tindohuongthien
17-06-2012, 01:00
Khi TDHT chia sẻ cho các thành viên trong gia đình mình về những điểm tốt của việc tập luyện KCTL cho các thành viên trong gia đình mình biết. Mọi người trong gia đình của TDHT có nhiều phản ứng khác nhau nhưng không ai phản đối hay có phản ứng theo chiều tiêu cực. Đa phần thì mọi người khồng tin lại có cách chữa bệnh kỳ diệu như thế và chỉ nghĩ chỉ có trong mấy phim của Trung Quốc nhưng không nói ra. Còn về việc tâm linh thì mọi người trong gia đình lại tin nhiều hơn mặc dù gia đình của TDHT không mê tín theo kiểu cúng bái lung tung, hầu đồng cốt, xem bói,… Nhưng vẫn luôn tin tưởng và chăm lo phần linh cho tổ tiên. Về liệc luyện tập có ông bà nội (83 tuổi) của TDHT thì có tham gia tập bài thanh khí nhưng không được thường xuyên. Mặc dù không hiểu nhiều về bài tập chỉ biết TDHT chia sẻ và động viên là ngồi nghe bài này tốt cho sức khỏe và có khả năng chữa bệnh, cũng một phần tin tưởng và quí TDHT nên mới đồng ý tập. Khi tập thì bà nội có chia sẻ là thấy nặng đỉnh đầu và hơi đau nhưng được TDHT nói như thế là bà đang được chữa bệnh đấy nên bà rất yên tâm. Người em trai của TDHT bị bênh đại tràng được sự chia sẻ của TDHT nên tham gia luyện tập cũng có cảm nhận là tê đỉnh đầu và thấy vùng bị đau tập một thời gian cộng với TDHT thi thoảng chữa bệnh nữa và em ấy cũng uống nghệ đen. Sau một thời gian tập thì bây giờ không có cảm giác bị đau do bệnh gây ra và ăn uống tốt và béo lên nhìn rõ (trước kia thì lúc nào ăn uống cũng khổ sở hay bị đau lại gầy, mà bệnh đại tràng gần như ai cũng gầy không thể béo được). Nhưng khi thấy cảm giác khỏi bênh rồi lại lười tập. Một thành viễn nữa cũng tham gia luyện đó là em họ (11 tuổi) của TDHT (nhưng e này sống cùng gia đình TDHT từ lúc 3 tuổi rưỡi coi như là người em út trong gia đình). Vì rất nghe lời TDHT nên cũng ngồi tập cùng với TDHT, bài tập đầu tiên em ấy đã bảo e thấy đỉnh đầu và dưới chỗ ngồi có gió thổi vào lạnh lắm. Lần nào tập cũng có cảm giác đó nên sợ không giám tập một mình mà chỉ khi nào có TDHT thì mới ngồi tập cùng, do không ở cùng với TDHT nên em ý số lần tập rất ít. Một lần khoảng cuối năm 2011 chị thứ hai của TDHT bảo đau đầu mấy ngày rồi, ngồi cũng đau mà nằm cũng đau, cứ đầu chạm vào đâu là bị đau nặng hơn. TDHT nghe nói thể hỏi và bảo để e chữa bệnh cho. Do chị cũng tin tin vì thấy hai người em trai tập cũng có cảm nhận, nên đồng ý ngồi khoanh chân lại để cho TDHT chữa. Sau khi TDHT chữa được khoảng 15p sau thì hỏi chị thấy thế nào ? Chị bảo thấy tê tê đỉnh đầu sau đó đầu cứ nhẹ dần, nhẹ dần và gần như hết hản. Nửa ngày sau chị lại bảo lại bị đau lại nhưng nhẹ hơn và TDHT chữa lần nữa thì hết hẳn, bây giờ niềm tin của chị đã nhiều hơn rất nhiều. Khoảng tháng tư năm 2011 TDHT cùng chị cả về quê chơi với bố mẹ. Sáng hôm sau chị kêu bị đau đầu từ nửa đêm hôm qua rất khó chịu vì đang mang thai nên không giám uống thuốc được. TDHT bảo chữa bệnh cho chị, chị cũng đồng ý và ngồi cho TDHT chữa. Chữa khoảng hơn 10p thì chỉ bảo hết đau đầu và còn còn nói với mọi người là Hùng chữa mà hết đau đầu thật (nói với tâm trạng rất vui và ngạc nhiên như truyện hoang đường). Buổi chiều hôm đó do đi nắng nhiều nên chú của TDHT bị đau đầu, TDHT cũng bảo chữa cho chú. Chú cũng đồng ý (chú là người thể hiện không tin nhất trong mọi người) nhưng chắc do tò mò vì chị cả chia sẻ với mọi người. Chữa cho chú xong hỏi chú có cảm nhận gì không chú bảo không có cảm nhận gì (TDHT thấy hơi buồn tí). Khoảng nửa tiếng sau TDHT chú hết đau đầu chưa? Chú bảo hết đau rồi, TDHT rất vui và nói do cháu chữa cho chú đấy. Chủ bảo, chú cũng uống một viên thuốc hay là do thuốc (nói như thê như kiểu ngại công nhận kiểu chữa bệnh lạ, khó tin của TDHT), nhưng dù sao TDHT vẫn thấy vui. Đầu 2012 bố TDHT bị tai nạn giao thông cũng được Thầy chữa từ xa và trực tiếp cộng với người của Thầy luôn túc trực ở bên chữa cho bố TDHT. Mặc dù bố và mọi người không biết nhưng kết quả là bố TDHT hồi phục rất nhanh. Bác sỹ và mọi người chăm sóc bên cạnh cũng công nhận điều đó. Gia đình TDHT còn được Thầy xem việc chuyển mộ của bà cố nội và xem trùng tang cho anh họ (xấu số chết trẻ và chết oan). Đến bây giờ các thành viên của gia đình TDHT đã hiểu một ít về KCTL. Niềm tin của mọi đã có và đang dần tăng lên.
Thực sự nhìn lại thì các thành viên trong gia đình TDHT gần như đều được hưởng lợi từ KCTL có thể là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy niềm tin của mọi người trong gia đình TDHT đến không nhanh, không mạnh nhưng TDHT hi vọng rằng chậm nhưng mà chắc.
Thay mặt gia đình con xin cảm ơn đến Thầy NQT rất nhiều vì Thầy đã làm thay đổi các thành viên trong gia đình con theo chiều hướng tốt lên trong gia đình con.
Thực sự nhìn lại thì các thành viên trong gia đình TDHT gần như đều được hưởng lợi từ KCTL có thể là trực tiếp hay gián tiếp. Tuy niềm tin của mọi người trong gia đình TDHT đến không nhanh, không mạnh nhưng TDHT hi vọng rằng chậm nhưng mà chắc.
Thay mặt gia đình con xin cảm ơn đến Thầy NQT rất nhiều vì Thầy đã làm thay đổi các thành viên trong gia đình con theo chiều hướng tốt lên trong gia đình con.