PDA

View Full Version : Lập bia mộ online, nên hay không nên ạ?



sakura_nhatrang
02-07-2012, 17:21
Con chào thầy ạ!
Xin chào các ACE trên diễn đàn.

Gần đây con đọc được khá nhiều thông tin về việc lập bia mộ ảo trên mạng, thậm chí còn có chức năng thắp hương và thờ cúng.
Đành rằng việc lập bia mộ liệt sĩ sẽ giúp các gia đình liệt sĩ có cơ hội tìm được mộ liệt sĩ (hiện nay có 1 nhóm tình nguyện viên đi tới từng nghĩa trang chụp và ghi lại thông tin về các bia mộ liệt sĩ và rồi up lên mạng. Con được biết nhiều gia đình liệt sĩ đã tìm được mộ theo cách này).

Còn với trường hợp lập bia mộ cho những bào thai không may bị bỏ đi (phần nhiều là do giới trẻ lỡ dở, chỉ có 1 số rất ít là trường hợp thai nhi bị chết lưu hoặc có sự chỉ định của bác sĩ nên can thiệp để tốt cho cả mẹ và bé). Con nghĩ mãi mà không thông, vì vốn dĩ những sinh linh ấy không được sinh ra, không có một ngôi mộ thật thì việc lập mộ online và thờ cúng liệu có ý nghĩa với các sinh linh bị bỏ rơi kia không ạ? Và nếu đó là hành động không tốt thì người lập nên bia mộ ấy có gặp phải những quả báo do hành động không tốt đó không ạ?
Con rất mong nhận được chia sẻ của thầy và các ACE để hiểu hơn về thế giới tâm linh ạ.

FirePhoenix
04-07-2012, 09:07
Xin chia sẻ với bạn suy nghĩ của mình!

Mình thấy rằng việc lập bia mộ online chủ yếu để giải tỏa tâm lý của những người sống, chứ không phải để dành cho những người đã khuất. Có một nơi để giãi bày, để tưởng nhớ, để thờ cúng "ảo" sẽ khiến sự day dứt, dày vò lương tâm của họ bớt đi phần nào. Mình đang nói đến trường hợp những bào thai bị bỏ đi. Mình cũng nghĩ là những sinh linh bé nhỏ đó không biết gì về mạng Internet, các em thậm chí cũng sẽ chẳng biết về cái nghĩ trang online đó. Các em cũng chẳng còn hình hài để mà được chôn cất, thờ cúng như những vong linh bình thường khác, chẳng có cớ gì, cái nghĩa địa online kia lại có thể an ủi được các em. Nhưng dù là có Internet hay không, hình ảnh mơ hồ của các em vẫn luẩn quẩn trong tâm trí của những người cha - người mẹ "hụt". Có khi linh hồn các em đã đi đầu thai kiếp khác rồi, nhưng sự trừng phạt lương tâm của cha mẹ các em thì vẫn dai dẳng đến cuối cuộc đời. Mình có biết một trường hợp, một cô đã 60 tuổi nhưng gần như mất ngủ hàng đêm, vì đêm nào cô ấy cũng nhìn thấy bóng hình của 3 đứa con bé nhỏ đã bị bỏ đi ngay từ khi chúng còn chưa được cất tiếng khóc chào đời.

