PDA

View Full Version : Lần Đầu Con Chữa Bệnh



Travinhhuongdao
20-06-2012, 15:59
Đứa con của TRÀ VINH gửi Thầy

Thưa Thầy, con đã học được bài Đan điền công thứ 10. Con thấy chân khí ở Đan điền nóng lên và khí chạy đúng vị trí như ý nghĩ. Hôm trước vợ con bị bệnh nhức đầu, con đã dùng tay hút và chưa đầy một phút thì khỏi nhưng sau đó con thấy đầu con hơi đau đau. Qua hôm sau, cu nhóc nhà con bị sổ mũi, con lại dùng tay để hút và kết quả là bé khỏi ngay. Sau đó con bị sổ mũi, nhưng rồi cũng hết luôn. Hôm nay con về quê, thấy mẹ bị đau nhức, con lại dùng tay hút, mẹ bảo giảm đi rất nhiều. Lúc hút thì con thấy có một luồng khí nóng chạy vào tay con nhưng con không thể thảy ra được hết.

Con biết là con học chưa đến đâu mà đã chữa bệnh bằng cách hút là rất nguy hiểm cho con. Con không đành lòng nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu khổ, cho dù đó là người xa lạ. Đối với con dù có phải chịu khổ nhưng không đành lòng nhìn người khác phải chịu đau đớn, huống chi học đạo lại là để giúp đời. May mắn cho cuộc đời con, không cần cuộc sống phú quí mà là được theo Thầy học đạo.

Nhìn người đau khổ lòng con sầu
Con chưa học đạo được bao lâu.
Thấy người đau đớn, tim rỉ máu
Mong đạo sớm thành, giúp người đau.

Con tặng riêng Thầy bài thơ này.

Theo Thầy học đạo, phước của con
Chắc duyên tiền kiếp ấy vẫn còn
Vui mừng biết mấy không kể xiết
Ơn Thầy ghi mãi ở lòng con

Con xin thầy đừng giận con khi con dùng chân khí để chữa bệnh khi chưa được sự đồng ý của Thầy.

NguyetQuangTu
20-06-2012, 16:17
Gửi TRÀ VINH

Con làm liều, bởi tâm con sáng
Thầy bực mình, nhưng không mắng con đâu.
Ở xa, con phải cố nhiều
Thầy luôn bên cạnh, sớm chiều dạy con.