Hoang Quyet
22-05-2012, 14:19
Tiếp tục câu chuyện của chị Tieutrucxinh tôi xin chia sẻ với mọi người việc THẦY chữa bệnh cho em Sophan.
Ngày 18/05/2012 gia đình KCTL chúng tôi gồm: anh Hocdao, anh Nhuhainguyen, chị Tieutrucxinh và tôi (Hoang Quyêt) được sự đồng ý của Thầy (khi Thầy đi công tác xa) đã đến thăm hỏi bệnh tình của em Sophan rồi khi Thầy về đã báo cáo với Thầy. Và hôm nay 21/05/2012 Thầy đã về Hà Nội tôi lại có cơ hội được tiếp tục theo Thầy hành thiện.
Đến nhà em Sophan đoàn chúng tôi có Thầy, anh Hocdao, anh NHN, anh SONGHONG, anh Ngọc (bạn của anh SONGHONG), chị TTX và tôi. Tôi và anh NHN từ chỗ làm đi lên, vì đã biết nhà nên chúng tôi tới nhà em Sophan rất nhanh. Khi đó Thầy và các anh chị khác đang đi bộ trong làng Van Phúc. Tôi và anh NHN cũng đoán là Thầy muốn đi qua làng để kiểm tra toàn bộ đất ở làng này. Hay đây như một lập trình sẵn, khi vừa gặp Thầy thì Thầy cho hay: Thầy vừa thu nhận được thêm một chú chó trong tảng đá ở đầu làng.
Chị TTX kể lại ngay:
Mấy Thầy trò đang đi thì Thầy chỉ vào một hòn non bộ đặt ở bờ ao làng rồi nói: "Trong này có con gì ? Mà sao tảng đá này giống hình con chó thế ?". Mấy anh em bước lại gần thì quả thật hình thù mấy tảng đá này giống hệt một con chó. Anh hocdaoj nói; "Nó là một con chó, thấy Thầy nó đang vẫy đuôi!". Thầy hỏi luôn: "Vì sao con lại ở trong này ?" Chú cún trả lời: "Con thấy tảng đá này giống con nên con chui vào đây, nhưng con không ra được !"
- Con ở trong này lâu chưa ? Thầy hỏi.
- Con chui vào tảng đá này cũng đến trăm năm rồi Thầy ạ.
- Con tu luyện ở trong đó à ?
- Con không dám nói là tu luyện, con chỉ thu được linh khí để đủ sống thôi.
Thầy chỉ tay vào tảng đá, nói: GIẢI. Cún con liền nhảy luôn ra ngoài, và nó xin đươc đi theo Thầy.
Thầy trò chúng tôi cùng vào nhà em Sophan, cũng cái mùi khí như lần trước chúng tôi tới... rất khó chịu. Khi bước vào phòng em Sophan thì e đã ngồi dậy được để chờ đón THẦY với vẻ mặt phấn khởi đầy hy vọng, vẻ mặt em đã có khí sắc hơn lần trước rất nhiều (có lẽ THẦY đã âm thầm làm cho em từ khi Thầy còn ở trong Pleiku). Thầy đến gần bên em cầm tay em ân cần hỏi thăm bệnh tình của em, trông Thầy thật hiền từ và phúc hậu.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012250.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012257.jpg
Thầy đang hỏi thăm và kiểm tra bệnh tình của em Sophan.
Thầy hỏi em: "Hôm nay con biết Thầy đến đây để làm gì ko ?"
SoPhan run run nói với Thầy: Thầy đến để kiểm tra bệnh cho con ạ!
Thầy nói với vẻ mặt đầy tự tin và nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng: "Thầy đến để tìm cách thay đổi số phận cho con".
Tất cả chúng tôi và người nhà em ngồi đó đều lặng đi, còn sốphận thì cúi xuống rồi em lau nước mắt.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0107.jpg
Con có biết Thầy về đây để làm gì không?
