PDA

View Full Version : Vật báu từ núi rừng Tây Nguyên



hiepqf3
26-04-2012, 16:21
Những đồ vật mà Thầy sưu tầm lại trong nhà thường làm cho học trò chúng tôi thích thú, ngắm nhìn và rất muốn được chạm vào nó một lần. Tò mò gặng hỏi bằng được là vật gì, xuất xứ ở đâu... và dùng như thế nào vv...? Những vật ấy luôn luôn là những báu vật đối với học trò chúng tôi- Mà đúng là như vậy- Chúng là những báu vật thực sự, không phải ai cũng nhận ra được.

Trong một chuyến làm việc từ Bắc vào Trung vừa qua Thầy có đem về một số đồ vật, trong đó có một vật làm tôi rất chú ý- mà Thầy nói là Thầy hỏi mua nhưng cô bán hàng tốt bụng nói: " Vật này không có giá vì gia đình để lại dùng nhưng Bác thích thì cháu tặng...". Đó là hai thanh gỗ hóa thạch 1 đen 1 trắng được đặt trên một cái đế bằng gốc cây rất đẹp. Tôi không biết hết được công dụng của nó chỉ biết nó có thể chữa bệnh, thanh lọc cơ thể, khai thông khí huyết, nâng cấp năng lượng cơ thể... rất tốt.

Cảm nhận của tôi sau 2 lần luyện tập:
Lần 1: Một hôm tôi đến nhà Thầy chơi, thấy mấy anh bệnh nhân của Thầy đang ngồi thiền 2 tay nắm vào 2 thanh gỗ. Đặc biệt tò mò nên hết bài tập của bệnh nhân tôi cũng xin phép Thầy cho tập:Là gỗ hóa đá nên ngay khi chạm vào tôi thấy rất mát, các luân xa bắt đầu quay đều. Khoảng chừng 5 phút tay tôi rung lên có luồng khí chạy vào rất mạnh, các cơ bắp đột nhiên rung lên, hai tay tôi bám chặt lấy hai thanh gỗ... trong lúc đó tôi vần còn nhận ra vợ chồng chị HoaSenTrang vừa đến đang cười nói bên cạnh và đang tò mỏ hỏi Thầy về hai thanh gỗ hóa thạch. Khoảng 3 phút sau tôi nhận thấy mình đang ở trong một trạng thái không trọng lượng- cổ để nhận ra vị trí và cảm giác nơi mình đang ngồi mà không được- cứ thấy mình lơ lửng ở đâu đó, chỉ còn cảm giác ở điểm tiếp xúc giữa tay và hai thanh gỗ. Sau đó là sự cảm nhận về khí chạy vào 2 tay tôi, lúc thì cảm giác khí dồn vào tay trái rồi lại chuyển sang tay phải. Khoảng chừng 25, 30 phút tôi dần chở về trạng thái bình thường, các luân xa lại quay đều. Tôi tự quán tưởng và điều hòa hô hấp rồi từ từ dừng lại. Thầy và vợ chồng chị HST ngồi bên cạnh đang ăn kem, vợ chồng chị HST hỏi dồn: " Sao, thấy thế nào e?". Tôi kể Thầy và anh chị cùng nghe. Chồng chị HST rất háo hức muốn tập thử ngay vì sợ lại có học trò của Thầy đến tập mất lại phải chờ lâu.
Lần 2: Bình thường ngoài giờ làm việc hoặc những khi rảnh rỗi học trò chúng tôi thường đến nhà Thầy để ngồi tập, để được nghe Thầy kể chuyện và đặc biệt là vào nhà Thầy là được chữa bệnh... nên rất muốn đến và ở mãi không muốn về. Nhưng nhà Thầy còn có Cô có các anh chị... nhiều khi cũng ngài ngại nhưng Cô và các anh chị dễ tính và tốt lắm :).
Hôm nay tôi đến nhà Thầy là lao vào ngồi tập với hai thanh gỗ ngay: Ngay khi đặt tay lên hai thanh gỗ khoảng 5s tôi nhận thấy 2 luồng khí tuôn xả vào 2 tay tôi mát lạnh, các cơ cùng rung rung lên- Và trạng thái không trọng lượng lần này xuất hiện nhanh hơn...
Nhưng cái căn bản nhất sau 2 lần tập với hai thanh gỗ là tôi cảm nhận về khí tốt hơn nhiều, các huyệt ở đầu và cuối các đường kinh...( các đầu ngón tay, ngón chân, gan bàn tay, gan bàn chân...) của tôi được khai thông hết. Cảm nhận rất rõ sự xả khí của các đường kinh... Sức khỏe tôi ngày càng tốt thêm mỗi khi tới nhà Thầy.
Thầy ơi! Học trò chúng con luôn biết ơn Thầy!

vangiangngoc
26-04-2012, 19:37
Mình cũng được tập với 2 thanh gỗ này một lần và một lúc. Nhưng mỉnh chỉ cảm nhận được rất ít. Mình cảm giác được khí xoáy vòng quanh từ dưới lên, bao bọc quanh mình. Khí màu trắng nước và hình sóng nước nho nhỏ. Sau đó thì khi vẫn tiếp tục tràn vào mình thông qua 2 bàn tay. Người bình bị rung nên mình phải bám chắc vào cây gỗ.