Đăng nhập

View Full Version : Xin Thầy giúp con với !



Ngọc Trúc
01-04-2012, 18:43
Con kính chào thầy!
Đầu thư con xin kính chúc thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe.
Thầy ơi, con đi xem thầy bói bảo con có duyên âm. Lúc đấy con rất hoang mang lo sợ, con lên mạng tìm kiếm thông tin, tình cờ con vào được trang Web của Thầy, được gặp Thầy. Con đã tập bài thanh khí khai tâm của Thầy đã được 5 tháng rồi ạ. Con thấy sức khỏe con đã cải thiện nhiều. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm.
Con xin báo cáo với thầy kết quả luyện tập của con:
Khi con tập giai đoạn đầu con hay nghe thấy tiếng gõ mõ. Gần đây đến đoạn mở đầu con đã nghe thấy tiếng chuông chùa. Khi thì con thấy cơ thể di chuyển lùi dần về phía sau, sau đó lại đi tiến dần lên phía trước. Có lúc con cảm thấy cơ thể kéo dài ra, sau đó cơ thể như bị ép chặt lại, con thấy có một luồng khí xoáy mạnh xuống lòng bàn tay. Cơ thể lúc đầu tập thấy lạnh nhưng cuối bài con thấy cơ thể ấm dần lên. Bách hội đang khai mở con đã thấy tóc rung rung ở đỉnh đầu. Đôi lúc con thấy ấn đường sáng lên nhưng chỉ trong giây lát thôi.Thỉnh thoảng có tiếng ai đó nói lẩm nhẩm câu gì đó con không nghe rõ. Cách đây mấy tuần, con cảm nhận thấy khí rất rõ, cả toàn bộ cơ thể là một khối khí, lúc con cảm thấy người to ra, có khi lại thấy mình di chuyển lướt nhẹ trên mặt đất. Nhưng không hiểu sao đêm con ngủ không thấy ngon như trước, con nằm mãi mới ngủ được sáng tỉnh dậy con thấy rất mệt. Có phải cơ thể con không thích ứng với phương pháp tập 2 lần một ngày không hả Thầy? Hôm nào con tập thấy nhiều khí ở đầu là con tỉnh dậy thấy rất mệt mỏi. Còn hôm nào mà con không tập trung nhiều ở đầu thì con nằm xuống là ngủ được ngay nhưng đêm con lại mơ rất nhiều. Xin Thầy chỉ giúp con, con phải làm thế nào để giấc ngủ tốt hơn ?
Con đang cố gắng ngồi thiền một mình. Con sợ ma nên con không dám tập một mình, có lẽ vậy nên con tập không có kết quả tốt như mọi người. Vì trong thời gian đầu con tập, một buổi trưa con đang nằm mơ màng, con thấy toàn bộ cơ thể con là một luồng khí mạnh, lúc đấy con không thể cử động được. Con nhìn thấy một hình con rắn hay con rồng gì đó rất to, tiếp sau đó, con thấy xuất hiện một người áo choàng đen thoát ra từ đỉnh đầu con. Con sợ quá mở mắt tỉnh giấc thì không thấy gì nữa. Ngày hôm sau con gọi điện cho Vũ Hiên, con kể cho chị nghe. Vũ Hiên giải thích là lúc đấy có thể cơ thể con đã đi đến một không gian khác. Sau đó thì từ ngày đấy đến giờ con không còn gặp hiện tượng như thế nữa.
Đã mấy năm nay, con luôn nằm mơ có quan hệ với một ai đó, người lúc nào cũng thấy mệt. Mà con không hề hay biết con có người âm theo. Từ hồi con tập bài TKKT con không còn bị hiện tượng như thế nữa. Người ấy chỉ thỉnh thoảng cầm lấy tay con thôi. Con đã đi cắt duyên âm rồi. Tuần trước, con đi xem bói bài. Chú ấy bảo con là người âm đấy đã tách ra khỏi người con nhưng giờ vẫn theo con. Ông ấy còn bảo những người có người âm theo là sẽ có 4 nốt ruồi ở mặt trước cơ thể. Con xem lại thì đúng thế Thấy ạ. Con có 1 nốt ruồi ở bụng, 1 nốt ở sườn bụng, 1 nốt ở ngực. Chú ấy bảo đấy là dấu hiệu có người âm theo, giờ con phải để một loại nước gì đó ở đầu giường thì người âm sẽ không theo nữa. Chú ấy còn bảo cách tốt nhất để thoát khỏi người âm đó, thì từ bây giờ đến tháng 3,4 con gặp một chàng trai nào đó nếu mà chấp nhận được thì con nên yêu người ta thì người âm đó sẽ rời bỏ con và không theo con nữa. Vì người âm luôn ngăn cản không cho con gặp người theo ý mình. Còn nếu không thì tháng 7 này người âm ấy lại quay lại. Con cảm giác như người âm ý đang điều khiển con Thầy ạ. Vì con năm nay bị sao kế đô chiếu vào bị người âm ám thị, có nhiều lúc con không làm chủ được cảm xúc của mình. Cách đây không lâu, lúc gần sáng con đang ngủ thì con cảm nhận thấy có một bàn tay cầm và hôn vào tay con và nói câu gì đó, con không nghe rõ lắm. Thầy ơi, cắt duyên âm có hết được không hả Thầy? Con sinh năm 1985. Năm nay con 28 tuổi rồi Thầy ơi. Thầy ơi, Thầy giúp con với. Con thấy số con lận đận quá. Từ lúc con ra trường đến giờ, con luôn bị mất ngủ, nên đi làm cảm thấy rất là mệt mỏi, không tập trung vào công việc được. Thầy giúp con với, con muốn thoát khỏi tình trạng này. Con rất mong được gặp thầy. Con xin tạ ơn thầy.