ về việc duyên âm của con. Con chỉ mong sao mình có được 1 cuộc sống an lành, hạnh phúc như những gì mà con vẫn thường được nghe mỗi khi tập bài của thầy.

Có lẽ là trong các kiếp sống truớc và cả những kiếp sống sau nữa của con người, không ai lại không đã có lần phạm lỗi. Vậy nên mong muốn có được cuộc sống an lành hạnh phúc chắc cũng là suy nghĩ hơi ích kỷ của bản thân. Vậy nên, con chỉ mong sao với cơ duyên mà con có được là được gặp thầy, cùng với sự cố gắng của bản thân, con sẽ luôn sống tốt, sông thiện để giảm được những lỗi lầm đã từng gây ra.

Con mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe để ngày càng nhiều người có cơ duyên được gặp thầy và được thầy giúp đỡ để có thêm nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Con kính chào thầy.
( SAOKIM )

NguyetQuangTu
14-07-2011, 08:45
Con cám ơn Thầy!

Thầy ơi !
Tâm trạng con giờ này không biết diễn tả ra sao nữa Thầy ạ! Hôm nay,Thầy gọi điện cho con, gọi con đến nhà mà con ứa nước mắt. Con bất ngờ, con xúc động! Tất cả mọi thứ buồn chán dồn nén trong con suốt thời gian gần đây vỡ òa ra theo nước mắt ! Con đã khóc rất nhiều, chán nản, tuyệt vọng, rồi suy nghĩ tiêu cực, không còn muốn tồn tại trên đời nữa vì những cú vấp trượt bất ngờ cứ theo con hết lần này đến lần khác mà chính con cũng không hiểu ! Con biết nhiều người còn khổ hơn con, khổ hơn rất nhiều ! Nhưng con chưa đủ mạnh mẽ , chưa đủ ý chí để có thể vượt ra ngoài những tuyệt vọng hiện tại, con vẫn suy nghĩ tiêu cực…và nhụt chí, không biết rằng mình có thể vượt qua như thế nào ….
…. Con qua nhà Thầy….
Con đã cố gắng để che đi những nỗi buồn phiền của mình nhưng cũng không thể nào che nổi ! Thầy biết con đang buồn ! Ngồi ở nhà Thầy một lúc con cảm thấy những buồn phiền đã vơi đi phần nào. Cứ thế những cảm nhận đó càng lúc càng rõ hơn ! Con xin lỗi vì khi Thầy hỏi chuyện buồn của con. Con đã không nói ! Vì … con thấy xấu hổ khi phải kể ra. Nhưng con cảm thấy như mình đang được truyền một sức mạnh, một ý chí để con có thể nhận ra rằng những điều mà con thấy buồn chán và đau khổ tưởng như khó có thể vượt qua thì đến giờ không là gì cả, không đáng để mình phải đau khổ như thế! Con đã thay đổi từ lúc đến gặp Thầy, nhìn thấy Thầy! Suốt từ đầu giờ chiều cho đến tối ở nhà Thầy, con thấy thanh thản, nhẹ nhàng đi rất nhiều ! Con lại được sống trong tình yêu thương, thân mật của mọi người ! Trong đầu con không còn những suy nghĩ tiêu cực như trước nữa! Con quên hẳn ! Khi về đến nhà, con thử khơi những nỗi buồn đó ra xem còn không và con thấy có một khoảng cách giữa con và những điều đó. Tất cả đã nhòe dần đi, không chạm được vào con nữa….Con đã thực sự mạnh mẽ rồi Thầy ạ ! Con thấy nhẹ nhõm trong lòng, coi như vừa trải qua một cú vấp nhẹ, chẳng nhằm nhò gì và con lại đứng lên và đi tiếp những bước chân cứng cáp !
Con thấy hạnh phúc lắm Thầy ơi ! Con cảm ơn Thầy đã quan tâm và động viên con, truyền sức mạnh cho con để đứng lên từ những chông gai đó và đi tiếp. Con hạnh phúc vì khi con rơi vào tuyệt vọng thì bên con là những đồng môn luôn sẵn sàng động viên, quan tâm và giúp đỡ con !
Lúc này đây, con đang cầm trên tay quả cầu Thầy tặng! Con xúc động lắm ! Con lại có niềm tin trở lại…Con như vừa được cứu thoát từ “địa ngục”… và giờ con đang trên “mây xanh” !

Gửi Học trò buồn

Buồn làm chi, nghĩ làm chi
Đời trần là thế ! Mấy khi không buồn.
Thiền đi...Nghĩ tới ngọn nguồn
Ta đâu ở mãi trần gian mà buồn

mongkhoibenh
14-07-2011, 09:03
Con cám ơn Thầy!

Thầy ơi !
Tâm trạng con giờ này không biết diễn tả ra sao nữa Thầy ạ! Hôm nay,Thầy gọi điện cho con, gọi con đến nhà mà con ứa nước mắt. Con bất ngờ, con xúc động! Tất cả mọi thứ buồn chán dồn nén trong con suốt thời gian gần đây vỡ òa ra theo nước mắt ! Con đã khóc rất nhiều, chán nản, tuyệt vọng, rồi suy nghĩ tiêu cực, không còn muốn tồn tại trên đời nữa vì những cú vấp trượt bất ngờ cứ theo con hết lần này đến lần khác mà chính con cũng không hiểu ! Con biết nhiều người còn khổ hơn con, khổ hơn rất nhiều ! Nhưng con chưa đủ mạnh mẽ , chưa đủ ý chí để có thể vượt ra ngoài những tuyệt vọng hiện tại, con vẫn suy nghĩ tiêu cực…và nhụt chí, không biết rằng mình có thể vượt qua như thế nào ….
…. Con qua nhà Thầy….
Con đã cố gắng để che đi những nỗi buồn phiền của mình nhưng cũng không thể nào che nổi ! Thầy biết con đang buồn ! Ngồi ở nhà Thầy một lúc con cảm thấy những buồn phiền đã vơi đi phần nào. Cứ thế những cảm nhận đó càng lúc càng rõ hơn ! Con xin lỗi vì khi Thầy hỏi chuyện buồn của con. Con đã không nói ! Vì … con thấy xấu hổ khi phải kể ra. Nhưng con cảm thấy như mình đang được truyền một sức mạnh, một ý chí để con có thể nhận ra rằng những điều mà con thấy buồn chán và đau khổ tưởng như khó có thể vượt qua thì đến giờ không là gì cả, không đáng để mình phải đau khổ như thế! Con đã thay đổi từ lúc đến gặp Thầy, nhìn thấy Thầy! Suốt từ đầu giờ chiều cho đến tối ở nhà Thầy, con thấy thanh thản, nhẹ nhàng đi rất nhiều ! Con lại được sống trong tình yêu thương, thân mật của mọi người ! Trong đầu con không còn những suy nghĩ tiêu cực như trước nữa! Con quên hẳn ! Khi về đến nhà, con thử khơi những nỗi buồn đó ra xem còn không và con thấy có một khoảng cách giữa con và những điều đó. Tất cả đã nhòe dần đi, không chạm được vào con nữa….Con đã thực sự mạnh mẽ rồi Thầy ạ ! Con thấy nhẹ nhõm trong lòng, coi như vừa trải qua một cú vấp nhẹ, chẳng nhằm nhò gì và con lại đứng lên và đi tiếp những bước chân cứng cáp !
Con thấy hạnh phúc lắm Thầy ơi ! Con cảm ơn Thầy đã quan tâm và động viên con, truyền sức mạnh cho con để đứng lên từ những chông gai đó và đi tiếp. Con hạnh phúc vì khi con rơi vào tuyệt vọng thì bên con là những đồng môn luôn sẵn sàng động viên, quan tâm và giúp đỡ con !
Lúc này đây, con đang cầm trên tay quả cầu Thầy tặng! Con xúc động lắm ! Con lại có niềm tin trở lại…Con như vừa được cứu thoát từ “địa ngục”… và giờ con đang trên “mây xanh” !

Gửi Học trò buồn

Buồn làm chi, nghĩ làm chi
Đời trần là thế ! Mấy khi không buồn.
Thiền đi...Nghĩ tới ngọn nguồn
Ta đâu ở mãi trần gian mà buồn

Cám ơn về bài thơ của Thầy, bài thuốc cho những ng hay buồn, lo, như tôi

NguyetQuangTu
20-07-2011, 16:25
Thưa Thầy !

Con kính chào Thầy!

Thưa Thầy ! sáng nay, từ lúc Thầy truyền NL cho con, con thấy khỏe hẳn lên, như người đói mấy ngày mới được ăn vậy, các cấu trúc trong cơ thể như được sắp xếp lại và con như không cảm thấy thời gian đang trôi qua, chắc tại "phê" quá nên con thiền lố giờ, thành ra bị trễ học 1 chút !

Lúc Thầy truyền NL được 1 lát thì con như nhìn thấy ánh sáng chói lòa trước mặt, vầng sáng có hình mặt trời nhiều tia (như hình bánh răng) và quay tròn theo chiều kim đồng hồ, nhưng chỉ vài giây sau thi biến mất, thật sự nếu kéo dài nữa thì con e không chịu nổi, một lúc lâu sau thì con lại thấy ánh sáng chói nữa, nhưng lần này chỉ như ánh đen pha lóe lên (chắc hơn 1s) rồi tắt lịm. Con nghĩ đây là biểu hiện tốt nên rất phấn chấn.

Lát sau thì hình như có con gì (dài và tròn như là con rắn hay giun, to bằng cây bút bi) bò trên lưng con, lệch sang bên phải khoảng 3-4cm. Nó xuất phát từ đâu thì con không rõ, vì lúc con cảm thấy thì nó đã bò đến giữa lưng rồi. khi nó bò đến cổ thì chắc do con chú ý đến nó nhiều quá nên nó dừng lại, con nghĩ không nên chi phối nó quá nhiều nên thả lỏng suy nghĩ thì nó tiếp tục bò lên đỉnh đầu rồi cuộn tròn lại nằm lệch về bên phải thiên cung, không hiểu sao lúc nó bò lên cũng lệch sang bên phải 1 chút, giờ cũng nằm lệch sang phải ?! một lát sau thì con không cảm thấy nó nữa.

Lúc sáng, trước khi hỏi Thầy thì con cũng nghĩ là trời đất có vấn đề, vì hình như không khí hơi bất thường. Nhưng 2 anh con ở chung phòng bị mệt mỏi như vậy cũng mấy ngày rồi mà con lại không nghe chị Hiên, anh Sơn nói gì hết nên con nghĩ "không lẽ chỉ có Tp HCM có vấn đề", điều này không hợp lý lắm nên con nghĩ tốt nhất là hỏi Thầy thì hơn, có 1 lời nói của Thầy thì con an tâm rồi!

Con cảm ơn Thầy, con chào Thầy! VARY

NguyetQuangTu
14-08-2011, 08:31
Tâm sự !

Thầy ạ!
Mấy ngày hôm nay, khi trông thấy nhà nhà sắm lễ, hương khói, chuẩn bị cho ngày cúng rằm tháng 7, con lại thấy nhớ nhà. Đi qua những căn hộ gần nơi mình trọ mùi khói nhang thơm, mùi xôi gà bay qua, hình ảnh vợ chồng, con cái quây quần cùng nhau chuẩn bị mâm lễ cúng,…con càng thấy nhớ không khí gia đình quá ! Về đến nơi trọ thì chỉ còn một mình mình, căn phòng vắng tanh, lạnh ngắt…. Con đã ước rằng giờ mà mình có mặt tại nhà để sum vầy cùng bố mẹ, anh chị em,… thì vui biết mấy!
Nhưng con lại thấy rất may mắn khi tuy con ở xa gia đình, xa quê hương, con lại có một gia đình thứ 2- gia đình KHÍ CÔNG TÂM LINH ! Chiều nay con được bên Thầy, gia đình Thầy và các anh chị đồng môn, con vui lắm, hạnh phúc lắm Thầy ạ! Đúng như không khí của một gia đình có bố mẹ, anh chị em và các cháu tràn ngập trong niềm vui, ấm áp, hạnh phúc! Thực ra, đúng vào ngày giỗ cụ Chu Văn An năm ngoái, cũng là ngày đầu tiên con được gặp Thầy, gặp mọi người con đã thấy Khí công tâm linh chính là gia đình thứ 2 của mình rồi. Và cảm nhận này của con vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay và sẽ là mãi mãi !
Trên đây là những dòng tâm sự của con muốn gửi đến Thầy. Con nghĩ, có lẽ không riêng mình con mà những học trò đang sống xa gia đình chắc hẳn cũng có chung những cảm xúc này như con! Con cám ơn Thầy và mọi người đã cho con một gia đình Khí công tâm linh hạnh phúc và một ngày nhiềù kỷ niệm đáng ghi nhớ.

Lễ Vu lan 2011 - HX

NguyetQuangTu
16-08-2011, 19:25
Con chào thầy ạ!!!
Con tên là Đỗ T G (nickname: thành tâm), con được H........(nickname:tindohuongthien) giới thiệu đến với Thầy và đến với môn Khí Công Tâm Linh. Qua thời gian tìm hiểu, cũng như được Hùng chỉ dẫn, con đã bắt đầu tập ngồi "thiền" được khoảng 3tháng. Tuy rằng chưa có được những thành công như các anh chị em, nhưng bước đầu con cũng đã nhận thấy một số những khác biệt bên trong cơ thể mình. Con sẽ cố gắng luyện tập thật chăm chỉ. Con rất mong được theo học Thầy, được Thầy và các anh chị em chỉ bảo thêm để con có thể ngày càng tiến bộ. Buổi dã ngoại hôm chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên con được có cơ hội gặp mặt trực tiếp Thầy và các anh chị em. Con cảm thấy một không khí rất là đầm ấm, mọi người dường như còn thân thiết hơn cả những người ruột thịt, và con mong rằng một ngày không xa con cũng sẽ được Thầy đồng ý cho con trở thành 1thành viên trong Đại gia đình đó, để con có được nhiều hơn những cơ hội được học Thầy, học các anh chị em.
Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe để chèo lái con thuyền đưa hạnh phúc đến cho mọi nhà.

