PDA

View Full Version : Cám ơn Thầy (kỷ niệm 1 năm gặp được Thầy)



Phương Nam
08-04-2012, 23:11
Thường khi chúng ta có việc gì đó liên quan đến tâm linh thì chúng ta mới đi tìm những người Thầy về tâm linh. Trường hợp của tôi cũng vậy, gia đình tôi và bản thân tôi liên tục có chuyện xảy ra ( từ lúc bé đến nay hơn ba mươi mấy năm gia đình tôi không năm nào được bình yên hết này đến chuyện kia xảy ra) nên tôi đã lên mạng tìm kiếm những điều về tâm linh.
Hôm đó ngày 14/02/2011 tôi tìm thấy trang www.tukhicongdentamlinh.com (địa chỉ trước đây của diễn đàn này), tôi đọc rất nhiều bài về duyên âm, trùng tang, bàn thờ… Sau đó tôi liên lạc với Trangntn và Thỏ Ngọc, cả hai bạn rất nhiệt tình an ủi và bảo rằng tôi cứ an tâm đi khi nào Thầy vào TP. HCM thì Thầy sẽ giúp tôi, bây giờ thì tôi cứ tải bài trên mạng của Thầy về tập.
Thú thật là lúc đó tôi cũng tải bài về nhà luyện tập (lúc đó chưa biết gì về bài tập của thầy), tôi chỉ ngồi yên đến hết đoạn Thầy nói còn đoạn nhạc thì tôi không hiểu gì nên không ngồi luyện nữa và làm biếng không tập tành gì.
Đến đầu tháng 4/2011, Thỏ Ngọc và Trangntn cùng gọi điện báo là Thầy đã vào Tp. HCM và đang ở quận 7 và cho tôi địa chỉ đến gặp Thầy ở nhà của Sơn. Sáng thứ 7, tôi và người bạn của tôi được Thỏ Ngọc hẹn ở trước trường Đại học Sư Phạm. Thỏ Ngọc là một cô bé dễ thương, nhiệt tình luôn cười tươi nói với chúng tôi chờ thêm một vài người nữa rồi đi.
Khi bước vào nhà của Sơn, tôi thấy Trang và một số người đã ở đó. Thỏ Ngọc nhào tới Thầy ôm cười tíu ta tíu tít và giới thiệu chúng tôi với Thầy.
Thầy là một người đàn ông trung niên không được cao lắm (giống như tôi tưởng tượng) khoảng chừng hơn năm mươi (sau này tôi mới biết Thầy 60 tuổi rồi) trông cũng bình thường như các ông lão khác ngồi làm việc trên laptop (trông rất hiện đại và Thầy luôn bắt kịp nhịp với thời đại). Sau đó Thầy hỏi từng người chúng tôi về các vấn đề mà chúng tôi tìm đến Thầy, Thầy hỏi chúng tôi đã tập bài của Thầy chưa? Chúng tôi đều trả lời là chưa tập nên Thầy giận và la tại sao chúng tôi chỉ thích ăn sẵn mà không bỏ công sức luyện tập (sau này tôi mới biết phải tập luyện để khai thông kinh mạch thì chữa bệnh mới có kết quả cao). Nhưng một lúc sau Thầy cũng xem bệnh cho từng người chúng tôi: người bạn đi cùng tôi lúc Thầy đặt tay vào lưng thì có hiện tượng, bạn ấy cứ đập đầu xuống đất rồi lại ngửa lưng ra sau (trong tư thế ngồi thiền) gần chạm đất dù một lúc sau Thầy gần như không chạm vào người mà bạn ấy cứ trong tình trạng như vậy (chúng tôi ngồi xung quanh cảm thấy rất kinh dị), người thì ngồi mà cứ lắc lắc liên tục … sau đó Thầy dặn về nhà tập bài rồi tuần sau đến Thầy cắt duyên âm cho. Tiếp theo Thầy kêu tất cả chúng tôi cùng ăn cơm và nói chuyện với chúng tôi rất thân mật giống như người trong nhà vậy.
