Dieu Minh
23-05-2012, 15:47
Con vừa đọc bài của anh HoangQuyet kể chuyện Thầy đi làm việc ở làng Vạn Phúc, để chữa bệnh cho bạn sophan. Trong lúc làm việc ở miếu Thầy có sử dụng chiếc vòng có ánh sang ngũ sắc mà Thầy được tặng trong chuyến đi làm việc ở Tây Nguyên. Con thấy ánh sáng ấy hơi giống chiếc hộp Ngũ Sắc mà con mơ thấy cách đây mấy hôm nên con xin kể Thầy và anh chị nghe qua giấc mơ của con. Hôm mơ xong con định gọi để kể Thầy nghe, nhưng Thầy bận việc nên con chỉ kịp kể cho anh trannam nghe qua thôi.
Hôm đó là 19/05, con bị ốm nên sau khi tập bài TVB của Thầy xong thì con đi ngủ luôn. Trong lúc ngủ con mơ thấy chị Vũ Hiên thông báo với con chuyến đi làm việc của Thầy ở Côn Sơn vào buổi chiều. Chị Hiên bảo con chuẩn bị để về Hà Nội đi vì lần này đi làm, Thầy cho học trò đi theo để học tập. Con mừng vì lâu lắm mới có dịp về Côn Sơn với lại chưa lần nào con được đi làm việc với Thầy nên con chuẩn bị đồ đi luôn. Anh Hưng chồng con đòi đi theo, nhưng con nói con đi làm việc chứ không đi chơi nên anh không đi được. Rồi anh Hưng năn nỉ quá nên con đành cho anh ấy đi cùng. Vừa đi con vừa gọi cho chị Hiên để báo cho chị biết con về Côn Sơn luôn chứ không đi về Hà Nội nữa. Chị Hiên dặn con đi về nhà nghỉ lần trước đoàn mình ở để cho tiện việc đi làm và hẹn gặp nhau ở đó. Khoảng 4h chiều con về đến Côn Sơn, đi đặt phòng cho mọi người xong con về phòng 102 nghỉ. Khoảng 5h chiều Thầy và các anh chị lên đến nơi. Con đang trong phòng thì chị Hiên, chị Hoaxuan, chị Tieutruc, chị nhatchimai, chị Ước đi vào. Mọi người đều mệt nhưng mà vui vẻ lắm, con hỏi chị Hiên, sao tự nhiên hôm nay Thầy cho học trò tập trung đột xuất quá, có việc gì quan trọng sao? Chị Hiên bảo con có việc quan trọng chứ vì Thầy mang theo cả hộp Ngũ Sắc cơ mà.
Lần đầu tiên con nghe thấy tên hộp Ngũ Sắc nên con tò mò hỏi thêm thì chị Hiên bảo tí nữa sang phòng Thầy em sẽ biết. Con tò mò lắm rồi, chờ mọi người nghỉ một lát, thay đồ xong con và các chị qua phòng Thầy luôn. Trong phòng Thầy con thấy có anh trannam, anh hocdao, anh Hải, anh Hùng còn hai anh nữa con không biết tên. Con chào Thầy với các anh xong, con nhìn lên bàn thấy Thầy đúng là có mang theo một chiếc hộp lớn, dày khoảng 10cm, kích thước 40cmx40cm bằng gỗ màu đen bóng. Trên nắp hộp có một vòng tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là một màu khác nhau nữa.
Mấy Thầy trò ngồi hàn huyên nói chuyện, xong vẫn như mọi khi, Thầy “đuổi” tất cả đi về tắm rửa chuẩn bị ăn uống tối còn làm việc.
Buổi tối ăn xong, mọi người lại tập trung ở phòng Thầy, đến 9h. Thầy đứng dậy bảo trannam cầm chiếc hộp Ngũ Sắc lên. Tất cả mọi người đi theo Thầy. Thẫy dẫn đầu, đi đến một khu đất hơi nhô cao một tí như hình mai rùa, Thầy nói tất cả xếp thành vòng tròn ngồi dưới chân theo tư thế thiền, còn Thầy cầm chiếc hộp từ từ đi lên đỉnh của khu đất. Thầy ngồi xuống, đặt chiếc hộp phía trước. Trời hôm ấy tối đen như mực, không trăng, không sao, chỉ hơi hơi âm u, có gió như sắp chuyển mây mưa. Khi đã ổn định hết chỗ ngồi, Thầy mở chiếc hộp ra, ánh sáng nhiều màu trong hộp làm tất cả mọi người ngồi đó bị chói mắt. Con nhìn Thầy không rõ chỉ thấy sáng.
Thầy hô: Ánh sáng năng lượng Ngũ Sắc tập hợp, chuẩn bị làm việc!
Thầy vừa dứt lời, thì ánh sáng thu gọn thành một sợi dài bay lên cao rồi xoáy tròn thu gọn trên lòng bàn tay trái của Thầy . Trông ánh sáng thu lại thành một khối tròn nhiều màu, giống như một quả cầu thủy tinh phát sáng đang chuyển động .
