Đăng nhập

View Full Version : Chữa Bệnh Qua Điện Thoại



thuận tâm
04-04-2012, 09:11
Thưa thầy , chắc thầy đã quên là thầy đã phẩu thuật não cho một người bệnh bằng điện thoại cách đây hơn ba năm. Người bệnh nầy tên là Lê Văn Tiến 56 tuổi ,anh Tiến đã đến nhà con để chữa bệnh nhức bả vai , cánh tay và tê mu bàn tay. Hôm nay nữa là được ba hôm


http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/BiacutechH1EB1ng1132_zps07083e2f.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/BiacutechH1EB1ng1132_zps07083e2f.jpg.html)

Hai hôm trước cứ chữa bệnh xong là về ngay , nhưng hôm nay lại khác, anh ấy nán lại chuyện trò vui vẻ, anh kể : năm 1989 ở chiến trường CamPuChia anh mất một chân bên trái , vì phải bắn b40 nhiều hơn qui định nên anh đã tụ máu trong não, suốt 18 năm anh chạy chữa khắp nơi , trong quân đội, ngoài tư nhân nhưng Bác sĩ bảo ko mổ được vì tỉ lệ thành công quá nhỏ. Mỗi lần trái gió trở trời cơn đau khủng khiếp lại đến , anh chỉ biết ôm đầu chổng khu rồi khóc suốt đêm, có lúc còn phải đập đầu vào tường. Sau những lần đau như vậy anh nằm ốm luôn cả tuần ko đậy nổi , và cứ thế suốt 18 năm liền bệnh tật cứ vùi dập anh , sống ko ra sống chết chẳng ra chết . Bao nhiêu là việc trong gia đình đều dồn lên đôi vai xương xẩu của người vợ .
Người vợ rơm rớm nước mắt thêm vào : “ những lần ảnh đau đứng nhìn mà bầm gan , tím ruột , chẵng biết làm sao. Mọi người thấy ai cũng xít xoa, cũng may là lúc đó có ông Chín, ông ấy bảo lên nhờ chú Thuận xuống xem sao. Tôi như người chết trôi vớ được cọc, lập tức lên tìm chú giúp. Cũng nhờ chú gọi điện cho ông thầy ở Hà Nội ổng chữa , cho nên từ đó đến giờ ảnh mới thoát khỏi bệnh đau đầu quái ác đấy chứ ”.
http://nk7.upanh.com/b3.s16.d1/35bd22cbf908036189458db8a177f89d_42728307.1127.jpg (http://www.upanh.com/1127_upanh/v/9rzeaf6z8fs.htm)
đây là hình người vợ

Bây giờ nhớ lại ngày ấy con cũng vừa từ Hà Nội về, nên ko biết làm sao với ca bệnh nặng như thế, chỉ biết gọi Thầy giúp, Thầy bảo chứng đau đầu của người nầy là do có cục máu đông phía sau trong não , để Thầy phẩu thuật dời cục máu nầy sang một chổ khác là khỏi đau ngay đấy mà. Và rồi người bệnh hết đau sau khoản 25p. Nghe như là khoác lác nhưng mà nó có thật bạn ạ, những chuyện như thế này thuậntâm xưa nay ít kể lại vì ko biết có ai tim ko.
Thưa Thầy, cứ mỗi lần được thầy giúp là học trò cảm ơn, cảm ơn rồi cảm ơn, rồi lại cảm ơn , cứ như thế chứ biết nói gì hơn. Nhưng dù sao con vẫn cảm ơn Thầy một lần nữa.

nguyenthithu
01-08-2014, 16:19
cảm ơn Thuận Tâm . Bài viết của bạn rất hay . Tôi tin là thật ,và còn rất tin nữa . Chúc bạn hạnh phúc và luôn có nhiều bài viết hay

linhle264
02-08-2014, 01:03
Cháu cảm động quá.......! Thật là vui khi được nghe những câu chuyện Thầy chữa bệnh! Cháu nhìn thấy chính mình trong ấy, vì cháu được Thầy chữa bệnh qua điện thoại 2 lần và cho mẹ cháu 1 lần!