Cũng trong đợt này Thầy cũng phát khí để khai mở và chữa bệnh cho tất cả mọi người tập luyện (phát từ TPHCM), thú thật trước đó tôi chưa cảm nhận được gì, tối hôm đó mặc dù đang trực nhưng tôi cũng tranh thủ ngồi nhận công của Thầy( trong lòng hồi hộp không biết mình có nhận được gì không? Đến bây giờ mỗi lần nghe Thầy phát công mà tôi vẫn hồi hộp như vậy).
Đến 11h tôi cảm nhận thấy người mình cứ xoay tròn một lúc sau bị chồng chênh giống như thuyền vậy, qua đoạn ngồi thuyền là cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái vì những điều này mà tôi cảm thấy lòng tin được tăng thêm một chút (là con người thì hầu như không ai tin người nào đó hoàn toàn ngay sau vài lần gặp).
Đến ngày Thầy hẹn (là ngày cuối cùng Thầy ở TPHCM trong đợt đó), Tôi và người bạn của tôi cùng đến gặp Thầy, Thầy có trí nhớ dai nên gặp Tôi và bạn tôi là Thầy nhớ tên chúng tôi ngay. Hôm ấy là ngày cuối cùng nên có rất nhiều học trò của Thầy tập trung ở đấy, Thầy nói chuyện với mọi người rồi bỗng quay sang nói với chúng tôi “Thầy cắt duyên âm cho các con xong rồi đó”. Trước đó tôi cũng đã tìm hiểu về cách cắt duyên âm của Thầy(qua trang web và các học trò của Thầy) của những người khác. Cách của Thầy thật đơn giản, không khoa trương để lừa bịp người khác.
Đối với tôi, Thầy là một người Thầy hiền từ, dễ mến, luôn lắng nghe người khác, luôn quan tâm và yêu thương học trò. Thật sự mà nói lúc đấy không biết những việc của Thầy có linh nghiệm không (bây giờ thì tôi tin nhiều về chuyện tâm linh của Thầy qua những nhận biết mà bản thân trải qua mà sẽ kể lại ở những phần sau) nhưng với thái độ quan tâm đến người lạ như vậy(không hề đòi hỏi gì) cũng làm cho bản thân tôi cũng vui, có lòng tin với cuộc sống và con người nhiều hơn.
Những lần sau đó mỗi khi tôi có chuyện gì Tôi đều gọi cho Thầy thì Thầy rất vui vẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều, Thầy coi chúng tôi như là người nhà và chúng tôi cũng xem Thầy như là người nhà vậy. Từ ngày biết đến trang web và Thầy, tôi thấy cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt và buồn chán nữa. Ngoài ra từ ngày gặp Thầy, nhất là sau khi được Thầy đến tận nhà để làm bàn thờ và trấn đất cho gia đình tôi, từ đó trong gia đình và trong công việc của tôi gặp rất nhiều may mắn (trước đây gia đình tôi gặp rất nhiều chuyện buồn và trắc trở hầu như tôi chưa bao giờ gặp may mắn mặc dù trong công việc tôi luôn là người có trách nhiệm và luôn hoàn thành công việc): trong công việc luôn có người giúp đỡ và được công nhận những đóng góp của mình…
Thầy ơi con luôn tin tưởng và quý mến Thầy, con kể lại những chuyện trên để cảm ơn những điều Thầy đã làm cho con. Thầy ơi con viết văn dở lắm, những gì viết trên không thể diễn tả hết được những điều Thầy đã làm cho con cũng như không thể nói hết lòng biết ơn và tình cảm con dành cho Thầy mong Thầy thông cảm cho con nhé.
Cám ơn Thầy, cám ơn các bạn trong lớp khí công đã giúp đỡ mình từ lúc còn bỡ ngỡ và các bạn trong ban admin xây dựng được trang web này mà nhờ có nó tôi và nhiều người được Thầy giúp đỡ.