Đăng nhập

View Full Version : Niềm Tin Từ Giấc Mơ Kỳ Lạ



tindohuongthien
15-04-2012, 18:13
Niềm Tin Từ Giấc Mơ Kỳ Lạ


Thưa Thầy và các A/C/E đồng môn sáng nay(15/04/2012) con tindohuongthien có một giấc mơ lạ xin được chia sẻ với Thầy và mọi người.
Trong thời gian gần đây gia đình cũng như bản thân của TDHT gặp một số chuyện không vui nên gần đây TDHT hơi mất cân bằng về tinh thần. Những lúc THDT thấy khó khăn và mất phương hương nhất thì luôn tâm niệm xin Thầy và các Cụ giúp con thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Sáng này vì là chủ nhật nên TDHT ngủ dậy muộn hơn mọi khi. Trong khi ngủ TDHT thấy mình đứng cạnh vị Phật, vị Phật ấy đang nằm nghiêng như là ngủ (giống như hình ảnh Phật nằm khi sắp về cõi Niết Bàn ). Khung cảnh xung quanh không có gì chỉ là mầu trắng của bầu trời, TDHT thấy có một người cũng đứng rất gần vị Phật đó, TDHT không nhìn được mà chỉ là cảm nhận thôi. Người đó hình như cố tình không cho TDHT nhìn thấy mặt nhưng TDHT lại thấy người đó rất quen và thân thiết. TDHT bị chiếc áo của vị Phật cuốn hút ánh mắt vào đó, chiếc áo lấp lánh với các đường sọc chéo mầu vàng rất đẹp. Khi THDT đang mải nhìn chiếc áo thì nghe có tiếng chào Phật Tổ của người đứng bên cạnh (vì không chú tâm nên k nghe được hết), người đó chỉ cúi người chào sau đó đứng bên cạnh vị Phật đó. Khi nghe thấy tiếng chào làm TDHT giật mình và ngước lên nhìn đã thấy vị Phật lúc nãy ngồi trên đài hoa sen mầu vàng, TDHT đã quì và chào Cụ. ( Khi nhìn và nghe người bên cạnh chào là Phật Tổ thì TDHT nghĩ trong đầu là mình đang được gặp cụ Thích Ca, không biết có đúng không?) Khi lậy Cụ xong, TDHT ngước lên nhìn Cụ vì TDHT quì rất gân chân đài hoa sen nên nhìn Cụ rất rõ. Cụ khẽ cúi xuống nhìn TDHT mỉm cười và Cụ hỏi.
- Con là Từ Hai ah ?
Lúc đó đó TDHT chưa hiểu gì hết, ú ớ nói với cụ là.
- Vâng ạ.
Cụ nói tiếp.
- Nghĩa là con còn một biến động nữa.
Cụ liền đưa cả bàn tay cụ về phía trán của TDHT rồi cụ nói tiếp.
- Lúc đó nhãn thần của con sẽ mở, sau đó sẽ có rất nhiều chuyện đến với con.
TDHT nghe Cụ nói có nhiều chuyện sẽ đến thì thấy lo, nhưng khi nhìn Cụ thì lại thấy nét mặt Cụ rất vui, nên TDHT cũng yên tâm. 
Cụ còn giải thích cho TDHT là .
- Ví dụ như con đến mảnh đất nào mà thấy bất ổn thì con xử lý giúp họ (Cụ vừa nói vừa cười rất tươi)
Lúc này người đứng bên cạnh từ lúc đầu mới lên tiếng, hỏi giúp chuyện của TDHT với Cụ (nhưng người này nói lại nghe không rõ chi tiết)
- Thưa Phật Tổ, thế bệnh (hay là chuyện) của .....có giải được luôn không ?
Cụ nói với TDHT.
- Việc của con không giải được luôn, đến lúc sẽ được giải và có người giải cho.
Cụ khẽ cúi xuống nói với TDHT .
- Con về bảo với bố con là sang năm nhà con sẽ có chuyện hỉ.
Lúc đó TDHT nghĩ chắc là chuyện hỉ của chị gái vì chị gái TDHT sinh năm 86 chưa lập gia đình. Nhưng TDHT hỏi lại Cụ là .
- Chuyện hỉ của chị gái con ạ.
Cụ cười và nói .
- Chuyện hỉ của con chứ của ai.
TDHT nghe đến đó hơi sốc vì chưa bao giờ từng nghĩ và có ý định mình sẽ lập gia đình vào sang năm. 
Cụ bảo với TDHT.
- Bây giờ ta phải nghỉ để tí nữa còn làm việc với mọi người, có gì để đến sáng mai nói tiếp.
Cụ còn dặn là sáng mai qua chỗ Cụ, Cụ sẽ nói tiếp cho biết.
TDHT không biết là sáng mai là thời gian của trần tục hay ở trên đấy nữa ? 
Khi gần kết thúc thì TDHT thấy sau lưng mình có một số người, nhưng không biết rõ là ai và nhìn như thế nào ?.
Trong giấc mơ này TDHT thấy người đứng bên cạnh giống như là người đã từng dẫn TDHT đến gặp cụ Địa Vương Mẫu Phật trong giấc mơ lần trước, ngưới đó cũng không cho nhìn mặt và nói chuyện cũng rất khó để nghe được.
TDHT không biết giấc mơ có phải là thật hay không ? Nhưng sau giấc mơ thì TDHT thấy rất vui, một cảm giác rất yên tâm, cảm giác như những lo lắng trong cuộc sống hiện tại tan biến hết, tinh thần nhẹ nhõm kỳ lạ cứ như là "mơ’. 
Không biết nói thế nào, nhưng TDHT thấy mình là người rất may mắn đã đến được gia đình Khí Công Tâm Linh, để rồi có những cảm nhận rất đặc biệt về tình người, về tâm linh và những khó khăn trong cuộc sống dễ dàng trôi qua nhanh hơn.
Một lần nữa con xin bày tỏ sự biết ơn của Con tới Thầy, về tất cả những việc Thầy đã dành cho con, cũng như gia đình con, con sẽ luôn luôn cố gắng cùng các A/C/E trong lớp KCTL TU LUYỆN thật tốt.
Kính chúc Thầy và gia đình khí công tâm linh luôn mạnh khỏe.


