PDA

View Full Version : Nhận diện người luyện khí công?



PhongThuyGia
13-09-2010, 13:05
Nhận diện người luyện khí công
1. Khi bạn luyện tập khí công có thấy biến đổi gì về cơ thể không?
+ Cấu tạo cơ thể: phần bụng, phần ngực, cơ bắp, da dẻ, nhịp hô hấp, dáng đi cử chỉ…
+ Yếu tố tâm lý: các cảm xúc đến thế nào: đối diện với sợ hãi, tức giận ra sao, nhìn nhận về sự sống cái chết thế nào, nhìn nhận về những điều bất công như thế nào…Sinh hoạt của con người có thay đổi gì rõ rệt không? Đối xử với con người, sự vật có thay đổi gì không?...
2. Làm sao khi gặp một người có thể biết người ấy tập khí công đã lâu chưa (có thành tựu chưa)?
+Kính mời các bạn chia sẻ để mọi người cùng tham khảo,và theo dõi quá trình tu tập của bản thân.

thocaixinhgai
13-09-2010, 15:44
Mình mạn phép copy vài dòng của GS Hàng Thanh giúp các bạn nhận diện người đã có thành tựu trong luyện công"


Tác giả giúp quý vị một phương cách đơn giản để nhận chân người có luyện nội công thật hay giả mà không bao giờ bị hắn đánh lừa:

· Người có nội công tướng mạo khôi vĩ mà nhu hòa, mặt sáng bóng dù cho thân thể có gầy ốm đi nữa, nhất là hai mắt sáng sòng sọc, dầu cố dấu đi cũng thường long lên nên khi nhìn thẳng vào ai dù không giận mà cũng có uy (oai).

· Giọng nói khí trầm, có âm vang xa và ấm, thường thì giọng lớn hơn người thường, họ nói một câu dài không ngừng để thở. Nếu giọng có cố làm cho nhỏ đi thì âm thanh thật sắc nét, âm cũng vang xa, khi thét lên gây chấn động làm người đứng gần khó chịu, đôi khi bất tĩnh. Người có Nội công có thể diễn thuyết nhiều giờ liên tiếp không biết mệt, và dù thức khuya giọng nói vẫn trầm hùng trong trẻo như thường chớ không bị rè đục như người thường.

· Bụng dưới tròn nhẵn (láng), không có người thành tựu nội công nào mà bụng teo như con ve đực. Cũng không nên lầm những người ham ăn uống quá độ bụng to, mỡ dày như bụng lợn. Người luyện nội công bụng chỉ to ở phần bụng dưới chỗ vực Đan điền. Nếu người ấy cởi trần ta sẽ thấy phần bụng dưới thoi thóp nhẹ nhàng, đó là họ thở bằng bụng đó. Người thường thở bằng ngực.

· Ngoài ra không kể người thành tựu nội công da dẻ hồng hào tươi tốt phương phi, tuổi càng lớn trông càng oai nghi, quắc thước. Duy cũng có một số vị chân tu vì suốt đời trì giới tuyệt thực nên cơ nhục không được nở nang, nhưng tựu trung nhờ giữ được nguyên tinh nên da dẻ vẫn láng bong (trừ khi già thì da nhăn).

· Một điều đáng lưu ý hơn là người thành công Nội công tinh lực mạnh mẽ vô cùng nhưng họ không ham chuyện nam nữ. Những người ham chuyện nam nữ thái quá thì không thể thành tựu Nội công, mà nếu có thành chút ít rồi trong thời gian sau cũng không còn gì nữa. Tác giả nói về ánh sáng của mắt mà quên nói có những hạng nam nhân cũng như nữ nhân đa tình dâm dật bẩm sinh mắt cũng tự nhiên sáng long lanh, mới nhìn thoáng người ta có thể lầm tưởng là họ thành tựu Nội công nhưng nhìn kỹ trong một giây thì không phải. Mắt kẻ dâm dật đa tình tròng đen có nhiều nước như mắt con chó mực nên khi có ánh nắng hay ánh đèn chiếu vào thấy lóng lánh. Thứ lóng lánh đó không có ngời mà cũng không có uy, nhứt là con mắt dâm hay nháy, cùng hay nhìn xéo mà không thích nhìn thẳng vào sự vật một cách thực tâm.

