dangha
10-03-2012, 06:59
Chuyện dài chưa kể hồi 4: Thầy lập bàn thờ tại công ty và giúp tôi bán đất
7giờ sáng ngày 31/12, tôi qua công ty chuẩn bi lễ vật để Thầy qua lập lại bàn thờ tại đây. Khi mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi, đâu ra đó rồi, tôi vội chạy qua khách sạn đón Thầy qua. Nhưng vừa xuống tầng 1, tôi đã thấy Thầy và anh HĐ ở dưới. Thầy và anh HĐ đang tập trung quét khí xấu cho khu đất công ty. Khu đất này có rất nhiều rác và bùn bẩn, quét mãi mới hết. Khi quét gần xong tôi nghe anh HĐ nói với Thầy:
- Con thấy ở đây có một cái cây rất to, đang nhô dần từ lòng đất lên, lá cây dính đầy bùn Thầy ạ.
Thầy liền kiểm tra lại, rồi đột nhiên gọi : "Thần cây đâu ?"
Hocdao nói : "Ông ấy đứng trước mặt Thầy rồi"
- Ta hỏi thần cây, cây này tên là gì ?
- Thưa, cây này tên là LƯU LY.
Thầy cười rồi hỏi ngay : "Thần cây cho ta biết, giữa cây này và loại dung dịch mà mấy năm trước Thánh Mẫu giao cho ta ở Ao Sen Chùa Cả - Côn Sơn, đựng ở trong một cái bình gọi là Lưu Ly Thủy Dịch Bình, thì có lên quan gì với nhau không ?"
- Dạ, thưa loại dung dịch đựng trong bình ấy được chiết xuất từ cây này. Dung dịch ấy là một loại Tiên Dược dùng trong việc chăm sóc da và làm đẹp cho phụ nữ.
Thầy hỏi tiếp:
- Thần cây ở đây lâu chưa?
- Lâu rồi ngài à - Thần cây trả lời - Nhưng vì ở đây, bọn tà đạo tụ tập, khí xấu nhiều quá nên tôi đành phải cúi rạp xuống để lẩn trốn. May nhờ Thầy bắt hết bọn chúng, trả lại không khí trong lành nên tôi mới sống lại được.
Thầy lại hỏi thần cây:
- Thần cây vẫn muốn ở lại đây hay có nguyện vọng gì khác không ?
- Cái cây này bây giờ to quá rồi, ở đây sẽ không tiện nữa. Tôi muốn về vườn nhà Thầy - Thần cây trả lời
- Nơi đây, người ta thuê nhà để chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ, nhà chủ đã có duyên thì cũng nên chiết lại một nhánh cây mà trồng ở đây, rồi giúp cho gia chủ làm ăn cho tốt.
Thần cây vui vẻ đồng ý.
Sau đó, Thầy liền quay sang nói với tôi:
- Con may lắm! Có Thần cây Lưu Ly ở đây thì nơi đây rất phù hợp để con làm nghề này. Cây này có hoa tỏa ra mùi hương rất thơm, giúp cho những người trên khu đất này có được làn da rất đẹp, không chỉ có thế, dung dịch triết ra từ cây này là một loại Tiên Dược về chữa bệnh ngoài da và chăm sóc da đấy.
Nghe Thầy nói vậy, trong lòng tôi rất vui, hy vọng công việc kinh doanh của công ty tại khu đất này sẽ ngày càng tốt hơn.
Sau đó, Thầy mời Thần linh khu đất về. Nhưng chờ mãi mới thấy cụ về Thầy hỏi:
- Thần lâu nay ở đâu?
Thần đất trả lời trước đây bọn đạo tặc đến chiếm chỗ này nên tôi phải đi chỗ khác vì không thể ở chung với chúng được, nay nhờ có Thầy đuổi bọn chúng nên thần mới dám về.