http://s13.postimage.org/wd6jnkwwj/images.jpg (http://postimage.org/image/wd6jnkwwj/)
<br /><br />

Y Xuan
17-04-2012, 15:39
Những giấc mơ cũng thường trở về với tôi trong những giấc ngủ, rồi nó cũng qua nhanh như "giấc mơ", vì đơn giản chỉ là giấc mơ. Song có một giấc mơ mà tôi lại muốn được mơ tiếp, đó là giấc mơ "Tôi được Thầy tặng quà" (có vẻ như con hơi tham một chút Thầy ạ...) .
"Đêm đó khoảng 2h sáng, bé Quỳnh Anh sốt nhẹ, quấy khóc, khóc rất to mắt cứ nhắm lại nhưng chẳng hề có chút nước mắt nào, tôi dỗ dành mãi thế nào bé cũng không nín...tôi biết đây không phải là hiện tượng ốm bình thường của một đứa trẻ nhưng chưa biết phải làm thế nào. Bình thường khi bé Quỳnh Anh bị bệnh thì toàn anh S chữa, xong trong giấc mơ tôi không liên lạc được với anh S. Chẳng biết phải làm thế nào nên tự mình chữa bệnh cho cháu, tôi tâm niệm mời HVLB xin Thầy thuốc chữa bệnh cho cháu, dứt lời tôi cảm nhận được Thầy đã đứng trước mặt.
Thầy bảo: "Con xòe bàn tay trái ra, Thầy cho cái này".
Tôi xòe tay ra và được Thầy tặng một vật gì đó bé bằng hạt lạc, nhưng tỏa ánh sáng giống như viên ngọc minh châu. Thầy bảo: "Con làm đi...", rồi tôi tỉnh dậy, người cứ ngẩn ngơ, chưa hiểu là mơ hay thật..."

Giấc mơ ngắn ngủi nhưng là một bài học nhắc nhủ tôi cần chủ động, chăm chỉ luyện tập để có thể chữa bệnh cho mình và các con không phải lúc nào cũng sẵn có người bên cạnh để giúp đỡ mình được. Giấc mơ thắp sáng, soi rõ đường đi của tôi ở phía trước. Từ giấc mơ đó tôi hiểu ra :" Chỉ cần mình thành tâm thôi, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào Thầy cũng có thể xuất hiện ngay để giúp đỡ chúng ta."
Con cảm ơn Thầy đã tặng quà cho con.

Vũ Hiên
17-04-2012, 23:57
Vũ Hiên thì chưa bao giờ được "Mơ"! Chỉ thấy "Thực" :) Nhưng Vũ Hiên luôn tin rằng các giấc mơ đặc biệt như giấc mơ của em Tindohuongthien & chị Y Xuân đều là những giấc mơ có thật. Thích nhất là trong nhưng giấc mơ đó bóng dáng Vũ Hiên được xuất hiện thấp thoáng:D!
@ Tindohuongthien: Nhớ ngày 8-4 em nhé!

Tịnh_Tâm
18-04-2012, 07:35
Thưa thày và các anh chị em đồng môn . Khoảng nửa tháng trở lại đây con rất hay nằm mơ thấy Thày thày ạ. Bắt đầu từ CN nửa tháng trước , khi chị Hiên bảo con với thànhtrung là Thày cho phép hai em đến lớp để học thử. Nhưng do báo vội quá , mà con có việc hẹn trước nên không đến được. Ngay tối hôm ý nằm mơ đuợc ăn cơm cùng Thày, lại có bao nhêu người nữa . Mỗi tội con không biết mặt. Còn hai lần nữa được Thày dắt đi đâu đấy nhưng mà chỉ thoáng biết thế thôi , không rõ như lần đi ăn cơm kia . Mong rằng trong giấc mơ, con cũng ghi nhớ được lời thày dạy !