NguyetQuangTu
19-08-2011, 13:31
Cảm nhận của con

Con chào thầy ạ
Mấy hôm nay tập bài con thấy thời gian trôi nhanh quá, đặc biệt là đoạn nhạc không lời phần nửa cuối bài luyện TKKT. Khi con chỉ vừa mới nhắm mắt và bật bài lên là đã thấy hình như mình được bao bọc bởi 1 luồng khí vô hình, thấy tê từ đỉnh đầu chạy dọc sống lưng. Con đã cảm nhận rõ hơn khí nóng từ Thiên Cung và nhất là khí lạnh từ Địa Cung, thấy cả người rất mát, thoải mái lắm thầy ạ. Khi nghe thầy hô, người con vẫn bị rung lắc và đôi khi là xoay tròn. Cảm nhận khí thoát ra từ Bách hội rất rõ. Đến cuối bài thì lại thấy hình như có khí thoát ra từ khắp cơ thể, không mạnh nhưng vẫn cảm nhận được, và tự thấy da mình sáng hơn lúc trước khi tập bài. Dạo này buổi sáng cứ đúng 1 khoảng thời gian nhất định là con sẽ tỉnh dậy, không cần chờ báo thức nữa rồi thây ạ
Có 1 việc hơi lạ xảy ra với con đó là vào 1 buổi tối khi con đi ngủ ngay sau khi khi tập bài, tự nhiên con thấy mắt mình như bị hút vào 1 điểm sáng tròn ở rất xa. Có những hình ảnh giống như vân sáng hiện lên rất rõ, tuy nhiên việc này diễn ra rất nhanh, lặp lại 2 lần rồi thôi, sau đó con chìm vào giấc ngủ luôn. Con không chờ đợi 1 điều kỳ diệu gì sẽ xảy đến với mình, bởi vì với con, cái duyên để biết đến thầy, các anh chị học trò của thầy và diễn đàn này đã là 1 may mắn quá lớn rồi. Nhưng con thấy vui lắm khi mình có thêm những cảm nhận mới, cảm thấy như mỗi ngày mình lại gần hơn với khí công tâm linh.
Từ sau hôm con đến gặp thầy, mọi việc với con đang diễn biến tốt hơn. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con muốn đến gặp thầy nữa nhưng chỉ sợ thầy bận thôi Một hôm nào đó con xin phép lại được đến gặp thầy thầy nhé

Con chúc thầy, gia đình thầy và các anh chị học trò của thầy sức khỏe, chúc cho diễn đàn khí công tâm linh ngày càng phát triển!

SAO Kim

NguyetQuangTu
26-08-2011, 09:55
Trích dẫn Gửi bởi binhminh
Kính chào Thầy.
Con vô tình biết được trang web của Thầy trong một lần đang tìm kiếm thông tin trên mạng. Đọc các bài viết của Thầy, con rất cảm phục Thầy. Con cũng là một người rất thích tập thiền. Mấy hôm nay, từ khi biết trang web của Thầy, con vào đọc bài liên tục và thấy rất muốn tập môn khí công tâm linh của Thầy. Có một điều con còn băn khoăn muốn hỏi Thầy. Gia đình con theo Đạo Thiên Chúa. Vì vậy, từ khi sinh ra con mặc nhiên phải theo vì đã được làm phép rửa tội. Các bài tập của Thầy thì lại liên quan đến các vị Thánh, vị Phật bên đạo Phật. Vậy không biết con có thể tập theo các bài này được không? Con rất mong được Thầy chỉ dẫn. Con xin cám ơn Thầy.

Binhminh.

NQT trả lời :

Con cứ tập đi, theo Thầy thì Phật cũng như Chúa đều tốt như nhau và đều mong cho mọi người được sống hạnh phúc, an vui.

NguyetQuangTu
26-09-2011, 16:14
Lời cảm ơn
Cháu chào Chú
Cháu cảm ơn Chú vì cho cháu cả buổi chiều bên Chú. Cháu về nhà mà tâm trạng rất vui vẻ, người thâý rất sảng khoái vô cùng. Đúng là cứ lên nhà Chú là thấy khoẻ và tư tưởng thoải mái. Giá mà cháu được lên Chú thường xuyên thì chắc cháu trẻ ra mất ( cháu nói thật đấy).
Cháu cảm ơn Chú nhiều.
( Không biết bao giờ cháu mới được gọi Chú là Thầy, nhưng cháu xin cho cháu vẫn gọi Chú cho được thận mật được ko ạ?).
Cháu chào Chú ạ. Chúc Chú luôn mạnh khoẻ, và đẹp mãi như ông tiên vậy.

NguyetQuangTu
28-09-2011, 08:16
Cam nhan ve bai tap "Thanh khi khai tam"
Con chao Thay!
Con da tap bai "Thanh khi khai tam" duoc 3 tuan vao buoi toi truoc khi di ngu. Sau khi tap, giac ngu cua con duoc thu thai hon va con co giac ngu sau hon. Truoc day, khi con ngu nhung con van co cam giac la minh van con dang thuc, va cam thay met moi. Con tap lan dau tien nen con co gang tinh tam, khong suy nghi, den khi tap xong thi thay doc oc nhe bang di. Con cam on thay va con se co gang tap luyen them de co duoc cam giac thanh than hon.

NguyetQuangTu
02-10-2011, 20:35
Mong thầy giúp gia đình con
Con kính chào thầy ạ!
Thầy ơi gia đình con đang gặp phải chuyện cũng khó lý giải nên rất hoang mang, con xin phép được kể thầy nghe.
Con sinh ra và lớn lên ở Thanh Hoá, nhưng sau khi học xong con ở lại hà nội làm việc và năm 2005 Bố con chuyển công tác ra Hà Nội làm nên gia đình con có mua nhà ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, nhà con gần đền thờ cụ Chu Văn An và là quê của cụ. Con không biết mảnh đất gia đình con đang ở có vấn đề gì không nhưng bắt đầu từ cuối năm 2010 bố con có đưa một thầy pháp sư ở Thái Bình về nhà xem đất, sau khi xem thì thầy pháp sư có cho mỗi người trong gia đình con một lá bùa và mỗi lá có ba gói giấy và còn dặn bố con là tối làm một mâm hoa quả cúng ở cửa chính của phòng khách vào lúc gần 12 giờ đêm và có đọc thần chú. Sau đấy khoảng 5 ngày thì bố con bị đau sỏi mật phải đi cấp cứu và 4 ngày sau vào đúng ngày 10-10 kỷ niệm 1000 năm Thăng Long con phải đưa đoàn đi dự lễ kỷ niệm ở Quảng trường ba đình nên phải dạy sớm để đi, lúc đấy là 5 giờ sáng con mới mở cửa ra để đi thì thấy có một con chim rất to và lạ đứng ngay cửa chỗ mà bố con đặt mâm để và lúc đấy mẹ con cũng nằm mơ thấy có kẻ trộm nhảy tường vào nhà. Mọi chuyện gia đình con cũng ko còn nghĩ đến nữa vì nghĩ đấy cũng chỉ là ko may thôi nhưng cách đây đúng hơn một tháng con có mang một con mèo về nuôi, con nuôi trên sân thượng tầng 3, được mấy hôm thì con mèo nhà con rơi từ tầng ba xuống đúng vào chỗ hôm con thấy con chim và giờ thì nó bị liệt hai chân sau. Con có cảm giác mảnh đất nhà con ở khí rất nặng vì con về nhà rất hay bị mệt và đâu đầu. Con có kể cho bố con nghe về thầy và về công việc thầy đang làm nên gia đình con mong muốn được thầy giúp đỡ để an tâm và bớt đi phần hoang mang.
Con cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của con.

NNTT trả lời :

Con hãy liên lạc với Vũ Hiên hoặc nhuhainguyen hay Tiểutrucxinh để hẹn ngày làm việc.

NguyetQuangTu
03-10-2011, 10:05
TKKT
Con xin hỏi thầy, thầy giải đáp giúp con, mỗi khi con luyện TKKT thì cũng có thấy nhiều hiện tượng nhưng con muốn hỏi 1 hiện tượng khi luyện rất tức ngực đặc biệt là bên trái( tim). Con hơi lo, thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn thầy...

NNTT trả lời :

Tim con có bệnh, hiện đang được chữa. Nên tập thêm bài Hộ tâm. Sau một thời gian tập mà không khỏi thì đến Thầy chữa cho.

NguyetQuangTu
03-10-2011, 10:07
Càn giúp đỡ===> khẩn cầu
Chào thầy Nguyễn Quang Tư,
EM tên là Vinh sống tại TP Hồ Chí Minh. EM bị bệnh Tâm linh và đã đi chữa rất nhiều thầy nhưng vẫn chưa khỏi hết. Vào năm 2009, em có học Cảm xạ tại TP Hồ Chí Minh. Trong lúc học có một số bài như rung động thư giản và một số bài mở luân xa. Sau khóa học 1 tháng em thấy cơ thể nhậy cảm rất nhiều; cảm nhận được khí trong cơ thể. Một số bệnh được khỏi như đau cổ, đau lưng được hết nhưng sau đó em phát hiện do mở luân xa vong nhập vào người em rất nhiều. EM có sang học tâm linh của hội Tâm linh học các anh chị có điểm đạo và giúp đỡ em cúng đặt tên cho các em bé con của em mà em đã bỏ trong quá khứ và kêu em hứa không làm chuyện bỏ em bé nữa. Nhưng một thời gian sau em thấy bệnh tình của em không giảm. Em đi chữa bằng con đường khoa học với bệnh cao huyết áp và đau thận nhưng cứ uống thuốc vào chưa đến bao từ thì ói ra do vong tác động không cho uống thuốc. Bác sỹ chuẩn đóan em bị rối lọan hệ thần kinh thực vật. Sau đó em có nhờ 1 chú Nhân điện chữa đặt tay lên đầu và đẩy vong ra ngòai theo đầu ngón chân cái; thì huyết áp ổn định lại 120/75 bệnh thận hết đâu. 2 hôm sau, vong lại trở lại vào kỳ kinh bát mạch và thận của em( em cảm nhận được vong ra vào trong cơ thể qua huyệt dũng tuyền và các đại huyệt khác). Chú này chỉ em lên chùa Từ Bi ở Bình Chánh ( TPHCM) có vị sư học bên Tây Tạng phái Ningma ( cổ mật) 20 năm về xây chùa ở đây. Vị này có kêu em ký gửi em bé tại chùa và kêu em đọc om mani pad me hum để giải nghiệp. Nhưng bệnh tình không đỡ cho mấy. Có lần sư cũng dùng khí công đẩy vong ra ngoài thì 2 tiếng sau vong lại nhập lại nên đành chịu. Sau đó sư có dậy cho cách hít thở khi công ( hít vào mũi phải, thở ra mũi trái) thì bệnh tình đỡ 70%. Mỗi lần tập thở khi đi qua huyệt bính đinh hỏa làm cơ thể ấm áp trở lại. Nhưng sau này vì một số lý do nên em không thể tiếp tục theo sư này chữa được nữa. Mong thầy Tu giúp đỡ em chữa khỏi bệnh tâm linh.Em vô cùng biết ơn thầy. Chờ email của thầy
TQV

NNTT trả lời :
Em cần thông báo Đ/C và số điện thoại. Thầy sẽ làm từ xa cho, nếu khỏi được thì tốt, nếu không khỏi thì cần phải gặp trực tiếp. Khi gặp trực tiếp thì mọi chuyện do vong gây ra sẽ được giải quyết.

NguyetQuangTu
03-10-2011, 10:08
cháu có thắc mắc.
khi xem hình ảnh tháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông,thì cháu cảm nhận có luồng năng lượng vao người,vùng đan điền hoạt động mạnh.
2 hôm sau khi cháu xem lại,cũng có hiện tượng như vậy.
Cháu không biết như vậy có tốt không,và năng lượng đó khi vào trong cơ thể sẽ như thế nào,có chức năng gì và sẽ đi về đâu?

mong Chú giảng giải giúp.

NNTT trả lời :
Phật Hoàng Trần Nhân Tông chỉ đem lại những điều tốt đẹp cho những người khác, không bao giờ có điều gì xấu.

NguyetQuangTu
03-10-2011, 15:59
Báo cáo tình hình luyện tập

Kính thưa Thày
Mấy hôm nay em vừa mừng lại vừa lo. Mừng là có thể mình có một chút tiến bộ nào đó. Lo là biết đâu có thể “nó” sẽ vượt mục tiêu ban đầu.
Thưa Thày, ai đến với KCTL lúc đầu là có thể là tình cờ hoặc do “duyên” nhưng sau đó đều có một mục tiêu nào đó như chữa bệnh cho bản thân, thêm là chữa bệnh cho người thân, bạn bè, bệnh nhân và xa hơn nữa là… Đối với em mục tiêu tập luyện là tăng cường sức khỏe cho mình và người thân, xa hơn là có thể chữa bệnh cho mọi người thôi. Đây không phải là “tham” đâu ạ vì ai cũng phải có “lý tưởng” chứ ạ, chứ không thể bàng quan muốn đến đâu thì đến cũng được.
Khi bắt đầu tập luyện em biết là mình không thể tiến bộ nhanh chóng như mọi người được nên rất yên tâm kiên trì một cách chăm chỉ. Thấy có người có bước tiến bộ nhanh chóng thì cũng mừng, cũng mong nhưng không sốt ruột hay ganh tỵ gì vì nhớ lời Thày giảng: mỗi người có cơ địa khác nhau, có người “nhảy vọt” đến đích có người từ từ “tiệm cận” “việc gì đến nó sẽ đến”. Mỗi ngày đều có cảm nhận tiến bộ ít một nhưng không thể tả ra bằng lời. Cảm giác “mất” 2 bàn tay thì cũng hơi lâu rồi, lúc đầu là thỉnh thoảng sau thấy thường xuyên. Cảm giác “châm kim” cũng rất lạ, không phải như kim đâm vào đầu ngón tay mà nó như từ trong “bung” ra. Đầu ngón trỏ và đầu ngón cái chạm nhau có cảm giác nó “bắn” tia “điện” vào nhau. Bây giờ cứ tập trung tư tưởng là 2 tay như căng mọng lên rồi dần mất cảm giác cả bàn tay, không thấy 2 ngón kết ấn nữa. Tối hôm nọ nghe TKKT người lắc lư khá nhanh, hết bài thấy tỉnh táo chưa muốn đi ngủ nên em chọn bài hộ tỳ nghe thêm vì ngắn nhất. Mới vào bài khoảng 5 phút, đầu bị ngửa ra sau, người lắc lư nhẹ, lưng dần ngả ra sau làm tưởng như sắp ngã, em cố gắng giữ thăng bằng sau mỏi quá thả lỏng cơ thể thì thấy “nhẹ bỗng” không thấy mỏi chân, không thấy điểm nào tỳ xuống sàn, người đi đâu mất, chỉ còn thấy “kiến bò” trên đỉnh đầu và thấy nuốt nước bọt rất khó khăn vì ngửa cổ. Như vậy chỉ còn thấy cừ cổ trở lên. Khi nghe Thày hô dừng lại rồi mà mãi không trở về bình thường, lúc đó phải chủ động cử động chân tay lấy lại thăng bằng. Ba ngày tiếp theo liên tục như vậy em cũng thấy bình thường thôi vì đã có lần nghe Thày nói “mất tay rồi sẽ mất toàn thân”. Nhưng khi báo cáo với Thày nghe ai đó “tròn xoe mắt” em hơi hoảng đồng thời ngày đó em thấy thoáng qua ở vị trí nửa ngoài mắt P hình ảnh 1 người cưỡi ngựa đi trên đường mòn trong vùng rừng núi, hình ảnh nhỏ nhưng khá rõ. Cũng từ lúc đó đến ba bốn ngày nay không còn cảm giác “mất thân” nữa chắc là tại vì lo lắng quá. Hay tại vì khoe, mà khoe với Thày chứ có khoe với ai đâu mà bảo “bị phạt”?
Thày ơi, em chỉ mong “nhìn” thấy bệnh và chữa được bệnh thôi. Còn những nhiệm vụ khác Thày “giao” cho người khác nha.
HB

NNTT trả lời
Thầy chúc mừng BCT, cố gắng luyện tập đi để nhìn rõ, để nghe rõ, để chữa bệnh giỏi.

