View Full Version : Vì Sao Lại Thế ?
NguyetQuangTu
27-09-2010, 20:59
Thầy nguyệt quang tử ơiiii
________________________________________
“Em chào thầy nguyệt quang tử , em là một người rất say mê với mấy cái bài luyện khí đạo gia , em đã cố gắng tập luyện cái " Chân khí vận hành pháp " nhưng gần đây em gặp vấn đề là âm hỏa quá vượng , em sang bên daogiakhicong.org hỏi các anh chị ở đấy thì được trả lời là do kích phát nhâm mạch quá nhiều , bây giờ mụn em mọc tùm lum , em đã cố gắng bỏ cái này nhưng chân khí cứ tự chảy xuống dù không muốn và người cứ nóng rực lên , em định luyện cái âm dương khí công của bùi quốc châu để điều hòa lại nhưng không biết thế nào , thầy có thể giúp em phương pháp điều hòa lại cái âm hỏa được không ạ ?”
Trước hết là tôi xin lỗi người đã viết thư này vì đây là thư riêng gửi cho tôi cũng vì vậy mà tôi xin giấu tên người viết.
Tôi đăng thư này lên diễn đàn vì tôi biết hiện nay có rất nhiều người thuộc nhiều môn phái khác nhau đang gặp phải những hiện tượng tương tự.Tại diễn đàn này tôi muốn các bạn cùng trao đổi xem :
Nguyên nhân của những hiện tượng này là gì ?
anhbanmai
27-09-2010, 22:04
Do hội âm bị kích phát quá mạnh làm âm hỏa tăng lên đột ngột ,hiện tượng này trước trước đây em đã từng mắc phải ,hội âm phát hỏa cả tuần ,người lúc nào cũng rạo rực ,nóng bức .Theo em nguyện nhân hiện này như sau :do quán đan điền dẫn đến đan điền kích phát nhiệt(người tập tưởng mình đang tiến bộ càng hăng say tập luyện điều này rơi vào nguy hiểm mà không biết ) nhưng không có cách nào kiểm soát (chỉ biết kích phát cho nóng lên mà không biết làm mát đi :D) ,dẫn khí quá mức chịu đựng của cơ thể dẫn khí trong tình trạng khí thô và nặng làm sai lệch kinh mạch ,kinh mạch chưa thông thoáng nhất là mạch đốc làm hỏa bí lối không có đường thoát (tà hỏa)
Các bước giải pháp :Ngừng tập một thời gian ,điều chỉnh tất cả luân nhất là luân xa cuối cùng,đan điền ,tâm ,ngọc chẩm .Nhờ người có công lực cao đẩy hỏa thông mạch đốc xả hỏa .Điều chỉnh hơi thở sao cho nhẹ và mịn lại (có thể dùng các công pháp thực ) .Cuối cùng quá nặng đành tự phế võ công !!! khỏi tu luyện trong kiếp này nữa .
thocaixinhgai
28-09-2010, 08:39
Trước hết con xin lỗi thầy vì đã giới thiệu người "bệnh" đến thầy mà chưa thông qua thầy. Theo con người này do gấp gáp trong tu luyện bỏ qua giai đoạn thông mạch nhâm, thông mạch đốc mà nhào vô dẫn khí theo tiểu chu thiên ngoại gia, do nhâm đốc chưa thông mà dẫn khí từ trường cường sang làm cơ thể nóng lên, nóng lên và nóng lên nhưng không biết cách điều hòa nhiệt trong cơ thể. Nếu đã thông sơ nhâm đốc con nghĩ chỉ cần làm mát đi & vận khí đi tắt không qua trường cường trong 1 thời gian là được. Còn cách nữa là gặp trực tiếp thầy thôi ạ.
Cháu nghĩ trường hợp này do chưa thông nhâm đốc lại dùng phương pháp thủ ý dẫn khí "ép" khí vân hành nên nó chạy lung tung -> tẩu hỏa. Phải ngừng tập, đi bắt mạch bốc thuốc đông y để điều hòa lại, có thể kết hợp châm cứu để xả bớt tà hỏa.
HuyenAnh
28-09-2010, 11:21
Thưa thầy, theo con nghĩ, những hiện tượng của bạn gửi bức thư trên có những nguyên nhân sau:
A. Nguyên nhân chung
1. Pháp sai:
Đảo qua khá nhiều các công pháp được truyền trên mạng hiện nay, hoặc ở một số trung tâm thương mại, thì phương pháp đưa ra thường có hệ thống lý luận đồ sộ cuốn hút, nghe vào là mê luôn. Nhưng bài tập thì cực kỳ nghèo nàn và chả hiểu liên quan gì đến hệ thống lý thuyết đó, nhưng vì mọi người được dẫn dụ bằng các lý thuyết trên trời nên mọi người vẫn nhất nhất tập với ước mơ được lên trời, trường sinh bất tử. Do bài tập và lý thuyết chả liên quan gì đến nhau nên nếu có gặp vấn đề cũng không thể dùng lý thuyết đó để giải quyết.