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0108.jpg
Thầy về để thay đổi số phận cho con!
Sau khi Thầy kiểm tra tình trạng bệnh của e xong thì Thầy hô: LQNN quét sạch khí xấu trong khu đất này.
A Hocdao đã thấy xuất hiện: có 1 con cá thon dài nhảy lên, nó rất sáng có vảy màu trắng.
Thầy liền hô: Chậu nước xuất hiện và cá nhỏ nhảy vào chậu nước đi.
Thầy tiếp tục dùng LQNN quét sạch khí xấu, khí độc ra khỏi khu đất này.
A Hocdao nói: Trước kia ở đây là một bến nước, bây giờ nước đã rất trong, nhìn xuống dưới như một cái bể lát gạch trắng.
Thầy tiếp tục hô; Án... xuất hiện, từ hai lòng bàn tay án... đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà...
Vậy là từ nay, ngôi nhà này sẽ không còn khí độc, khí xấu nữa. Thầy luôn giải quyết mọi việc chu toàn, nhanh chóng. Khi việc này xong, Thầy đặt hai bàn tay (bàn tay ánh sáng – bàn tay chữa bệnh) của Thầy vào hai bàn tay em để chữa bệnh cho em. Sau một hồi như vậy Thầy bảo e cựa ngón tay xem. Thật là kỳ diệu những ngón tay của e đã bị liệt nhưng hôm nay đã có ngón nhúc nhích cử động được dù không được nhiều nhưng đây là một tín hiệu rất khả quan.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012261.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0111.jpg
Thầy đang chữa bệnh cho em
Sau đó Thầy trao đổi với anh Hocdao, có lẽ là Thầy đã tìm được tận gốc nguyên nhân của bệnh.
Hocdao hỏi: bệnh nghiệp kiếp à Thầy?
- Ừ, con hỏi BC xem có làm ngay được không?
Thầy cho gọi con chó lúc nãy về và hỏi: Tên con à gì?
Anh Hocdao là cầu nối cho câu chuyện:
Anh Hocdao nói: con chưa có tên
Thầy hỏi: con thích ta đặt tên cho con là gì?
Anh Hocdao: vì sống trong đá nên Thầy đặt tên con có chữ Thạch
Thầy: Đây là làng Vạn Phúc nên ta đặt tên con là Vạn Thạch Khuyển. Vạn Thạch Khuyển vẫy đuôi vui mừng, tạ ơn Thầy vì từ nay nó đã có tên.
Sau khi trao đổi với chị BC, anh Hocdao nói: "Chị bảo, nó đã lộ ra rồi thì Thầy giải quyết ngay được ạ"
Thầy nói luôn: "Về kiếp trước!"
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012264.jpg
Thầy và Hocdao đang trao đổi trong khi chữa bệnh cho sophan
Khi đó anh Hocdao đã thấy xuất hiện một ngôi nhà lớn có cổng rất cao, và có hai người lạ đang rình mò bên ngoài.
Thì ra có một kiếp sosphan có lên quan đến một vị tiên ông tên là Bạch Cao. Ở kiếp này em đã gặp nạn và bị chết oan...Thầy đã giải nghiệp kiếp cho em ngay lúc đó.
Thầy nói với Tiên ông Bạch cao: "Cụ xem có thuốc gì thì chữa cho thằng nhỏ này đi"
Tiên ông nói: "Thuốc thì có, nhưng bệnh trần tục thì khó quá!"
Thầy nói:
- Nếu Cụ có thuốc gì thì kết hợp với chúng tôi rồi cùng chữa cho cháu nó vậy.
Tiên ông đưa cho chị BC một cái hồ lô nhỏ, rồi chào Thầy ra về.
Xong việc, Thầy quay sang anh hocdao hỏi: "Còn con cá thì sao?"