NguyetQuangTu
03-10-2011, 23:01
Con cảm ơn thầy!

Kính thưa thầy! con xin chân thành cảm ơn thầy vì thầy đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của con và con cảm ơn thầy về tất cả mọi điều.
Sáng nay con có gọi cho e Vũ Hiên và mong muốn được thầy giúp đỡ gia đình con. Con biết thầy rất bận và còn có nhiều việc quan trọng hơn việc gia đình con nhưng thầy vẫn dành thời gian để đọc thư và chia sẻ âu đó cũng là sự may mắn của gia đình con. kể từ ngày con tập luyện bài TKKT sức khỏe của con cũng tốt lên nhiều, con thầm cảm ơn cơ duyên đã đưa con được biết đến thầy. Những ngày đầu biết đến trang web tukhicongdentamlinh.net con cũng chỉ lên để đọc và tìm hiểu như những trang web khác mà thôi nhưng càng đọc con như ngộ ra nhiều thứ và con cảm thấy có một niềm tin vô hình nào đấy đã dần dần hình thành trong con; ngày nào cũng vậy sáng đến cơ quan như một thói quen việc đầu tiên là con bật máy vào mạng và vào trang web tukhicongdentamlinh.net và tối về cũng vậy, con cố gắng đọc hết những gì trên diễn đàn mà mọi người cùng chia sẻ với nhau. Trang web tukhicongdentamlinh.net đúng là một ngôi nhà ấm áp tình người.
Con kính chúc thầy có một sức khỏe tốt và luôn bình an!

NguyetQuangTu
05-10-2011, 10:50
Tâm sự với thầy
Con Kính chào thầy ạ!
Thầy ơi chiều hôm qua e Vũ Hiên có đưa con tới nhà gặp thầy đấy ạ, chẳng hiểu sao có rất nhiều điều con muốn tâm sự với thầy vậy mà khi gặp thầy con lại quên mất thầy ạ, con vẫn luyện tập đều đăn bài TKKT; trước đây cơ thể con cũng ốm yếu lắm, hầu như tuần nào con cũng phải dùng thuốc tây vì bệnh đâu đầu +, viêm mũi dị ứng là bệnh kinh niên mà con gặp phải, con cũng cố tìm các bài tập thể dục để cải thiện tình hình sức khoẻ nhưng sức khoẻ của con cũng không khả quan là mấy; cách đây 2 năm con tìm đến yoga, cũng từ đấy con thấy sức khoẻ có thay đổi, con đã cố gắng duy trì đều đặn nhưng kết quả đạt được cũng chỉ dừng lại ở mức độ trung bình vì con vẫn phải dùng đến thuốc mỗi khi thời tiết thay đổi, cho đến khi con được biết đến các bài tập của thầy con đã cố gắng tập luyện, quả thực những ngày đầu tập luyện con vẫn chưa xác định được tư tưởng nên không được tập trung lắm nhưng con có tính là đã làm việc gì thì sẽ quyết tâm làm chứ không bao giờ làm nửa chừng nên 1 ngày, 2 ngày..... và những ngày tiếp sau đó càng tập con càng cảm nhận được cơ thể mình, có những lúc chẳng hiều sao có những chuyện xảy ra từ bé mà bình thường con không còn nhớ gì vậy mà khi ngồi tập bài TKKT những ký ức cũ lại hiện về trong con cứ như sự việc mới xảy ra hôm qua vậy, rồi trên đỉnh đầu con cú như là có kiến bò vậy, cảm giác rất khó tả, chỉ biết là khi tập xong thì người cảm thấy rất thoải mái, mọi u phiền của cuộc sống hàng ngày đều tan biến và đến ngày hôm nay thì con thấy sức khoẻ của mình tốt lên nhiều lắm thầy ạ, bình thường ngồi làm việc chỉ cần con tập trung lên đỉnh đầu con cũng cảm nhận được như có một luồng khí đang dồn trên đỉnh đầu vậy; hôm qua khi gặp thầy con muốn chia sẻ điều này với thầy nhưng rồi chẳng hiểu sao con lại quen mất, chắc có lẽ lần đầu được gặp thầy và cũng là lần đầu tiên con vượt qua bản thân để tìm đến một người thầy mà con chỉ biết trên mạng nhưng lại mang đến cho con một niềm tin vô hình. Con cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ạ và con mong nhận được sự chỉ bảo của thầy trong việc tập luyện.

NguyetQuangTu
05-10-2011, 20:09
Con Kính chào Thầy!
Thưa Thầy, hôm nay đôi chân của Thầy đã đỡ chưa ạ? Đêm qua Thầy có bị mất ngủ vì đôi chân đó không? Nhìn Thầy đi lại trên đôi chân đau đớn con càng thêm thấm thía những hy sinh thầm lặng của Thầy. Vì Chúng sinh Thầy đã dâng hiến không phải chỉ cuộc đời Thầy mà cả một Đại gia đình - Tổ ấm của Thầy nữa. Cho đến giờ con vẫn chưa có nhiều kiến thức về Tâm linh, nhưng từ sâu trong lòng con chỉ biết KÍNH Thầy với những điều rất trần tục mà con đã thấy. Con cũng nhìn thấy Cô, một người phụ nữ vĩ đại, mà nhờ có Cô, chúng con lại được gần gũi Thầy nhiều hơn. Con xin nói lời TẠ ƠN với Cô – chúng con, những người Học trò của Thầy mắc nợ Cô nhiều nhất. Không có Cô làm sao chúng con nhận được Tình Thương yêu từ Thầy, được ngồi quây quần bên Thầy trong Ngôi nhà KCTL, những buổi dã ngoại, những tối đi ăn kem Tràng Tiền …Chúng con biết ơn Cô mãi mãi!

Tình thương mới thực quyền năng lớn

NguyetQuangTu
07-10-2011, 14:16
Thư cảm ơn
Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử - và các học trò cùng đi
Chúng con rất cảm động trước sự quan tâm đặc biệt – Thầy đã giành cho chúng con : “ những người có bệnh”.
Một quãng đường khá xa từ HN đến Quảng Ninh. Thầy không quản ngại khó khăn. Trong lúc cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, “ mưa rất to, gió cũng rất mạnh”. Mọi người ai cũng lo, không biết Thầy và các học trò của Thầy, trên đường đi có an toàn không. Nhưng thật may vừa tới đất Yên Hưng: “ mưa tạm dừng và gió cũng nhẹ dần”. khoảng 7h tối tới nơi. Thầy và các trò bắt tay vào công việc “chữa bệnh”.
Một việc làm rất thầm lặng “không ồn ào” nhưng chứa đựng một tình thương vô bờ bến,
Hôm nay bệnh của chúng con đã nhẹ dần, con không biết nói gì hơn. Thông qua diễn đàn này con gửi lời cảm ơn tới Thầy, anh Hải và các học trò của Thầy cùng đi.
Con chúc Thầy mạnh khỏe sống lâu để cùng các trò đi cứu chữa những người có bệnh như chúng con.
Kính chào Thầy, chào tất cả các học trò đáng yêu.

Mẹ của b....

NguyetQuangTu
08-10-2011, 08:46
Thưa Thày !
Con rất đắn đo khi viết tin này cho thày . Bời vì khi con vào diễn đàn thì con đang mơ hồ đi theo hướng khác. Và bây giờ thì con đang luyện tập các bài thày cho trên diên đàn , việc này làm con rất suy nghĩ vì chưa hỏi ý kiến của Thày (Tính con là vậy). Con dự định là khi nào có một cảm nhận thật rõ ràng thì mới dám hỏi trên diễn đàn. Nhưng bây giờ, sau khoảng 15 buổi tập bài TKKT (con không tập luyện liên tục được vì ngoại cảnh tác động) , con chưa cảm nhận có một sự " vượt ra khỏi ý thức " nào cả. Tất cả cảm nhận của con chỉ thấy là tại vị trí như sau : đỉnh đầu , giữa hai lông mày và phía sau đầu , hõm cổ , xương sống ngang hõm cổ , trên hõm ngực , xương sống ngang hõm ngực , dưới rốn , ngang sau rốn sau lưng , và dưới cùng của chỗ ngồi luôn có một lực lạ . (con mô tả với thày như vậy là vì con không đủ trình độ để khẳng định luân xa của con đang tự khai mở ). Một việc con thấy rất thích thú là tại các vị trí này con có thể "điều khiển " để "đẩy ra " hay "thu vào" . . Mà ngay trong khi tập bài TKKT , có 20 phút là nhạc không lời dẫn của thày . Trong thời gian này con không "đi" đâu cả . Vì vậy con đành phải cho các vị trí trên thay nhau đẩy ra thu vào cho hết bài .

Thưa thày có phải con đang tưởng tượng không thày . Nếu mà đúng như thế thì con buồn quá thày ạ. Con rất tin tưởng là một ngày nào đó , khi con có một chút khả năng , và con sẽ trình diện với thày . Khi đọc đi đọc lại bài chỉ dẫn luyện tập con thấy rằng phải luyện tập theo sự hướng dẫn , con cũng rất sợ đi sai đường và gây hậu quả xấu cho bản thân và gia đình . Nên con tin này cho thày mong thày nhận con làm học trò và xin thày chỉ cho con tập luyện trong nhưng ngày tháng sau này .

Con kính thày !

NQT trả lời :

Những vị trí con nhắc đến là các Luân xa, con chỉ nên tĩnh tâm để theo dõi cơ thể mình thôi chứ đừng có "đẩy ra thu vào" mà không có lợi cho cơ thể. Hãy tĩnh tâm và chiêm nghiệm, cái gì đến nó sẽ đến. Chúc con tinh tấn trong tu luyện.

nhuhainguyen
08-10-2011, 18:15
Thư cảm ơn
Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử - và các học trò cùng đi
Chúng con rất cảm động trước sự quan tâm đặc biệt – Thầy đã giành cho chúng con : “ những người có bệnh”.
Một quãng đường khá xa từ HN đến Quảng Ninh. Thầy không quản ngại khó khăn. Trong lúc cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, “ mưa rất to, gió cũng rất mạnh”. Mọi người ai cũng lo, không biết Thầy và các học trò của Thầy, trên đường đi có an toàn không. Nhưng thật may vừa tới đất Yên Hưng: “ mưa tạm dừng và gió cũng nhẹ dần”. khoảng 7h tối tới nơi. Thầy và các trò bắt tay vào công việc “chữa bệnh”.
Một việc làm rất thầm lặng “không ồn ào” nhưng chứa đựng một tình thương vô bờ bến,
Hôm nay bệnh của chúng con đã nhẹ dần, con không biết nói gì hơn. Thông qua diễn đàn này con gửi lời cảm ơn tới Thầy, anh Hải và các học trò của Thầy cùng đi.
Con chúc Thầy mạnh khỏe sống lâu để cùng các trò đi cứu chữa những người có bệnh như chúng con.
Kính chào Thầy, chào tất cả các học trò đáng yêu.

Mẹ của b....

Kính chào Bác,

Cảm ơn bác và gia đình đã đón tiếp Thầy trò chúng cháu thật là chu đáo và đầm ấm trong những ngày ở Quảng Ninh. Thầy và học trò chúng cháu cũng rất mong bác nhanh chóng khỏi căn bệnh hiện tại của mình. Khi những người có bệnh chữa khỏi được thì đó mới là niềm vui lớn nhất của Thầy trò chúng cháu bác ạ. Chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng cháu rất mong sẽ được gặp lại bác và gia đình.

Cháu Nhuhainguyen

NguyetQuangTu
08-10-2011, 19:04
Con kính chào thầy ạ!
Hôm nay thầy đã không ngại mưa gió, đường xá xa xôi, thầy đã qua gia đình con; thực sự từ đáy lòng mình con thấy xúc động vô cùng và con cảm ơn thầy, a Hải và e Tieutrucxinh rất nhiều. Cách làm việc của thầy đúng là khác với những thầy mà trước đây con từng biết; thầy rất đơn giản, không phức tạp, rườm rà. Được thầy giúp đỡ gia đình con đã an tâm phần nào và cũng hiểu vấn đề mà gia đình con cần phải làm. Gia đình con mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ thầy.
Hôm nay được thầy đến xem qua về phong thuỷ ngôi nhà con đang ở và nhất là được thầy giải cho mấy lá bùa con thấy người nhẹ nhõm đi rất nhiều thầy ạ.
Con có điều này muốn hỏi thầy ạ, thầy ơi không hiểu có phải khí trong ngôi nhà mình đang ở không được tốt thì khi tập bài TKKT luồng khí mà cơ thể mình nhận vào để phục vụ cho việc chữa bệnh chỉ ở một mức độ nào đấy thôi phải không ạ? Bởi vì khi thầy ở nhà con, thầy bảo thầy có giải quyết một phần nào đấy khí trong nhà rồi và con cũng có cảm nhận được điều đấy vì trưa nay lúc thầy vừa về thì con đâu đầu quá nhưng con cố gắng không uống thuốc nữa, con lên ngồi tập bài TKKT, lần này con cảm nhận rõ rệt hơn mọi khi mà con tập rất nhiều, khi luồng khí chạy dọc cơ thể và thoát ra ngoài con thấy rất dễ chịu và thoải mái, cứ như là một dòng suối tinh khiết đang chảy trong cơ thể mình vậy, trên ấn đường bỗng xuất hiện 1 vầng hào quang khoảng 10 giây. Tập xong bài thì con cũng hết đau đầu luôn. Con thấy mình thật là may mắn được biết thầy và được thầy giúp đỡ, con mong nhận được sự chỉ bảo của thầy để việc tập luyện của con có được kết quả tốt hơn.

