PDA

View Full Version : Linh tiên quán



Tieutrucxinh
04-07-2012, 02:19
Chiều ngày 2/7/2012, thầy cùng với anh Nhuhainguyen, chị Mộc Lan và Tieutrucxinh đưa PHUCLONG đến điểm thi tại Trường THCS Lương Thế Vinh - Thị trấn Phùng. Trên đường đi, thầy dẫn mọi người tới LINH TIÊN QUÁN thăm quan.

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_2309.jpg
Trên đường vào Linh Tiên Quán

Vào tới nơi, thầy trụ trì ra chào đón thầy trò và mời mọi người vào uống nước. Đúng dịp ngày 14 âm lịch nên người đến chùa cũng nhộn nhịp. Ngồi uống chén nước vối, thầy vừa giới thiệu, vừa kể chuyện cho chúng tôi nghe về lịch sử và các vấn đề tâm linh ở Quán Linh tiên này. Sau đó, Thầy trò vào chùa làm lễ và thăm quan nơi thờ chính và điện mẫu, xem các bức tranh, ảnh về phật, đọc Lịch sử Linh Tiên Quán, đọc các bài thơ, Lời phật dạy... Đợt này đang đúng dịp tu tạo và xây dựng nên cảnh quan cũng còn ngổn ngang. Ngồi ở Điện Mẫu, sau khi làm lễ, thầy tiếp tục giảng giải cho chúng tôi nghe về các vị Thánh Mẫu, về các vị Phật, về đạo Tiên... Đó là những kiến thức, hiểu biết rất cơ bản, rõ ràng về tâm linh, nhưng không phải ai cũng biết, mà chúng tôi may mắn được thầy chỉ dậy. Chúng tôi cũng sáng tỏ ra được nhiều điều. Đúng là sự học mênh mông, kiến thức về tâm linh của đại đa số dân chúng nói chung và học trò chúng tôi nói riêng còn hạn hẹp lắm, đi với thầy nên được mở mang dần dần.

Ở đây, tôi chụp lại được một số thông tin khá hay, xin đánh máy lại chia sẻ với mọi người

Đầu tiên là:

LỜI PHẬT DẠY

1. Con hãy vui lòng ăn học, làm việc vì sự ăn học, làm việc là một điều rất quý trên đời.
2. Các con phải tránh xa những kẻ bất trí hư hỏng, hãy tìm người khôn ngoan, đức hạnh mà làm quen thân.
3. Con hãy giữ thể diện nhân phẩm luôn, không buông lung phóng dật.
4. Con chớ quên rằng việc phúc đức con đã làm sẽ giúp cho con có công quả.
5. Các con hãy noi gương hiền từ nho nhã là một phép rất màu, dẫu ai ngang tàng hung bạo cho thế mấy cũng phải thua.
6. Các con hãy tập tính an vui cố làm điều trong sạch, chắc sẽ thấy đạo rất chóng.
7. Đời không có tai họa, không có khổ não tự các con tạo nhân duyên chẳng lành nên mới có tai họa, khổ não.
8. Các con hãy cẩn thận lời nói và việc làm, đừng vội vàng hấp tấp.
9. Con hãy lo cho cha mẹ vui lòng, vợ (chồng) con no ấm, hãy hết lòng khiêm nhượng, biết đủ, biết tiết kiệm, khi có ai làm ơn giúp đỡ thì con hết lòng cảm nghĩa.
10. Con hãy bố thí giúp đỡ mọi người tùy theo sức của con.


Thứ hai là một bài thơ:

TU NHÀ - TU CHỢ - TU CHÙA

Tu là sửa đổi sai lầm
Tu là tu dưỡng đạo tâm làm người
Tu là từ bỏ biếng lười
Bỏ mười điều ác làm mười điều ân
Tu là từ bỏ gian tham
Rượu chè cờ bạc chớ ham chơi bời
Muốn cho tâm trí thảnh thơi
Giận hờn thù oán ta thời bỏ qua
Thứ nhất là phải tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là con ngoan
Thứ hai tu chợ nên bàn
Cân, đong, đo, đếm gian tham chớ hùa
Thứ ba tu phúc, tu chùa
Trước là kính phật, sau là trọng tăng
Mọi người nên phải nhớ rằng
Một lòng tâm niệm nói năng ôn hòa
Chuyện buôn, chuyện bán, chuyện nhà
Chớ đến cửa phật ba hoa tội tình
Phải nên tụng niệm kệ kinh
Giúp đời, cứu vật chúng sinh lợi mà
Đó là lời phật dạy ta
Cùng nhau tu phúc, nhà nhà an vui.


