Đăng nhập

View Full Version : Thầy giải đáp hộ con với



thanhsonxn
11-09-2010, 10:44
Thầy ơi, mấy hôm nay con tập bình thường, nhưng hơi lạ là cảm nhận về khí ngày càng yếu dần đi, mà cảm nhận về màu sắc lại nhiều hơn con cũng không hiểu sao nữa
Con gặp chuyện rất lạ mong thầy giải đáp cho con.
Khi con mới tập xong, con nằm xuống ngủ, mới nằm xuống hơi mơ màng tự dưng con thấy mình có cảm giác muốn bay lên. Lúc đó con vẫn có suy nghĩ bình thường con cố gắng hết sức để bay lên nhưng vẫn bị một cái gì đó kéo lại, một lúc sau tự nhiên con thoát ra được và nhìn xuống dưới thấy mình nằm đó. Lúc đó con thấy khí trong người rất mạnh mẽ toàn thân sức mạnh khí cuồn cuộn trong người và ra 2 tay.
Con không biết đây là thực hay chỉ là mơ trong lúc ngủ, thầy có thể giúp con giải đáp ko?

291279
11-09-2010, 14:23
Có lẽ thanhsonxn xuất hồn rồi đấy !

thocaixinhgai
11-09-2010, 14:23
Em luyện nhanh thật đấy mới 10 tháng mà có thể xuất hồn rồi, ghê gớm quá !

phanmei
11-09-2010, 15:54
mình cũng gặp trường hợp này 1 lần ,cảm giác thú vị và thấy hơi ...ghê

NguyetQuangTu
11-09-2010, 16:23
Gửi thanhsonxn và...
- Sau giai đoạn khí cảm là giai đoạn khí quang,con đang chuyển từ cảm sang quang.
- Đây là giai đoạn đầu của quá trình truyền đạt thông tin giữa vía và phần thực thể,giữa thực thể và vía khí vía đã đi ra khỏi cơ thể.
Nếu vía không đi ra được như thế thì khi ở xa mà muốn đến thăm "B" thì làm thế nào ?
Nếu vía không đi ra được như thế thì khi ở xa mà muốn chữa bệnh cho người khác thì làm thế nào ?

thanhsonxn
12-09-2010, 18:30
Dạ con cám ơn thầy, như vậy thì cứ tập bình thường không phải làm gi nữa ạ. Thầy thấy con có cần phải tập luyện cách nào khác không?
Thỏ cái nói mình tập nhanh hả? mình cũng chẳng biết tự dưng cứ tự nhiên vậy chắc do thầy đưa di học đây mà.:) con cám ơn thầy

PhongThuyGia
13-09-2010, 13:03
Mình cũng có những bài tập tương tự: Tự mình đưa mình vào trang thái kiểu như sắp ngủ. Sau đó mình tưởng tượng cả cơ thể biến thành một chấm sáng và đi khắp nơi. Ban đầu thì mình thích hay đi rong chơi các nơi: ra cánh đồng trước nhà, đến các danh lam thắng cảnh, lên mặt trăng sao hỏa, đến các giải ngân hà...Giờ thì mình thường xuyên đi vào trong cơ thể để dạo chơi cho "vui". Chả biết có phải là xuất hồn không!

noithangnoithat
14-09-2010, 09:05
Bác PhongThuyGia nhìn thấy chấm sáng đi như thế hay chỉ là tưởng tượng ra như thế ?
Hiện nay có nhiều ông thầy dạy học trò cứ tưởng tượng ra,tưởng tượng mãi thì nó thành thật...Thực ra khi tưởng tượng mãi thì nó thành tự kỷ ám thị và những hình ảnh nhìn thấy đều là hình ảnh ảo.

HuyenAnh
14-09-2010, 10:57
Mình cũng có những bài tập tương tự: Tự mình đưa mình vào trang thái kiểu như sắp ngủ. Sau đó mình tưởng tượng cả cơ thể biến thành một chấm sáng và đi khắp nơi. Ban đầu thì mình thích hay đi rong chơi các nơi: ra cánh đồng trước nhà, đến các danh lam thắng cảnh, lên mặt trăng sao hỏa, đến các giải ngân hà...Giờ thì mình thường xuyên đi vào trong cơ thể để dạo chơi cho "vui". Chả biết có phải là xuất hồn không!