Anh hocdao nói: "Do vùng này bị thay đổi nên nó bị mắc kẹt ở đây, để cứu nó khỏi chết đã có người nào đó chụp cho nó một cái lồng...nên nó không bị đè bẹp".
Khi Thầy hỏi cá: "Con ở đâu mà bị lạc về đây, có muốn quay về chỗ cũ không? Bây giờ con có nguyện vọng gi?
Con cá này nó đã rất khôn với câu trả lời: “Thầy đã giúp con thì giúp cho chót, con xin theo Thầy”.
Thầy cười rất vui rồi gật gật...Thầy chúng ta là vậy đấy luôn hành hiệp giúp đỡ, đem lại niềm vui, sự bình an cho tất cả mọi người, mọi vật ở cả trần tục lẫn thế giới tâm linh.
Thầy đã nói với chị BC đưa vía của Sophan về nhà để trực tiếp chữa bệnh cho em hàng ngày. Với mục tiêu đầu tiên là khôi phục bằng được hai cánh tay sau đó làm các việc khác kể cả thực hiện việc nối tủy.
Xong viêc Thầy hỏi Sophan: "Con thấy trong người thế nào?"
Sophan nói: con thấy khỏe hơn và hôm nay ngồi được lâu hơn rất nhiều.
Giờ cũng đã muộn nên Thầy động viên em và tạm biệt em cùng gia đình, Thầy trò chúng tôi ra về. Khi này thì gia đình e đang chuẩn bị nước uống nhưng do công việc Thầy phải xin lỗi gia đình và hẹn lần sau sẽ uống nước. Tôi tin chắc rằng bệnh của em sophan sẽ được thầy cùng các học trò của Thầy chữa trị, thay đổi số phận em.
Lúc nãy, khi còn đang chữa bệnh cho Sophan, các cụ bên Miếu Thành hoàng làng đã tề tựu đông đủ và muốn mời Thầy nghé thăm.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0115.jpg
Cổng Miếu Thành hoàng làng Vạn phúc
Thầy trò chúng tôi lại đi bộ sang Miếu thờ Thành hoàng làng (ngay bên cạnh nhà em sophan). Sau khi đi xem quang cảnh miếu và Thầy trò ngồi lại bên dãy ghế ngoài sân. Thầy gọi “cá nhỏ đâu về đây ta đặt tên cho”. Thầy nói: "Vì đây là làng Vạn Phúc nên ta đặt tên cho con là Vạn Phúc Ngư con có đồng ý không ?". Giờ đây con cá đã khác trước thì phải, nó đẹp hơn nhiều. Nó mới có thêm vảy bạc ánh vàng, thân hình dài thon giống như cá rồng và giống cá này hiện nay không còn nữa.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0117.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0118.jpg
Miếu thờ Thành hoàng Làng Vạn Phúc.
Thầy giúp cho Sophan và gia đình số phận xong bây giờ là lúc Thầy lại giúp cho cả làng Vạn Phúc.
Thầy hỏi: “Thần Thành hoàng đâu?”
Anh hocdao nói: “Thần Thành hoàng và các cụ trong làng đã ở đầy chờ Thầy cả rồi ạ. Có một cụ tóc bạc như cước, rất đẹp lão. Cụ mặc bộ quần áo lụa màu đỏ, lót trắng, đầu đội khăn xếp. Cụ này là Thần Thành hoàng.”
Thầy nói luôn: “Thần Thành hoàng mời ta về đây có việc gì cần giúp?”
Thần Thành hoàng nói: "Biết Ngài về nên mọi người đã tổ chức đón Ngài... Hiện nay trong làng có nhiều xáo trộn năng lượng mà nguyên nhân là do người trần tục gây lên."
Thầy hỏi: Nó đã phá hỏng cái gì chưa? Có cần phải sửa chữa lại không?
Thần Thành hoàng nói: Hỏng thì chưa nhưng năng lượng vùng này bị xáo trộn nhiều
Thầy hỏi chị BC: Chuỗi vòng này đã hoàn thiện chưa?
