Hoasentrang
04-04-2012, 16:39
Khi có được cơ duyên gặp thầy, cũng là lúc mình bắt đầu tìm hiểu về khí công, khí công tâm linh. Được thầy khai sáng tâm trí, được thầy giải thích cặn kẽ và có những bước tiếp xúc đầu tiên về thế giới tâm linh. Mình luôn tự hỏi, tại sao khí công lại có nhiều quyền năng đến vậy, thật sự khí công có chữa được bách bệnh hay không?
Mình mới bắt đầu tập luyện được gần 2 tháng, mình cũng có nhiều cảm nhận rất rõ trong cơ thể, sau mỗi bài tập, mình thấy khí huyết trong người có sự thay đổi.
Và mình list ra 1 số bệnh trong cơ thể mình thấy có sự chuyển biển sau gần 60 ngày tập tại nhà và cả ở phòng khách nhà thầy
1. Khí huyết kém, kinh nguyệt không đều
Mình vốn có bệnh khí huyết kém từ thời con gái (đến nay đã U40), vòng kinh không đều, khí huyết kém tươi. Vậy mà khi tập luyện, lần đầu tiên mình đã về đúng vòng kinh chuẩn là 28 ngày. Điều này khiến mình rất bất ngờ, lúc đầu còn chả hiểu vì sao. Sau mới nhớ ra mình đã kiên trì luyện tập mà có, hihi
2. Bệnh hay mơ ngủ linh tinh. Mình có hệ thần kinh yếu hay sao, nhưng rất hay mộng mị, toàn những điều đôi khi quái dị, có khi gặp ác mộng. Khi tập luyện mình thấy những giấc mơ đó đã giảm đi, tuy thi thoảng vẫn mơ nhưng giấc mơ không còn là ác mộng nữa, mình có giấc ngủ ngon hơn.
3. Bệnh thiếu máu: mình có lượng hồng cầu kém, nên mỗi khi kiểm tra ở mí mắt thấy màu đỏ rất kém, nhợt nhạt, da mặt cũng xanh xao, sắc diện kém. Khi tập và được thầy trực tiếp chữa bệnh, mình thấy phần đó được cải thiện rõ. Mí mắt đã có màu hồng đỏ, mặt mình đã tươi tỉnh hơn nhiều so với trước.
4. Bệnh cứ uống rượu là dị ứng của ông xã
Ông xã mình vốn không biết bia rượu, thực ra là mỗi khi uống cứ bị nổi mẩn ngứa, dị ứng. Được thầy chữa, và tập luyện, học hỏi của các anh chị em trong lớp nên giờ uống rượu thấy ngọt mới chết. Giờ có thể uống ngoại giao mà không sao cả. Thầy có nói: Ai uống nhiều, học khí công tâm linh sẽ tự giảm bớt đi, ai không biết sẽ tự nhiên uống được.
5. Bệnh dạ dày
Ông xã mình đau dạ dày từ lâu, thế mà thầy chỉ cần hô.... và ông í ngồi thiền ở nhà thầy 1 lúc, chỗ đó đã hết đau ngay rồi, quả là như có phép thần và tay thầy là tay của 1 ông Tiên.
6. Bệnh đau khớp sống cổ
Mình có sống lưng không tốt, hay đau mỏi, mỗi khi đổi thời tiết lại đau khó chịu. Vậy mà gần đây cũng thấy không còn hiện tượng đó nữa.
7. Giảm thâm quầng mắt
Bệnh mắt thâm quầng do ngồi máy tính và thức khuya của mình giờ cũng giảm đi, mình đã thấy mắt đỡ mệt mỏi hơn nhiều so với trước. Thầy có khen là mặt mình nhìn sáng hơn, đẹp hơn, hihi.
Thưc ra, trong cơ thể mình còn có nhiều bệnh khác, nhiều khi thấy tức ngực, thầy lang bảo mình suy thận và suy nhược cơ thể.... huhu nên mình cứ tập luyện thôi.
Từ khi tập, mình thấy cơ thể ổn định, trạng thái ổn định, tâm lý ổn định... không biết đến bao giờ mới có thể khai mở những khả năng của bản thân nhỉ? Tuy thế nhưng mình rất có niềm tin và mong muốn có thể tự chữa bệnh cho bản thân và người khác.