VV80

hiepqf3
09-10-2011, 21:24
TKKT
Con xin hỏi thầy, thầy giải đáp giúp con, mỗi khi con luyện TKKT thì cũng có thấy nhiều hiện tượng nhưng con muốn hỏi 1 hiện tượng khi luyện rất tức ngực đặc biệt là bên trái( tim). Con hơi lo, thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn thầy...

NNTT trả lời :

Tim con có bệnh, hiện đang được chữa. Nên tập thêm bài Hộ tâm. Sau một thời gian tập mà không khỏi thì đến Thầy chữa cho.

Thầy ơi! Con xin cám ơn ân đức của thầy.
Thưa thầy! Con đến gặp thầy bằng cách nào ạ?

NguyetQuangTu
09-10-2011, 22:07
Con nhớ Thầy quá!

Thầy ơi! Dạo này Thầy có khỏe không? Con rất nhớ Thầy! Dạo này công việc của con nhiều lắm Thầy ơi! Mỗi khi xong việc là gần 12 giờ đêm nên con cũng khộng dám gọi và nhắn tin hỏi thăm Thầy vào giờ đó! Những ngày vừa qua con phải nằm viện vì bị suy nhược cơ thể, con mệt mỏi quá Thầy ạ! Năm nay trường con dạy bị thanh tra nên cứ đè giáo viên ra mà làm đủ thứ việc. Ai cũng mệt và căng thẳng, mỗi lần con buồn hay mệt mỏi là mở các bài tập của Thầy, con lại thấy khỏe ngay và cảm thấy như có Thầy động viên, che chở cho con vậy đó! Con chúc Thầy vui, khoẻ nha. Tuy con ít nhắn tin trên mạng nhưng xin Thầy hãy luôn tin con, con luôn nhớ Thầy, lúc nào con cũng kể về Thầy cho mọi người nghe với 1 niềm tự hào vô vùng vì Thầy là vị cứu tinh, thiên thần số 1 trong con. Con nhớ Thầy nhiều lắm, Thầy ơi!

Da biet vo thuong sao phien nao...........

NguyetQuangTu
11-10-2011, 06:02
" Cảm xúc lúc nửa đêm" tặng thầy!

Thầy vẫn thức lúc nửa đêm, mười một rưỡi.
Vẫn trực tuyến giải đáp thắc mắc trò.
Trò nào cũng muốn được giải thắc mắc trước.
Có trò trách thầy, sao lâu giải đáp?
Đâu biết thầy vẫn trằn trọc lúc canh thâu,
Lắng lo việc đạo, việc đời, việc chúng sinh.

tâm con thiện

Cảm ơn con

Cảm ơn con đã quan tâm
Già không ngủ được, thức đêm là thường.
Lo gì đâu, nghĩ gì đâu.
Chưa làm được mấy, mà râu đã dài !

NguyetQuangTu
13-10-2011, 00:16
Con chào Thầy,

Con nhớ Thầy, đến thăm Thầy lại được Thầy tặng cho món quà vô giá, con không biết dùng ngôn từ nào để có thể diễn tả hết lòng biết ơn cũng như cảm xúc của con đối với Thầy.
Từ hôm đó đến giờ con vẫn nghĩ mãi, nghĩ mãi và cũng lo lắng. Nghĩ vì sao con lại có cơ duyên đó, vì sao con lại được Thầy tặng món quà đó... Lo lắng vì liệu rồi con có vẫn kiên định trên con đường hành thiện đã chọn hay rồi lại trượt chân vào vết lầy nào đó vì ánh hào quang giả tạo... Lời hứa với gia tiên, lời hứa với Thầy luôn canh cánh trong lòng. Thầy ơi Thầy hãy luôn chỉ bảo dạy dỗ đám học trò chúng con để chúng con trưởng thành, để chúng con luôn được bên thầy giúp ích cho đời.
Thưa Thầy,
Từ hôm đó đến giờ, khi con ngồi tập và quán tưởng hay suy nghĩ về một thứ như giọt nước rơi trên mặt hồ, con thấy như con đang đứng ở đó và nhìn sự vật/hiện tượng đó, rất rõ nét và tách bạch chứ không phải tưởng tượng ra. Con cám ơn Thầy nhiều lắm.

bgone

NguyetQuangTu
13-10-2011, 17:09
Dạ, em lại hỏi nữa ạ!
Em có đọc đâu đó có câu:"Thời nay là thời mạt pháp, không phải là thời chánh pháp hay tượng pháp"
-Mạt pháp là gì? tại sao bây giờ là mạt pháp?
-Em hiểu giống như kiểu hiện nay kinh tế đang suy thoái không còn phát triển như trước, có phải không ạ?

Em thấy ngày nay hình như người ta không còn "vô thần" như vài thập kỷ trước. Người ta đi lễ nọ lễ kia, thờ người này người nọ, chắc là đã tin vào thế giới siêu nhiên? Hay là lòng tin này chỉ đủ để người ta "cầu xin" thôi chứ không phải để "tu luyện" ?[/QUOTE]

NQT trả lời :

Theo như một số kinh sách thì người ta nói đại ý : " Sau khi Phật tổ Thích ca nhập Niết bàn thì sẽ không có người trực tiếp dẫn dắt chúng sinh nữa. Vì vậy chúng sinh rất dễ bị lầm đường lạc lối... và thời mạt pháp được coi là bắt đầu."

Theo tôi thì điều người ta nói đó không đúng. Phật Tổ Thích ca đã có công rất lớn trong việc chỉ ra cho chúng sinh một con đường giải thoát nhưng không phải chỉ có một mình Phật Thích Ca làm được điều này. Có nhiều người khác muốn làm và cùng làm điều này....
Trước đây người ta vô thần quá còn bây giờ người ta đang mê tín quá. Cả hai thái cực này theo tôi đều không đúng.

NguyetQuangTu
18-10-2011, 19:05
Thưa Thày,
Khi thấy "kiến bò", "tê tê" "buồn buồn" ở vị trí luân xa là nó "đang quay" phải không ạ?
Em chỉ cảm nhận thấy 1 số luân xa "quay" thôi. Ở BH thì hay thấy kiến bò, ở AD thì tê nhiều dần dần giảm tê nhẹ như buồn buồn. Ngọc chẩm sau khi thấy "gió thổi" vài ngày thì ngưng luôn. Đại trùy thường xuyên thấy "nhột nhột". Thực ra thấy "nhột" ở sau gáy không biết chắc là huyệt nào. Hội âm (hay trường cường?) tê tê, tưng tức (cạnh hậu môn bên phải). Còn lại không cảm nhận được gì.
Thưa Thày những luân xa không cảm nhận được nó có đang "quay" không ạ? Có cần tập bài Luân xa trận pháp thường xuyên hơn không ạ? Hay là cứ tập đều các bài như bình thường ạ? Nếu nó không quay đều thì có sao không ạ?
Em cám ơn Thày ạ.

NQT trả lời :

Có những Luân xa dễ cảm nhận, có những Lx gần như không bao giờ cảm nhận được. Luân xa nó ngoan lắm, ít khi không nghe lời thầy nên không phải lo nhiều cho nó đâu. Có bài tập nào mà thầy không nhắc nó quay và quay cho đúng.

NguyetQuangTu
19-10-2011, 00:39
Cảm ơn Thầy

Con cảm ơn Thầy đã cho con Nhập môn.
Con vui quá, vừa khoe với các bạn ở trong này xong.

NQT trả lời :

Nhập môn chỉ là bước đầu
Con đường tu học còn lâu còn dài
Tu để có đức có tài
Cứu dân, giúp nước...rồi mai về trời

Lam
19-10-2011, 19:54
Đường tu con đã ngộ ra
Chuyên tâm tu học mới là trò ngoan
Làm người không quản gian nan
Vì dân, vì nước an khang, thái bình.

NguyetQuangTu
20-10-2011, 20:20
Con kính chào thầy!

Thầy ơi, con vui quá thầy ạ, ngày nào con cũng vào web vậy mà con không biết là thầy đã cho phép con được nhập môn, mãi chiều nay e Vũ Hiên nói con mới để ý và biết, đây đúng là món quà tinh thần lớn nhất ngày 20/10 đối với con; vui quá con liền đăng ký để được tham gia vào lớp học đạo của ngôi nhà chung KCTL. Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. thầy ơi, con không dám hứa trước điều gì với thầy cả nhưng con tin sẽ không phụ tấm lòng của thầy đối với trò con, con sẽ học hỏi các anh chị đi trước và cố gắng rèn luyện bản thân và sống thật tốt!

vivi80

NguyetQuangTu
24-10-2011, 15:17
Gửi thầy!

Con chào thầy! Chưa gặp thầy 1 lần, thầy cũng chưa biết con, thầy đã mời con đi dùng cơm cùng. Thầy coi con như con cháu trong nhà...như đã quen biết từ lâu. Từ đáy long con, con rất trân trọng và xúc động trước điều đó... Lúc gặp thầy, thật sự con hồi hộp nói lắp ba lắp bắp,nhiều điều muốn hỏi thầy thì lại quên mất toàn hỏi chuyện đâu đâu... Những gì con kể với thầy hoàn tòan là sự thật không một lời bịa đặt. Nói chuyện cùng thầy cùng mọi người trong đoàn con thấy rất thụ vị. Có điều con là người trần nên con ko biết điều gì cả và hiểu cũng rất lơ mơ... Để làm và thấy được những điều như thầy nói có lẽ con phải mất cả đời cũng chưa chắc thấy được. Nhưng thầy ạ, con sẽ cố gắng học hỏi và luyện tập chăm chỉ trên diễn đàn của mình và thầy sẽ chỉ đường cho con chứ ạ?

tâm con thiện

NguyetQuangTu
25-10-2011, 10:06
Nhờ Thầy giải đáp

Thanh khí, con tập mỗi nửa đêm (giờ Tý)
Tuần nay lại nghe thấy tiếng chim
R…ít, R...éc vài âm rồi im bặt
Con nghĩ là tiếng chim ăn đêm

Đêm qua lại nghe thấy cả bầy
Ríu ra, ríu rít thật lạ thay
Mươi phút tiếng chim hòa tiếng nhạc
Thực hư chưa tỏ phải hỏi Thầy.

Con cảm ơn Thầy.
TLSG

NQT trả lời :

Có thể vía của con đi đến một nơi nào đó có nhiều tiếng chim hót, có thể những tiếng chim này là dấu ấn năng lượng đã "in" sẵn trong Hạch tùng khi được kích phát thì âm thanh đó hiển lộ trong lúc cơ thể đang ở trạng thái thiền định...Không nên quan tâm nhiều đến những hiện tượng này, chỉ nên ghi nhận thôi. Nếu cứ "lao" theo những hiện tượng trên thì cơ thể dễ rơi vào trạng thái tự kỷ hay ảo thanh, ảo giác. Bình tĩnh rồi cái gì đến nó sẽ đến.

NguyetQuangTu
26-10-2011, 13:54
Nhờ bác xem giúp con
Bác có thể xem giúp vận mệnh của con được không ạ?
Và hiện giờ con đang yêu 1 người, nhưng chúng con không thể đến được với nhau. Làm cách nào để kiếp sau bọn con cưới được nhau? Và kiếp trước bọn con là gì của nhau ạ?
Bác cần thông tin gì con sẽ gửi cho bác

Bác cảm ơn vì cháu đã tin tưởng. Rất tiếc, bác không phải thầy bói nên không "XEM" cho cháu được.

NguyetQuangTu
28-10-2011, 11:32
Con chào thầy,

Con là T... vợ anh H... Con mới lập nick trên diễn đàn khí công tâm linh hôm 26-10-2011. Hôm nay, lần đầu tiên con chính thức khai bút trên diễn đàn. Con muốn viết bức thư gửi thầy với mong muốn khát khao được là một thành viên của gia đình khí công tâm linh. Con cảm ơn thầy cùng các bạn/anh/chị/em trong diễn đàn giúp đỡ con trên con đường tu luyện trong thời gian vừa qua.

Bản thân con thấy mình còn nhiều thiếu sót cần phải tu dưỡng để ngày càng hoàn thiện hơn. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ tâm huyết đào tạo " Thần tài tốt" của thầy.

Con cảm ơn thầy!