Cuối cùng là một câu:

"Người làm điều thiện thì: Thức an vui, Ngủ an vui, Sống an vui mà Chết cũng an vui."



Khi rời Linh Tiên Quán, đi ra khỏi cổng, trời đang nắng bỗng đổ mưa nhè nhẹ, rồi đi thêm một đoạn thì chúng tôi nhìn thấy cầu vồng, một cảnh tượng làng quê, ao bèo xanh mướt, cầu vồng lung linh trong nắng, trong mưa... làm chúng tôi cuống quýt và hào hứng chụp ảnh, cảm giác vui thật là vui!

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_2325.jpg
Ảnh chụp thầy trò và cầu vồng :x

Sau đó, trời vẫn nắng nhưng mưa to hơn, lúc đó, thầy nói với chúng tôi: Giờ thì đã hiểu thế nào là mưa trong nắng chưa? Ngay lập tức, PHUCLONG và anh Nhuhainguyen thi nhau đọc bài thơ của thầy:

MẸ MẮNG

Nắng thế sao mà mái tôn kêu?
Phải chăng Phật độ chúng sinh nhiều,
Mấy ai biết được mưa trong nắng,
Hay là mẹ mắng đứa con yêu?

PHUCLONG còn tếu táo đọc: Nắng thế sao mà mái tôn RƠI!!! Anh Nhuhainguyen giật mình. Mấy Thầy trò vừa chạy mưa vừa cười vang cả đoạn đường làng. Một buổi chiều với cầu vồng bảy sắc trên bầu trời, cùng với "mưa trong nắng" thật vui và ý nghĩa. Đưa sĩ tử PHUCLONG đến địa điểm thi, mấy thầy trò ngồi uống nước mía trú mưa trong khi bố của sĩ tử và sĩ tử mục sở thị trường thi. Khi đó, cầu vồng vẫn lung linh ở phía xa, như một điều kỳ diệu động viên sĩ tử thi thật tốt!!!

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_2337.jpg

Cầu vồng chào đón sĩ tử! Chúc PHUCLONG thi thật tốt nhé! ;)



Dưới đây là một số thông tin tham khảo về LINH TIÊN QUÁN, xin chia sẻ với mọi người:

Quán cách trung tâm Hà Nội không xa, nằm trên đất làng Cao Xá Thượng thuộc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây.
Quán nguyên là cơ sở hành đạo của những tín đồ đạo Giáo cũng như Chùa là cơ sở hành đạo của những tín đồ đạo Phật. Ngày trước khi đạo Giáo còn phát triển thì ở kinh thành Thăng Long, Quán Huyền Thiên (nay còn ở phố Hàng Khoai), quán Đồng Thiên (vốn ở thôn Kim Cổ năm 1849 dời sang làng Yên Thái (nay là số 8 ngõ Tạm Thương) và quán Đế Thích (21 phố Thịnh Yên). Còn ở ven ngoại thành cũng có một số quán nhưng lâu đời nhất thì phải là quán Linh Tiên. Tuy quán hiện nay gọi là chùa, có tượng Phật nhưng vẫn còn cả một hệ thống tượng khá hoàn chỉnh của đạo Giáo. Trong quán còn tấm bia "Linh Tiên quán bi ký" có ghi công đức một danh tướng nhà Mạc đồng thời là một tín đồ đạo Giáo: Đà quốc công Mạc Ngọc Liễn, là người đã hưng công tu tạo quán năm 1584. Cũng theo tấm bia này thì quán có từ thời Lữ Gia (thế kỷ thứ II trước Công nguyên).
Quanh vùng Trôi, có di chỉ Vinh Quang (xã Cát Quế gần Cao Xá) tìm thấy một đồng tiền đồng mang niên hiệu Lã Hậu nhà Hán (187-180 trước Công nguyên). Vậy vùng này là một điểm cư dân đông đúc thời đầu Bắc thuộc. Trong hậu cung quán Linh Tiên có một hố sâu mà dân làng gọi là huyệt đan sa, chính là vết tích lò luyện linh đan của các đạo sĩ đạo Giáo.
Ở đây còn có một chuông đúc năm 1797 và là chuông thời Tây Sơn lớn nhất hiện thấy trên địa bàn Hà Nội.


Nguồn tin: Sở Du lịch Hà Nội

Và video giới thiệu Di tích lịch sử:


http://www.youtube.com/watch?v=d9V-DXadYCg


http://www.youtube.com/watch?v=pM1-ozq6m-8

tatatam
04-07-2012, 09:06
Nghe chị TTX kể chuyện hay qúa :x
Chúc Phuclong thi tốt và đạt kết quả cao em nhé ;)