PDA

View Full Version : Tôi được Nhập môn rồi



namphuongsg
16-07-2012, 17:38
Thầy ơi con đã được "Nhập môn " rồi thầy, con cám ơn thầy và các anh chị trong Gia đình KCTL nhé...có thời gian con sẽ chia sẻ kinh nghiệm đến mọi người cũng như trong quá trình đã ngồi thiền và cảm nhận về cách tự chữa bệnh mà thầy đã từng truyền khí và khai mở thêm cho mình. Hẹn gặp lại một bài viết tiếp gần đây. Con xin chào thầy và mọi người trong gia đình KCTL, chúc mọi người sức khỏe và thành đạt.

Thuy Anh
16-07-2012, 22:27
Thầy ơi con đã được "Nhập môn " rồi thầy, con cám ơn thầy và các anh chị trong Gia đình KCTL nhé...có thời gian con sẽ chia sẻ kinh nghiệm đến mọi người cũng như trong quá trình đã ngồi thiền và cảm nhận về cách tự chữa bệnh mà thầy đã từng truyền khí và khai mở thêm cho mình. Hẹn gặp lại một bài viết tiếp gần đây. Con xin chào thầy và mọi người trong gia đình KCTL, chúc mọi người sức khỏe và thành đạt.

Chúc mừng bạn nhé...không biết bao giờ mình cũng được nhập môn như bạn nhỉ.Sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để cũng được nhập môn như bạn...Cố lên....

linhle264
10-12-2012, 15:07
trời ơi bao giờ mình cũng được như bạn nhỉ! cố gắng cố gắng cố gắng tiếp thôi!!!!!!!!!!!!

Vidieu
11-12-2012, 10:12
Bạn linhle264 ơi, nhập môn hay là khách không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, hàng ngày bạn đang tu luyện và hành đạo thế nào thôi.
Dù chúng ta là khách hay đã được nhập môn, học trò...Thầy vẫn luôn bên chúng ta, độ trì dậy bảo, giúp đỡ chúng ta những lúc chúng ta khó khăn trên con đường tu luyện. Bạn cứ cảm nhận rồi sẽ thấy.
Và như Thầy vẫn dậy "cái gì đến rồi sẽ đến". Chúng ta cùng cố gắng để không phụ lòng Thầy nha bạn!

linhle264
12-12-2012, 17:00
Hihi, nhất trí với bạn Vidieu! Mình vẫn cố gắng luyện tập hàng ngày nè! Dạo này sức khỏe của mình mới có 1 chuyển biến nữa đó là mình đi gió ở ngoài đường không còn bị đau đầu nhiều như trước đây nữa! Đã đỡ hơn so với trước đây rồi! Thật biết ơn thầy và diễn đàn quá!