Em đã đọc nhiều bài viết của bác, có thể nói nếu xét về phương pháp bác đang tu tập và các phương pháp tu tập hiện nay, thì bác cũng là hàng khủng đấy.
Nhưng tiếc là so với phương pháp này, thì những gì bác kể có vẻ hơi thiếu mạch lạc và thiếu thuyết phục.
Kiến thức của Đạo Phật, nói gì thì nói nếu không có thực chứng trải nghiệm cá nhân, thì nó vẫn rất lý thuyết, nghe là biết ngay bác chưa thực sự nhập vào nó.
Nói về kiến thức đạo Phật em cũng biết chút ít, trước em cũng là đệ tử dòng mũ đỏ, giáo lý, các sadahna đều thực hành hàng ngày cả, mật chú đọc vèo vèo, tụng ngày đêm...tham dự đầy đủ các quán đảnh từ quán đảnh bên ngoài, bên trong lẫn bí mật, được học trực tiếp từ một vị Tulku trưởng tu viện bên Nepal, lúc đó em nghĩ em cũng không tệ:D. Nhưng từ khi học Đạo từ thầy Nguyệt Quang Tử, em tự thấy tốt nhất em nên tự phế võ công cũ, vì nó vẫn chỉ là khẩu quyết, em không thể ngồi đọc khẩu quyết mà tưởng mình múa võ được.

PhongThuyGia
14-09-2010, 13:47
Híc
"Em đã đọc nhiều bài viết của bác, có thể nói nếu xét về phương pháp bác đang tu tập và các phương pháp tu tập hiện nay, thì bác cũng là hàng khủng đấy."
+Theo ý của Bác NQT thì mình thuộc dạng tu "lẩu". Mỗi môn biết một tí
"Kiến thức của Đạo Phật, nói gì thì nói nếu không có thực chứng trải nghiệm cá nhân, thì nó vẫn rất lý thuyết, nghe là biết ngay bác chưa thực sự nhập vào nó."
+ Chuẩn luôn! Ví đạo Phật là cái nhà không cửa, mình toàn đi sờ soạn xung quanh, chả biết chỗ nào để vào.
"Nói về kiến thức đạo Phật em cũng biết chút ít, trước em cũng là đệ tử dòng mũ đỏ, giáo lý, các sadahna đều thực hành hàng ngày cả, mật chú đọc vèo vèo, tụng ngày đêm...tham dự đầy đủ các quán đảnh từ quán đảnh bên ngoài, bên trong lẫn bí mật, được học trực tiếp từ một vị Tulku trưởng tu viện bên Nepal, lúc đó em nghĩ em cũng không tệ. Nhưng từ khi học Đạo từ thầy Nguyệt Quang Tử, em tự thấy tốt nhất em nên tự phế võ công cũ, vì nó vẫn chỉ là khẩu quyết"
+ Bạn HA rất có tâm học đạo đấy. Việc bạn học được rất nhiều các môn trước đó, có khi lại là cái cớ, cái duyên bạn đến với Thầy NQT. Người đã có tâm thì sớm hay muộn cũng thành đạo cả.
+ Thực ra theo mình mọi chuyện xảy ra đều có cái cớ của nó từ rất lâu rồi. Việc có cái này, cái kia, mất thứ này thứ nọ, gặp người này, người khác, bệnh tật, đau yếu, sống chết, âu cũng là việc mình cần trải qua để hoàn thiện các kỹ năng mà bản thân đã xác định trước khi có mặt tại cõi đời này.
Khó à! khó thì khó, dễ à! dễ thì dễ, sống à! sống thì sống, chết à! chết thì chết.

PhongThuyGia
14-09-2010, 14:02
Bác PhongThuyGia nhìn thấy chấm sáng đi như thế hay chỉ là tưởng tượng ra như thế ?
Hiện nay có nhiều ông thầy dạy học trò cứ tưởng tượng ra,tưởng tượng mãi thì nó thành thật...Thực ra khi tưởng tượng mãi thì nó thành tự kỷ ám thị và những hình ảnh nhìn thấy đều là hình ảnh ảo.

Đương nhiên là tưởng tượng rồi.
Mình có thể ra cánh đồng trước nhà vì mình rất thích nó. Mình có thể đến được các vì sao bởi vì mình cũng rất mê thiên văn học (hồi trước chuyên làm kính thiên văn). Giờ mình đi vào cơ thể mình cũng phải tìm thêm các tài liệu về giải phẫu học đề nghiên cứu.
Nói chung là chỉ đi đến được chỗ nào mình thích hoặc có trải nghiệm thực về nó. Có thể cũng là một chứng bệnh của tự kỷ ám thị, chính mình cũng chưa biết nữa. Nhưng những cảnh tượng lúc đó rất thật, có thể thấy được gió thổi vào người, có thể thấy nắng chiếu vào bỏng tay, có thể nghe được những âm thanh trong. (Gió thổi, nắng chiều rát tay, âm thanh có khi ai bật quạt, bật đèn, tiếng chó nhà hàng xóm cũng nên):D.