Rồi Thầy và anh HĐ lập lại bàn thờ tại công ty tôi. Thầy mời các Thần linh khu đất, Thần cây Lưu Ly về tập trung tại bát hương đặt trên bàn thờ ở tầng thượng. Nhiều bát hương trước đây được thu dẹp lai gọn gàng và chỉ còn một bát để thờ các Thần thôi. Theo ý tôi, Thày cũng bày thêm một bát nhang tại bàn thờ thần tài đặt ở tầng triệt nhưng Thầy bảo chỉ để trang trí là chính thôi.
Sau khi công việc của công ty đã xong xuôi, buổi chiều Thầy đến mấy nhà người quen của anh HĐ giúp cho gia đình họ. Tối, chúng tôi đem rượu và thịt gà qua khách sạn để đón giao thừa tết Tây cùng Thầy. Biết Thầy và anh HĐ vừa mới đi ăn tối ở nhà hàng về, tôi nghĩ trong lòng không ai ăn gì nhiều. Nhưng Thầy ăn rất ngon miệng và nói từ khi vào ĐN, chưa bao giờ ăn thịt, uống rượu ngon như tối nay. Tôi hỏi, Thầy mới cho hay lúc tối, mấy người quen mời đến một nhà hàng sang trọng ăn tối, nhưng Thầy không ăn được vì thấy toàn ma Chăm có mặt ở đấy rất nhiều, thế là lại phải làm, lại phải giúp cho họ và cũng là giúp cho dân. Thầy cười rồi nói : " Vừa làm việc với toàn ma là ma thì còn ăn làm sao được nữa !".
Tối đó, Thầy và chúng tôi đón giao thừa thật vui.
Sáng hôm sau, ngày 01/1, chúng tôi đưa Thầy ra sân bay về HN. Chia tay Thầy, trong lòng xúc động tôi cố kìm nước mắt, nói lời cảm ơn những gì Thầy đã làm cho gia đình mình, cho công ty mình và cho cả quê hương Đà Nẵng của tôi nữa.
Trên đường từ sân bay về nhà, tôi nhận đươc điện thoại của người chủ ngôi nhà đang cho tôi thuê đặt công ty. Ông ta yêu cầu tôi chậm nhất đến ngày 7/01 phải trả tiền thuê nhà. Nếu không, ông ta sẽ lấy lại cho người khác thuê. Chưa kịp vui vì Thầy đã giúp làm xong việc thờ cúng tâm linh, tôi đã gặp phải chuyện lo lắng. Bởi việc này nếu không giải quyết được thì những việc Thấy giúp tôi đặt bàn thờ tại công ty,quét khí xấu.dẹp hết đạo tặc chẳng có tác dụng gì. Tôi lo lắng vô cùng, không biết tính làm sao?
Tối hôm đó, tôi đến gặp vợ chồng chủ nhà để thương lượng. Tôi nói với họ là hiện nay công ty rất khó khăn, không có tiền mặt để trả tiền thuê nhà, tôi đề nghị sẽ trả tiền nhà bằng lô đất tôi đang có. Tôi sẵn sàng giao cho ông ta 120m2 đất, trị giá thời điểm người ta hoán đổi cho tôi là 1,1 tỷ đồng và trả luôn cả 2 năm tiền thuê nhà. Nghe tôi trình bày, ông chủ nhà tỏ vẻ đồng ý và hẹn sẽ trả lời sớm. Khi tôi ra về, đi được khoảng 200m, điện thoại lại reo. Tôi thấy số điện thoại của chủ nhà. Người tôi run bắn lên, biết chắc chắn ông ta không đồng ý vì lúc ngồi nói chuyện, bà vợ chủ nhà bỏ lên lầu. Cảm giác của tôi quả không sai chút nào. Tôi bủn rủn tay chân khi nghe ông nói câu xanh rờn là: "nếu không trả đủ tiền thuê nhà, thì đến ngày 7/1, ra khỏi tòa nhà để cho người khác thuê".
Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi chỉ nghĩ đến ngày, tôi phải bị đuổi ra khỏi tòa nhà. Nhưng lẽ nào tôi phải đầu hàng sao, phải chấp nhận thất bại thảm hại như vậy sao?
