Mộc Lan
13-03-2012, 21:14
Mùa xuân đến không ồn ã, cháy bỏng như mùa hạ mà nhẹ nhàng bằng bông hoa tím, bằng tiếng chim hót trong trẻo như hạt sương long lanh…nhưng khiến lòng người cùng đất trời lay chuyển, một luồng sinh khí mới đang được thổi vào nhịp sống. Mùa xuân quay lại theo vòng tròn luân chuyển nhưng cảm giác mùa xuân mang về luôn luôn mới.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Hoaxuan.jpg
Vẫn biết theo quy luật thời gian và cuộc sống, tôi đã già đi nhiều với những nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt. Đã lâu lắm rồi tôi đã mất đi cảm giác tận hưởng những giây phút thăng hoa khi đi ngược những cơn mưa xuân xung quanh hồ Gươm, mà chỉ còn lại một bóng dáng người phụ nữ chạy ngược xuôi mỗi buổi tan tầm.
Mùa xuân nay khác với mùa xuân khác, tôi cảm nhận khí xuân lăn tăn trong cơ thể một cách riêng mà chưa bao giờ có. Có phải cơ thể tôi dần dần “sạch” lên để hòa lẫn với khí xuân tươi mới ?
Tôi trưởng thành hơn lên rất nhiều. Tôi đã tự mình thu vén gia đình nhỏ một cách chu đáo. Tôi đã không còn thói quen cuối tuần lân la các cửa hàng quần áo. Tôi đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh tôi và cùng họ giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống bây giờ dù có khó khăn tôi vẫn có thể mỉm cười và tìm ra phương hướng đúng đắn.
Tôi trân trọng từng giây phút trôi qua và thầm cảm ơn cuộc sống mang đến cho tôi nhiều cơ hội để trải nghiệm, trưởng thành. Cảm ơn Thầy, người đã mang đến cho chúng con những bài học thực tế bổ ích khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn, cảm ơn những người thân cho ta được yêu thương, chăm sóc và cảm ơn mùa xuân mang lại sức sống mới tươi trẻ cho tất cả mọi người.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Hoaxuan.jpg
Vẫn biết theo quy luật thời gian và cuộc sống, tôi đã già đi nhiều với những nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt. Đã lâu lắm rồi tôi đã mất đi cảm giác tận hưởng những giây phút thăng hoa khi đi ngược những cơn mưa xuân xung quanh hồ Gươm, mà chỉ còn lại một bóng dáng người phụ nữ chạy ngược xuôi mỗi buổi tan tầm.
Mùa xuân nay khác với mùa xuân khác, tôi cảm nhận khí xuân lăn tăn trong cơ thể một cách riêng mà chưa bao giờ có. Có phải cơ thể tôi dần dần “sạch” lên để hòa lẫn với khí xuân tươi mới ?
Tôi trưởng thành hơn lên rất nhiều. Tôi đã tự mình thu vén gia đình nhỏ một cách chu đáo. Tôi đã không còn thói quen cuối tuần lân la các cửa hàng quần áo. Tôi đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh tôi và cùng họ giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống bây giờ dù có khó khăn tôi vẫn có thể mỉm cười và tìm ra phương hướng đúng đắn.
Tôi trân trọng từng giây phút trôi qua và thầm cảm ơn cuộc sống mang đến cho tôi nhiều cơ hội để trải nghiệm, trưởng thành. Cảm ơn Thầy, người đã mang đến cho chúng con những bài học thực tế bổ ích khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn, cảm ơn những người thân cho ta được yêu thương, chăm sóc và cảm ơn mùa xuân mang lại sức sống mới tươi trẻ cho tất cả mọi người.