Chẳng là trong chuyến đi công tác vừa rồi Thầy có được tặng một chiếc vòng hạt làm từ gỗ hóa thạch rất quý và Thầy đang luyện nó để chữa bệnh và phục vụ cho việc hành thiện.
Chị BC nói: Các hạt đã về hết nhưng chưa hoàn thiện.
Ngay lập tức Thầy hô: Chuỗi hạt VNHTHP nhập !. sau khi đã luyện xong chiếc vòng thì Thầy tiếp tục hô: Chuỗi hạtVNHTHP cân bằng năng lượng khu vực này.
Anh Hocdao nói: Chuỗi hạt quay nhanh vòng quanh khu vực, rồi nó quay chậm lại và phát năng lượng xuống toàn bộ khu vực, các vòng năng lượng ngũ sắc liên tục phát xuống và cân bằng năng lượng cho toàn bộ khu vực.
Anh Hocdao noi: Xong việc các cụ tạ ơn Thầy.
Thầy hỏi: Cụ làm nghề gì?
Cụ nói: Thưa ngài, tôi làm nghề dệt lụa.
Thì ra đây là Cụ tổ của nghề dệt lụa, và Cụ đã mang một bộ quần áo lụa gói trong 1 mảnh lụa màu vàng ra để tặng Thầy. Thầy cảm ơn Thành hoàng làng cùng các bô lão trong làng rồi chào ra về.
Khi ra đến chỗ để xe thì đã thấy bà nội và mẹ em Sophan chờ sẵn và tặng quà chúng tôi làm kỷ niệm. Tấm lòng người dân quê thật chất phác nghĩa tình và đôn hậu.. Mọi người ra về ai cũng vui vẻ, đi hành thiện cùng Thầy thật là vui, học được thật nhiều điều bổ ích về việc hành đạo. Thầy cứ âm thầm đem niềm vui, hạnh phúc và sự bình an đến cho mọi người, mọi vật như thế đấy.
Ngày 18/05/2012 gia đình KCTL chúng tôi gồm: anh Hocdao, anh Nhuhainguyen, chị Tieutrucxinh và tôi (Hoang Quyêt) được sự đồng ý của Thầy (khi Thầy đi công tác xa) đã đến thăm hỏi bệnh tình của em Sophan rồi khi Thầy về đã báo cáo với Thầy. Và hôm nay 21/05/2012 Thầy đã về Hà Nội tôi lại có cơ hội được tiếp tục theo Thầy hành thiện.
Đến nhà em Sophan đoàn chúng tôi có Thầy, anh Hocdao, anh NHN, anh SONGHONG, anh Ngọc (bạn của anh SONGHONG), chị TTX và tôi. Tôi và anh NHN từ chỗ làm đi lên, vì đã biết nhà nên chúng tôi tới nhà em Sophan rất nhanh. Khi đó Thầy và các anh chị khác đang đi bộ trong làng Van Phúc. Tôi và anh NHN cũng đoán là Thầy muốn đi qua làng để kiểm tra toàn bộ đất ở làng này. Hay đây như một lập trình sẵn, khi vừa gặp Thầy thì Thầy cho hay: Thầy vừa thu nhận được thêm một chú chó trong tảng đá ở đầu làng.
Chị TTX kể lại ngay:
Mấy Thầy trò đang đi thì Thầy chỉ vào một hòn non bộ đặt ở bờ ao làng rồi nói: "Trong này có con gì ? Mà sao tảng đá này giống hình con chó thế ?". Mấy anh em bước lại gần thì quả thật hình thù mấy tảng đá này giống hệt một con chó. Anh hocdaoj nói; "Nó là một con chó, thấy Thầy nó đang vẫy đuôi!". Thầy hỏi luôn: "Vì sao con lại ở trong này ?" Chú cún trả lời: "Con thấy tảng đá này giống con nên con chui vào đây, nhưng con không ra được !"