Hôm sau, tôi điện cho T, kể lại câu chuyện và nhờ Thầy giúp việc bán đất. Thật sự nhờ Thầy, nhưng tôi không bao giờ hy vọng một tý nào cả, chỉ nghĩ rằng còn nước còn tát thôi.
Đến ngày 7, tôi điện cho chủ nhà và nói sạo là tôi đã bán được đất, đã nhận tiền cọc nhưng người mua hẹn ngày 16 mới trả đủ tiền và mong chủ nhà thông cảm. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói như vậy vì lúc đó đã gần đến tết âm lịch, ngay cả ngân hàng còn không có tiền thì làm gì có ai mua đất lúc đó mà tôi dám nói liều vậy.
Ngày 15, tôi vào Sài Gòn để cầu cứu anh em ban bè, ai dư tiền thì mua đất giúp tôi. Trong lúc đầu óc bấn loạn, tôi lên bàn thờ nhà chị G thắp mấy nén hương khấn gia tiên họ có linh thiêng chứng minh cho tấm lòng của con, đã đưa đẩy con cho con gặp Thầy thì thêm lần nữa giúp con việc bán đất trả tiền thuê nhà, giúp cho tôi gặp một người bạn đã hẹn hôm nay vì ngày mai tôi biết họ không có ở sài gòn. Khấn xong tôi điện thoại nhưng họ không cầm máy. Tôi lập tức ngồi thiền khoảng độ 5p thì chuông điện thoại reo. Tôi từ từ mở mắt trên điện thoại chữ THOMAT hiện lên. Tôi sung sướng vô cùng, kêu lên khe khẽ linh nghiệm quá. (THOMAT là tên người bạn của bạn tôi, anh là người campuchia gốc viêt nhưng Quốc tịch Mỹ đang kinh doanh ở SG và rất nhiều nước trên thể giói)
Anh bạn tôi đồng ý gặp. Tôi đến ngay công ty của anh và được đón tiếp nồng nhiệt. Nghe tôi trình bày về việc bán đất, anh nói thẳng là không muốn mua đất trong dịp này, nhưng vì quá nể nên sẵn sàng giúp tôi. A hẹn tối mai anh ra ĐN dự tổng kết công ty, tôi sẽ dẫn anh xem đất. Chiều ngày hôm sau, tôi không về ĐN được nên anh TGĐ công ty tôi dẫn anh ta đi coi đất. Trước khi đi, tôi có bảo anh lên bàn thờ công ty thắp nén hương cầu xin và khấn theo bài khấn của Thầy đã cho.
Tối, xuông sân bay, xe đậu sẵn chờ tôi để đưa đến công ty anh ban. Anh cho hay xem đất rồi, nhưng sao xa quá không muốn mua, nhưng ngại với anh bạn tôi quá nên sẽ giúp tôi bằng cách đưa cho tôi 1,5tỷ, khi nào tôi có tiền thì lấy đất lại. Tôi ra về mà cứ ngỡ như đang mơ. Đúng ai cũng bảo số tôi thật là may mắn, khó khăn đến phút 89 mà vẫn có trời giúp.
Sáng hôm sau, anh ta đến công ty tôi làm thủ tục giấy tờ để về Sài Gòn và chuyển tiền ra để tôi trả tiền thuê nhà. Nhờ vậy, bây giờ tôi mới có cơ hội tiếp tục công việc kinh doanh của công ty tại ngôi nhà hiện nay. Sau khi nghe tôi kể chuyện này liệu bạn tin bao nhiêu phần trăm? Tôi khẳng định lại với mọi người tắt cả những gì tôi viết là thật 100%. Có thể các bạn không tin tôi nhưng tôi biết chắc chắn tôi và tất cả học trò của Thầy đều tin câu chuyện của tôi.
Tôi thấy mình quá may mắn! Tôi xin gửi đến Thầy lời cảm ơn chân thành nhất, xin cảm ơn anh chị em trong ngôi nhà KCTL đã luôn theo dõi giúp đỡ,chia xẻ và động viên tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn.