Trên đây là 1 vài cảm nhận và chia sẻ của mình, các bạn nào thấy cũng có thay đổi thì viết lên đây nhé, mình rất muốn học hỏi thêm các anh chị em đang tập khí công để có những thông tin tốt cho sức khỏe.
Mình mới bắt đầu tập luyện được gần 2 tháng, mình cũng có nhiều cảm nhận rất rõ trong cơ thể, sau mỗi bài tập, mình thấy khí huyết trong người có sự thay đổi.
Và mình list ra 1 số bệnh trong cơ thể mình thấy có sự chuyển biển sau gần 60 ngày tập tại nhà và cả ở phòng khách nhà thầy
1. Khí huyết kém, kinh nguyệt không đều
Mình vốn có bệnh khí huyết kém từ thời con gái (đến nay đã U40), vòng kinh không đều, khí huyết kém tươi. Vậy mà khi tập luyện, lần đầu tiên mình đã về đúng vòng kinh chuẩn là 28 ngày. Điều này khiến mình rất bất ngờ, lúc đầu còn chả hiểu vì sao. Sau mới nhớ ra mình đã kiên trì luyện tập mà có, hihi
2. Bệnh hay mơ ngủ linh tinh. Mình có hệ thần kinh yếu hay sao, nhưng rất hay mộng mị, toàn những điều đôi khi quái dị, có khi gặp ác mộng. Khi tập luyện mình thấy những giấc mơ đó đã giảm đi, tuy thi thoảng vẫn mơ nhưng giấc mơ không còn là ác mộng nữa, mình có giấc ngủ ngon hơn.
3. Bệnh thiếu máu: mình có lượng hồng cầu kém, nên mỗi khi kiểm tra ở mí mắt thấy màu đỏ rất kém, nhợt nhạt, da mặt cũng xanh xao, sắc diện kém. Khi tập và được thầy trực tiếp chữa bệnh, mình thấy phần đó được cải thiện rõ. Mí mắt đã có màu hồng đỏ, mặt mình đã tươi tỉnh hơn nhiều so với trước.
4. Bệnh cứ uống rượu là dị ứng của ông xã
Ông xã mình vốn không biết bia rượu, thực ra là mỗi khi uống cứ bị nổi mẩn ngứa, dị ứng. Được thầy chữa, và tập luyện, học hỏi của các anh chị em trong lớp nên giờ uống rượu thấy ngọt mới chết. Giờ có thể uống ngoại giao mà không sao cả. Thầy có nói: Ai uống nhiều, học khí công tâm linh sẽ tự giảm bớt đi, ai không biết sẽ tự nhiên uống được.
5. Bệnh dạ dày
Ông xã mình đau dạ dày từ lâu, thế mà thầy chỉ cần hô.... và ông í ngồi thiền ở nhà thầy 1 lúc, chỗ đó đã hết đau ngay rồi, quả là như có phép thần và tay thầy là tay của 1 ông Tiên.
6. Bệnh đau khớp sống cổ
Mình có sống lưng không tốt, hay đau mỏi, mỗi khi đổi thời tiết lại đau khó chịu. Vậy mà gần đây cũng thấy không còn hiện tượng đó nữa.
7. Giảm thâm quầng mắt
Bệnh mắt thâm quầng do ngồi máy tính và thức khuya của mình giờ cũng giảm đi, mình đã thấy mắt đỡ mệt mỏi hơn nhiều so với trước. Thầy có khen là mặt mình nhìn sáng hơn, đẹp hơn, hihi.
Thưc ra, trong cơ thể mình còn có nhiều bệnh khác, nhiều khi thấy tức ngực, thầy lang bảo mình suy thận và suy nhược cơ thể.... huhu nên mình cứ tập luyện thôi.
Từ khi tập, mình thấy cơ thể ổn định, trạng thái ổn định, tâm lý ổn định... không biết đến bao giờ mới có thể khai mở những khả năng của bản thân nhỉ? Tuy thế nhưng mình rất có niềm tin và mong muốn có thể tự chữa bệnh cho bản thân và người khác.
Trên đây là 1 vài cảm nhận và chia sẻ của mình, các bạn nào thấy cũng có thay đổi thì viết lên đây nhé, mình rất muốn học hỏi thêm các anh chị em đang tập khí công để có những thông tin tốt cho sức khỏe.