PDA

View Full Version : Tản mạn từ ngày xưa ...đến ngày nay



Vũ Hiên
17-04-2012, 23:48
ND đang chỉnh sửa!

Hoasentrang
18-04-2012, 14:46
Cảm ơn Vũ Hiên nhiều, đúng là qua cửa Vũ Hiên còn khó hơn qua cửa thầy đấy, hihi
Chúc Vũ Hiên và gia đình KCTL ngày một phát triển, tìm được nhiều người cùng chí hướng, đồng tâm đồng lòng để giúp cho cuộc sống ngày một chất lượng và hạnh phúc.

Vũ Hiên
18-04-2012, 15:08
Cảm ơn Vũ Hiên nhiều, đúng là qua cửa Vũ Hiên còn khó hơn qua cửa thầy đấy, hihi
Chúc Vũ Hiên và gia đình KCTL ngày một phát triển, tìm được nhiều người cùng chí hướng, đồng tâm đồng lòng để giúp cho cuộc sống ngày một chất lượng và hạnh phúc.
:o Thật ra cũng là tùy Duyên đấy chị ah! Được sắp xếp cả rồi mà, bởi có nhiều Khách qua "cửa" Thầy không nổi lại được gửi lại "cửa" em đấy. Đặc biệt là các bạn nhờ việc Duyên Âm, các bạn lưu ý nhé. Đi lối tắt chưa chắc đã nhanh, chậm một tý nhưng chắc ah!.:)

tindohuongthien
18-04-2012, 19:30
Em thấy cái TÙ VÀ của chị Vũ Hiên càng ngày càng to và nặng lên rất nhanh. :). Em vẫn luôn sãn sàng hỗ trợ chị những lúc chị cần. hihi. Cố lên chị nhé .

mai
20-04-2012, 10:57
Đôi điều cùng Vũ Hiên!
Như VH đã nói "Số ít Khách của diễn đàn có PHÚC ở lại theo học Thầy tuy ít nhưng tới hôm nay gắn bó với KCTL lại rất khăng khít...", nhưng VH biết không, cũng không hề ít những "khách" chưa từng được "nhập môn" hay trở thành "học trò" của Thầy vẫn luôn dõi theo Thầy cùng các đệ tử, cũng như diễn đàn này. Hơn thế nữa, những người ấy giúp cho nhiều người khác trong gia đình, bạn bè cùng biết đến diễn đàn và tập luyện theo và không ít trong số đó cùng theo dõi diễn đàn cũng như các hoạt động từ thiện của Thầy. Những người đó có khi còn không có nickname trên diễn đàn (do tuổi cao không thông thạo internet), hoặc có nickname nhưng chưa post bài vì lý do này hay lý do khác.
Mình nói như vậy mong VH và mọi người biết rằng ngoài đệ tử, học trò, và các thành viên trên diễn đàn KCTL ra còn có rất nhiều, rất nhiều người cùng tập KCTL và luôn dõi theo Thầy cùng các đệ tử bằng cách này hay cách khác.
Chúc VH mọi điều tốt đẹp, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Thầy cũng như các đồng môn khác và tất cả mọi người.

toilaai
20-04-2012, 16:19
Chào Vũ Hiên,
Nhờ có cuộc gặp gỡ với Em chị đã hiểu ra được nhiều điều, chị giờ vẫn đều đặn tập TKKT, nhưng cảm nhận về khí của chị vẫn chưa tiến bộ lắm. Chị mới chỉ dám tập bài này thôi chưa chuyển qua các bài tập khác;). Chị cũng mong lắm lắm có ngày được gặp Thầy và trở thànhh học trò của Thầy mà chưa biết phải làm thế nào.
Chị thực sự có ấn tượng rất đặc biệt về em Hiên, một người cực kỳ kiên nhẫn và cảm thông giúp đỡ người khác.
Chúc Em Hiên luôn luôn được mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.

toilaai
21-04-2012, 16:44
Cảm ơn Vũ Hiên đã kiên trì nghe tâm sự của mình. Vũ Hiên đã gặp nhiều người không hiểu có nhớ ra mình không. Theo hướng dẫn tận tình của Vũ Hiên hiện nay mình đã tập TKKT được gần hai tháng rồi, mình cũng đã có chút cảm nhận về khí, tuy tập tành chưa được đều đặn lắm, nhưng cũng luôn cố gắng thu xếp thời gian để tập. Mong rằng có ngày nào đó qua "cửa" của Vũ Hiên mà được gặp Thầy.
Chúc Vũ Hiên luôn khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.