Cám ơn tất cả mọi người.
7giờ sáng ngày 31/12, tôi qua công ty chuẩn bi lễ vật để Thầy qua lập lại bàn thờ tại đây. Khi mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi, đâu ra đó rồi, tôi vội chạy qua khách sạn đón Thầy qua. Nhưng vừa xuống tầng 1, tôi đã thấy Thầy và anh HĐ ở dưới. Thầy và anh HĐ đang tập trung quét khí xấu cho khu đất công ty. Khu đất này có rất nhiều rác và bùn bẩn, quét mãi mới hết. Khi quét gần xong tôi nghe anh HĐ nói với Thầy:
- Con thấy ở đây có một cái cây rất to, đang nhô dần từ lòng đất lên, lá cây dính đầy bùn Thầy ạ.
Thầy liền kiểm tra lại, rồi đột nhiên gọi : "Thần cây đâu ?"
Hocdao nói : "Ông ấy đứng trước mặt Thầy rồi"
- Ta hỏi thần cây, cây này tên là gì ?
- Thưa, cây này tên là LƯU LY.
Thầy cười rồi hỏi ngay : "Thần cây cho ta biết, giữa cây này và loại dung dịch mà mấy năm trước Thánh Mẫu giao cho ta ở Ao Sen Chùa Cả - Côn Sơn, đựng ở trong một cái bình gọi là Lưu Ly Thủy Dịch Bình, thì có lên quan gì với nhau không ?"
- Dạ, thưa loại dung dịch đựng trong bình ấy được chiết xuất từ cây này. Dung dịch ấy là một loại Tiên Dược dùng trong việc chăm sóc da và làm đẹp cho phụ nữ.
Thầy hỏi tiếp:
- Thần cây ở đây lâu chưa?
- Lâu rồi ngài à - Thần cây trả lời - Nhưng vì ở đây, bọn tà đạo tụ tập, khí xấu nhiều quá nên tôi đành phải cúi rạp xuống để lẩn trốn. May nhờ Thầy bắt hết bọn chúng, trả lại không khí trong lành nên tôi mới sống lại được.
Thầy lại hỏi thần cây:
- Thần cây vẫn muốn ở lại đây hay có nguyện vọng gì khác không ?
- Cái cây này bây giờ to quá rồi, ở đây sẽ không tiện nữa. Tôi muốn về vườn nhà Thầy - Thần cây trả lời
- Nơi đây, người ta thuê nhà để chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ, nhà chủ đã có duyên thì cũng nên chiết lại một nhánh cây mà trồng ở đây, rồi giúp cho gia chủ làm ăn cho tốt.
Thần cây vui vẻ đồng ý.
Sau đó, Thầy liền quay sang nói với tôi:
- Con may lắm! Có Thần cây Lưu Ly ở đây thì nơi đây rất phù hợp để con làm nghề này. Cây này có hoa tỏa ra mùi hương rất thơm, giúp cho những người trên khu đất này có được làn da rất đẹp, không chỉ có thế, dung dịch triết ra từ cây này là một loại Tiên Dược về chữa bệnh ngoài da và chăm sóc da đấy.
Nghe Thầy nói vậy, trong lòng tôi rất vui, hy vọng công việc kinh doanh của công ty tại khu đất này sẽ ngày càng tốt hơn.
Sau đó, Thầy mời Thần linh khu đất về. Nhưng chờ mãi mới thấy cụ về Thầy hỏi:
- Thần lâu nay ở đâu?
Thần đất trả lời trước đây bọn đạo tặc đến chiếm chỗ này nên tôi phải đi chỗ khác vì không thể ở chung với chúng được, nay nhờ có Thầy đuổi bọn chúng nên thần mới dám về.