- Con ở trong này lâu chưa ? Thầy hỏi.
- Con chui vào tảng đá này cũng đến trăm năm rồi Thầy ạ.
- Con tu luyện ở trong đó à ?
- Con không dám nói là tu luyện, con chỉ thu được linh khí để đủ sống thôi.
Thầy chỉ tay vào tảng đá, nói: GIẢI. Cún con liền nhảy luôn ra ngoài, và nó xin đươc đi theo Thầy.
Thầy trò chúng tôi cùng vào nhà em Sophan, cũng cái mùi khí như lần trước chúng tôi tới... rất khó chịu. Khi bước vào phòng em Sophan thì e đã ngồi dậy được để chờ đón THẦY với vẻ mặt phấn khởi đầy hy vọng, vẻ mặt em đã có khí sắc hơn lần trước rất nhiều (có lẽ THẦY đã âm thầm làm cho em từ khi Thầy còn ở trong Pleiku). Thầy đến gần bên em cầm tay em ân cần hỏi thăm bệnh tình của em, trông Thầy thật hiền từ và phúc hậu.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012250.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012257.jpg
Thầy đang hỏi thăm và kiểm tra bệnh tình của em Sophan.
Thầy hỏi em: "Hôm nay con biết Thầy đến đây để làm gì ko ?"
SoPhan run run nói với Thầy: Thầy đến để kiểm tra bệnh cho con ạ!
Thầy nói với vẻ mặt đầy tự tin và nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng: "Thầy đến để tìm cách thay đổi số phận cho con".
Tất cả chúng tôi và người nhà em ngồi đó đều lặng đi, còn sốphận thì cúi xuống rồi em lau nước mắt.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0107.jpg
Con có biết Thầy về đây để làm gì không?
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0108.jpg
Thầy về để thay đổi số phận cho con!
Sau khi Thầy kiểm tra tình trạng bệnh của e xong thì Thầy hô: LQNN quét sạch khí xấu trong khu đất này.
A Hocdao đã thấy xuất hiện: có 1 con cá thon dài nhảy lên, nó rất sáng có vảy màu trắng.
Thầy liền hô: Chậu nước xuất hiện và cá nhỏ nhảy vào chậu nước đi.
Thầy tiếp tục dùng LQNN quét sạch khí xấu, khí độc ra khỏi khu đất này.
A Hocdao nói: Trước kia ở đây là một bến nước, bây giờ nước đã rất trong, nhìn xuống dưới như một cái bể lát gạch trắng.
Thầy tiếp tục hô; Án... xuất hiện, từ hai lòng bàn tay án... đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà...
Vậy là từ nay, ngôi nhà này sẽ không còn khí độc, khí xấu nữa. Thầy luôn giải quyết mọi việc chu toàn, nhanh chóng. Khi việc này xong, Thầy đặt hai bàn tay (bàn tay ánh sáng – bàn tay chữa bệnh) của Thầy vào hai bàn tay em để chữa bệnh cho em. Sau một hồi như vậy Thầy bảo e cựa ngón tay xem. Thật là kỳ diệu những ngón tay của e đã bị liệt nhưng hôm nay đã có ngón nhúc nhích cử động được dù không được nhiều nhưng đây là một tín hiệu rất khả quan.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012261.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0111.jpg
Thầy đang chữa bệnh cho em
Sau đó Thầy trao đổi với anh Hocdao, có lẽ là Thầy đã tìm được tận gốc nguyên nhân của bệnh.
Hocdao hỏi: bệnh nghiệp kiếp à Thầy?
- Ừ, con hỏi BC xem có làm ngay được không?
Thầy cho gọi con chó lúc nãy về và hỏi: Tên con à gì?
