PDA

View Full Version : Tập bài, khỏi bệnh!



anhhq
21-05-2012, 00:05
Con chào thầy, cùng anh chị em gia đình KCTL!


Sau một thời gian tập bài của thầy, mình cũng bắt đầu có cảm nhận, dù chưa rõ rệt nhưng mình cũng rất vui vì trong luyện tập đã có những tiến bộ. Mình thường hay tập bài trước khi đi ngủ. Khoảng một tháng trước mình bị ho, mà bệnh ho này thì năm nào cũng bị. Cứ đến thời điểm giao mùa Xuân sang Hạ hay Thu sang Đông là mình thường bị ho khoảng gần một tháng. Ho nhiều về đêm, ho kiểu cai thuốc lá, ngứa cổ khó chịu, cổ họng, vòm họng đỏ tấy… Khi ho thì ho như xổ ruột, ho chảy nước mắt. Sau đó bị lên hạt ở vòm họng (viêm họng hạt) và cộng thêm ho nên các hạt vỡ ra hay bị rỉ ít máu lúc sáng sớm. Ác mộng nhất là khi hắt xì hơi, vì các hạt trong vòm họng bị vỡ nên mỗi lần hắt xì nó rung cả vòm họng khiến mình đau điếng người! Biết có bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc tập nhưng mình cũng vẫn cố gắng tập Thanh khí Khai tâm, nhưng mỗi lần tập chuẩn bị đến phần nhạc là có cảm giác như khí bị ứ lên cổ không thông được và phát ho. Mỗi lần như thế khiến mình mất tập trung vào bài tập và bị khó chịu! Mọi năm thì phải uống thuốc (kháng sinh…) liên tục gần 1 tháng sẽ khỏi. Nhưng vì bây giờ mình đã tập theo bài của thầy nên lần ho này mình quyết tâm sẽ không uống thuốc vì mình nghe nói học trò của thầy có bệnh không cần phải uống thuốc nên mình cũng nghĩ cứ chăm chỉ tập chắc sẽ khỏi.
Từ khi bị ho, mình tập TKKT vài ngày nhưng chưa thấy đỡ nhiều. Một hôm tự dưng mình có cảm giác muốn tập bài Lửa thiêng trận pháp để trị bệnh ho. Tối hôm đó về nhà mình bắt đầu vào tập bài LTTP. Tập khoảng 10 phút, mình bắt đầu có cảm giác từ Đản Trung lên Thiên Đột hơi nóng dần lên và rồi đến vùng cổ nóng dần lên. Một lúc sau thì cảm nhận cả vòm họng nóng, bắt đầu từ ức lên đến cằm nóng nhẹ còn bên trong vòm họng thì nóng hơn, khí nóng mạnh nhưng không cảm giác khó chịu mà rất dễ chịu thoải mái. Cuối cùng gần về cuối là cảm giác lâm râm ở vùng vừa nóng. Sau đó, mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều! Và sau gần một tuần mình lại được 1 giấc ngủ ngon, không bị cơn ho giữa đêm hành hạ. Ngày hôm sau mình tập TKKT thì bắt đầu thấy dễ chịu không bị ngắt giữa chừng vì ho, chỉ có khi tập xong thì ho nhẹ mấy cái rồi thôi. Sau đó 2 - 3 ngày, sức khoẻ mình trở lại trạng thái bình thường. Mình cảm thấy rất vui vì đã không cần dùng thuốc kháng sinh như trước mà bệnh lại khỏi nhanh hơn rất nhiều. Quả thật các bài tập của thầy có hiệu quả chữa bệnh thật tốt.