Độ đúng sai của lý thuyết: không có ai kiểm chứng được, thậm chí có những ông thầy bê sách này 1 ít, sách kia 1 ít ra một đống lý thuyết đem đi dạy, hậu quả dành cho học sinh của mình...
2. Thầy dạy sai
Có một số phương pháp có vẻ cũng không lừa đảo lắm, người thầy tâm cũng tốt, nhưng nếu không đủ năng lực thì trong quá trình tập, biến loạn của học trò cũng không cách nào giải quyết được.
Một số phương pháp truyền thụ thầy dạy cũng chưa đi đến nơi đến chốn, dạy sai cho học trò, làm hỏng học trò, cũng không giải quyết được biến loạn cho học trò
Rất nhiều ông thầy cố tình hại học trò, đặt bùa để học trò phải nhất nhất theo phương pháp của mình, làm sai lệch kinh mạch của học trò đi để học trò không được tiến bộ hơn thầy, hoặc không phát hiện ra lỗi sai của thầy...
3. Người tập sai:
Rất nhiều người tập do lòng tham đánh lừa, làm biến loạn xấu tưởng thành biến loạn tốt, dấu hiệu tốt tưởng nhầm thành tốt. Loạn khí tưởng đắc khí, cũng là vì muốn tiến bộ nhanh, không muốn nghĩ mình kém nên thành ra nhiều khi hỏng cả việc tu tập.
B. Nguyên nhân riêng: Liên quan đến các kỹ thuật trong tu luyện, hoặc riêng với phương pháp bạn ấy tập trên mạng, vì con không biết rõ và thực chứng những vấn đề bạn đó gặp phải, con cũng tập luyện chưa đến đâu cả nên con không dám nói thêm điều gì.
Mong được thầy giải thích...
thocaixinhgai
28-09-2010, 11:47
Mình xin tóm lại cậu kia chỉ tập theo lý thuyết "Chân khí vận hành pháp" thôi, không liên quan gì tới đạo gia khí công đâu, nói tớ nói lui đụng chạm tùm lùm nữa. Mình vô tình vào daogiakhicong thấy cậu ta than vắn thở dài trong vô vọng nên gợi ý cậu ta gặp thầy thôi. Và hiện tại cậu này lại có ý định luyện thêm CTNC ( của đạo gia khí công ) để mong khắc chế được "bệnh" trên. Mình thấy cũng bó tay với cậu này rồi.
Đỗ Tương
28-09-2010, 13:59
Trước mình cũng có lần đọc cái "Chân khí vận hành pháp",nhưng đọc thấy ảo quá nên sợ.Nhưng có lẽ do các hiệu ứng của các truyện chưởng kiếm hiệp,tiên hiệp hiện đại,khiến người ta quá ham hố,những tưởng mình được như anh Trương Vô Kị,rớt vô cái động nào đó,vớ được Cửu Dương Thần Công hay Càn Khôn Đại Na Di,tập tí là ra làm trùm thiên hạ.
Chỉ do người tập để cái tâm tham quá nhiều,mình không hiểu với cơ thể như thế còn tham thêm CTNC làm gì nữa.Tập thêm thế khiến cơ thể theo chiều hướng tốt hay xấu,bạn có tính toán được xác xuất các điều đó không mà đem cơ thể mình là cái quan trọng nhất để đi thử nghiệm.
Tham + tò mò ---> tập CKVHP + chưa kiểm chứng,chưa nhìn tận mắt,người xưa phải cân đo đong đếm lắm mới dám tập một pháp ------> loạn khí ------> vái tứ phương + bên cạnh đó tự mò tìm cách gỡ (càng gỡ càng chết)
Hồi trước mình cũng tự tìm cách gỡ,lẩu nó hết vào một cách mà theo mình nghĩ rằng cơ thể sẽ tốt hơn -----> cơ thể hơi có vẻ đỡ hơn (chắc do mình tưởng ra) ----> sinh tâm kiêu mạn,tu dễ ý mà (do nghĩ rằng vấn đề đã được xử lý nhanh quá) -------> càng hỏng.
Nhưng một phần cũng là do thời buổi,nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều,pháp mọc tràn lan gắn theo sự phát triển của thông tin,ngồi môt chỗ đi khắp thể giới,xưa phải trèo đèo lội suốt đến gặp thầy,thầy còn không tiếp,nay thì dễ dàng quá nên thành ra cái gì cũng có thể tập được.Sinh ra kiêu mạn,tu gì thì vẫn phải tu tâm chứ,thấy mình vẫn còn tham thì tu bằng trời.
Tâp môn nào cũng vậy,mình nghĩ bạn nên có một kim chỉ nam,có một người thầy định hướng rõ rệt,chả ai nói "Đạo ta thành nhờ Internet cả,Internet chỉ phương tiện trao đổi thông tin thôi".
