Đăng nhập

View Full Version : Ohlala con được gặp thầy rồi !!!



LinhTâm
09-06-2012, 00:06
Thật may mắn cho con quá, cuối cùng cũng được gặp thầy rồi. Nhận được thông báo của em Vũ Hiên mà con mừng.. . rơi nước mắt (hii.. ngại quá). Việc tập tành của con cũng chưa có kết quả gì đáng kể vậy mà được thầy đặc cách. Con cảm ơn thầy lắm lắm! Con sẽ nghe thầy và có gắng luyện tập chăm chỉ hơn nữa để đủ tiêu chuẩn làm học trò của thầy (tiêu chuẩn ra sao thấy chỉ cho con thầy nhé). Con cũng cố gắng không nghĩ lung tung nữa, thầy nói đúng, mọi việc đều do mình mà ra, cứ tự mình làm khổ mình thì có ích gì đâu thầy nhỉ? Nhưng nói thì dễ mà làm thì… Vậy nên con lên đây để hứa với thầy, cũng là hứa với chính mình phải biết “buông bỏ” (không phải bỏ KCTL ạ :) ). Có như thế mới nghĩ đến chuyện giúp đỡ người khác được phải không thầy?
Thôi con đi tập đây ạ (cũng may là con chưa bỏ ngày tập nào nên không phải là hứa liều với thầy đâu)

quannguyen
09-06-2012, 08:23
Muốn học KCTL giỏi thì cần phải " Có duyên - Cần cù - Đam mê - Thông minh " (Trích từ lời thầy đã dạy) Chị cứ học thật tốt rồi cái gì đến sẽ đến.