HuyenAnh
14-09-2010, 14:12
To Phong Thủy Gia
Điều gì xảy ra khi cái mà chúng ta từ trước đến nay tin và bám vào nó: "Luật nhân quả công bằng" - theo cách nói của nhà Phật không hẳn đã đúng đắn trong thực tế hiện nay. Khi luật nhân quả nhãn tiền thay thế cho luật nhân quả cũ, và dù là luật gì thì nó lại vẫn mang tính tương đối? (tức là cũng không hẳn mọi thứ đều tại nhân duyên, đôi khi là 1 sự tổng hợp ngẫu nhiên ngớ ngẩn nào đó chả do bất kỳ nhân duyên nào)
Bạn nghĩ là chuyện gì xảy ra cũng có cái cớ từ lâu rồi, nhưng nếu nó không hề có cái cớ nào cả, nó cứ run rủi và xui xẻo nằm ngoài nhân quả, thì bạn nghĩ sao?
Với góc nhìn của bạn, bạn tin là lời HA nói không đáng tin cậy, HA biết điều đó
Nhưng thử đặt giả định ngược lại (vì cũng như các lời từ sách vở khác, cũng đâu có gì thực tế chứng minh đâu, toàn là sự tự chấp nhận), nếu lời mình nói đúng thì sao. Việc bạn vào diễn đàn này mà vẫn mang khư khư những kiến thức cũ bạn học, thì bạn tìm được gì ở đây nữa. Những cái mới lạ, những tinh hoa ở đây bị bóp méo theo góc nhìn của một phương pháp khác, liệu nó có thực sự giúp gì cho bạn không?
Tiên đề đầu tiên của việc tu tập theo phương pháp này là bạn phải là tờ giấy trắng đã, nhưng trang giấy của bạn đã kín đặc chữ rồi thì làm sao có gì mới được.
Mình thấy bạn cũng vào diễn đàn lâu rồi, và rất có tinh thần xây dựng nội dung cho diễn đàn nên mạn phép tham gia vài câu góp ý, xuất phát từ tấm lòng thiện ý của mình thôi, không hề có ý phản biện gì bạn đâu:)

PhongThuyGia
15-09-2010, 09:29
Híc
Thôi chuyện Phật giáo đúng sai thế nào mình không dám bàn.
"Việc bạn vào diễn đàn này mà vẫn mang khư khư những kiến thức cũ bạn học",
+Quả đúng như vậy! Từ trước tới giờ hầu hết "kiến thức" dởm của mình đều do mình tìm trong lời nói của người khác, từ sách vở mà ra. Những kiến thức đó đều là kiến thức của người khác cả.Trình độ giác ngộ mình chưa cao thôi thì nhai lại cho chắc ăn. (Giống con bò quá)
"Thì bạn tìm được gì ở đây nữa."
Cái này mình chưa biết.Thôi cứ tìm đi đã. Thấy hay không tính sau.
"Những cái mới lạ, những tinh hoa ở đây bị bóp méo theo góc nhìn của một phương pháp khác, liệu nó có thực sự giúp gì cho bạn không?"
+ Bạn đánh giá mình cao quá. Mình thì không dám phát tâm bóp méo ai cả, Lơ ngơ họ quay lại cho mình vài cước có khi nghẽo cũng nên, vả lại lực mình yếu làm sao bóp méo được cả quả núi to. Nếu không trèo được lên núi thì chắc núi cũng cho đứng ở dưới ngó lên xem. Mình thường xuyên đến các võ đường ngồi xem để học lỏm. Cảnh báo là cấm không được tập theo ngay lúc đó. Tập mà không có sự đồng ý của thầy dạy ở đó hình như là một điều cấm. Nhiều thầy thấy mình chăm xem quá cũng mời vào tập cùng. Thôi em chắc chỉ xem được thôi chứ tập chắc không ăn thua.
Híc! Có thêm nhiều bạn càng tốt. Thế mà có khi lại khó

