Đăng nhập

View Full Version : Những điều cấm khi luyện tập khí công tâm linh?



PhongThuyGia
07-09-2010, 14:08
Theo cháu thì dường như mỗi một pháp môn đều có những điều cần phải tuân theo (giới luật) trong quá trình luyện tập. Liệu pháp môn khí công tâm linh có không? Nếu có thì xin Bác NQT có thể chia sẻ với những môn sinh theo học pháp môn này.
Kính chờ

291279
07-09-2010, 16:44
Theo nhà em thì trong thời gian tập luyện các môn khí công nói chung nên hạn chế:
1. Quan hệ nam nữ: hạn chế thất thoát tinh khí, dễ ngồi kiết già hơn.
2. Các thứ đồ ăn cay nóng: mất cân bằng âm dương, tăng ham muốn nhục dục.
3. Các thứ đồ uống như cafe, bia, rượu: cà phê làm dương khí khó đi lên --> khó nhập thiền, giảm hiệu quả thanh lọc. Bia rượu làm âm khí vào não nhiều --> ko biết hậu quả vì không giám thử. Bác nào liều thử hộ em phát !!!!!!!!!!!!!!!!

NguyetQuangTu
07-09-2010, 20:52
Gửi PTG và...
- Môn học này không có ngăn cấm gì tuyệt đối,tôi tuân theo nguyên tắc "Tự Tâm kiêng"...Các bạn cứ tập đi đến một lúc nào đó tự các bạn sẽ giảm những ham muốn trần tục như : Không thích ăn nhiều thịt cá,không thích uống nhiều bia rượu và chất kích thích,không thích đàn đúm vô bổ,không giám làm việc xấu...Và đặc biệt là khi hé nhìn được ánh sáng hoặc hình ảnh mà chót dại ăn một bữa thịt chó vào thì hôm sau...tối thui.
- Đây cũng là phương pháp đánh giá mức độ hoặc kết quả tu luyện của mỗi người,hãy tự chấm điểm cho mình.

291279
08-09-2010, 07:43
Thưa bác NQT, sáng nào mà cháu uống cafe thì buổi trưa tập bài Thanh khí khai tâm thấy hiệu quả giảm hẳn đấy ạ !

thocaixinhgai
08-09-2010, 08:44
Gửi PTG và...
- Môn học này không có ngăn cấm gì tuyệt đối,tôi tuân theo nguyên tắc "Tự Tâm kiêng"...Các bạn cứ tập đi đến một lúc nào đó tự các bạn sẽ giảm những ham muốn trần tục như : Không thích ăn nhiều thịt cá,không thích uống nhiều bia rượu và chất kích thích,không thích đàn đúm vô bổ,không giám làm việc xấu...

Lời thầy dạy rất chí lý, cảm nhận từ bản thân con cũng thấy vậy.

PhongThuyGia
08-09-2010, 12:05
Cám ơn bác Nguyệt Quang Tử đã trả lời
Một thiền sinh hỏi sư phụ.
-Thưa thầy con phải làm sao để được giải thoát?
-Buông bỏ khỏi các giàng buộc
-Làm sao để buông bỏ chúng?
-Ai trói buộc con!!!

Tùng Lâm
08-09-2010, 13:10
Đối với mình, có 4 điều cấm (hơi nhiều phải không các bạn :D):
- Cấm lười
- Cấm ăn nhậu phù phiếm dẫn tới phá hoại sức khỏe, tu được một ít lại phá một ít. (Khoản này mình vẫn chưa tiến bộ lắm, có ý thức như thế nhưng thực hiện mới được một phần)
- Cấm nghĩ linh tinh, lan man.
- Cấm so sánh

nguoikiemtim
18-09-2010, 17:31
Gửi PTG và...
- Môn học này không có ngăn cấm gì tuyệt đối,tôi tuân theo nguyên tắc "Tự Tâm kiêng"...Các bạn cứ tập đi đến một lúc nào đó tự các bạn sẽ giảm những ham muốn trần tục như : Không thích ăn nhiều thịt cá,không thích uống nhiều bia rượu và chất kích thích,không thích đàn đúm vô bổ,không giám làm việc xấu...Và đặc biệt là khi hé nhìn được ánh sáng hoặc hình ảnh mà chót dại ăn một bữa thịt chó vào thì hôm sau...tối thui.
- Đây cũng là phương pháp đánh giá mức độ hoặc kết quả tu luyện của mỗi người,hãy tự chấm điểm cho mình.

Cám ơn bác NQT cháu sẽ cố gắng làm theo những điều bác dạy

thongke
19-09-2010, 15:05
Thật ra, theo mình nghĩ, tu thân theo phương pháp của thầy là hướng đến một phương pháp tu tại gia. Tức là hòa chung với dòng người trần tục chứ không phải sống biệt lập như kiểu tu tại chùa. Theo mình thì tu tại gia mới có thể đem tình yêu thương đến moi người nhanh nhất. Khi bạn gặp một bà lão qua đường, bạn dừng lại ít phút để giúp người ta qua đường. Theo mình như vậy còn tốt hơn rất nhiều tu sĩ cắt tóc, học thuộc kinh mà chẳng hiểu kinh như thế nào. Có những người hiểu về kinh mà cả đời chỉ nói, chẳng bao giờ làm những việc cụ thể.

zeronic
20-09-2010, 01:28
Gửi PTG và...
- Môn học này không có ngăn cấm gì tuyệt đối,tôi tuân theo nguyên tắc "Tự Tâm kiêng"...Các bạn cứ tập đi đến một lúc nào đó tự các bạn sẽ giảm những ham muốn trần tục như : Không thích ăn nhiều thịt cá,không thích uống nhiều bia rượu và chất kích thích,không thích đàn đúm vô bổ,không giám làm việc xấu...Và đặc biệt là khi hé nhìn được ánh sáng hoặc hình ảnh mà chót dại ăn một bữa thịt chó vào thì hôm sau...tối thui.
- Đây cũng là phương pháp đánh giá mức độ hoặc kết quả tu luyện của mỗi người,hãy tự chấm điểm cho mình.

Hì! Hì! Không những tối thui còn ... đau bụng ấy chứ! Bàn về cái này xin phép chút đỉnh ngoài lề về Chay hay Mặn nhé!
Nhiều người nói: Đã ăn chay sao lại làm cỗ chay giống thịt cá?
- Đúng! Ta đã ăn chay mà ăn đồ là giống thịt cá chính là còn vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì : Cảnh sinh Tâm! Vậy bạn ăn chay khác chi ăn mặn??? Đức La hán Tế công ăn thịt chó uống rượu mà vẫn "chay" bởi Tâm sinh Cảnh. Với Ngài thì ăn thịt chó uống rượu cũng như ăn Đậu phụ uống trà mà thôi!
- Đơn giản là nhà chùa khi làm cỗ thết đãi khách không thể Sát sinh. Vì muốn thể hiện sự hiếu khách nên phải làm ra các món thông dụng hợp khẩu vị cho khách bằng đồ chay mà thôi.
Bà con mình khi "cương quyết ăn chay" nhưng thèm thịt quá phải mò đi mua cỗ chay ở mấy cái cửa hàng "chuyên dụng" thực vô ích quá! Đã thèm thịt cá mà không nhịn được cứ thịt cá mà ăn, dẫu sao cái TÂM mình cũng muốn Sát sinh rồi thì cái Cảnh khắc là thực thôi mà!:D