Mong bác NQT sớm cứu giúp cho cậu này !
thocaixinhgai
30-09-2010, 09:30
@291279: Thực tại cậu này đã tập CTNC rồi, theo 1 công pháp khác rồi anh không nên quá lo lắng, đây là những lời của cậu ấy:
Chào các sư huynh sư tỉ , đệ là người hỏi về cái chân khí vận hành pháp mấy ngày trước đây , đệ đang thử luyện châu thiên nghịch chuyển đã 2 ngày rồi , từ hôm kia , 2 ngày nay đệ thấy có vấn đề :
-sau khi luyện thấy đầu lâng lâng , mất cứ lúc mở lúc nhắm , nhập định kiểu bựa lắm =,=
-lúc sau , em đi ngủ thì cả 2 ngày đều có hiện tượng thấy trước mắt có đốm sáng , nhìn kĩ thì là chữ vạn kiểu của nhà phật ý , giống kiểu cờ hiệu hít le viết ngược , nó cứ bay lơ lửng một lúc sau thì sà xuống ,lúc đấy em đang trong trạng thái nằm , ở dưới có một cái từ từ bay lên , nhìn kỹ là 1 cái hình thái cực , nhưng cái này chỉ có 4 quẻ , thiếu 4 quẻ giống kiểu cờ nhật ý , hình như là 2 quẻ càn và ly , chấn và tốn thì phải , trên " vạn" , dưới thái cực , 1 lúc sau em thấy cả 2 cái tan vào người , rồi em thấy người run lên 1 cái
-em ngủ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ một lúc thì cảm thấy chân khí chạy loạn trong cơ thể ( do khi trước luyện chân khí vận hành " , nửa mơ nửa tỉnh rồi ngủ lúc nào ko hay
-đến sáng nay định đi học thì thấy đầu óc sảng khoái , lên xe bus thì thấy đầu váng 1 cái suýt ngã ra xe , em sợ quá phải xin nghỉ về nhà rồi lên mạng hỏi các huynh
-sao cơ địa của đệ bựa vậy , luyện cái gì cũng thành " tà môn " kiểu gì ý , đệ sợ lắm , đệ phải làm sao bi h ? huhuhu
HuyenAnh
30-09-2010, 10:26
Chả hiểu là bạn này lo hay là bạn ấy chỉ khoe cảm nhận nhỉ
NguyetQuangTu
30-09-2010, 11:04
Vài lời nhận xét: 1/ Hiện nay có nhiều người xét về cả kiến thức và đức độ đều chưa đủ tư cách làm thầy,nhưng họ lại rất thích làm thầy bởi vì làm thầy thì vừa có danh lại vừa dễ kiếm tiền.Chính vì thiếu cả đức lẫn tài nên họ sẽ vô tình hoặc cố ý dẫn dắt người tu tập đi vào con đường huyền hoặc thậm chí rất có hại cho cả phương pháp tư duy và sức khỏe của người tập.
2/ Người đi tu tập thì có tính tham lam,muốn nhanh chóng thành tài cho nên họ phải gánh những hậu quả tai hại.Có thể dùng hình ảnh thế này: Để có được một cây cảnh đẹp thì người ta phải dày công chăm sóc và uốn nắn để tạo dáng cho cây.Nếu cây cảnh mà được tạo dáng một cách vội vàng không đúng qui trình thì "cây chẳng ra cây mà củi không phải củi".Hãy làm một cái cây bình thường thì có khi lại giúp ích cho đời được nhiều hơn là làm một cây cảnh xấu xí.Một cái cây mà đã bị uốn sai thế rồi thì khi làm lại là vô cùng khó khăn.
Hãy bình tĩnh và sáng suốt trên con đường tu luyện.
HuyenAnh
30-09-2010, 13:11
[COLOR="Red"]
...
Hãy bình tĩnh và sáng suốt trên con đường tu luyện
...
.
Con thấy mình đã thực sự hiểu được chữ "bình tĩnh" của thầy. Chữ "sáng suốt" thì con chưa hiểu. Nhưng con sẽ bình tĩnh, và con tin rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu...
anhbanmai
01-10-2010, 23:40
Để theo được con đường tu luyện đều có nhân duyên và thiên duyên đã được gieo trồng từ nhiều kiếp .Người đời tưởng rằng con đường tu luyện là sung sướng giải thoát khổ nhưng biết đâu những bậc tu chân đã chịu biết bao nhiêu nỗi khổ mới đạt được chánh quả .Thời buổi này pháp nổi lên rất nhiều nhưng không giúp ích nhiều con người mà còn ngược lại.Con người chỉ cầu pháp cầu danh.... mà quên rằng điều cơ bản của một hành giả là phải tích lũy công đức ,làm nhiều điều thiện ,sau đó mới đến cầu pháp giải thoát .Chỉ mong kiếp này làm nhiều điều thiện tích công đức để được đủ điều kiện bước lên một bậc cao hơn .Chân thành cảm ơn lời chỉ dẫn của Thầy .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.