hoc_hocnua_hocmai
21-09-2010, 19:39
- Thưa Thầy, qua thời gian em ngồi tập theo sự chỉ dẫn của Thầy đến nay cũng đc gần 1 năm, em nhận thấy sức khỏe của em được chuyển biến rất rõ rệt. Cụ thể:
+ Các chứng cảm cúm và thỉnh thoảng ốm vặt ko còn nữa
+ Viêm họng hầu như hết hẳn, chỉ khi nào sơ ý để lạnh thì bị đau trở lại, nhưng khi ngồi thiền lại hết
+ Trí nhớ đc cải thiện
+ Da dẻ hồng hào, tươi nhuận
+ Cơ thể hình như cũng săn chắc vì cũng có thể kèm theo thời gian này em vận động hơi nhiều??
+ Ko còn chứng khó chịu đầy hơi như trc nữa (hay tại vì ăn ít :D??)
+ Thần sắc, phong thái thay đổi (phần này do mọi ng nhận xét chứ em cũng ko để ý)
+ Đến bây giờ em ngồi thiền, ko rơi vào trạng thái buồn ngủ, hôn trầm như trc nữa nhưng rất tĩnh, có khi còn ko nghe thấy trong đĩa thầy nói gì mà vẫn tỉnh táo và tĩnh lặng?
+ Ngồi tập theo đĩa của Thầy rất rõ ràng mạch lạc và định hướng đc phương pháp tu tập cho mình
- Thưa thầy, có những vấn đề nào em chưa rõ ràng xin thầy giải thích giúp em. Và em rất cám ơn thầy đã chỉ dẫn dạy bảo để em có đc và học hỏi đc ở phương pháp tu luyện của thầy
- Em kính chúc và mong thầy vui khỏe
-------------------------------------------------------------
Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ cùng mọi ng trong diễn đàn và những ng là học sinh của thầy:
Theo như suy nghĩ của tôi thì chúng ta ko phải chỉ học ở thầy 1 môn khí công tâm linh đâu mà học đc rất nhiều đấy. Ví dụ như: thấy việc thầy làm, nghe thầy nói và thầy kể chuyện; ko phải ngộ ra ở 1 việc làm ấy, ở 1 lời nói ấy, ở 1 câu chuyện ấy ... mà ngộ ra rất rất nhiều ... Vấn đề còn phải phụ thuộc vào nhận thức và ý thức học hỏi của từng người. Vì vậy chúng ta nên cố gắng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, Đó là điều cốt yếu.
Tôi chỉ biết chia sẻ chút ít nhận biết của mình và cũng mong mọi người cùng chia sẻ với nhau để chúng ta luyện tâm, luyện não đc tốt hơn.
Tâm là thứ vô hình ko nhìn thấy đc nhưng nó lại rất hữu hình, nó hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi, ở mọi hành động cử chỉ, tư duy của con ng. Mong sao tu tâm tốt để làm ng tử tế, để thông minh mẫn tiệp, để tâm đạo mở mang.
Em xin hệt ạ :D
+ Các chứng cảm cúm và thỉnh thoảng ốm vặt ko còn nữa
+ Viêm họng hầu như hết hẳn, chỉ khi nào sơ ý để lạnh thì bị đau trở lại, nhưng khi ngồi thiền lại hết
+ Trí nhớ đc cải thiện
+ Da dẻ hồng hào, tươi nhuận
+ Cơ thể hình như cũng săn chắc vì cũng có thể kèm theo thời gian này em vận động hơi nhiều??
+ Ko còn chứng khó chịu đầy hơi như trc nữa (hay tại vì ăn ít :D??)
+ Thần sắc, phong thái thay đổi (phần này do mọi ng nhận xét chứ em cũng ko để ý)
+ Đến bây giờ em ngồi thiền, ko rơi vào trạng thái buồn ngủ, hôn trầm như trc nữa nhưng rất tĩnh, có khi còn ko nghe thấy trong đĩa thầy nói gì mà vẫn tỉnh táo và tĩnh lặng?
+ Ngồi tập theo đĩa của Thầy rất rõ ràng mạch lạc và định hướng đc phương pháp tu tập cho mình
- Thưa thầy, có những vấn đề nào em chưa rõ ràng xin thầy giải thích giúp em. Và em rất cám ơn thầy đã chỉ dẫn dạy bảo để em có đc và học hỏi đc ở phương pháp tu luyện của thầy
- Em kính chúc và mong thầy vui khỏe
-------------------------------------------------------------
Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ cùng mọi ng trong diễn đàn và những ng là học sinh của thầy:
Theo như suy nghĩ của tôi thì chúng ta ko phải chỉ học ở thầy 1 môn khí công tâm linh đâu mà học đc rất nhiều đấy. Ví dụ như: thấy việc thầy làm, nghe thầy nói và thầy kể chuyện; ko phải ngộ ra ở 1 việc làm ấy, ở 1 lời nói ấy, ở 1 câu chuyện ấy ... mà ngộ ra rất rất nhiều ... Vấn đề còn phải phụ thuộc vào nhận thức và ý thức học hỏi của từng người. Vì vậy chúng ta nên cố gắng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, Đó là điều cốt yếu.
Tôi chỉ biết chia sẻ chút ít nhận biết của mình và cũng mong mọi người cùng chia sẻ với nhau để chúng ta luyện tâm, luyện não đc tốt hơn.
Tâm là thứ vô hình ko nhìn thấy đc nhưng nó lại rất hữu hình, nó hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi, ở mọi hành động cử chỉ, tư duy của con ng. Mong sao tu tâm tốt để làm ng tử tế, để thông minh mẫn tiệp, để tâm đạo mở mang.
Em xin hệt ạ :D