Đăng nhập

View Full Version : Tôi được thầy Chữa bệnh



xuan2566
09-04-2012, 09:41
Thời gian vừa qua tôi rất hay mệt mỏi, đến Cty thì uể oải, cứ ngồi lỳ một chỗ, không muốn làm gì nữa, về nhà ngồi tập mà người không có cảm nhận được như trước, tôi thấy rất nặng nề và sau mỗi bài tập tôi cảm thấy đầu tôi cứ ong ong không nhẹ như trước đây. Tôi nghĩ chắc do thời gian vừa rồi gia đình tôi có tang, phần vì lo nhiều việc, phần vì phải thức trắng hai đêm bên linh cữu người thân có khi tôi đã bị nhiễm âm khí nhiều cho lên tôi tập mà không được như trước. Tôi rất hoang mang, lo sợ vàtôi đã gọi cho VH. VH nói không sao và nói tôi cứ kiên trì tập đi và tôi cũng vẫn tập nhưng cũng cải thiện được hơn. Hai hôm sau tôi đi làm và người mệt vô cùng cứ như không còn sức lực nữa. Tôi đánh liều gọi cho Thầy và nhờ thầy chữa bệnh từ xa. Lúc này tôi đang ở Cty và tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế , hai tay để lên hai bên tay ghế, nhắm mắt. Mặc dù ngày hôm đấy không khí thật mát mẻ nhưng lúc này tôi thấy nóng ran cả người, sau ít phút thì tôi lại cảm nhận có một luồng khí man mát nhẹ nhẹ xung quanh người, được 15 phút thì tôi thấy người khoẻ hơn và nhanh nhẹn hơn. Một cô bé bước vào phòng và hỏi sao em thấy chị có gì vui mà xinh tươi thế? Tôi đùa nói: “ ừ, vì chị vừa được uống thuốc xinh”.
Thật tuyệt diệu, Thầy như một ông Tiên có thể chữa bệnh và cho thuốc từ xa.
Con rất cảm ơn Thầy và Kính Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ.