Đăng nhập

View Full Version : Giấc mơ lạ kì khó giải thích



Hoan
27-04-2012, 00:58
Hôm trước H có giấc mơ lạ xin được chia sẻ cùng gia đình kctl, sau khi tập TKKT xong tầm gần 1 giờ sáng, H đi ngủ, nằm ngủ được 1 lúc thì cảm giác như có ai tóm lấy chân mình rồi cơ thể mình bay lên, bay lên trên tầng trên, rồi bay đi đâu đó trong không gian như ngoài trời ấy, lúc đó ý thức vẫn biết là mình vẫn đang nằm ngủ nhưng H cứ kệ xem như thế nào, rồi sau đó cảm giác đôi bàn tay vô hình kia kéo chân đi xuống phía dưới, thấy quãng đường đi tối tối, ý thức nghĩ “có lẽ đang đi xuống đất chăng, trời chả lẽ mình đang đi xuống địa ngục”, H sợ hãi nghĩ mình có tội lỗi gì chăng mà bị ai kéo xuống địa ngục thế này, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh để theo dõi xem sự việc như thê nào, rồi bàn tay vô hình kia kéo mình rơi vào 1 căn phòng tờ mờ tối rồi thả ở đó, chân như được giải thoát không bị ràng buộc nữa, cơ thể cứ thấy bồng bềnh công với sợ hãi nên khó điều khiển bước chân đi 1 cách bình thường, khi mà suy nghĩ muốn lên trên thì người có vẻ như bay lên, vậy là H nghĩ chắc là ở đây sử dụng suy nghĩ mới di chuyển được thể là thử nghĩ “bay lên” rồi người bay lên theo bậc cầu thang cứ lên rồi lên, đến khi thấy cửa ra, nghĩ chắc là lên tầng trên cùng rồi, ra ngoài cửa thấy có ánh sáng, có cây xanh nhưng không thấy 1 bóng người, lúc này H sợ hãi nghĩ “ thế này thì ko về được với vợ con à” và trong đầu có ý muốn trở về, thì mọi việc từ từ dừng lại H mở mắt ra biết mình đã trở về được vẫn còn đang nằm đây, mừng quá, xúc động quá nước mắt cứ tự chảy.