Rồi Thầy và anh HĐ lập lại bàn thờ tại công ty tôi. Thầy mời các Thần linh khu đất, Thần cây Lưu Ly về tập trung tại bát hương đặt trên bàn thờ ở tầng thượng. Nhiều bát hương trước đây được thu dẹp lai gọn gàng và chỉ còn một bát để thờ các Thần thôi. Theo ý tôi, Thày cũng bày thêm một bát nhang tại bàn thờ thần tài đặt ở tầng triệt nhưng Thầy bảo chỉ để trang trí là chính thôi.
Sau khi công việc của công ty đã xong xuôi, buổi chiều Thầy đến mấy nhà người quen của anh HĐ giúp cho gia đình họ. Tối, chúng tôi đem rượu và thịt gà qua khách sạn để đón giao thừa tết Tây cùng Thầy. Biết Thầy và anh HĐ vừa mới đi ăn tối ở nhà hàng về, tôi nghĩ trong lòng không ai ăn gì nhiều. Nhưng Thầy ăn rất ngon miệng và nói từ khi vào ĐN, chưa bao giờ ăn thịt, uống rượu ngon như tối nay. Tôi hỏi, Thầy mới cho hay lúc tối, mấy người quen mời đến một nhà hàng sang trọng ăn tối, nhưng Thầy không ăn được vì thấy toàn ma Chăm có mặt ở đấy rất nhiều, thế là lại phải làm, lại phải giúp cho họ và cũng là giúp cho dân. Thầy cười rồi nói : " Vừa làm việc với toàn ma là ma thì còn ăn làm sao được nữa !".
Tối đó, Thầy và chúng tôi đón giao thừa thật vui.
Sáng hôm sau, ngày 01/1, chúng tôi đưa Thầy ra sân bay về HN. Chia tay Thầy, trong lòng xúc động tôi cố kìm nước mắt, nói lời cảm ơn những gì Thầy đã làm cho gia đình mình, cho công ty mình và cho cả quê hương Đà Nẵng của tôi nữa.
Trên đường từ sân bay về nhà, tôi nhận đươc điện thoại của người chủ ngôi nhà đang cho tôi thuê đặt công ty. Ông ta yêu cầu tôi chậm nhất đến ngày 7/01 phải trả tiền thuê nhà. Nếu không, ông ta sẽ lấy lại cho người khác thuê. Chưa kịp vui vì Thầy đã giúp làm xong việc thờ cúng tâm linh, tôi đã gặp phải chuyện lo lắng. Bởi việc này nếu không giải quyết được thì những việc Thấy giúp tôi đặt bàn thờ tại công ty,quét khí xấu.dẹp hết đạo tặc chẳng có tác dụng gì. Tôi lo lắng vô cùng, không biết tính làm sao?
Tối hôm đó, tôi đến gặp vợ chồng chủ nhà để thương lượng. Tôi nói với họ là hiện nay công ty rất khó khăn, không có tiền mặt để trả tiền thuê nhà, tôi đề nghị sẽ trả tiền nhà bằng lô đất tôi đang có. Tôi sẵn sàng giao cho ông ta 120m2 đất, trị giá thời điểm người ta hoán đổi cho tôi là 1,1 tỷ đồng và trả luôn cả 2 năm tiền thuê nhà. Nghe tôi trình bày, ông chủ nhà tỏ vẻ đồng ý và hẹn sẽ trả lời sớm. Khi tôi ra về, đi được khoảng 200m, điện thoại lại reo. Tôi thấy số điện thoại của chủ nhà. Người tôi run bắn lên, biết chắc chắn ông ta không đồng ý vì lúc ngồi nói chuyện, bà vợ chủ nhà bỏ lên lầu. Cảm giác của tôi quả không sai chút nào. Tôi bủn rủn tay chân khi nghe ông nói câu xanh rờn là: "nếu không trả đủ tiền thuê nhà, thì đến ngày 7/1, ra khỏi tòa nhà để cho người khác thuê".
Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, tôi chỉ nghĩ đến ngày, tôi phải bị đuổi ra khỏi tòa nhà. Nhưng lẽ nào tôi phải đầu hàng sao, phải chấp nhận thất bại thảm hại như vậy sao?