Mộc Lan

NQT trả lời

Thầy cũng như mọi người trong lớp luôn chờ con và chào đón con đã chính thức là người của "Gia đình KCTL". Để trở thành một người tốt thì ai cũng phải cố gắng phấn đấu tu dưỡng không ngừng nghỉ để hoàn thiện chính mình. Là người trần tục thì chẳng có ai là không sai sót cả, Thầy sẽ hết lòng giúp các con và Thầy cũng mong các con giúp Thầy nhiều, để chúng ta càng ngày càng hoàn thiện. Thầy chúc gia đình con "Việc đời - việc Đạo, vẹn cả đôi đường"

NguyetQuangTu
14-11-2011, 22:48
Những lời tâm ý của con gửi đến Thầy

Con kính chào Thầy ạ. Thầy ơi, hôm nay là vừa tròn một năm cả nhà con ngồi thiền. Vào ngày này năm ngoái Thầy đã làm bát hương cho nhà con được yên vị. Con nhớ như in ngày đầu tiên được gặp thầy - thầy & em Đôn đến nhà con lần đầu.Trước đó con đã định đi làm & mặc cho Ng tiếp đón. sau khi gặp thầy, thì con đã thay đổi hoàn toàn, vì thầy không giống như những thầy khác. Trước đó chúng con cũng đã biết nhiều thầy về bói toán và cúng bái rồi. Thậm chí đón cả thầy Tàu về nhà để xem hộ rồi cũng không thay đổi được gì hết. Và từ khi biết được thầy thì chúng con không còn cơ nghĩ đến đi xem bói và các việc mê tín dị đoan nữa.
Gặp được thầy là điều may mắn nhất của chúng con trong kiếp đời này. Thầy đã cứu giúp chúng con biết bao nhiêu việc. Lần đầu tiên đến nhà con, thầy đã giải bùa trong đầu cháu Ngân, sau đó về quê giúp chúng con rất nhiều việc khác nữa. Từ đó đến nay đã được hơn 1 năm rồi ạ. Về phần con vẫn rất tự ty về mình vì con dốt quá, tập bằng đấy thời gian mà không cảm nhận được gì. Con thấy buồn lắm mà không biết làm thế nào? Con nghĩ sao mình đần độn thế, học trước quên sau, không làm được việc gì ra hồn. Nên nhiều lúc con thấy mình thật vô dụng. Con rất sợ thầy buồn, và cho con là phí công. Con chưa bao giờ dám nghĩ và tự hào là mình tập khí công như những bạn khác cùng lớp. Nhưng con vẫn cứ tập đều đặn vì thầy nói là cơ địa mỗi người khác nhau. Nhưng con thèm cái cảm giác biết được khí nóng lạnh và chạy đến đâu. Con thế có tham không thầy? Con nói và nghĩ gì không đúng mong thầy bỏ qua cho con. Con mong thầy mãi mãi thu nhận đứa con- học trò dốt này ạ. Con cảm ơn thầy.
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, gia đình nhà ngoại nhà con có xảy ra việc lớn. Việc bà nội con mất, thầy có kiểm tra ngày giờ mất của bà nội con và đã bị trùng tang. con rất lo sợ và nói với gia đình về việc này. Thật là một thử thách lớn với con. Cả gia đình không một ai tin con, cho rằng cụ già 100 tuổi chết như hóa và cho rằng con mê tín dị đoan, mê muội quá vì từ trước tới giờ, cả nhà chưa bao giờ đi xem bói ở bất cứ đâu cả. Ngay cả việc làm nhà và cưới xin cho các con thì cũng có một bác họ có sách tính, có việc gì cứ hỏi bác ấy là xong. Cách đây mấy năm bác ấy đã mất rồi thế là thôi.
Con thật là khổ sở trong mấy tháng trời để thuyết phục gia đình nhờ thầy về làm giúp cho gia đình con. Và rồi ngày đó đã đến, sau hơn 7 tháng trời, cả ngày và đêm con không khi nào quên được chuyện đó. Suốt ngày đêm con luôn lo sợ điều xấu xảy ra và con đã tìm mọi cách có thể. Nhất định con không từ bỏ chuyện này được. Trong đời con chưa bao giờ gặp phải nỗi khổ đau nào lớn như trong thời gian đó. Con thấy mọi người trong gia đình thật xa lạ đối với con. không ai tin con cả, cho con là mê muội quá và toàn nói hãy lo cho nhà con trước đi. Khi đó cả tinh thần con đều suy sụp, nhiều lúc con thấy mình rất chán sống. Con nghĩ không biết mình phải sống khổ tâm thế này đến bao giờ. Với cả gia đình nhỏ của mình cũng vậy. Không có tương lai. Con chỉ may mắn nhất là nhà con đã gặp được thầy và con có hy vọng để tiếp tục cuộc sống.
Và ngày con mong đợi đã đến. gia đình con đã được đón thầy về để giải hạn trùng tang cho cả dòng họ nhà con. Đó là một ngày lễ lớn với cả người âm và người trần nhà con. Chúng con thật là có phúc và cũng không biết mình đã tu từ kiếp nào để được gặp thầy. Trước khi thầy về giải hạn cho bà nội con, con đã viết lá thư đó để gửi về cho bố mẹ con. viết một mạch mà không đọc lại. đến khi thầy xem giúp, thầy bảo con về viết lại ra tờ khác, đừng viết tắt cả mọi người không hiểu. Về con viết lại và đọc lại thì con lại khóc rất nhiều.
Thầy ạ
Đợt đi Yên Tử vừa qua, con thật là mơ, rất là mơ cũng không bao giờ nghĩ là như thế. Con cũng biết là được đi đâu với thầy thì cũng không lần nào giống lần nào. Nhưng đợt vừa rồi tâm trạng con thật là buồn vui lẫn lộn. Ngay từ chiều tối hôm trước ăn cơm ở nhà thầy, thầy nói cho con đi Quảng Ninh trước cùng thầy và mọi người con đã thấy rất vui và thích rồi. Khi xuống đến nhà khách, Hùng, Hải và thầy sang hỏi nick của con là gì, con nói rồi không biết thầy làm gì lúc đó đã rất lo sợ không biết thầy làm gì vì nick thầy làm cho mà con chưa viết được chữ nào vì con dốt về mọi cái, máy cũng không biết mở xong rồi thầy bảo Hải cho xem bài thầy vừa làm xong lấy tên con. Con đã rất vui thích và ngượng ngùng xấu hổ. Con cũng biết thầy coi con như con gái của thầy chứ không chỉ là học trò nên con rất mừng và vô cùng hạnh phúc.
Cho đến chiều, thầy dẫn cả đoàn lên tháp Sư Tổ. Thầy đã làm lễ và nói chuyện với Sư Tổ. Ngay lúc đấy con đã khóc và thấy thầy cao lớn biết chừng nào. Cho đến tối hôm ở Hoa Yên, thầy cho tập trận và ngồi thiền, mọi người đều có cảm nhận. Tú, Trang thì cảm nhận được rõ rệt thì khóc vì mừng còn con lúc ngồi thiền thì vẫn như mọi khi, không cảm nhận được gì, chỉ nghe theo thầy hô và biết được những việc thầy làm nó to lớn tới mức độ nào thì lại mừng và lo quá nên con cũng khóc. Khóc vì mình đã rất rất may mắn nên đã được gặp thầy và lo là mình còn dốt thế này thì không biết có tu tập được không. chỉ lo mình bị loại khỏi lớp cả trần tục lẫn không gian. Con lo lắm thầy ạ. Con chỉ hy vọng vía của mình nó sẽ giỏi và tốt hơn mình gấp nhiều lần để bù đắp cho phần trần tục của con hiện tại.
Con cảm tạ ơn thầy về tất cả những điều thầy dành cho gia đình con cũng như cho con.
15/11/2011
Đứa con dốt của thầy.
N-Ư

TẶNG CON

Sống chân thật, giản đơn, trong sáng,
Không tham lam, thủ đoạn, lọc lừa.
Ta khuyên con cứ vững tâm tu,
Đường rộng mở... Chờ con nơi Cực Lạc.

FirePhoenix
15-11-2011, 14:13
Tặng Chị gái NƯ...

Sống cuộc đời hồn nhiên, trong sáng
Thân xác là người - Cốt cách là tiên.
Tu luyện dài cả mấy vạn niên
Tan cơn ác mộng, BÌNH YÊN đang chờ!

NguyetQuangTu
16-11-2011, 21:06
Thầy vẫn khỏe chứ ạ?

Con vẫn thường cứ hỏi?
Cứ hỏi nọ? hỏi kia?
Hỏi chuyện này, chuyện khác.
Hỏi việc lớn, việc bé...
Chỉ việc của con thôi.
Mà sao sức khỏe thầy?
Con chưa hề hỏi đến?
Hôm nay ngồi nghĩ ngẫm,
Thấy mình quá vô tâm.
Thầy ơi! Con muốn hỏi?
Thầy vẫn khỏe chứ ạ?
Con và các đồng môm,
Luôn mong thầy mạnh khỏe.
Lưu nơi trần tục này,
Để dẫn..., dạy... chúng con.

tâm con thiện

NguyetQuangTu
19-11-2011, 19:41
Bạch thầy Nguyệt Quang Tử, Hiện nay, ở nơi con sinh sống, hiện tượng trùng tang rất phổ biến chiếm 50/100, phát hiẹn được là do đi xem các thầy, cô đồng phát hiện, khiến rất nhiều gia đình, dòng họ, cá nhân lo lắng, sợ hãi. Qua đó rất nhiều người đi tìm thầy chữa chạy, tốn công, tốn của cho mọi người. Con rất mong Thầy chỉ dạy cho con phương pháp chữa Trùng tang, để con có thể biết được có trùng hay không trùng tang và cách chữa trùng tang, để con có thể giúp đỡ mọi người bằng tâm huyết của mình ma không cần đóng tiền chữa chạy. giúp gia quyến, dòng họ, cá nhân sống cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
Con xin trân thành cảm ơn thầy!

NQT trả lời :

Phương pháp tính trùng tang thì thầy đã viết trên mạng rồi, cứ đọc cho cẩn thận thì sẽ tính được. Cách giải trùng tang rất khó không phải ai cũng làm được đâu con ạ.

NguyetQuangTu
20-11-2011, 04:10
Chúc Mừng Thầy ngày 20/11

THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy nhớ Thầy da diết
Cứ tự nhủ rằng đó là ký ức
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao ngày rồi ? Đã bao ngày rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn Thầy ở lại
Mái chèo đó là những bài Thầy dạy
Và Thầy mãi là người lái đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả yêu thương


Con chúc Thầy ngày 20/11 thật nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Con nhớ Thầy, thật đó Thầy ơi!

Da biet vo thuong sao phien nao...........

NguyetQuangTu
20-11-2011, 04:12
Tâm sự cùng Thầy

Con kính chào Thầy ạ!
Thầy ơi! Có lẽ con là đứa học trò ít gọi điện hỏi thăm Thầy nhất, Thầy đừng buồn vì con nhé! Nhưng Thầy có biết không, mỗi lúc con vui hay con buồn thì người đầu tiên con nghĩ tới là Thầy. Khi con chữa được một ca bệnh là lòng con vui lắm, con lại nhớ đến Thầy và thầm cảm ơn công lao dạy dỗ, chỉ bảo của Thầy cho con, cả ở trần tục và trong không gian. Những lúc con buồn con cũng hay tâm sự một mình cùng Thầy, con nghĩ rằng Thầy và các vị trong không gian sẽ nghe được lời con nói. Trong những giấc mơ con được gặp Thầy, Thầy to lớn lắm và còn nghiêm khắc nữa, có những lúc con tự ái vì điều gì đó là Thầy lại xuất hiện, Thầy không nói lời nào cả mà chỉ nhìn con với ánh mắt đầy nghiêm khắc nhưng cũng đầy độ lượng, thế là con lại lẽo đẽo theo sau. Ngay trong cuộc sống trần tục này, có những lúc con gặp bế tắc là con lại nghe được những lời chỉ dẫn, an ủi, khuyên nhủ, dạy bảo từ Thầy và các vị khác trong không gian. Con biết ơn vô cùng.
Thầy ạ! Có những lúc con ngồi nghĩ miên man về cuộc sống này. Con lại nhớ tới lời Thầy hay nói : cuộc đời này chi như một chuyến du lịch ba tháng mà thôi. Con cũng nghĩ như vậy nên với con bây giờ sống chết đâu có gì là nặng nề gì nữa. Cuộc đời chỉ như một chuyến đi ngắn ngày. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng đâu phải là cái đích cuối cùng để vươn tới. Với con, sống một cuộc đời ý nghĩa, tu tâm dưỡng tính thật tốt, làm được nhiều việc tốt giúp cho mọi người và cùng giúp cho người khác cùng tốt lên. Được như vậy cũng không uổng công một chuyến đi phải không Thầy!
Ngày nhà giáo đến rồi Thầy ạ! Sắc hoa lại rực rỡ, rộn ràng trên khắp các con phố nẻo đường. Người người lại nức lòng tưởng nhớ công ơn của những người thầy. Từ tận đáy lòng, con xin dâng vạn đóa hoa thơm tỏ lòng biết ơn với công lao dậy dỗ của Thầy. Con kính chúc Thầy sức khỏe và những dự định sớm được hoàn thành.
Con Học trò của Thầy

Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

NguyetQuangTu
20-11-2011, 22:36
Chúc Mừng Thầy ngày 20/11

Tiết Thu bông cúc vàng hơn
Cũng mùa trái chín nhớ ơn Người trồng
Thầy tôi giản dị vô cùng
Nhưng mà nghiêm khắc không dung điều tà
Tấm lòng Thầy thật bao la
Chữa bệnh, giải hạn, an gia, cứu trò
Lương tri Thầy lại truyền cho
Chỉ mong trò giỏi, biết lo việc đời
Chúng con xin hứa Thầy ơi
Đường tu đã chọn, lối này không thay
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong Thầy khỏe mãi, trồng cây Phúc đời
Một mai cây Phúc tốt tươi
Đời hết bể khổ, sướng vui khắp trần.
TLSG

NguyetQuangTu
20-11-2011, 22:37
Kính gửi Thầy!

Thầy kính mến!
Con xin được thưa là Thầy kính mến bởi từ khi con theo Thầy học đạo con nhận ra rằng ngoài lòng kính trọng, ngưỡng mộ con còn rất yêu mến Thầy. Bất cứ khi nào được gặp mặt Thầy con đều rất chăm chú “theo dõi”, bởi con muốn mỗi khi có cơ hội được học là học từ đạo làm người đến đường tu, từ cử chỉ lời nói, thái độ...Khi Thầy nói ta tự hào vì có học trò như các con (con đã tự xếp mình vào trong niềm tự hào đó và cảm thấy vô cùng hân hoan).
Hôm nay 20-11 con được biết hai điều tuyệt đối đó là: thứ nhất không có cha mẹ không có hình hài của con hôm nay, thứ hai không có người Thầy chân chính con sẽ không có trí tuệ, tâm đức như thế này.
Con chúc Thầy và gia đình an vui!

