Nghệ An
17-05-2012, 00:01
Con Kính chào Thầy!
Đọc những bài trả lời của Thây con đã ngộ ra được rất nhiều điều và hiểu thêm về công việc của Thầy làm để giúp đời giúp người. Con cám ơn Thầy thật nhiều!
Khi con tập bài TKKT thì con cũng bị lạnh nên mỗi lần tập con phải mặc ấm mới tập được, đến bây giờ tập gần 3 tháng rồi mà con vẫn bị lạnh vùng lưng và vai gáy, chứng tỏ cơ thể con chưa thải hết khí độc hàn khí ra ngoài.
Đợt này con rất bận rộn vì có 3 cán bộ trong phòng nghỉ việc mà chưa có ngưòi thay thế nên hết sức mệt mỏi, cộng thêm việc chồng con lại gây căng thẳng dồn dập nên con rất ức chế. Nếu như hàng đêm con không nghe thơ của Thầy để lấy lại cân bằng và tiếp thêm năng lượng thì có lẽ con không trụ nổi mà làm việc. Đôi khi căng thẳng quá con chỉ muốn đến gặp Thầy để xin Thầy tiếp thêm năng lượng, không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ.
Chủ nhật tuần vừa rồi con có đi làm từ thiện cùng các bạn ở Hội "Gia đình nhân ái" tại Chùa Mạc Thượng ở Hà Nam, ngôi Chùa này hiện đang nuôi 5 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng Chùa từ khi mới sinh, có 2 bé hơn 2 tuổi, 1 bé 9 tháng, 1 bé 4 tháng và 1 bé mới hơn 1 tháng. Bé nào cũng đáng yêu và thật đáng thương. Sư Thầy trụ trì Chùa cũng vất vả chăm sóc các bé suốt 2 năm nay, lúc đầu chỉ 2 bé bị bỏ rơi trước cổng Chùa đến bây giờ đã là 5 bé, chỉ có Thầy và 1 bác chăm sóc các bé, buổi ngày có thêm một vài bác trong làng thay phiên nhau đến giúp đỡ Sư Thầy. Nhìn các bé con rất xúc động và cảm phục tấm lòng cao cả cũng như sự vất vả của Sư Thầy. Mặc dù đang buồn nhưng sau chuyến đi này lòng con nhẹ nhõm hơn, con càng thấm thía lời Thầy "Vui mà hành thiện,tâm con thiện. Buồn mà hành thiện,con thiện tâm".
Một lần nữa con xin cám ơn Thầy và kính chúc Thầy mạnh khỏe!
Đọc những bài trả lời của Thây con đã ngộ ra được rất nhiều điều và hiểu thêm về công việc của Thầy làm để giúp đời giúp người. Con cám ơn Thầy thật nhiều!
Khi con tập bài TKKT thì con cũng bị lạnh nên mỗi lần tập con phải mặc ấm mới tập được, đến bây giờ tập gần 3 tháng rồi mà con vẫn bị lạnh vùng lưng và vai gáy, chứng tỏ cơ thể con chưa thải hết khí độc hàn khí ra ngoài.
Đợt này con rất bận rộn vì có 3 cán bộ trong phòng nghỉ việc mà chưa có ngưòi thay thế nên hết sức mệt mỏi, cộng thêm việc chồng con lại gây căng thẳng dồn dập nên con rất ức chế. Nếu như hàng đêm con không nghe thơ của Thầy để lấy lại cân bằng và tiếp thêm năng lượng thì có lẽ con không trụ nổi mà làm việc. Đôi khi căng thẳng quá con chỉ muốn đến gặp Thầy để xin Thầy tiếp thêm năng lượng, không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ.
Chủ nhật tuần vừa rồi con có đi làm từ thiện cùng các bạn ở Hội "Gia đình nhân ái" tại Chùa Mạc Thượng ở Hà Nam, ngôi Chùa này hiện đang nuôi 5 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng Chùa từ khi mới sinh, có 2 bé hơn 2 tuổi, 1 bé 9 tháng, 1 bé 4 tháng và 1 bé mới hơn 1 tháng. Bé nào cũng đáng yêu và thật đáng thương. Sư Thầy trụ trì Chùa cũng vất vả chăm sóc các bé suốt 2 năm nay, lúc đầu chỉ 2 bé bị bỏ rơi trước cổng Chùa đến bây giờ đã là 5 bé, chỉ có Thầy và 1 bác chăm sóc các bé, buổi ngày có thêm một vài bác trong làng thay phiên nhau đến giúp đỡ Sư Thầy. Nhìn các bé con rất xúc động và cảm phục tấm lòng cao cả cũng như sự vất vả của Sư Thầy. Mặc dù đang buồn nhưng sau chuyến đi này lòng con nhẹ nhõm hơn, con càng thấm thía lời Thầy "Vui mà hành thiện,tâm con thiện. Buồn mà hành thiện,con thiện tâm".
Một lần nữa con xin cám ơn Thầy và kính chúc Thầy mạnh khỏe!