Thầy quay sang, bảo học trò chuẩn bị ngồi thiền và xuất vía theo Thầy đi làm việc. Thầy nói đến đây thì con cũng tỉnh giấc. Lúc mơ giấc mơ như là thật, tỉnh được một lát con mới tin là con mới mơ xong. Nhưng con vẫn vui vì lâu lắm con mới có một giấc mơ hay như vậy :)
Hôm đó là 19/05, con bị ốm nên sau khi tập bài TVB của Thầy xong thì con đi ngủ luôn. Trong lúc ngủ con mơ thấy chị Vũ Hiên thông báo với con chuyến đi làm việc của Thầy ở Côn Sơn vào buổi chiều. Chị Hiên bảo con chuẩn bị để về Hà Nội đi vì lần này đi làm, Thầy cho học trò đi theo để học tập. Con mừng vì lâu lắm mới có dịp về Côn Sơn với lại chưa lần nào con được đi làm việc với Thầy nên con chuẩn bị đồ đi luôn. Anh Hưng chồng con đòi đi theo, nhưng con nói con đi làm việc chứ không đi chơi nên anh không đi được. Rồi anh Hưng năn nỉ quá nên con đành cho anh ấy đi cùng. Vừa đi con vừa gọi cho chị Hiên để báo cho chị biết con về Côn Sơn luôn chứ không đi về Hà Nội nữa. Chị Hiên dặn con đi về nhà nghỉ lần trước đoàn mình ở để cho tiện việc đi làm và hẹn gặp nhau ở đó. Khoảng 4h chiều con về đến Côn Sơn, đi đặt phòng cho mọi người xong con về phòng 102 nghỉ. Khoảng 5h chiều Thầy và các anh chị lên đến nơi. Con đang trong phòng thì chị Hiên, chị Hoaxuan, chị Tieutruc, chị nhatchimai, chị Ước đi vào. Mọi người đều mệt nhưng mà vui vẻ lắm, con hỏi chị Hiên, sao tự nhiên hôm nay Thầy cho học trò tập trung đột xuất quá, có việc gì quan trọng sao? Chị Hiên bảo con có việc quan trọng chứ vì Thầy mang theo cả hộp Ngũ Sắc cơ mà.
Lần đầu tiên con nghe thấy tên hộp Ngũ Sắc nên con tò mò hỏi thêm thì chị Hiên bảo tí nữa sang phòng Thầy em sẽ biết. Con tò mò lắm rồi, chờ mọi người nghỉ một lát, thay đồ xong con và các chị qua phòng Thầy luôn. Trong phòng Thầy con thấy có anh trannam, anh hocdao, anh Hải, anh Hùng còn hai anh nữa con không biết tên. Con chào Thầy với các anh xong, con nhìn lên bàn thấy Thầy đúng là có mang theo một chiếc hộp lớn, dày khoảng 10cm, kích thước 40cmx40cm bằng gỗ màu đen bóng. Trên nắp hộp có một vòng tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là một màu khác nhau nữa.
Mấy Thầy trò ngồi hàn huyên nói chuyện, xong vẫn như mọi khi, Thầy “đuổi” tất cả đi về tắm rửa chuẩn bị ăn uống tối còn làm việc.
Buổi tối ăn xong, mọi người lại tập trung ở phòng Thầy, đến 9h. Thầy đứng dậy bảo trannam cầm chiếc hộp Ngũ Sắc lên. Tất cả mọi người đi theo Thầy. Thẫy dẫn đầu, đi đến một khu đất hơi nhô cao một tí như hình mai rùa, Thầy nói tất cả xếp thành vòng tròn ngồi dưới chân theo tư thế thiền, còn Thầy cầm chiếc hộp từ từ đi lên đỉnh của khu đất. Thầy ngồi xuống, đặt chiếc hộp phía trước. Trời hôm ấy tối đen như mực, không trăng, không sao, chỉ hơi hơi âm u, có gió như sắp chuyển mây mưa. Khi đã ổn định hết chỗ ngồi, Thầy mở chiếc hộp ra, ánh sáng nhiều màu trong hộp làm tất cả mọi người ngồi đó bị chói mắt. Con nhìn Thầy không rõ chỉ thấy sáng.
Thầy hô: Ánh sáng năng lượng Ngũ Sắc tập hợp, chuẩn bị làm việc!
Thầy vừa dứt lời, thì ánh sáng thu gọn thành một sợi dài bay lên cao rồi xoáy tròn thu gọn trên lòng bàn tay trái của Thầy . Trông ánh sáng thu lại thành một khối tròn nhiều màu, giống như một quả cầu thủy tinh phát sáng đang chuyển động .
Thầy quay sang, bảo học trò chuẩn bị ngồi thiền và xuất vía theo Thầy đi làm việc. Thầy nói đến đây thì con cũng tỉnh giấc. Lúc mơ giấc mơ như là thật, tỉnh được một lát con mới tin là con mới mơ xong. Nhưng con vẫn vui vì lâu lắm con mới có một giấc mơ hay như vậy :)