Sinh ra để in dấu lại trên mặt đất

NguyetQuangTu
28-11-2011, 18:05
Chào Thầy,

Con mới biết đến các bài tập khí công của thầy. Con rất siêng năng luyện tập. Trước đó con có tập môn thất sơn thần quyền, cũng như môn phái 6 ông. Sau đó con nhận thấy tập những môn thần quyền như vậy rất không tốt và con đã xin ra khỏi môn phái đó cũng như đốt đi tất cả các bùa chú liên quan và tập Thiền. Nhưng con gặp trở ngại trong việc tập Thiền là sự định tâm không được và ngoài ra dường như ảnh hưởng của các vị thần của môn phái thất sơn vẫn còn hiện diện gây ra cho con căn bệnh kỳ lạ ở vùng lưng. Con cảm giác như vùng đó luôn bị tắc ngẽn nhiều khi gây lên cảm giác ngộp thở, mệt mỏi làm cho con không thể định tâm được. Con rất mong thày giúp đỡ con, mong sớm được gặp thầy cũng như nhận được sự dạy dỗ nhiều hơn nữa từ Thầy

Con cám ơn Thầy rất nhiều
Trân Trọng

NQT trả lời :

Theo thầy được biết, trước khi nhận học trò ông thầy của môn Thất sơn thần quyền bao giờ cũng yêu cầu học trò phải thề hoặc hứa "theo môn phái suốt đời". Sau lời thề là nghi lễ "đột bùa để uống" hoặc "nhai bùa rồi nuốt". Thực chất cái nghi lễ đó do ông thầy đặt ra để đưa vong vào người học trò (thường là 7 vong). Thầy đã phải giải bùa này cho một số người...Các ông thầy của môn TSTQ chỉ có thể đặt bùa mà không có khả năng giải bùa này. Tất cả ai đã từng học TSTQ mà đã uống hoặc nuốt bùa do thầy mình yêu cầu làm thì sau đó đều trở thành nạn nhân của những vong này vì : "chẳng mấy ai có thể theo môn phái đến trọn đời được". Khi không theo được môn phái, hoặc khi ông thầy chết thì có thể các vong bắt đầu phá phách gây hậu quả xấu cho người bị vong nhập. Các vong đó đã nói với thầy: "chúng con không muốn làm như vậy , nhưng chúng con cũng không thể thoát ra khỏi người đó được, vì đã bị bùa yểm"

xuanthuynet
29-11-2011, 10:07
Chào Thầy,

Đúng là con đã nuốt bùa, uống bùa và người thầy môn phát TSTQ đưa cho con cái đai và một số tờ giấy in bùa trên đó. Đai thì đeo lên cổ khi tập, bùa giấy thì nhai uống khi tập. Ngoài ra đối với môn phái 6 ông thì vị thầy có lấy máu gà trống xăm vào người con, lấy nhang thổi nhập phép .v.v. Sau này khi tập Thiền con theo sự hướng dẫn của người thầy dạy Thiền ở Thủ Đức - Con đã làm một cái lễ khấn xin các vị sư tổ của môn phái TSTQ, môn 6 Ông rằng : " Trước đó do con không có hiểu biết mà gia nhập vào môn phái, nay con xin trả lại tất cả, mong các vị hoan hỉ nhận lại, cũng như các vị không thân trong người con ở đâu xin trở về nơi cũ, trả lại tự do cho con để con tu tập Thiền định" và con đã đốt đi tất cả các bùa chú liên quan cũng như không tiếp tục tập môn phái này nữa.

Thưa Thầy có một lần con thoát ra khỏi cảm giác bệnh tật là lúc con tập " Thiền yên lặng " theo nhà sư Thích Giác Nhiệm ở Cần Thơ. Con đã ngồi Thiền liên tục ngày đêm trong vòng 1 Tuần, mỗi đêm chỉ ngủ một chút xíu thôi. Trong khoảng thời gian một tuần đó con có một khoảng thời gian rất ngắn thoát ra khỏi trạng thái bệnh là lúc con tuyệt vọng nhất : Càng ngồi Thiền càng như húc đầu vào đá, cái cảm giác ngộp thở mỗi lúc một gia tăng khi ngồi Thiền. Dường như khi con càng chú ý đến cảm giác đó thì nó lại càng gia tăng một cách chóng mặt làm cho con ngày càng mệt mỏi rã rời. Đến ngày thứ năm, hay thứ 6 của đợt Thiền đó ở trạng thái tuyệt vọng tới cùng cực. Con đã nhủ thầm : "Con xin cúng dường tất cả thân tâm trí tánh của con cho mười phương chư Phật mong các ngài gia hộ giúp con thoát khỏi bệnh khổ. Rồi con tiếp tục nhủ thầm đầu mình chân tay .v.v của con tan rã ra hết vứt hết nó đi vì nó đã làm khổ con gần 20 năm nay rồi (Con tập TSTQ từ năm 1989 - đến năm 1994 thì bỏ tập và Tập Thiền từ 1994 đến nay). Rồi sau đó con cảm thấy toàn bộ thân xác con dường như biến mất, không còn chút mảy may nào của bệnh khổ nữa. Một cảm giác an bình sáng suốt đến kỳ lạ, mọi sự việc diễn ra xung quanh con lúc đó con đều nhận thức rất rõ, trong an bình tĩnh lặng. Chỉ còn một chút rất nhỏ cảm giác tê tê rần rần cảm giác như một sợi chỉ mỏng manh ở vùng lưng chỉ chờ một chút nữa là đứt tung ra hết. Đúng lúc đó một người tập Thiền chung lại kêu con làm con phải ngưng lại giữa chừng thời Thiền đó. Con thấy tiếc vô cùng và luôn luôn tập Thiền để tìm lại cảm giác an bình đó nhưng kể từ đó đến nay con hầu như chưa tìm lại được.

Người thầy dạy Thiền cho con ở Thủ Đức nói rằng : Chỉ khi nào con ở vào trạng thái diệt tận định thì mới thoát hết khỏi mọi ràng buộc của con được. Việc này khó với con quá, ngay định tâm con cũng chưa làm được rốt ráo thì làm sao có thể vào được trạng thái Diệt tận định. Mỗi khi con ngồi thiền vào trạng thái tĩnh lặng thì cảm giác tê tê rần rần ở vùng lưng của con lại nổi lên làm cho con bị vướng vào đó làm cho tâm con không yên

Đúng như Thầy nói con rất cần phải giải tất cả các bùa chú nói trên và đưa vong ra thì mới khỏe được. Nhưng con không biết phải làm việc đó như thế nào cả. Con rất mong thầy giải giúp con. Nếu có thể được xin thầy cho con số ĐT của Thầy để con liên lạc với Thầy cho tiện

Cám ơn Thầy rất nhiều

Trân Trọng

Nguyễn Xuân Thủy

FirePhoenix
30-11-2011, 15:46
Thầy ơi, hôm nay con đọc được một câu rất hay "Dù cho con người là loài tiến hóa bậc nhất trên thế giới này thì đa số chúng ta hiện cũng chỉ dừng lại ở nhận thức năm giác quan hạn hẹp. Chúng ta không thừa nhận một cách nghiêm túc sự tồn tại của những linh cảm, tiếng nói trực giác, tác dụng chữa lành của dòng năng lượng yêu thương, trắc ẩn,… Nhưng theo dòng chảy chung của Vũ Trụ, chúng ta đang tiến hóa trở thành con người nhận thức đa giác quan".

Con mong ước & kính chúc Thầy sẽ luôn có đủ sức mạnh và niềm tin để giúp cho thật nhiều người có thể tiếp cận và được bước vào dòng chảy tiến hóa được nhắc tới ở trên đây. Nếu quả thực như vậy, thì sự nghiệp của Thầy sẽ vô cùng vĩ đại và nhân văn, Thầy ạ!

NguyetQuangTu
04-12-2011, 17:40
Thưa Thầy,
Con có duyên được biết đến Thầy thông qua anh S và khi cả gia đình con tham gia cuộc thi “Bố mẹ siêng năng luyện tập- con khỏe mạnh” do Thầy tổ chức, những câu chuyện con được nghe anh S kể về Thầy. Mặc dù, số lần con được gặp thầy và được nghe thầy dạy bảo quả thực là còn rất ít ỏi, song từ trái tim mình, con thực sự cảm phục Thầy và các cô, chú các anh, chị đã và đang là học trò, Đệ tử của Thầy, Thầy ạ.
Bản thân con từ khi còn là một sinh viên, con cũng đã muốn “đi tu”, song lúc đó con chỉ hiểu cứ “đi tu” có nghĩa là phải “xuống tóc” và vào chùa để “tu”. Nếu như vậy, con không làm được vì quả thật lúc đó con rất thương bố mẹ và các em. Con tìm đọc những bài viết về “Tam cương ngũ thường” về “Tu thân” về luật nhân quả… và con hiểu “tu” là sửa mình ngay tại cuộc sống này. Cuộc sống cứ thế trôi đi, trên con đường đời của mình không phải lúc nào con cũng gặp được điều kiện thuận lợi. Song con luôn tin rằng có tồn tại luật nhân quả, hãy cứ gieo nhân tốt sẽ có quả ngọt.
Bây giờ thì sao, quả thật con rất muốn được tham gia nhiều hơn ở lớp học để được lắng nghe những bài học do thầy dạy, đến lớp học mà thầy vẫn nói với chúng con là “nó không giống với bất kỳ lớp học nào mà các con đã học”... Thế nhưng, hiện giờ các cháu (con của con) còn rất nhỏ, cần sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ của bố mẹ. Khi mà con “Một nách hai con, thêm ít việc nhà, Đời còn tám tiếng con cần phải trả”. Dù bận rộn như vậy, nhưng con vẫn mong muốn được theo học. Con rất mong nhận được sự dạy dỗ của Thầy.
Con cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, bản thân cũng không có khả năng gì đặc biệt cả. Song ở cuộc đời trần tục này, con đã có được mối lương duyên nên để đồng thuận giữa “đời và đạo”, con tình nguyện “đồng tu”. Con sẽ đồng lòng, ủng hộ, chia sẻ để “nửa cuộc đời” của con hoàn thành tâm nguyện của mình.
Con dừng bút tại đây, kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
Kính thư,
Con Xuân

NQT trả lời :

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Có phúc cho nên vợ theo chồng

NguyetQuangTu
08-12-2011, 14:01
TIỄN XONG... ĐÓN LUÔN

Nhớ hôm đứng ở sân ga.(7/12/2011)
Giơ tay tiễn biệt, Thầy ra phòng chờ.
Lòng con vẫn thấy thẫn thờ.
Thầy ơi! Thế định bao giờ mới ra?
Sài Thành tráng lệ, xa hoa,
Đừng quên đất Bắc thiết tha mặn nồng.
Chúng con lòng những ngóng trông.
Chờ tin ngày ấy, trùng phùng, nắng lên.

hd (8/12/2011)[

NguyetQuangTu
11-12-2011, 10:15
Xin Thầy giúp con

Con chào Thầy.Con rất vui vì đã gặp Thầy và được Thầy tận tình chỉ bảo lý giải những khuất mắc trong lòng con.Con biết có nói gì cũng không hết được tấm lòng của Thầy.Con thấy mình có một vấn đề cần phải thay đổi.Nhưng con đã cố gắng mãi mà vẫn không sửa được.Con thấy Thầy hết lòng vì người khác nên con mạo muội hỏi Thầy cái này.Con thấy Thầy chữa được rất nhiều bệnh không biết thầy có chữa được bệnh tự kỷ không nhỉ.Lúc trước con bình thường nhưng từ ngày gia đình con gặp sự cố thì suy nghĩ trong con khác hẳn.Nhưng lúc đấy con còn nhỏ nên không biết sửa chữa để dần dần nó trở thành lối mòn khó thay đổi trong con.Vì chuyện này mà con rất chán nản lúc nào cũng tự dằn vặt mình.Có phải bị yếu tố tâm linh tác động hay là do con.Con mong Thầy cho con lời khuyên ạ.

NguyetQuangTu
11-12-2011, 21:42
Kính gửi chú Nguyệt Quang Tử

Cháu xin giới thiệu cháu tên là Triệu M H, sống ở Hà Nội, năm nay cháu 42 tuổi. Tình cờ và may mắn khi lên mạng tìm hiểu về thủ tục cắt duyên âm, cháu đã biết đến diễn đàn này của chú. Cháu đã đang ký tham gia diễn đàn được 2 tuần rồi và cũng đã gửi thư trình bày nguyện vọng của mình với chú (có gửi cc cho Vũ Hiên), nhưng do mạng mà thư cháu gửi đã không đến được với chú (Điều này do sau khi hỏi Vũ Hiên thì cháu mới biết).
Cháu xin trình bày việc của cháu và rất mong được chú quan tâm, giúp đỡ cháu sớm ạ: Cách đây 2 năm, cháu có cùng gia đình đến số 1 Đông Tác để gọi vọng. Hôm đó, sau khi cô phụ trách Trung tâm đặt tay lên đầu cháu thì vong của ông ngoại cháu và bà ngoại cháu đã về và nhập vào cháu. Từ đó trở đi, mỗi khi cháu đi đến Chùa, Đền, Điện thì gần như có người âm muốn nhập vào cháu, cháu để cho họ vào thì họ được vào, còn không thi thôi. Trong lúc họ nhập vào người cháu thì cháu vẫn tỉnh táo, biết hết mọi việc xung quanh, khi họ ra khỏi người cháu cũng rất nhẹ nhàng và cháu cũng không bị mệt mỏi ốm đau gì cả. Việc bị người âm nhập vào đôi khi cũng làm cháu cảm thấy bất an. Khi trao đổi với ...., bạn ấy nói cháu đã bị mở huyệt Huyền quan sinh tử rồi. Từ khi ly hôn đến nay, thỉnh thoảng cháu cũng có nằm mê có quan hệ với người khác, khi là người cháu biết khi thì lại là những người cháu không biết. Trong cuộc sống cũng như công việc cháu cũng có nhiều trúc trắc (cháu đã ly hôn) do vậy, thời gian gần đây cháu có đi xem bói 2 lần thì các cô coi bói có nói cháu có người âm theo, họ phá cháu nên phải cắt. Cháu đã nhờ các cô ấy cắt cho. Lần đầu làm không mặt cháu, lần thứ 2 thì có mặt cháu và cắt ở Chùa Mật Dụng tại 444 Thụy Khuê, Hà Nội (Cháu làm lần 2 vì lần đầu cháu không mấy tin tưởng cô đã làm cho cháu). Khi đang đội lễ cắt duyên âm tự nhiên cháu cứ bật khóc rất to một cách ai oán, sau khi khóc khoảng 5 phút thì hết. Khi ra về, cháu cứ thắc mắc không biết người nhập vào cháu là ai và có thực là cháu có người âm theo hay không và những lần cắt duyên âm thì đã cắt được chưa? Và khi đến Diễn đàn này cháu đã hiểu thế nào và duyên âm, thế nào là tiền duyên. Nhưng cháu lại càng thấy lo lắng hơn là liệu những lần cắt đó duyên âm đã cắt được chưa hay là lại cắt mất duyên dương của cháu???
Qua những bài viết trong Diễn đàn, cháu đã hiều nhiều điều về thế giới khác tồn tại bên canh thế giới chúng ta đang sống. Cháu đã có lòng tin và khâm phục những việc chú và các học trò của chú đã làm. Cháu đã nghĩ việc cháu đến với Diễn đàn này chính là một cơ duyên và cháu tin tưởng rằng chú sẽ là người giúp cháu giải quyết được vấn đề duyên âm cũng như đóng lại huyền quan sinh tử. Theo hướng dẫn của Vũ Hiên, cháu đã luyện tập thiền bài Thanh khí khai tâm đươc 10 buổi. Trong những lần luyện tập thì cháu cũng có những cảm nhận tuy không nhiều nhưng cũng giống một số bạn đã chia sẻ ở trên diễn đàn như: Nửa người trên có lúc thấy như bay lên, người cảm thấy nở ra, hai lòng bàn tay có luồng khí lạnh xoáy tròn, chưa tập trung được suy nghĩ… Tuy nhiên, sau khi được Vũ Hiên hướng dẫn tập bài Hộ cốt toàn năng được 2 hôm thì cả 2 buổi cháu đều có hiện tượng khi ngồi thiền được khoảng gần nửa bài thì cháu có cảm giác người bắt đầu nở ra, khí trong cơ thể cháu cứ dâng lên, muốn đẩy ra ngoài theo đường họng và cuối cùng là cháu bị nôn, còn 2 bàn tay thì cũng cảm thấy có khí thoát ra, mũi cảm thấy có luồng khí nóng, đầu có lúc tự xoay vòng tròn xuôi rồi ngược, từ chậm, vòng tròn nhỏ rồi tiến dần lên nhanh hơn, vòng quay mở rộng hơn; các đốt xương sống lúc thấy nhẹ đi rồi lại đau lại chuyển dần từ đốt ở dưới thắt lưng đi lên giữa lưng…
Trên đây là một số hiện tượng của cháu. Vậy cháu rất mong được chú quan tâm và giúp đỡ giải quyết những khúc mắc của cháu.
Cháu xin trân thành cảm ơn và chúc chú luôn khỏe, có đầy đủ sức mạnh và ý chí để tiếp tục làm tốt những việc đấng bề trên giao phó để giúp cho dân.

tuanpcmc
12-12-2011, 10:14
Kính gửi Bác Nguyệt Quang Tử!.
Cháu mỗi lần vào trang web của bác là trên bộ đầu rút lên mạnh lắm, như có luồng linh lực kéo bứt hẳn đầu cháu lên đó.
Cháu có được chư vị độ cho cháu biết trước: Bác sẽ giúp cháu chữa dứt hẳn bệnh duyên nghiệp, chư vị cho cháu thấy, bác có rất nhiều người không gian hỗ trợ bác, thấy bác có luồng sáng mạnh mẽ từ trên không chiếu xuống và bác là một người thầy giỏi và có đức độ cao nên được nhiều người không gian khác hỗ trợ.