thocaixinhgai
14-09-2010, 14:29
Thấy chủ đề hay quá mà không thấy ai bình luận cả, có vẻ đây là chủ đề khó. Mình xin nói vài cảm nhận về mình tuy kinh nghiệm học hỏi cũng chẳng có gì và cũng chẳng có thành tựu nào cả vì mọi cái đều mới bắt đầu nhưng mình cũng có những nhận xét sau:
1. Bụng hơi to và căng dù chưa ăn uống gì cả (có lẽ bị bệnh giun)
2. Nước da có sáng bóng hơn và chân tay cảm thấy tròn hơn (có lẻ bị bệnh phù thủng)
3. Ót có 2 cục u hay bên, trên mỏ ác và đỉnh đầu nổi cục u ( có lẻ u lành tính)
4. Hơi thở có vẻ sâu và êm hơn (có lẻ tay bị giảm thính lực nên không nghe được hơi thở )
5. Giảm hẳn ham muốn tình dục (có lẻ bị bệnh lạnh cảm)
6. Ít nói và không quan tâm đến những lời châm chít (có lẻ bị bệnh vô cảm)
7. Tướng đi nặng chịt và có phần không bình thường (có lẻ bị bệnh của người già)
Vài dòng góp tham gia cùng chủ đề của bạn, để DĐ trở nên xôm tụ hơn.
Chúc mọi người tinh tấn.

PhongThuyGia
14-09-2010, 17:50
Quả thật đề tài hơi thách đó thật. Mình cũng xin phân tích thêm mấy ý của bạn thocaixinhgai.
"1. Bụng hơi to và căng dù chưa ăn uống gì cả (có lẽ bị bệnh giun)"
Có lẽ bụng dưới to thì phải. Do tập thở bụng theo kiểu Phật gia, lại thở 4 thì nữa thì chắc chắn bụng phải to rồi. Trong võ thuật chắc các bạn cũng biết đến công phu Thối nạp (hít thở), mà người ta hay trình diễn để treo người trên một cái bát gắn sợi dây, hoặc để kéo ô tô. Đó cũng là nhờ tập thở bụng mà ra. Ai muốn học trò đó để đùa trẻ con thì có thể liên hệ với mình.
"2. Nước da có sáng bóng hơn và chân tay cảm thấy tròn hơn (có lẻ bị bệnh phù thủng)"
Tập khí công song hành với luyện thở. Nhờ thế mà phổi chắc chắn khỏe hơn và sạch hơn. Phổi thuộc hành kim, theo y lý phương đông thì phổi thông với da. Do vậy phổi khỏe nên da sáng đẹp là điều tất yếu. Từ đây mở ra một hướng làm đẹp cho chi em phụ nữ nào muốn đẹp da và kéo dài tuổi thanh xuân ngay từ bên trong, đó chính là luyện tập khí công.
"3. Ót có 2 cục u hay bên, trên mỏ ác và đỉnh đầu nổi cục u ( có lẻ u lành tính)"
Cái này thì mình không dám chắc lắm vì mình không thấy xuất hiện. Nhưng mình được biết nhiều người luyên khí công cũng có hiện tượng như vậy. Có người xương đầu còn chia thành từng mảnh như mai rùa, chả biết có phải do bẩm sinh không!
4. Hơi thở có vẻ sâu và êm hơn (có lẻ tay bị giảm thính lực nên không nghe được hơi thở )
Thở sâu hơn là điều chắc chắn. Không những lúc mình chú ý, mà cả lúc mình không chú ý vào việc thở (lao động làm việc) hơi thở vẫn sâu và đều, Chu kỳ người ko tập khoảng 5-7s. Còn người tập theo mình (cá nhân) từ 14-17s. Lúc hoạt động mạnh hơi thở cũng không bị gấp.
"5. Giảm hẳn ham muốn tình dục (có lẻ bị bệnh lạnh cảm)"
Chắc do tâm tự tiết chế thôi. Theo mình môi trường (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội) sống có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề này. Có lẽ nên tránh trường hợp Đoạn âm bất như đoạn tâm
"6. Ít nói và không quan tâm đến những lời châm chít (có lẻ bị bệnh vô cảm)"
Các cụ có câu" nói nhiều hao khí". Nói ít có thể do tự bản thân không muốn nói. Mấy lời châm chít thôi thây kệ, ai nói mặc. Tâm đố kị đã giảm rất nhiều rồi. Cái ngã ko còn lớn nữa. Híc
"7. Tướng đi nặng chịt và có phần không bình thường (có lẻ bị bệnh của người già)"
Tướng đi có ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố di truyền do ảnh hưởng bởi yếu tố cấu trúc các xương. Tuy nhiên do chơi thể thao (võ thuật chẳng hạn, hay luyện đi như người mẫu chẳng hạn) tướng đi có thể thay đổi. Người mệt mỏi tinh thần suy kiệt cũng có tướng đi nặng chịch đấy. Ngoài ra các bạn có thể thấy một công phu trong võ thuật, người ta đi(chạy) trên những viên gạch xếp thẳng đứng (chả nhớ công phu đó tên gì!). Nhưng yếu mĩnh có nó là đưa ý xuống đan điền, làm dây liên hệ với đất. Mình tập mãi ngã mấy lần tí mất răng chả tập nữa.
Theo phán đoán của mình trong nhận xét thứ 7 của bạn.
+ Nếu mà tướng đi nặng chịt( ko phải người mệt mỏi) tức mỗi liên hệ của bạn với đất rất tốt, Có thể thấy luân xa 1,2,3 của bạn hoạt động rất ổn. Bạn sống hòa nhập với xã hội. mong muốn được sống cuộc sống xã hội rất cao và bạn có đủ khả năng để làm việc đó...Ví dụ "Tình nguyện" vô đối
Chúc các bạn sức khỏe và tu tập ngày càng tiến bộ!

