Đăng nhập

View Full Version : Lần đầu tiên con tập chữa bệnh từ xa



nganuoc
15-05-2012, 16:46
Bệnh nhân đó là mợ của con.
Khoảng đầu tháng 12 âm lịch năm ngoái, 2 vợ chồng con về quê ăn đám cưới chị họ, được mẹ con nói lại là mợ con ốm đi viện mấy hôm vừa về. Hôm đó trời rất lạnh và đã khuya, chúng con bảo với nhau xuống chơi với mợ và nói chuyện, nếu mợ tin thì sẽ chữa cho mợ.
Xuống đến nơi đã 9 giờ đêm, ở quê họ đi ngủ sớm lắm. Xuống đến nơi hỏi thăm, mợ nói đi viện bác sĩ bảo bị rối loạn tiền đình; bác sĩ cho thuốc uống & truyền nước ở viện mấy hôm rồi về vì viện đông người lắm. Con liền bảo với mợ rằng:" chúng cháu có được học về khí công tâm linh, chữa bệnh không cần thuốc; hay mợ để chúng cháu chữa cho mợ xem như thế nào?"rồi bảo mợ ngồi xuống.
Con và Nghì liền bàn với nhau chữa như thế nào cho thống nhất. Nghì bảo:" để anh kiểm tra trước.". Nghì bảo mợ ngồi thả lỏng cơ thể. Nghì kiểm tra trong khoảng 15', sau đó con bảo:" Anh ngồi hút khí độc khí xấu đi, em ngồi đẩy". ngồi được khoảng 20' sau đó con hỏi bệnh nhân:Mợ có thấy cảm giác gì không?
mợ bảo thấy đau ở bụng, lúc bên trái sau chuyển sang bên phải, lúc dừng lại thì hết đau. Con nói mợ đang được chữa đấy, cố gắng tập đều mợ sẽ khỏi và khỏe.
Mấy ngày sau con điện thoại hỏi thăm và bảo mợ ngồi như thiền để cháu chữa từ xa cho. Con gọi vía bệnh nhân về, khi ngồi con tâm niệm: xin Thầy và HVLB về giúp con chữa bệnh cho bệnh nhân; con xin TTBPHL về giúp con tìm nguyên nhân gây bệnh & chữa bệnh tiền đình. Được một lúc con cảm nhận 2 tay hơi tê, con thấy mừng quá. Ngồi khoảng 20' con điện thoại về hỏi mợ thấy thế nào. Mợ nói lúc đầu thấy nửa đầu trên tức như có vòng thít ở trên trán, sau đó thấy bụng cũng đau nhẹ và sủi rất nhiều, sủi bên phải, sau đó chuyển sang bên trái, cả 2 bên đều sủi mạnh; và đùi cũng vậy, rung giật nhẹ cả 2 bên.
Con mừng quá bảo mợ cố gắng ngồi tập đều vào để được chữa mau khỏi, để cháu có thành tích báo cáo với Thầy, và còn cho những người khác nữa phải tin thế nào là tâm linh.
Đây là lần đầu tiên con tập chữa bệnh từ xa có kết quả tốt.

Con xin tạ ơn Thầy.

hiepqf3
15-05-2012, 17:30
Chị NGÃ NƯỚC giỏi ghê! Chúc mừng chị... hi :)

trannam792003
23-05-2012, 16:16
Vừa bước vào phòng, một chị đồng nghiệp than thở: không hiểu sao, K Oanh bị đau bụng, đau ghê lắm, vật vã. Chị phải gọi cho bố nó về mới được. Nhấc máy điện thoại, chị ấy điều động ngay ông xã về nhanh để khám bệnh cho con gái. Anh ấy là bác sĩ mà, mỗi khi con bị đau ốm nặng, chị ấy vẫn gọi điện cho anh xã khẩn cấp như vậy. Nhà chị ấy ở Mỹ Đình. Lúc đó là 13 giờ 50 phút.
Lúc đó, Trần Nam đang ngồi trước máy tính, nghĩ bụng hay là mình chữa từ xa cho cháu nhỉ? Hồi tết, chị ấy mời cả khoa về nhà chơi rồi nên mình nhớ rõ hình ảnh của cháu. Nghĩ vậy, mình nhắm mắt, tập trung rồi tâm niệm : Chữa bệnh đau bụng cho cháu K Oanh, khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, giải tỏa nguyên nhân gây bệnh, thông xả bệnh khí, khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể cháu K Oanh.
Cảm nhận lúc đó có luồng năng lượng từ dưới cơ thể chạy dồn lên bách hội, Bách hội tê và có luồng năng lượng thoát ra.
Được khoảng 15 phút, mình giục chị ấy gọi điện về nhà hỏi xem cháu đã đỡ chưa. Cháu nói đã đỡ rồi, vừa lúc đó, bố cháu cũng vừa về tới nơi. Đến 14 giờ 30 phút thì Bách Hội của mình hết tê.
Đây là lần đầu tiên mình chữa bệnh bằng ý niệm thành công xin được chia sẻ với anh chị em.

SONGHONG
24-05-2012, 14:32
Thầy kính mến !
ACE ngôi nhà KCTL thân yêu!
Thật hạnh phúc khi được là học trò của thầy và là thành viên của Ngôi nhà KCTL thực sự SONGHONG rất khó viết thành lời để diễn tả niềm hạnh phúc ấy, chỉ biết tâm niệm một điều rằng mình phải luôn luôn cố gắng để không phụ lòng thầy và mọi người. Đến với ngôi nhà chung cũng đã được một thời gian SONGHONG nhận thấy rằng : Cuộc sống gia đình mạnh khỏe,hạnh phúc, lạc quan hơn nhất là các cháu nhỏ không hay bị ốm lặt vặt. Nhân đây SONGHONG cũng xin gửi đến Thấy và ACE một niềm vui nhỏ như là báo cáo kết quả học tập của mình:
Mấy hôm này thời tiết thất thường SONGHONG thấy cháu lớn ho rất nhiều, mặc dù trong luyện tập bản thân chưa thực sự cố gắng nhưng cũng mạnh dạn và đầy tự tin bảo con nằm xuống đây để bố chữa bệnh cho. Sau khi xin lệnh bài và tâm niệm chữa bệnh ho cho cháu được một lúc thì thấy cháu không ho nữa và đánh một giấc ngon lành. Thật là tuyệt !
Con xin được cảm ơn thầy và mọi người thật nhiều!

Lam
30-05-2012, 10:34
Hay quá!
LB + Tình thương + Niềm tin = Khỏi bệnh
Phác đồ rất đơn giản mà hiệu quả. Mình cũng sẽ thử với bé nhà mình, thanks SONGHONG.