Hôm sau, tôi điện cho T, kể lại câu chuyện và nhờ Thầy giúp việc bán đất. Thật sự nhờ Thầy, nhưng tôi không bao giờ hy vọng một tý nào cả, chỉ nghĩ rằng còn nước còn tát thôi.
Đến ngày 7, tôi điện cho chủ nhà và nói sạo là tôi đã bán được đất, đã nhận tiền cọc nhưng người mua hẹn ngày 16 mới trả đủ tiền và mong chủ nhà thông cảm. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói như vậy vì lúc đó đã gần đến tết âm lịch, ngay cả ngân hàng còn không có tiền thì làm gì có ai mua đất lúc đó mà tôi dám nói liều vậy.
Ngày 15, tôi vào Sài Gòn để cầu cứu anh em ban bè, ai dư tiền thì mua đất giúp tôi. Trong lúc đầu óc bấn loạn, tôi lên bàn thờ nhà chị G thắp mấy nén hương khấn gia tiên họ có linh thiêng chứng minh cho tấm lòng của con, đã đưa đẩy con cho con gặp Thầy thì thêm lần nữa giúp con việc bán đất trả tiền thuê nhà, giúp cho tôi gặp một người bạn đã hẹn hôm nay vì ngày mai tôi biết họ không có ở sài gòn. Khấn xong tôi điện thoại nhưng họ không cầm máy. Tôi lập tức ngồi thiền khoảng độ 5p thì chuông điện thoại reo. Tôi từ từ mở mắt trên điện thoại chữ THOMAT hiện lên. Tôi sung sướng vô cùng, kêu lên khe khẽ linh nghiệm quá. (THOMAT là tên người bạn của bạn tôi, anh là người campuchia gốc viêt nhưng Quốc tịch Mỹ đang kinh doanh ở SG và rất nhiều nước trên thể giói)
Anh bạn tôi đồng ý gặp. Tôi đến ngay công ty của anh và được đón tiếp nồng nhiệt. Nghe tôi trình bày về việc bán đất, anh nói thẳng là không muốn mua đất trong dịp này, nhưng vì quá nể nên sẵn sàng giúp tôi. A hẹn tối mai anh ra ĐN dự tổng kết công ty, tôi sẽ dẫn anh xem đất. Chiều ngày hôm sau, tôi không về ĐN được nên anh TGĐ công ty tôi dẫn anh ta đi coi đất. Trước khi đi, tôi có bảo anh lên bàn thờ công ty thắp nén hương cầu xin và khấn theo bài khấn của Thầy đã cho.
Tối, xuông sân bay, xe đậu sẵn chờ tôi để đưa đến công ty anh ban. Anh cho hay xem đất rồi, nhưng sao xa quá không muốn mua, nhưng ngại với anh bạn tôi quá nên sẽ giúp tôi bằng cách đưa cho tôi 1,5tỷ, khi nào tôi có tiền thì lấy đất lại. Tôi ra về mà cứ ngỡ như đang mơ. Đúng ai cũng bảo số tôi thật là may mắn, khó khăn đến phút 89 mà vẫn có trời giúp.
Sáng hôm sau, anh ta đến công ty tôi làm thủ tục giấy tờ để về Sài Gòn và chuyển tiền ra để tôi trả tiền thuê nhà. Nhờ vậy, bây giờ tôi mới có cơ hội tiếp tục công việc kinh doanh của công ty tại ngôi nhà hiện nay. Sau khi nghe tôi kể chuyện này liệu bạn tin bao nhiêu phần trăm? Tôi khẳng định lại với mọi người tắt cả những gì tôi viết là thật 100%. Có thể các bạn không tin tôi nhưng tôi biết chắc chắn tôi và tất cả học trò của Thầy đều tin câu chuyện của tôi.
Tôi thấy mình quá may mắn! Tôi xin gửi đến Thầy lời cảm ơn chân thành nhất, xin cảm ơn anh chị em trong ngôi nhà KCTL đã luôn theo dõi giúp đỡ,chia xẻ và động viên tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn.
Cám ơn tất cả mọi người.