Đăng nhập

View Full Version : Tôi đã làm được..



TrangNTN
06-03-2012, 14:34
Là học trò của Thầy da lâu , có khả năng chữa bệnh nhưng vì kg tự tin vào bản thân lắm nên tôi chẳng dám chữa cho người lạ ngoại trừ gia đình mà thôi .. và bệnh nhân đắc lực nhất của tôi chắc chỉ có mẹ tôi và bé Khang- con tôi…

Phải thừa nhận rằng việc nuôi con nhỏ đối với tôi vô cùng nhàn hạ và càng nhàn hạ hơn khi tôi được gia nhập thành viên của ngôi nhà kctl.Con ốm, con bệnh như người khác thì lo sốt vó đưa đi thầy này thầy nọ, thuốc này thuốc kia, bệnh viện này, bệnh viện kia…Còn tôi thì kg bài trừ điều gì cả nhưng khi bé bệnh tôi có cách chữa bệnh của riêng tôi…

Và hôm nay, khí hậu Sài Gòn rất oi bức, trẻ em cứ sốt nóng thất thường trong đó có bé Khang sốt 39 độ…Vì sống cùng với ông bà ngoại nên mỗi khi bé bệnh, ông bà vội vả lo đi mua thuốc cho cháu để chóng khỏe…Nhưng đợt này, thuốc có vẻ chẳng ăn thua gì, bé sốt thì vẫn sốt, kg sổ mũi, kg ho nhiểu lắm…tôi đoán bé chắc bị sốt siêu gi đây nên đặt bé vào phòng, đổ hết thuốc và gọi điện thoại cho Vũ Hiên để nhờ VH hỗ trợ đằng sau, nào ngờ vừa dứt điện thoại giữa bé Khang và VH thì Khang lập tức nôn ra rất nhiều trong đó có gợn máu…Tôi biết sự tác động của VH đã có hiệu quả, chưa kịp cảm ơn VH thì đã thấy tin nhắn từ VH :” hi, có vẻ nhận được tín hiệu đấy. Khoảng 22h chúng ta chữa thêm 1 lần nữa cho cháu”

Đúng hẹn, tôi tự tin trong vai trò chữa trực tiếp khi có VH đi kèm :
- Mời LB
- Nhờ Thầy khám và chưã bệnh cho bệnh nhân
- Khai thông kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, thần kinh. Khai thông toàn bộ hệ thống ống dẫn dịch trong cơ thể .Giải tỏa khí bệnh, khí xấu, năng lượng xấu, ra khỏi vùng bệnh và ra khỏi cơ thể bệnh nhân
- HLHD và OTTQ xuất hiện…….
- LCDCS xuất hiện
Quán tưởng nhiều lần như thế rồi tôi dừng mà không quên cảm ơn Thầy…
Cả đêm đấy tôi theo dõi sát tình hình của bé, thấy nhiệt độ bé vẫn thế mà có vẻ cao hơn , ho liên tục, thức giấc nhiều lần, tôi chỉ biết xoa dịu và giỗ dành để bé yên giấc vì tôi được Thầy cho biết chữa bệnh bằng khí công dấu hiệu đầu tiên ở ng bệnh ban đầu có thể là nặng hơn sau đó dần khỏi, ng chữa bệnh cần phải kiên trì và có niềm tin…
Rồi tôi thiếp đi lúc nào kg biết, mở mắt ra việc đầu tiên là sờ trán bé xem thế nào: thật ngạc nhiên, nhiệt độ đã giảm xuống 37 độ…Mừng quá, tôi nhắn tin cảm ơn VH, cảm ơn chú thuantam và hơn hết con kg bao giờ quên công ơn của Thầy đã quan tâm và giúp đỡ 2 mẹ con rất nhiều… Và điều quan trọng là tôi đã cảm thấy tự tin lên nhiều so với ban đầu.

Y Xuan
07-03-2012, 09:30
Chúc mừng TrangNTN, bạn đã làm được điều kỳ diệu cho đứa con thân yêu của mình.
Là người mẹ, mỗi lần con ốm lòng mẹ đã thấy lo lắng xót xa lắm. Mong rằng, trong thời gian tới có nhiều người mẹ chữa bệnh cho con bằng phương pháp này để các cháu không phải dùng thuốc Tây, vừa tốn kém vừa không có lợi cho sức khỏe./.