Đăng nhập

View Full Version : Giấc mơ..... có thật



trannam792003
11-05-2012, 11:33
Tôi có một ông anh bằng tuổi, con bác con dì. Nhà anh ấy ở trên phố Ngọc Lâm. Dân phố nên cái gì ông ấy cũng biết nhiều hơn tôi, khôn hơn tôi, có thể nói vậy. Nhưng cũng chính vì biết nhiều, va chạm nhiều nên anh ấy đẵ ngã vào vòng tay của nàng tiên nâu. Mới đầu mọi người hỏi ông ấy vẫn chối, sau thử test thì không chối được nữa. Lúc đó tôi đang học đại học năm thứ 2. Tính đến nay đã được 12 năm rồi. Mọi người trong gia đình và cả tôi góp ý, khuyên bảo nhiều lần nhưng ngựa quen đường cũ không bỏ được. Sau một vài lần “ đi trại” giờ anh ấy đang tại ngoại. Cách đây mấy tháng, anh ấy rủ tôi đi thăm bạn bè. Tôi không rõ là xa hay gần nhưng tôi cũng cứ đi. Hóa ra anh ấy đi viếng mộ chiến hữu đã ngã xuống trong quá trình “tu tẩu”. Đến một nghĩa địa chuyên dành cho những kẻ chết vì nghiện ngập, tôi thấy nó tang thương, lạnh lẽo vô cùng. Ở đó, không có bất kì một cây cỏ nào, mảnh bát hương vỡ vung vãi khắp nơi, những nấm mộ chỉ hơi nhô lên khỏi mặt đất một chút, lùm lùm như tổ dế, phải nhìn kĩ lắm mới phát hiện đó là mộ. Có lẽ lâu lắm rồi, không có ai đến đây tảo mộ, thắp hương. Tôi nhìn quanh không thấy một cọng chân hương nào, tất cả chỉ là một màu xám xịt, đến cả đất cũng có mầu xám. Trên tường có một cái bàn thờ nhỏ đã mục nát mất một góc, cốc chén đổ ngổn ngang. Anh tôi đưa cho tôi một cái bát nước, có ý bảo để lên cái bàn thờ mục kia, nhưng lúc đó tôi vốn không có thiện cảm với những kẻ nghiện nên không để lên bàn thờ mà hắt xuống đất. Kì lạ thay, nước hắt đến đâu thì lửa bùng lên ở đó. Rồi tôi như bị thứ gì đó đội lên khỏi mặt đất khoảng một mét, cứ thế lơ lửng bay vòng quanh nghĩa địa. Cố nhìn xuống xem đó là thứ gì đội mình lên thì thấy trong suốt. Chẳng lẽ chúng biết phép tàng hình. Hoảng hốt vì chưa gặp trường hợp thế này bao giờ. Tôi nghĩ có lẽ bọn ma quỉ ở đây trêu mình đây.
Chẳng biết làm thế nào, tôi kêu đại: Thầy ơi, cứu con với. Lập tức, tôi đứng xuống đất ngay, lửa cũng tắt. Lúc đó nhớ lại mọi lần làm việc với Thầy, tôi mời LB rồi nói:
- Mời Thổ thần, Thần linh , Thổ địa khu vực này.
Có 3 ông xuất hiện, tôi giới thiệu:
- Tôi là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử, hôm nay đi qua vùng này thấy bọn xấu hoành hành, xin hỏi các vị có biết việc này không?
Cả 3 ông đứng im như phỗng, biết trước câu trả lời nên tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Lúc đó thấy một lũ quì đằng sau lưng, chúng đồng thanh:
- Xin giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi khổ lắm rồi.
Tôi nói luôn ( cũng là để chỉnh lý ông anh):
- Các ngươi muốn giúp thế nào? Lúc sống các ngươi có nghe lời ai đâu, các ngươi làm khổ gia đình, người thân, bạn bè, bây giờ còn đòi gì nữa?
Chúng nói:
- Chúng tôi biết lỗi rồi, bây giờ xuống dưới này chúng tôi đã hiểu ra nhiều điều. Xin cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng để sửa chữa.
Mặc dù rất bực, nhưng tôi vẫn tâm niệm:
- Xin Thầy cho những kẻ này một cơ hội để chúng làm lại.
Một vài đứa trong chúng biến mất. Những đứa còn lại thì ngơ ngác. Mình để ý thấy những đứa còn lại đều có một màu đen.
Vừa lúc đó, có tiếng gọi: Nam ơi, có dậy đi làm không.
Ô , thì ra là một giấc mơ. Giấc mơ này cách đây khoảng 6 tháng, nhưng đến giờ mình vẫn nhớ như vừa mới hôm qua. Xin được chia sẻ cùng anh chị em.
Ngoài đời thực, ông anh mình cũng có nhiều thay đổi, bây giờ ở nhà phụ giúp mọi người bán hàng, không đi lông bông, quậy phá như ngày xưa nữa. Tháng trước anh ấy đã xây dựng gia đình. Có lẽ anh ấy cũng hiểu ra nhiều điều hơn.

pvt-pvv
12-05-2012, 16:24
Con chào thầy và các anh chị em ! con đã đến và tập KCTL được 5 tháng rồi cảm nhận thì cũng chưa được nhiều như mọi người trong diễn đàn, vì có lòng tin ở môn KCTL và thầy cùng tất cả gia đình KCTL nên ngày nào con cũng duy trì ít nhất là một lần tập, có hôm 2-3 lần. Gần đây khi ngủ con hay bị hiện tượng là vùng tim thi thoảng khi ngủ như có vật gì đó chạy đi chạy lại gây tức ngực và đau buốt, lần đầu rất sợ lần sau cũng đỡ hơn nhưng vẫn thắc mắc về hiện tượng đó. Và gần đây nhất lại bị thêm hiện tượng bên phải lồng ngực rất tức cảm giác như có người đè nên mà còn cảm nhận được cả hơi thở của người nằm bên cạnh mặc dù lúc đó không có ai nằm cạnh, Trưa nay ngày 12-05 đang ngủ con thấy mình khó thở, cảm giác như có người to lớn hơn con nhiều đè lên làm cho tối sầm lại và đầu óc nặng chĩu. Con xin chia xẻ cảm nhận vời thầy và mọi người ! Mọi người có ý kiến thì xin đóng góp chia xẻ.