zeronic
16-09-2010, 01:34
Bàn về hiện tượng xuất hồn thì theo tôi chủ Topic bị ảo giác do ... muốn xuất hồn.
1 - Hiện tượng này xảy ra nhiều với nhiều người và gần như (gần như đấy nhé!) tất cả đều tự nhìn thấy mình và nhìn được các sự vật sự việc ở các góc nhìn khác (mà từ vị trí "xác" không thể thấy được!). Cảm giác chơi vơi, muốn quay lại hay bay đi đều khó theo ý muốn.
2 - Cũng hiện tượng tương tự như vậy nhưng là khi luyện khí tới mức nhập định hoặc tương đương. Ở mức độ này cái nhìn theo kiểu cảm nhận mà thành hình ảnh. Khi đó hình ảnh hiện rõ nét dù bạn có ... nhắm tịt cả đôi mắt, cảm giác sảng khoái và nhẹ nhõm bao trùm cơ thể!
Bạn đã mâu thuẫn (hay là) lộn xộn giữa hai việc khác nhau là "bị" và "thành quả". Khi "bị" xuất hồn bạn mới có được "suy nghĩ bình thường". Nhưng bạn đang tập, đang luyện thì xuất hồn bạn phải theo vế 2 kia. Khi đó bạn không có "suy nghĩ" theo Logic hay là Tư duy nữa mà hoàn toàn do ý nghĩ hay cảm nhận lúc đó đưa đẩy. Đạt được điều này nhưng bạn "quên" cái sự KHÔNG đi mà "suy nghĩ" thì ngay lập tức bạn rời khỏi trạng thái đó ngay chứ mong gì thấy cái này cái khác!
Hai trạng thái đó hoàn toàn giống nhau cái cảm giác 'thoát xác" nhưng lại hoàn toàn khác nhau ở chỗ cảm nhận và có hay không Tư duy!
Điều này bạn có thể kiểm chứng qua các tài liệu ghi nhận hay qua các bậc tiền bối trong TU TẬP.
Thân ái!

thocaixinhgai
16-09-2010, 07:57
Zeronic quả là cao thủ, bạn phân tích khá rõ ràng và logic.

thanhsonxn
16-09-2010, 09:49
Mình cũng chưa hiểu rõ lắm, bạn zeronic muốn nói ở đây là mình bị ảo giác thôi đúng không. Mình cũng không biết, cũng có thể là như vậy. Có phương pháp nào nhận biết được thế nào là ảo giác và thực tế không.
Cám ơn bạn nhiều.

zeronic
18-09-2010, 01:39
Cái sự đó thì chỉ có ...Trời mới chỉ rõ được. Hic!
Chớ buồn! Bạn đang ở ngã 3 đường và đã tiến tới mấp mé cái đích rồi mới có cảm giác ấy. Lúc này rất quan trọng cho việc rẽ về phía nào trong 2 con đường trước mặt. Khi rơi vào trạng thái "bềnh bồng" chớ nghĩ hay muốn gì, bạn nghi hay muốn gì rất nhanh có thể thấy nó và cảm nhận nó. Nhất là khi có đông người cùng tập và cùng ý tưởng thì sự cộng hưởng sẽ là ghê gớm. Bạn và mọi người sẽ "thấy" hay " nghe" tương tự nhau cái mà mình muốn nhưng ngỡ là thấy thật.
Ngược lại, khi đó bạn hãy thả lỏng, hãy "rỗng", hãy "không" thật kiên định thì sẽ xuất hiện các hình ảnh mờ ảo nhưng luôn trong trạng thái "sẵn sàng" tan biến. Quá trình giữ được cái "ảo giác" kia lại được hay không chính là cái DUYÊN tu tập hay sự tu tập của chính bạn quyết định. Chắc chắn không nhanh đâu nhưng dần nó trở thành "thực giác". Nó không như xây nhà hay leo cầu thang, cứ từ từ rồi lên cao mà khác lắm. Có khi hàng năm chả tiến lên chút nào nhưng bất ngờ chỉ 1 giây bạn có thể đạt tất cả.
Những điều này viết cả trăm trang giấy cũng không hết được ý. Thôi thì trong quá trình tu tập bạn sẽ dần ngộ ra chứ đâu có phải duyên ai cũng giống ai!

thocaixinhgai
18-09-2010, 12:40
đây là 1 phim nói về xuất hồn, các bạn xem để có cái nhìn rõ hơn vấn đề này.
http://www.youtube.com/watch?v=fk_Br85XmAg&feature=related