Anh Hocdao là cầu nối cho câu chuyện:
Anh Hocdao nói: con chưa có tên
Thầy hỏi: con thích ta đặt tên cho con là gì?
Anh Hocdao: vì sống trong đá nên Thầy đặt tên con có chữ Thạch
Thầy: Đây là làng Vạn Phúc nên ta đặt tên con là Vạn Thạch Khuyển. Vạn Thạch Khuyển vẫy đuôi vui mừng, tạ ơn Thầy vì từ nay nó đã có tên.
Sau khi trao đổi với chị BC, anh Hocdao nói: "Chị bảo, nó đã lộ ra rồi thì Thầy giải quyết ngay được ạ"
Thầy nói luôn: "Về kiếp trước!"
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/21052012264.jpg
Thầy và Hocdao đang trao đổi trong khi chữa bệnh cho sophan
Khi đó anh Hocdao đã thấy xuất hiện một ngôi nhà lớn có cổng rất cao, và có hai người lạ đang rình mò bên ngoài.
Thì ra có một kiếp sosphan có lên quan đến một vị tiên ông tên là Bạch Cao. Ở kiếp này em đã gặp nạn và bị chết oan...Thầy đã giải nghiệp kiếp cho em ngay lúc đó.
Thầy nói với Tiên ông Bạch cao: "Cụ xem có thuốc gì thì chữa cho thằng nhỏ này đi"
Tiên ông nói: "Thuốc thì có, nhưng bệnh trần tục thì khó quá!"
Thầy nói:
- Nếu Cụ có thuốc gì thì kết hợp với chúng tôi rồi cùng chữa cho cháu nó vậy.
Tiên ông đưa cho chị BC một cái hồ lô nhỏ, rồi chào Thầy ra về.
Xong việc, Thầy quay sang anh hocdao hỏi: "Còn con cá thì sao?"
Anh hocdao nói: "Do vùng này bị thay đổi nên nó bị mắc kẹt ở đây, để cứu nó khỏi chết đã có người nào đó chụp cho nó một cái lồng...nên nó không bị đè bẹp".
Khi Thầy hỏi cá: "Con ở đâu mà bị lạc về đây, có muốn quay về chỗ cũ không? Bây giờ con có nguyện vọng gi?
Con cá này nó đã rất khôn với câu trả lời: “Thầy đã giúp con thì giúp cho chót, con xin theo Thầy”.
Thầy cười rất vui rồi gật gật...Thầy chúng ta là vậy đấy luôn hành hiệp giúp đỡ, đem lại niềm vui, sự bình an cho tất cả mọi người, mọi vật ở cả trần tục lẫn thế giới tâm linh.
Thầy đã nói với chị BC đưa vía của Sophan về nhà để trực tiếp chữa bệnh cho em hàng ngày. Với mục tiêu đầu tiên là khôi phục bằng được hai cánh tay sau đó làm các việc khác kể cả thực hiện việc nối tủy.
Xong viêc Thầy hỏi Sophan: "Con thấy trong người thế nào?"
Sophan nói: con thấy khỏe hơn và hôm nay ngồi được lâu hơn rất nhiều.
Giờ cũng đã muộn nên Thầy động viên em và tạm biệt em cùng gia đình, Thầy trò chúng tôi ra về. Khi này thì gia đình e đang chuẩn bị nước uống nhưng do công việc Thầy phải xin lỗi gia đình và hẹn lần sau sẽ uống nước. Tôi tin chắc rằng bệnh của em sophan sẽ được thầy cùng các học trò của Thầy chữa trị, thay đổi số phận em.