Mình cũng suy nghĩ về điều này rất nhiều, rất rất nhiều. Đôi lúc mình cố gắng dễ dãi hơn một chút, để nghĩ cho những trường hợp cha mẹ buộc phải bỏ thai nhi đi, để thông cảm với họ. Nhưng sự thật, cuối cùng, sự thông cảm không được là bao, mà sự giận giữ, thương xót lại tràn ngập. Phải chịu quả báo ư, chắc chắn là có đấy bạn ạ! Điều này trong hầu hết mọi trường hợp đều đúng, trừ một số ít trường hợp bào thai bị bỏ đi khi chưa có linh hồn. Nhưng dù là thế nào, đó cũng là máu thịt của mình, là một đứa con của mình nếu chúng được sinh ra cơ mà. Đối với những vị cha mẹ còn quá trẻ, thậm chí còn chưa cưới nhau, họ phải chịu rất nhiều hậu quả ghê gớm. Có người mẹ bị trầm cảm sau khi bỏ con, có người vô sinh ngay sau đó, có người không bao giờ lập gia đình nữa... Đối với những cặp cha mẹ để "nhỡ" có bầu không theo kế hoạch, hậu quả cũng không kém phần nghiêm trọng. Có những gia đình đứa con sinh sau đó bị điên, có người mẹ bị ốm nặng không thể khỏi, có nhà vô sinh / sảy thai liên tục sau đó... Thú thực, mình ghét nhất cái từ "nhỡ" được thốt ra từ mồm các ông bố bà mẹ, với mình, từ đó đồng nghĩa với "vô trách nhiệm". Không có cái gì có thể nhỡ, nếu họ lưu tâm thực sự, cẩn trọng thực sự và biết được tầm quan trọng của mọi việc. Mình nhớ đã hai lần, có hai người họ hàng của mình, cũng tầm tầm tuổi vợ chồng mình, 25-27 tuổi. Một cặp thì bỏ đứa bé đi do người vợ bị sốt phát ban khi đang mang bầu, một cặp thì do "nhỡ" khi đứa đầu còn quá nhỏ. Mình đã chứng kiến, cả hai cặp ấy, họ không rơi lấy một giọt nước mắt, không có vẻ gì khổ đau. Nhưng vợ chồng mình thậm chí cả hai đều khóc. Không biết vì sao, nước mắt cứ nghẹn ứ lên. Dù là vì lí do gì, dù là vì hoàn cảnh nào, chúng đều là những con người không được làm người, những đứa trẻ không bao giờ được cười, được khóc, được yêu thương... Thật đau đớn!

Mình không mong ai bị trừng phạt vì những sự việc như thế, nhưng mình cũng không phủ nhận, mình tin sự trừng phạt là điều hiển nhiên, là luật nhân - quả của thế gian. Nếu ai cũng muốn tích đức, muốn tu luyện, muốn giải nghiệp, muốn hướng tới một tương lai tốt đẹp, thì hãy nhận thức rõ ràng rằng: "việc bỏ đi một đứa trẻ cũng đau khổ với mức độ hệt như mức độ của niềm hạnh phúc khi một đứa trẻ ra đời ". Cớ gì cha mẹ có thể hy sinh hết tất cả vì những đứa trẻ đã ra đời, lại không thể hy sinh một số nỗ lực ít ỏi hơn nhiều để đừng tước bỏ đi quyền sống của bất cứ một sinh linh nhỏ bé nào hết! Ông Trời không dễ dãi đến thế đâu, cho chúng ta quyền sinh - quyền sát với một đối tượng nào đó, để chúng ta càng phải cẩn trọng hơn, chứ không phải để chúng ta lạm dụng điều đó!

sophan
04-07-2012, 16:24
chuyện lập bia mộ cho các bào thai ko may bị bỏ đi, e cũng thấy nhiều trên facebook
và hầu hết là những bạn trẻ, có người còn kém em cả 3,4 tuổi. mà lúc đó e đọc là lúc em vẫn còn đi học,em cũng bàng hoàng lắm, vì ngạc nhiên, vì có những bạn lập tới 5 6 ngôi mộ, em cũng giật mình vì cách sống buông thả của các bạn lớp trẻ tụi em. nhưng em nghĩ việc các bạn trẻ lập bia mộ onl ko phải để an ui mình, mà đơn thuần nó chỉ là phong trào, chỉ là 1 cách chơi trên internet, vì lớp trẻ tụi em bây giờ lắm trò lắm.
về phần trừng phạt quả báo việc
không có một ngôi mộ thật thì việc lập mộ online và thờ cúng liệu có ý nghĩa với các sinh linh bị bỏ rơi kia không ạ? Và nếu đó là hành động không tốt thì người lập nên bia mộ ấy có gặp phải những quả báo do hành động không tốt đó không ?
em cũng giống chị sakura mong câu trả lời của thầy và các ace, vì em cũng tò mò lắm hihi