Đăng nhập

View Full Version : Thưởng thức siêu mặt trăng kiểu Khí công tâm linh



Hoasentrang
07-05-2012, 10:13
Tối qua, hầu hết các thành viên của KCTL đều có mặt để ngắm và thưởng thức hiện tượng Siêu trăng tại Việt Nam. Theo Space cho biết: Ngày 6/5/2012 là ngày mà khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là 365,955km, ngắn nhất trong những lần mặt trăng tới cận điểm 2012. Vì quỹ đạo mặt trăng hình dạng tròn nên khoảng cách giữa nó với địa cầu tại cận điểm không phải là 1 con số cố định mà luôn dao động tỷ lệ 3%. Cũng bởi vậy mà độ sáng của mặt trăng cũng lớn hơn khoảng 16% so với trung bình. Nguồn tin này cho biết, thủy triều trên địa cầu sẽ dâng rất cao hoặc rất thấp khi siêu trăng xuất hiện. Những người quan sát hoặc muốn ngắm siêu trăng nên quan sát ngay khi nó mọc hoặc trước khi nó lặn bởi đó là khoảng thời gian mặt trăng nằm sát đường chân trời, và khi đó hiện tượng ảo giác sẽ khiến người quan sát thấy nó lớn hơn so với kích thước thật…
Thông tin hấp dẫn đó đã khiến lớp KCTL không thể bỏ qua, nhất là thầy NQT, người luôn có những phương pháp dạy KCTL đặc biệt nhất từ trước đến nay. Đúng giờ dự định, các học viên có mặt đông đủ tại Hồ Tây, con đường ven hồ hôm nay mát lộng, Siêu trăng đã lên cao, lớn và tròn xoe khác với những ngày bình thường. Nhiều tốp thanh niên, cả người Việt và người nước ngoài đều thi nhau chụp ảnh Siêu mặt trăng, hóa ra thông tin này đã lan truyền với tốc độ cao và ai cũng muốn tận hưởng ánh sáng hiền dịu của chị Hằng.
Cả lớp thi nhau chụp ảnh lưu niệm với Siêu mặt trăng và tận hưởng vị ngọt lịm của nước mía do thầy chiêu đãi. Và sau đó là phần quan trọng nhất, Tiếp thu năng lượng của Siêu mặt trăng vào cơ thể. Vì là học viên mới nên mình lần đầu được tiếp xúc với bài học này, còn các học viên khác dường như đã quen với việc thu khí và năng lượng tốt vào cơ thể.
Cả lớp ngồi thiền và nhìn lên mặt trăng, tâm niệm thu năng lượng của mặt trăng vào cơ thể. Được 1 lúc thì bản thân mình cảm nhận 1 điều rất rõ ràng, mặt trăng bắt đầu có vòng tròn màu xanh bao quanh, có lúc mặt trăng như tách ra rồi lại nhập lại. Có lúc lại như đang nhòe đi hoặc đung đưa huyền ảo. Rồi cảm nhận thấy tay mình hút khí rất mạnh, đến mức mình cảm thấy rát và còn hơi đau đau. Được 1 lúc thì thấy buồn buồn trên trán, mình cứ nghĩ ấn đường được khai mở để hút khí nhưng hóa ra mình tưởng bở vì thủ phạm là mấy cái tóc mái bị gió thổi lơ phơ khiến mình lầm tưởng. Sau đó, mình vẫn tập trung tĩnh tâm thì thấy trán mình nằng nặng, rồi cảm giác 2 tai có khí thổi ra. Mình cảm thấy có xoáy khí ở trên trán, như có 1 luồng khí thổi vào đó. Nói chung cảm nhận lúc ấy rất dễ chịu. Lần này thì không phải do tóc nữa.
Khi kết thúc và thầy hô từ từ dừng lại, các học viên bắt đầu chia sẻ cảm nhận của bản thân. Nhiều người chẩy cả nước mắt, người thì thấy mặt trăng rất to, bạn khì bảo đang đươc thu khí thì muỗi đốt làm mất tập trung… nói chung ai cũng có cảm nhận của riêng mình.
Còn mình, dù là lính mới tò te và chưa hiểu gì về những bài tập này nhưng mình cảm thấy trong cơ thể rất dễ chịu, và mình hiểu tiếp thu được nhiều năng lượng tốt từ vũ trụ sẽ khiến cho cơ thể khỏe mạnh, năng lượng tốt hơn. Nhất là đêm nay, khi mặt trăng to nhất, gần nhất, đẹp nhất …
Tối qua, mình đã có 1 trải nghiệm thực sự rất thú vị. Con xin cảm ơn thầy và lớp KCTL

(Thầy ơi, thầy cho con xin cái ảnh hôm qua các bạn trong lớp chụp để minh họa cho bài viết thầy nhé)

http://s15.postimage.org/7k1zwkcw7/IMG_2746.jpg (http://postimage.org/image/7k1zwkcw7/)
<br /><br />

Ảnh thầy cười tươi khi nhìn thấy các học viên chăm chỉ luyện tập (hihi)

hocdao
09-05-2012, 12:34
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2385.jpg

Một góc Tây hồ dưới đêm trăng.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2398.jpg

Thầy và trăng

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2373.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2386.jpg

Thầy và các phụ huynh lúc chờ trăng lên

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2391.jpg
Cháu bé may mắn được giải nghiệp kiếp dưới đêm trăng.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2403.jpg

Thầy và các tiên cô

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2376.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/TrangTayHo/IMG_2377.jpg

Học trò đợi trăng.