thocaixinhgai
15-09-2010, 08:16
Cảm ơn lời bình của Phong Thủy Gia nhé. Qua đây mới thấy bạn biết nhiều công phu quá nhỉ.

zeronic
18-09-2010, 01:58
Cụ GS kia có lẽ nói về người tập khí công .. chiến đấu. Loại này luyện cũng tương tự nhưng thiên về vũ thuật. Bàn cái sự này tớ mạo muội dặt ra mấy vấn đề để ta tự suy nghĩ và tự có câu trả lời của riêng mình!
1 - Nếu nhìn hình tướng mà xét thì tất cả Phật. Thánh, 108 vị La hán ... chả ai có Nội công!
2 - Về võ thôi nhé! Luyện võ thuật khiến cho cơ bắp, hình thể, dáng đi, phong cách v v hiện hữu là ... có võ thì trình còn còi, chỉ là "võ thuật" mà thôi. Hết gian đoạn đó luyện lên tới "võ đạo" thì những thứ kia biến mất và con người trở lại mức bình thường nhất. Thế ra luyện đến "võ đạo" thì mất hết nội công à?
Theo mình thì đơn giản cực:
1 - Coi như tất cả có hoặc không có là Ok!
2 - Cảm nhận cái "tinh quang" qua ánh mắt. Dù có giả vờ ủ rũ hay với con mắt "nửa chì, nửa thau" vẫn không giấu được cái lóe sáng "tinh quang" ấy! Bạn có tu luyện sẽ cảm nhận rõ hơn người không tu luyện!
Chả có gì là chính xác tuyệt đối cả. Cách đây gần Thế kỷ người ta đã biết mọi thứ là Tương đối rồi. Bạn không tin ư? Đi mà hỏi ông Anh- xtanh!

thocaixinhgai
18-09-2010, 11:05
Thế thì theo Zeronic bằng cách nào để có thể nhận biết 1 người có luyện khí công thành tựu. Tất nhiên mà mọi thứ đều tương đối thôi, khoảng 99% đúng là OK roài.

PhongThuyGia
18-09-2010, 13:01
+Theo thầy Nguyệt Quang Tử muốn luyện khí thành tựu phải có duyên. Làm sao để nhận biết người đó có duyên với bộ môn ấy (ban đầu mình định lập với chủ để: Làm sao để nhận biết mình có duyên với một bộ môn). Mình định phân tích 4 luận điểm gồm: tâm lý học, cảm quang học, tướng số học, và tử vi lý số hòng tìm câu hỏi có duyên với thế giới huyền bí hay không! Tâm lý mình muốn đi sâu vào tìm hiểu 3 yếu tố là: Tâm thức lặp lại, tâm thức cảm xúc, và tâm thức động lực. Về cảm quang học, mình muốn phân tích sâu về quan sát trường hào quang, đặc biệt là quan sát luân xa. Về tướng số mình muốn đi sâu vào phân tích diện tướng (tướng mặt) và tướng tay. Về tử vi mình muốn phân tích về yếu tố liên đới giữa cung Phúc đức, quan lộc Đặc biệt là bộ 3 sao Thiên đức, Thiên đồng, và Thiên lương. Thiết tưởng đơn giản nhưng thực sự không phải dễ
+ Mình cũng có dự định chia sẻ cách nhận biết thành tựu người luyện khí công(kể cả người ko luyên) bằng phương pháp quang sát trường hào quang.Tuy nhiên chắc cũng không phải là dễ hiểu cho lắm. Híc! ngay cả trường hào quang cũng có thể làm giả.