Hy vọng cháu sẽ có duyên được gặp bác.

Cháu kính chúc bác mạnh khỏe

NguyetQuangTu
13-12-2011, 10:39
Gửi thầy

Vậy là đã hơn 2 tháng con luyện tập bài TKKT. COn thấy sức khoẻ mình tốt lên nhiều. Hiện nay con mắc căn bệnh đau khớp chân, con uống thuốc rồi luyện nhưng chỉ đỡ chút rồi lại đau lên. Nhiều lúc con đau quá muốn gọi cho thầy mà lại khôn dám gọi. Giờ con lại thấy mình có vẻ biết làm thơ nữa,
Con xin có mấy vần thơ xin tặng thầy:

Thanh khí khai tâm mở đường tu
Trúc biếc non xanh mây mịt mờ
Núi thiêng Yên tử tam tổ vẫn
Giảng đạo - độ đời- cứu chúng sinh

Con chúc thầy mạnh khoẻ

Khicongtl

NguyetQuangTu
29-12-2011, 22:15
Niềm vui lớn

Cháu chào Chú ạ.
Chú khoẻ không ạ, trời lạnh thế này chú có phải đi làm việc nhiều không chú?
Chú ơi cháu thật cảm động và vui sướng khi thấy tên cháu được là Nhập môn. Thú thực với Chú cháu rất rất muốn được đến lớp hoc và được tập luyện nhiều, nhưng hoàn cảnh cháu ko thể làm được, do vậy hàng ngày cháu chỉ biết vào trang KCTL để cháu đọc và xem các ACE báo cáo việc học tập, cháu mong Chú châm trước cho cháu nhé. Thỉnh thoảng cháu chỉ có tranh thủ ngồi tập thôi Chú ạ, có khi ít tập quá cho lên cháu vẫn chưa có cảm nhận gì nhiều, à có hôm duy nhất cháu được ngồi thiền yên tĩnh thì cháu có thấy hình ảnh của Chú đến sát mặt cháu, cháu nhìn rõ Chú rất sáng, nhưng chỉ trong tích tắc thôi Chú ạ.
Cháu mong một lúc nào đấy cháu có điều kiện cháu sẽ chăm chỉ tập luyện vì cháu thấy việc Chú và các ACE trong gia đình làm thật tuyệt vời.
( Chú ơi, cháu là Nhập môn rồi vậy Chú cho phép cháu gọi Chú là Thầy xưng con được không ạ ?)

NguyetQuangTu
02-01-2012, 07:07
Con chào Thầy !
Con tên H...Y... sinh mùng một Tết năm 1980 ( âm lịch ) vào lúc 11H trưa .
Con xin Thầy xem giúp con có phải con đã từng tu tại Yên Tử ở kiếp trước không ? Vì con nằm mơ hay gặp cảnh một cô gái trẻ mặc áo tu màu gần xanh xám chạy trong rừng trúc , mà lúc ấy con có cảm giác rằng đó là Yên Tử , dù con chưa từng đến Yên Tử . Trong mơ cô ấy vừa chạy vừa nhìn lại phía sau , cảnh ấy thoáng qua rất nhanh và con gặp trong mơ mấy lần đều cùng một cảnh giống như thế . Con có đem thắc mắc hỏi một người quen , người đó hỏi Thầy nào đó và bảo con đã từng có hai kiếp tu tại Yên Tử , một kiếp là nữ , một kiếp là nam . Con lại thấy mơ hồ quá vì kiếp này con xấu xa ích kỷ , lại đạo Chúa ...sao con có thể từng tu tại nơi linh thiêng như thế được ?
Con cũng hay nằm mơ thấy người đã mất , nhưng thật đến nổi con không biết rằng con mơ hay thật . Có nhiều khi con gặp giấc mơ lạ , dạng điềm báo và sau đó mấy hôm xảy ra y như vậy trong cuộc sống thật . Có khi con nói một câu gì đó và chợt nhận ra con đã gặp cảnh đang hiện diện và câu con nói lúc đó , trong một giấc mơ nào đó . Tuy nhiên con rất ít khi nằm mơ khi ngủ ....
Con rất muốn tu học , con đã tìm hiểu vài người trên mạng thông qua các website tâm linh , nhưng càng tìm hiểu con càng mất lòng tin . Có người kêu con làm nơi chuyển vong để Thầy kia gửi vong đi tu tập , con cũng đồng ý , nhưng con phát giác ra nhóm của người này rất ích kỷ và độc tôn nên con dừng lại . Minh thiên ngoài HN , lúc con nói chuyện thì bảo con bị vong nhập cần để bác ấy điểm đạo cho con và hù con đủ thứ nên con không đồng ý điểm đạo .Có Thầy bảo con đồng ý có vong nhập để chữa bệnh giúp đời , con không đồng ý và tuyệt giao vì cơ thể nầy là của con , con có thể giúp vong bằng cách nào cũng được trừ việc để họ sử dụng cơ thể con và con càng không có tham vọng làm Thầy ..... và nhiều Thầy , Bà khác làm con mất lòng tin trên con đường tìm kiếm và hoàn thiện mình .
Xin Thầy hướng dẫn cho con con đường con có thể đi , con luôn thấy mình thiếu thốn cái gì đó Thầy ạh .
Con cám ơn Thầy , con chúc Thầy nhiều sức khoẻ và hoàn thành sứ mệnh được bề trên giao phó .
Con _ Hoangyen

NQT gửi :

Theo Thầy Chúa & Phật đều tốt như nhau, việc con theo đạo Thiên chúa không ảnh hưởng gì đến tu luyện cả. Khi người ta góp ý cho con tìm đường tu luyện thì con chỉ nên tham khảo thôi, tu theo môn phái nào con phải tự quyết định. Hiện nay môn phái thì nhiều, thầy-bà thì đông nhưng hỏi được mấy môn phái chân chính và thầy-bà cho tử tế !...!...!... Có rất nhiều kẻ lợi dụng vào con đường tu luyện, lợi dụng vào tâm linh, lợi dụng vào lòng tin của dân chúng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Trong số thầy-bà trên không hiếm những kẻ lừa đảo.
Nếu con có ý định tu luyện thì cứ tập theo bài TKKT để cho nó khỏe mạnh, minh mẫn đã, còn cái gì đến nó sẽ đến.

NguyetQuangTu
06-01-2012, 18:08
Con Cảm ơn Thầy
Con chào Thầy.
Trước tiên con thay mặt gđ con con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Thưa thầy, con định có việc này muốn Thầy và ACE trong gia đình khí công giải đáp và chia sẻ về việc mà con vừa chứng kiến tại nhà con.
Thưa Thầy, và các ACE. Cách đây một tháng tôi và em tôi có ra nhà Thầy nhờ Thầy về việc xây sửa lại mộ cho ông nội và mẹ tôi. Thầy nói vào ...giờ và ngày.... là làm được (ngày hôm đó Thầy đi vắng nên ko vào giúp đc).
Đúng ngày đấy tôi và cậu em thuê thợ để làm, nhưng trong gia đình các bậc bề trên ko tin việc tôi và cậu em tôi đã nhờ thầy nên đã mời sư thầy ở chùa tại nơi gia đình sinh sống ra làm lễ ( Chúng tôi là hậu bối nên phải chiều theo ý bề trên). Nhưng hôm đó sư Thầy đi vắng nên có cử sư bác và sư cô ra làm lễ, mọi việc diễn ra theo thủ tục, riêng tôi và cậu em tôi thì vẫn lặng lẽ gọi điện nhờ Thầy, Thầy nói được rồi bắt đầu làm đi, và gia đình tôi tiến hành mọi việc bình thường, sau 1 tuần mọi việc xây sửa đã xong, làm xong việc gia đình tôi lại nhờ Sư thầy về nhà để làm lễ, khi sư thầy bắt đầu làm lễ tôi và e trai tôi đứng im nhắm mắt và gọi Thầy NQT về giúp, khi vừa gọi xong thì tự nhiên cứ thấy sư Thầy chắp tay quay ra mọi phía và nói xin lỗi :" Con xin lỗi các ngài vì hôm trước con nhận lời giúp gia chủ nhưng có việc bận nên ko ra được, nay con xin ngài bỏ qua, nay con xin được làm lễ cẩn thận". Tôi thấy vậy liền ghé tai cậu em nói: " Thầy NQT về đấy, chắc Thầy trách sư Thầy rôi." Thế là cậu em tôi nhìn sư Thầy cười khanh khách.
Thưa thầy, con thấy việc xảy ra đúng là như vậy nhưng con ko thể hiểu tại sao là sư Thầy mà lại còn sơ hãi và cứ quỳ mà xin lỗi như vậy.
Con mong Thầy giải đáp giúp con với ạ.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều nhiều.
Xuân 2566

NguyetQuangTu
08-01-2012, 13:05
Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Thầy kính mến,
Vì điều kiện bận chăm sóc các cháu nhỏ, nên con ít được tham gia các hoạt động chung của lớp Khí công tâm linh. Song con có được sự may mắn là được đọc và được nghe kể lại những câu chuyện mà Thầy và các Đệ tử, học trò của Thầy đã làm để cuộc sống của con người ở cuộc sống trần tục này được bình yên và hạnh phúc. Đồng thời, thông qua những bài luyện của Thầy và Diễn đàn tukhicongdentamlinh.net con được hiểu biết thêm về thế giới tâm linh. Con thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác là có cơ duyên gặp thầy, nên con thấy mình có trách nhiệm chuyển cơ duyên đó thành những việc làm cụ thể có ích cho đời. Vậy là con tham gia diễn đàn với một mong muốn là được học, được hiểu, được hỏi và được chia sẻ để con có thể làm tốt hơn vai trò của một người vợ cùng chồng “Đồng tu”.
Hôm nay, Thầy đã đồng ý cho con được trở thành “Nhập môn”, Con rất vui và hạnh phúc vô cùng, như vậy với con “xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” rồi đó Thầy. Vì Thầy đã gieo vào tâm con một “hạt cây lương tri”, hạt cây này sẽ nảy mầm và phát triển xanh tốt trong trái tim hướng thiện và ấm áp của con. Con được gieo “hạt cây lương tri” vào mùa xuân với những hạt mưa xuân lất phất để “cây” nảy mầm tươi tốt vào mùa sau. Con cũng hiểu rằng: “Đạo –Đời song tu” sẽ gặp rất nhiều vất vả, gian nan. Với con là một người phụ nữ sự gian nan, vất vả đó có lẽ nhiều hơn nam giới một chút. Đường con đi trải dài trước mắt, con mới bước chập chững những bước đi đầu tiên. Con mong Thầy dạy bảo cho con.
Một lần nữa con cảm ơn Thầy và Chúng con xin hứa sẽ "tu luyện để CON thành NGƯỜI”.
Kính thư,
Con Y Xuân.

NguyetQuangTu
11-01-2012, 15:20
Tâm sự với thầy!