Lúc nãy, khi còn đang chữa bệnh cho Sophan, các cụ bên Miếu Thành hoàng làng đã tề tựu đông đủ và muốn mời Thầy nghé thăm.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0115.jpg
Cổng Miếu Thành hoàng làng Vạn phúc
Thầy trò chúng tôi lại đi bộ sang Miếu thờ Thành hoàng làng (ngay bên cạnh nhà em sophan). Sau khi đi xem quang cảnh miếu và Thầy trò ngồi lại bên dãy ghế ngoài sân. Thầy gọi “cá nhỏ đâu về đây ta đặt tên cho”. Thầy nói: "Vì đây là làng Vạn Phúc nên ta đặt tên cho con là Vạn Phúc Ngư con có đồng ý không ?". Giờ đây con cá đã khác trước thì phải, nó đẹp hơn nhiều. Nó mới có thêm vảy bạc ánh vàng, thân hình dài thon giống như cá rồng và giống cá này hiện nay không còn nữa.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0117.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMAG0118.jpg
Miếu thờ Thành hoàng Làng Vạn Phúc.
Thầy giúp cho Sophan và gia đình số phận xong bây giờ là lúc Thầy lại giúp cho cả làng Vạn Phúc.
Thầy hỏi: “Thần Thành hoàng đâu?”
Anh hocdao nói: “Thần Thành hoàng và các cụ trong làng đã ở đầy chờ Thầy cả rồi ạ. Có một cụ tóc bạc như cước, rất đẹp lão. Cụ mặc bộ quần áo lụa màu đỏ, lót trắng, đầu đội khăn xếp. Cụ này là Thần Thành hoàng.”
Thầy nói luôn: “Thần Thành hoàng mời ta về đây có việc gì cần giúp?”
Thần Thành hoàng nói: "Biết Ngài về nên mọi người đã tổ chức đón Ngài... Hiện nay trong làng có nhiều xáo trộn năng lượng mà nguyên nhân là do người trần tục gây lên."
Thầy hỏi: Nó đã phá hỏng cái gì chưa? Có cần phải sửa chữa lại không?
Thần Thành hoàng nói: Hỏng thì chưa nhưng năng lượng vùng này bị xáo trộn nhiều
Thầy hỏi chị BC: Chuỗi vòng này đã hoàn thiện chưa?
Chẳng là trong chuyến đi công tác vừa rồi Thầy có được tặng một chiếc vòng hạt làm từ gỗ hóa thạch rất quý và Thầy đang luyện nó để chữa bệnh và phục vụ cho việc hành thiện.
Chị BC nói: Các hạt đã về hết nhưng chưa hoàn thiện.
Ngay lập tức Thầy hô: Chuỗi hạt VNHTHP nhập !. sau khi đã luyện xong chiếc vòng thì Thầy tiếp tục hô: Chuỗi hạtVNHTHP cân bằng năng lượng khu vực này.
Anh Hocdao nói: Chuỗi hạt quay nhanh vòng quanh khu vực, rồi nó quay chậm lại và phát năng lượng xuống toàn bộ khu vực, các vòng năng lượng ngũ sắc liên tục phát xuống và cân bằng năng lượng cho toàn bộ khu vực.
Anh Hocdao noi: Xong việc các cụ tạ ơn Thầy.
Thầy hỏi: Cụ làm nghề gì?
Cụ nói: Thưa ngài, tôi làm nghề dệt lụa.
Thì ra đây là Cụ tổ của nghề dệt lụa, và Cụ đã mang một bộ quần áo lụa gói trong 1 mảnh lụa màu vàng ra để tặng Thầy. Thầy cảm ơn Thành hoàng làng cùng các bô lão trong làng rồi chào ra về.
Khi ra đến chỗ để xe thì đã thấy bà nội và mẹ em Sophan chờ sẵn và tặng quà chúng tôi làm kỷ niệm. Tấm lòng người dân quê thật chất phác nghĩa tình và đôn hậu.. Mọi người ra về ai cũng vui vẻ, đi hành thiện cùng Thầy thật là vui, học được thật nhiều điều bổ ích về việc hành đạo. Thầy cứ âm thầm đem niềm vui, hạnh phúc và sự bình an đến cho mọi người, mọi vật như thế đấy.