Một lần khác, mình đi bộ ngoài nắng nhiều, rồi lại vào ô tô có điều hoà. Trên đường đi lại đi qua tai nạn chết người. Sau đó, tối mình có việc đến nhà người quen, đến đấy mình cảm thấy rất mệt. Về nhà, đầu đau dữ dội, mình chỉ nghĩ là bị cảm nắng trưa hôm đó nên mình làm mọi việc bình thường và cố chịu đau. Cơn đau từ bên phải lan sang cả đầu, rồi lại tụ lại bên phải, đau kéo dài cả chiều tối. Chưa bao giờ mình bị đau đầu kéo dài như lần này! Đến khuya cơn đau quặn lên, cảm giác không chịu nổi, không thể nằm được. Mình cố gắng ngồi tập bài TKKT. Vừa nghe tiếng hô của thầy là mình đã có cảm giác đầu nhẹ dần dần. Kỳ diệu là rõ ràng rất đau, đau đến độ mình cứ lấy tay bứt bứt tóc cho đỡ và không thể nằm được vậy mà khi tập bài lại nhẹ đầu ngay và nhẹ đi nhiều… Lúc đó mình còn nghĩ "hay là cứ ngồi tập rồi ngủ luôn, vì sợ dừng tập lại đau!". Rất may, sau khi kết thúc bài tập mình đã thấy đầu nhẹ hẳn đi, cơn đau dịu lại và có thể đi nằm! Sáng hôm sau mình đủ sức dậy sớm làm mọi việc theo kế hoạch như bình thường. Thật là tuyệt vời.

Những lần như vậy, mình thật sự thấy rất vui và thêm nhiều hứng thú hơn trong việc luyện tập!

Con cảm ơn thầy, cảm ơn các bài tập hữu ích của thầy!

tamminh
22-05-2012, 11:47
Bé nghe TKKT có giảm bệnh?
Có lần mình than thở với Thầy: bé nhà con say xe nên đi đâu cũng ngại. Thầy nói: cho nghe TKKT thì sẽ đỡ. Kể từ hôm đó trước khi đi ngủ khi mình tập là cho con nghe TKKT theo mẹ. Ba hôm trước 2 anh em bị ho, em ho nghe có vẻ nặng hơn: khục khục í. Minh lo quá, nếu như chu kỳ ho của các lần ít phải hết 1 chai siro, nặng hơn lại đi khám, lại kháng sinh, ăn vào là nôn, trớ…sợ khủng khiếp. Mình cho uống siro nhẹ và tối nghe TKKT. Ngày thứ 2 không đỡ, không thấy nặng lên, định bụng hay gọi cho cô VH để hỏi là nên cho cháu nghe bài gì (hỏi Thầy chuyện nhỏ này lại ngại), nhưng rồi mẹ cũng chỉ để nghe TKKT. Trong lúc tập thỉng thoảng mẹ cháu cứ thành tâm nhờ Thầy giúp con khỏi ho. Và chả biết tự lúc nào, đến ngày thứ 3 đến khi đi ngủ mẹ mới nghĩ ra “trộm vía” chả thấy ho gì nữa nhỉ, đêm ngủ 1 lèo không thấy gì nữa. Trong khi đó chàng ta cứ chén kem đều đều.
Có lẽ mức độ có thể bệnh bé chưa bị nặng, nhưng mình có niềm tin là tác dụng của TKKT cũng không ít.

ngoc diep
21-06-2012, 20:26
Con chào Thầy và chào các anh chị.

Tuy là con im hơi lặng tiếng nhưng ngày nào con cũng lên diễn đàn xem bài của Thầy và mọi người Thầy ạ. Trước giờ con không viết bài là vì con thấy mình cũng chưa tập được đến đâu, cũng chỉ loanh quanh với những cảm nhận như các anh chị khác đã viết nên con im lặng, cũng bởi con không biết viết gì. Thầy đừng buồn con Thầy nhé!

Nay sẵn có topic này, con muốn chia sẻ 2 câu chuyện của con.