Thưa thầy! Suốt đêm qua, lần đầu tiên con nghe thơ của thầy và hiểu được một phần nào cuộc đời của thầy.
Đúng như vậy, với xã hội ngày nay tìm một người có thiện tâm đã khó, huống chi là làm những việc thiện. Đôi khi có những người làm việc thiện lại có những mục đích khác nhau chứ không phải xuất phát từ trái tim. Những việc mà thầy và các học trò của mình đã làm con thật sự cảm động, có những việc thầy làm chỉ có các bậc bề trên mới thấu hiểu được, với những người trần tục không hiểu lại cho là việc hoang đường, mê tín. Xã hội đang bước vào thời kỳ mạt vận, các giá trị đạo đức đều bị đảo lộn, giá trị đạo đức truyền thống bị phai mờ và lãng quên và con người đã quên đi mất nhiệm vụ tồn tại của mình ở thế giới này là gì. Con tin rằng, một ngày nào đó con người sẽ thức tỉnh tính Thiện trong mỗi người và xã hội ngày một tốt đẹp hơn và gia đình khí công tâm linh sẽ góp một phần không nhỏ vào sự thay đổi này.
Con chúc thầy đủ ý chí, sức mạnh và luôn là ánh sáng soi đường, chỉ lối cho các học trò trên con đường hành Đạo của mình!
NTC

"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xa hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền"

NguyetQuangTu
11-01-2012, 22:32
Con vô cùng biết ơn thầy

Con kính chào thầy,
Thưa thầy, hôm nay con đã bắt đầu cho sữa chữa quán như lời thầy chỉ dạy rồi ạ. Con xin báo cáo với thầy là sáng nay khi đến quán, con đã thấy người không còn khó chịu như trước nữa rồi. Đúng là hôm qua, sau khi thầy đến chỗ quán của con về thì con rất hoang mang. Nhưng khi điện thoại cho thầy thì con cũng thấy yên tâm hơn và đã cho tiến hành công việc luôn. Con là ngưới mới tham gia môn khí công tâm linh nên kiến thức của con còn rất kém coi hay nói cách khác là chưa có gì nhưng qua trao đổi của thầy với Tú con hiểu là phần đất ở quán con thuê là rất xấu. Thầy chỉ ghé qua có vài phút thôi, không thấy thầy làm gì ... Nhưng thực ra thầy đã âm thầm giúp con giải quyết mà không hề phải đao to búa lớn gì cả, mặc dù để giải quyết công việc cho con thầy sẽ phải mất rất nhiều năng lượng. Con không biết thầy đã làm giúp con những gì và đã làm đến đâu nhưng trong con bây giờ thật là bình yên và tràn ngập niềm biết ơn thầy. Niềm tin trong con về khí công tâm linh được nhân lên gấp bội. Thầy đã cho con một cuộc sống bình yên, cho con được sống trong một ngôi nhà đầy hạnh phúc và yêu thương, đó là ngôi nhà Khí công tâm linh của thầy. Phúc đã mang thầy đến cho con. Đây chính là món quà lớn nhất mà từ trước đến giờ con được nhận. Con vô cùng biết ơn thầy và cầu mong thầy luôn mạnh khỏe để có thể có thể ngày càng làm được nhiều việc giúp cho chúng sinh mọi giới.
mhochoi

NguyetQuangTu
29-01-2012, 14:22
KÍNH ĐỨC THẦY NGUYỆT QUANG TỬ

Năm mới nhâm thin,con kích chúc ĐỨC THẦY cùng gia đình luôn mạnh khỏe,thân tâm thường an lạc,vạn sự cát tường!
Con xin tự giới thiệu:con là D.Xuân sinh 1973 đã quy y Tam Bảo có pháp danh là Pháp Thuận.
Nhân duyên lành con được biết đến trang web Từ Khí Công Đến Tâm Linh qua một người bạn chỉ cho. Lần đầu tiên con vào trang web của THẦY đêm đó con có một giấc mơ rất đẹp thấy một cụ già và một con cún ta tuyệt đẹp thân thương!
Con xin trình bày quá trình tìm hiểu tâm linh của mình:
Con có thiên hướng thích huyền bí học từ hồi sinh viên khoảng năm 1994, con nghiên cứu và tiếp cận với lĩnh vực ngoại cảm thấy có những điều rất kỳ lạ, con tiếp xúc với gia đình nhà ngoại cảm ở Hà Nội, Nhà ngoại cảm này nguyên là giảng viên dạy vật lý trường Đại Học Bách Khoa - Hà Nội, đến đây thì con được chứng kiến nhà ngoại cảm ngồi và xin nhận thông tin từ thế giới Tâm Linh trong tư thế ngồi thiền, nhà ngoại cảm được nghe thấy âm thanh bên tai, hoặc nhìn thấy chữ hiện trước mặt và đọc lại cho người bên cạnh ghi lại.
Trong khoảng thời gian này con trường chay 2năm, ngồi thiền niệm Phật, một đêm con ngồi thiền niệm Phật thấy toàn thân biến mất, rất tỉnh thức thấy không gian rộng mênh mông, tĩnh lặng lúc này thấy một nguồn hạnh phúc vô biên không thể tả được và cũng không có cảm giác hạnh phúc ở đời so sánh được! Chính cảnh giới này càng thôi thúc con kiên trì tìm hiểu về Đạo dù cuộc đời mưu sinh bận rộn cũng có lúc sao nhãng.
Sau đó con tìm đến Đạo Phật, tu Mật Tông theo sách BỘ MẬT TÔNG của Hòa Thượng Thích Viên Đức, con thấy được một số hảo mộng như theo sách nói, sau một thời gian trì chú không có Minh Sư nên con ngừng!....
Con tâm nguyện làm được gì đấy cho quốc gia và dân tộc Việt Nam nhưng thật buồn tài hèn, sức yếu, tu luyện không có MINH SƯ như đi vào rừng rậm như đi vào chốn hoang vu, lạc lối!
Tới hôm nay, thật may mắn con vào tìm hiểu trang web Từ Khí Công Đến Tâm Linh, đọc về THẦY và cảm nhận con đường Tâm Linh được sáng tỏ, con bắt đầu tập bài luyện THANH KHÍ! con thấy bách hội quay mạnh, ánh sáng vàng hiện trước mặt...
Mấy hôm trước,con có một giấc mơ đẹp,con thấy THẦY dẫn con đến một vùng hang động,cảnh có nhiều bể chứa nước,tầng lớp,Thầy dạy con một số điều,nhưng con tỉnh dậy ko nhớ rõ.
Con viết thư này trước tiên để cám ơn THẦY và nhân dịp đầu xuân nhâm thìn con có mong muốn được đến thăm Thầy & nghe Thầy giảng giải thêm có được không ah?.

Con mong tin ĐỨC THẦY!
KÍNH ĐỨC THẦY!

Con: P.TH...

NguyetQuangTu
30-01-2012, 10:02
Thầy ơi ! cho con hỏi chuyện này nha.Mùng 4 tết tình cờ bạn con rủ con xem bói mà trước giờ con chưa mê tín bao giờ,cũng chưa bao giờ xem bói.Từ lúc biết đến Thầy con mới bắt đầu tin vào những chuyện tâm linh nên con cũng đi cho vui.Thầy bói bảo con được Trời Phật giao nhiệm vụ nên mới sinh ra.Với lại bảo con vào các ngày 12,23,24 tháng giêng,tháng 2,tháng 7 âm lịch cúng ly nước và xin bề trên phù hộ.Con thấy bà ta nói nhiệm vụ đấy rất giống với ước mơ từ bé với dự định của con trong tương lai.Con mong Thầy cho con biết sự thật ạ.Với lại con có nên cúng vào các ngày đó không ạ.Con sợ nếu đúng đã biết mà không làm lại thêm tội.Nhiều người nói chuyện tâm linh nhưng không phân biệt đâu là thật đâu là giả hết.Con chỉ tin mỗi Thầy với các AC.Con cảm ơn Thầy nhiều.[/QUOTE]

NQT trả lời
Tập bài cho đều và không phải làm gì hết

NguyetQuangTu
10-04-2012, 09:17
Con chào Thầy !
Con là thành viên mới của diễn đàn, con đã download các bài tập của Khí Công Tâm Linh và hiện nay con đang tập chung xem các bài viết cũng như kinh nghiệm tập luyện của các thành viên trong diễn đàn, trong khi tập luyện có vấn đề gì chưa hiểu, chưa thông con mong Thầy chỉ bảo và dẫn dắt con ạ.
Con xin cảm ơn Thầy !
Con: Thành viên mới của diễn đàn ( Nguyễn Quang Tiến, 6b LH, B Đ, Hà Nội )

Cứ tập đi có gì cần thì thầy sẽ giúp

Con chào Thầy !
Con xin lỗi lại làm phiền thầy, từ khi con down các bài tập về tập tính đến nay cũng được nửa tháng, con tâm nguyện khi nào tập thành thục bài " Thanh khí khai tâm" thì mới chuyển sang bài tiếp theo vì thế cho đến hôm nay con cũng chưa nghe bài nào khác ngoài bài TKKT. Con không có được nhiều thời gian nên 01 ngày chỉ tập được 01 lần vào ngoài 12h đêm, trong quá trình tập thực sự là con chưa cảm nhận được gì ngoài 1 khác biệt nhỏ thế này con xin trình bầy với thầy: thời gian đổ về trước, mỗi lần con đi công tác hay đi chơi xa rất hay bị hiện tượng đau đầu ( ở 2 bên vùng Thái Dương ) nhiều lúc phải uống thuốc giảm đau. Từ khi bắt đầu tập bài TKKT con đã đi công tác 3 lần ( Lạng Sơn, Thái Bình, Việt Trì ) và cả 3 lần con để ý thì không thấy xuất hiện hiện tượng đau đầu, và cho đến hôm nay con vẫn tập đều bài TKKT ( tập đến hết bài ) dù chưa cảm nhận được gì ngoài hiện tượng trên.
Trên đây là vài điều con xin báo cáo tới Thầy và con xin Thầy dậy bảo cho con ạ.
Con kính chúc Thầy cùng toàn thể gia đình Từ Khí Công Đến Tâm Linh luôn luôn mạnh khoẻ và an lạc !
Học trò của Thầy:
Nguyễn Quang Tiến
( Thầy cho phép con được kêu Thầy là Thầy dù chưa một lần được gặp )

NQT gửi :

Bệnh đau đầu đã khỏi rồi sau nửa tháng tập mà con nói là chuyện nhỏ à ?
Thầy chúc con cứ nửa tháng lại có một chuyện nhỏ tương tự.

NguyetQuangTu
12-04-2012, 13:32
Thưa thầy, có phải khu vực xương bả vai của con có vấn đề không tốt không ạ?
Con chào thầy,
Tối qua con tập bài thanh khí khai tâm, con thấy cơ thể lắc sang trái sang phải, lưng cúi gập và ngả ra sau đúng như hôm thầy chữa bệnh cho con ở văn phòng. con thấy rất vui thầy ạ. Đến đoạn âm dương hòa hợp con thấy có luồng khí dồn từ dưới lên rất rõ ràng nhưng đến đoạn xương bả vai thì con thấy luồng khí dừng lại và tạo thành một bức tường chắn. Cứ như thế cho đến khi bài tập dừng lại và cảm giác về bức tường chắn đó vẫn còn sau 30 phút luyện tập. Đến sáng nay lên văn phòng, ngồi máy tính con lại thấy đau lưng, chỉ đau bên trái thôi ạ. Liệu rằng, khu vực đó có vấn đề gì không thầy? Xin thầy giải thích giúp con với ạ.

còn 1 vấn đề nữa là khi cơ thể con nghiêng sang phải thì luồng khí chuyển hết sang tay phải còn tay trái nhẹ như không, khi nghiêng sang trái thì luống khí dồn chủ yếu về tay trái nhưng tay phải vẫn còn sức nặng. Xin thầy giải thích giúp con hiện tượng này với ạ.

Con cảm ơn thầy!. Kính chúc thầy sức khỏe và vui vẻ.

NguyetQuangTu
12-04-2012, 18:17
Duyên âm
Kính chào thầy NQT và các anh chị em đang trên diễn đàn

Thưa thầy, con cũng như các bạn thành viên của diễn đàn, muốn tìm hiểu về môn Khí công-Tâm linh, nhất là tìm hiểu về việc cắt duyên âm (DA). Và nhờ thầy NQT cắt DA của con.

Trước khi biết đến diễn đàn này, con đã tìm hiểu về DA có 2 trường hợp(TH) :

“ -TH 1: DA trong gia đình, cửu quyền thất tổ theo có thể giúp có thể không giúp và có thể nghịch quấy phá. giúp độ thì không nói chứ nghịch phá thường thường rơi vào bà cô, ông chú, anh em bị chết yểu, chết trẻ(phá, sảy thai,...)
-TH 2: Người âm ngoài gia đình thấy thích thấy hợp, bạn bè, người yêu bị mất theo mình, quấy phá mình (TH ma yêu người): TH này đầu tiên bạn phải làm giống như TH1, nếu không được thì phải nhờ một thầy cao tay để cố giúp họ tu tập siêu thoát (gửi họ vào chùa và kiểm soát hoặc đưa họ vào một nề nếp để họ được công nhận được tu tập được thoải mái, cái này chỉ có các thầy pháp cao tay biết, mình không tiện nói...) “ (sưu tầm)

Thưa thầy, qua bài viết của Thongoc, con mới nhận ra các dấu hiệu của con có liên quan đến DA. Con xin nêu ra dưới đây mong thầy xem xét :
Con thường bị mất ngủ. Mỗi tối con đi vào giấc ngủ rất khó, trằn trọc, giấc ngủ không sâu, chập chờn, con hay mơ thấy những hình ảnh ghê rợn làm con hay bị giật mình giữa đêm và không ngủ lại được. Ngủ dậy rất mệt mỏi, không có tinh thần làm việc, trong mắt con nhìn đâu cũng thấy không khí u ám. Người lúc nào cũng hồi họp, sợ trời tối phải đi ngủ.
Con thấy khó thở, có cảm giác giống như bị thiếu oxy mối khi ngủ.
Vui buồn thất thường, cảm thấy trong người mình có nhiều điều uất ức, chẳng biết vì sao buồn, vì sao chán nản, trong đầu con lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực.
Buổi trưa, con mà ngủ một mình trong phòng là bị bóng đè, con biết đó là bóng của 1 người nam, con cố gắng chống cự nhưng không nổi. Những lúc mệt quá con không dám ngủ trưa một mình, con lựa chỗ đông người mà ngủ thôi.
Ai cũng bảo nhìn thần sắc con nhợt nhạt quá, mắt thâm quần, con biết mình đang bị “ma đè”, con không dám nói với ai hết, cả ba mẹ con nữa, vì nói ra ba mẹ con không tin, ba mẹ con bảo “làm gì có ma cỏ”.
Hiện tại con đang có bạn trai, nhưng không hiểu sao trong đầu con luôn nghĩ đến chia tay, sống với anh ấy không hạnh phúc, chán nản, luôn làm anh ấy buồn, sau mỗi lần như thế con rất buồn, không hiểu sao mình cứ làm như vậy, con không vượt qua được những điều trong đầu con suy nghĩ. Con sợ lại có một mình, sợ con không giữ được tình cảm của chúng con
Trong gia đình, mẹ con có lần thì bị sẩy thai (khoảng 2 hoặc 3 tháng, chỉ mới là cục máu) do con giỡn với mẹ, lúc đó con khoảng 12t, nhiều lần mẹ con nằm mơ thấy có một đứa bé nhìn mẹ con, sau đó mẹ con đi coi bói, thầy bói nói đó là thai trai, luôn theo mẹ con, giúp đỡ cho mẹ con bảo mẹ con về cúng.

Thưa thầy, tình cờ đọc được bài viết của Thongoc và biết thầy NQT, giống như con may mắn bắt được cái phao khi bị cuốn trôi giữa dòng bị mất phương hướng.

Con không biết con có duyên âm thuộc trường hợp nào ? thưa thầy, Làm sao cắt duyên âm của con, làm sao để con có cuộc sống khỏe mạnh như người khác, hạnh phúc bình thường như người khác. Rất mong được thầy chỉ dạy. Xin thầy giúp con.


TrangNT (30t,Q11.TPHCM)