nguoikiemtim
18-09-2010, 17:26
Em mới vào diễn đàn, thấy diễn đàn tuy mới mở nhưng những bài viết của các thành viên rất tâm huyết, Như bác Phong Thủy Gia chẳng hạn. Kiến thức của Bác này quả là bác đại tinh thông. Rất mong được diện kiến bác

PhongThuyGia
20-09-2010, 16:22
Em mới vào diễn đàn, thấy diễn đàn tuy mới mở nhưng những bài viết của các thành viên rất tâm huyết, Như bác Phong Thủy Gia chẳng hạn. Kiến thức của Bác này quả là bác đại tinh thông. Rất mong được diện kiến bác

Híc " Bác đại tinh thông" nghe mà khiếp. Mình thấy nó giống như " Đại bác bắn vào thinh không". Nổ thì nghe rõ to nhưng chả trúng vào đâu cả. Không trúng vào đâu cả thế có khi lại hay (tâm vô sở trụ). Dù sao cũng cám ơn bạn!:p

NGOALONG SU
20-09-2010, 16:50
Bác Phong Thủy Gia cần cần phải khiêm tốn quá, tôi thấy mấy bài bác viết rất bổ ích cho mọi người

HuyenAnh
20-09-2010, 22:36
Theo như mình thấy thì các bạn vào diễn đàn này, mà cứ ôm khư khư những lý thuyết trong sách vở, thì chỉ thiệt thòi thôi. Đây là phương pháp đặc biệt nhất mình từng gặp, kiến thức hoàn toàn được xây dựng nếu các bạn chịu đưa các bạn về một trang giấy trắng.
Nói thật lòng, Phong Thủy gia và các bạn nào mang tư tưởng của các giáo lý của đạo Phật, ngày xưa mình cũng học thuộc lòng như ai, nhưng rồi cũng nhận ra độ đáng tin của người viết sách. Vốn đó không phải lời đức Phật, chả thể nào biết có ai đó bôi thêm cái gì vào.
Và mình cũng tin là các vị Phật nói ít, chứ không dài dòng văn tự như các kinh sách bây giờ, ít lời nhiều ý.
Nếu chỉ nói về những kiến thức sách vở thì mình tự thấy mình là con giáp thứ 13 đây, nhưng tự thấy không nên bê kiến thức bên ngoài vào đây, điều đó không có nhiều giá trị lắm. Mình khuyên chân thành các bạn đấy, các bạn có duyên học phương pháp này của thầy, các bạn nên đến tận nơi bái sư học đạo, đừng ngồi tò mò, thiếu thực chứng.
Ngày trước đọc một lô về làm việc thiện, giờ nhận ra đến những việc nhỏ nhất như giúp người không quen biết một cách vui vẻ không toan tính, mình cũng chưa làm được, nên có nói lý luận về lý thuyết cũng bằng thừa
Ngày trước tu hướng đến thành Tiên, thành Phật, giờ nhận ra làm một người tốt một cách đúng nghĩa còn khó, lấy đâu ra sức mong cầu thành Tiên, thành Phật, tất cả là ảo tưởng hết
Ngày trước tìm hiểu các phương pháp khác nhau, hứa hẹn sự giải thoát, giác ngộ trong một hoặc vài kiếp, giờ chả tin nữa. Các thầy hoành tráng cũng gặp rồi, chả ai thật sự hoành tráng nếu tiếp xúc một thời gian dài cả, các thầy đều chỉ nói mồm thôi, chứ cũng không thật sự mạnh, và thiện tâm như lời các thầy nói
Chỉ có thầy Nguyệt Quang Tử, mình càng tiếp xúc càng nể sợ thầy. Tất nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan của mình, nhưng mình nghĩ các bạn nên thử một lần, bỏ hết các bám chấp cũ, đừng nghĩ rằng công lao nghiên cứu tâm linh 10-20 năm của mình là hoành tráng, thử vứt hết đi tìm hiểu phương pháp này xem.
Biết đâu...

zeronic
22-09-2010, 01:29
Hic! SẮC SẮC , KHÔNG KHÔNG ! HuyenAnh nhỉ !
À mà ta nói đến cái gì thế? Xem tướng để biết cái gọi là Nội công ư?
Luyện Nội công để phát tiết ra ngoài, chỉ nhìn bên ngoài (tướng mạo) cũng biết có Nội công thì ... chúc PhongThuyGia sớm thành tựu. Tớ chỉ mong tu tập cho mình có ngoại hình trở thành bình thường nhất còn bao nhiêu thần khí dồn ngược vào nội lực cho ... lành! Hì! Hì!