Chuyện là ngoài đau đầu ra thì trước giờ con bị mắc 2 căn bệnh khác là đau bao tử và đau thắt lưng. Con không đau thường xuyên nhưng mỗi lần con đau bao tử là đau ghê lắm, mà con lại rất sợ thuốc. Như Thầy và các anh chị cũng biết, thuốc bao tử thì toàn là thuốc dạng nhai, dạng bột và dung dịch loãng pha sẵn, và những cái đó đều rất là khó uống. Hồi trước, mỗi khi đau quá như vậy là con phải cắn răng nhắm mắt mà uống thuốc. Cách đây mấy hôm con lại bị đau lại. con đang ăn cơm mà bị đau, phải ráng ăn cho xong rồi chạy lên phòng mở bài luyện Tỳ ngồi tập. Con ngồi được hết đoạn thanh khí thì đau quá không ngồi nổi nữa, con phải nằm xuống tập. Khi bắt đầu vào trận chữa bệnh vùng Tỳ thì con cảm nhận vùng bị đau của con ấm lên, cảm giác rất dễ chịu. cơn đau dịu dần, dịu dần và lúc đó con cảm thấy muốn khóc Thầy ạ. Con không biết phải diễn tả cảm xúc của mình khi đó thế nào, chỉ biết là con đã rất vui, rất hạnh phúc và biết ơn Thầy cũng như những Vị trong không gian đã chữa bệnh cho con vô cùng. Con cứ thầm cảm ơn Thầy và mọi người như thế, đến hết bài thì con thấy mình không còn đau nữa. Thật là kì diệu vì hồi trước con uống thuốc giảm đau cũng không hết đau được nhanh như vậy.

Chuyện thứ 2 là chuyện đau thắt lưng. Khoảng 2 năm trước con bắt đầu bị đau. lần đầu bị, đi khám đông y người ta bảo con bị trật gân, người con cứng đơ, không thể cúi xuống được. phải bó thuốc mất 2 lần, mỗi lần 3 ngày. Con rất ghét cái cảm giác bị bó thuốc vì nó vừa ngứa, vừa khó chịu. mà lại bắt con nằm yên, không được đi lại. Sau lần đó thì thỉnh thoảng con vẫn bị tái đi tái lại chứ không hết hẳn được. Và cứ mỗi lần con kêu lại bị đau như thế thì mẹ con đều như chuẩn bị sẵn tinh thần cho con đi bó thuốc lại vậy. Chiều nay con đi tập Yoga, khi cúi người xuống mở cửa thì con lại bị đau như thế. Mẹ bảo thôi đau thì ở nhà nghỉ, tập sao nổi mà tập. nhưng con nói thôi cứ đi, nếu tập không nổi tập thì con về. Nói là nói vậy chứ khi đó con đau lắm, con không nghĩ là con sẽ tập nổi vì ngồi yên chạy xe mà nó cũng đau thì làm sao có thể tập được các động tác Yoga. Tuy nhiên khi vào lớp con lại nghĩ sao con không thử tâm niệm nhờ Thầy chữa bệnh, thế là tranh thủ 20p trước giờ tập con ngồi thiền và tâm niệm Thầy cùng HTDS về giúp con xem bệnh, và chữa bệnh vùng thắt lưng giúp con. Khi đó con cảm nhận khí tràn ngập cơ thể mình, khí xoáy mạnh vào 2 lòng bàn tay và bách hội. Sau 1 trận khí xoáy vào thì con lại cảm nhận khí đẩy ra từ 2 lòng bàn tay con và vùng thắt lưng bị đau thì châm chích dữ dội. Khi thấy 2 lòng bàn tay mình không còn đẩy khí nữa thì con nghĩ là mình đã được chữa bệnh xong, con thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn HTDS và những người chữa bệnh cho con. Sau đó con từ từ mở mắt ra và thấy cảm giác châm chích bớt dần rồi hết hẳn. con đã có thể ngồi cúi gập người xuống dù trước đó con ngồi bình thường cũng bị đau. con đứng lên đi lại 1 chút rồi vào lớp tập. Thật không ngờ lúc đi con ngồi không nổi mà sau 15p được chữa bệnh con đã có thể tập Yoga 1 cách bình thường như không hề bị đau. Cảm giác đó thật sự là rất hạnh phúc.

Càng được trải nghiệm những điều như vậy, con càng cảm nhận được những điều Thầy làm cho chúng con thật đáng quý biết bao. Con hôm nay thấu hiểu cảm giác hạnh phúc của 1 người bệnh được chữa bệnh và con hứa với Thầy từ lúc này, con sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể giúp những người bệnh xung quanh con. Ngày hôm nay con chỉ chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi được chữa bệnh của mình nhưng con tin 1 ngày không xa 2 bàn tay con cũng có thể chữa được bệnh cho những người khác.

Một lần nữa, con xin gửi đến Thầy lời cảm ơn sâu sắc và con chúc Thầy luôn vui khỏe ạ.