PDA

View Full Version : Được Thầy Khai mở trực tiếp



huongtamlinh
15-04-2012, 16:50
Chào các bạn!
Trong cuộc đời này, dường như mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Không hiểu vì cơ duyên gì mà tôi biết đến Thầy, biết đến phương pháp luyện tập khí công của Thầy. Nhưng từ ngày biết đến Ngôi nhà KCTL đã cho tôi cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của con người-đâu phải chỉ có ở một kiếp này, đâu chỉ có phần thực hiện hữu này mà ẩn sau nó là cả một chuỗi thời gian nối tiếp nhau và những không gian rộng lớn khác. Đồng thời, nhờ sự chỉ dạy của Thầy tôi cũng hiểu hơn về ý nghĩa của việc tu luyện thế nào cho đúng- tu luyện theo đúng nghĩa trước hết để trở thành một người tốt thật sự. Rồi nữa tôi muốn theo Thầy, muốn học được cách chữa bệnh bằng khí công để một ngày nào đó tôi có thế dùng nó để giúp đỡ cho những người xung quanh tôi…Những suy nghĩ ấy, những mong muốn ấy cứ ấp ủ trong tôi như một nguồn năng lượng vô hình động viên tôi có tinh thần luyện tập kiên trì bền bỉ, cố gắng hơn nữa. Để tự nhiên rồi cái gì đến sẽ đến…
Một hôm, tôi đến nhà Thầy chơi- Những lúc rảnh thì đám học trò chúng tôi vẫn thường đến nghe Thầy dạy bảo, kể chuyện…còn Thầy thì lúc nào cũng thế, hóm hỉnh, bao dung. Mọi người đang trao đổi công việc thì đột nhiên Thầy gọi tôi lại bảo tôi ngồi thiền. Thầy nói hôm nay sẽ khai mở cho tôi. Lúc đó tôi rất bất ngờ, không hiểu vì lý do gì mà tự nhiên Thầy lại khai mở cho tôi nữa, và trong lòng xen lẫn niềm vui là sự hồi hộp. Vì tôi hiểu khi được Thầy khai mở thì trong luyện tập của tôi chắc chắc sẽ có nhiều biến chuyển rõ rệt. Thầy đặt tay vào lưng tôi và hô : Khai mở Huyệt đạo, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa của cơ thể. Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể. Sau đó Thầy để tôi ngồi thiền, 2 tay nắm vào 2 thanh gỗ hóa thạch, cảm nhận rất rõ khí từ 2 thanh gỗ truyền qua 2 tay đi vào cơ thể. Rồi rất giống với những cảm giác gần đây tôi thường có được khi ngồi luyện tập nhưng mạnh hơn, cơ thể nở to ra, căng phồng, không còn cảm nhận rõ cơ thể nữa, toàn thân rất nóng nhưng không hiểu sao tay tiếp xúc với 2 thanh gỗ lại lạnh. Một cảm giác thật sự “bay bổng”, cơ thể như được nâng lên hoàn toàn, một lúc sau thì không còn cảm thấy cơ thể đâu nữa chỉ còn duy nhất lạnh ở 2 bàn tay nắm chặt vào thanh gỗ ( vì sợ rơi xuống đất mặc dù vẫn đang ngồi dưới đất chứ đâu), rồi cơ thể còn như lộn ngược lại ... Cứ như vây khoảng 30 phút, trong lòng đầy sự ngạc nhiên thích thú với cảm nhận bản thân, và biết ơn đối với Thầy.
Tôi hiểu việc được thầy khai mở trực tiếp là một đặc ân của Thầy đối với bản thân tôi và đương nhiên còn rất nhiều các học trò khác nữa. Tôi thầm cảm ơn thầy! Và tự hứa với mình từ nay sẽ chăm chỉ tu luyện để không phụ công lao dạy dỗ của Thầy.

http://s7.postimage.org/cvg124ion/J_Ngoi_Thien.jpg (http://postimage.org/image/cvg124ion/)
<br /><br />

nhkvn
19-04-2012, 14:53
Chúc mừng bạn nhé, mình mới biết tới trang này khi tìm hiểu về duyên giữa người thế giới bên kia với người dương, đang chập chững tập thanh khí khai tâm :)

leducanh
19-04-2012, 20:41
chúc mừng bạn,nhiều người muốn được như bạn lắm đấy,bạn phải chăm chỉ luyện tập để không phụ lòng thầy