tatatam
03-06-2012, 23:29
Con chào Thầy, chào các anh chị em,
Con vui quá, con phải hét lên đã ạ "a a a mọi người ơi, em chính thức được Thầy cho phép "Nhập môn" rồi ạ yeahhhhhh"
Ôi con vui và bất ngờ thực sự vì những giấc mơ liên quan đến Thầy từ trước đến giờ luôn xung quanh việc con được vào lớp Thầy dạy.
Có chị Tiểu Trúc kiểm chứng, cách đây 2 tuần con vừa kể với chị là con mơ thấy con được tham dự 1 lớp học của Thầy, có khoảng dưới 20 người, khung cảnh rất lạ (không phải ở nhà chị TT) nhưng con đã mơ thấy con được vào lớp. Và giờ đây giấc mơ của con thành hiện thực. Cảm giác vui sướng thực sự. Con cám ơn Thầy !
P/s: Cám ơn "sư phụ" Tiểu Trúc. Đây là điều cả 2 đều muốn và em sẽ cố gắng không làm xấu mặt sư phụ ạ :d
Con vui quá, con xin hát tặng cả nhà bài hát ạ "Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh mai em vào "Nhập môn" rồi, nhớ lắm, quên sao được "ngày làm Khách" thân yêu !
Chúc Thầy và cả nhà luôn vui khỏe ạ !
Yeahhhh
Con vui quá, con phải hét lên đã ạ "a a a mọi người ơi, em chính thức được Thầy cho phép "Nhập môn" rồi ạ yeahhhhhh"
Ôi con vui và bất ngờ thực sự vì những giấc mơ liên quan đến Thầy từ trước đến giờ luôn xung quanh việc con được vào lớp Thầy dạy.
Có chị Tiểu Trúc kiểm chứng, cách đây 2 tuần con vừa kể với chị là con mơ thấy con được tham dự 1 lớp học của Thầy, có khoảng dưới 20 người, khung cảnh rất lạ (không phải ở nhà chị TT) nhưng con đã mơ thấy con được vào lớp. Và giờ đây giấc mơ của con thành hiện thực. Cảm giác vui sướng thực sự. Con cám ơn Thầy !
P/s: Cám ơn "sư phụ" Tiểu Trúc. Đây là điều cả 2 đều muốn và em sẽ cố gắng không làm xấu mặt sư phụ ạ :d
Con vui quá, con xin hát tặng cả nhà bài hát ạ "Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh mai em vào "Nhập môn" rồi, nhớ lắm, quên sao được "ngày làm Khách" thân yêu !
Chúc Thầy và cả nhà luôn vui khỏe ạ !
Yeahhhh